PDA

View Full Version : Gửi gió, gió ơi !



laudaicat
24-11-09, 09:44 AM
Sài Gòn bắt đầu trở lạnh, cái lạnh se se của tiết giao mùa làm ta nhớ lại những kỷ niệm xưa. Lâu rồi ta không dám đi lại những con đường củ, những chỗ đã từng đi qua với người, chỉ sợ kỷ niệm ùa về, ta không cầm được. Chẳng biết người xưa nhớ không nhỉ? Ngày hai đứa quen nhau,tay trong tay run run đến lạ. Rồi cái hôn người trao vội, ta ngỡ ngàng... ừ thì yêu rồi đó !
Ta say trong tình yêu của người, mà phải say thôi vì đối với ta người là tất cả. Rồi người bỏ ta đi. Ngỡ ngàng, bàng hoàng.... ta chợt tỉnh giấc. Chẳng thể trách người, cũng chẳng phải lỗi của ta.
Thời gian qua không là dài cũng chẳng là ngắn,quá ngắn với một đời người và quá dài với một sự đợi trông. Không biết người xưa có khi nào chợt nghĩ đến ta-kẻ bên lề của người.

thanhrona
24-11-09, 10:08 AM
em chưa yêu bao giờ nên ko cảm nhận đc
:confused::confused::confused: