PDA

View Full Version : Tonghua - Câu chuyện thần tiên



Sean
28-11-09, 02:51 AM
Tonghua - Câu chuyện thần tiên

n2x3zX4se74

Trình bày: Prince Leo
Sáng tác: Quang Lương - Lời: Prince Leo

Ngỡ rằng đã lâu rồi
Từ lần cuối anh nghe tiếng của em
Nói với anh câu chuyện em yêu thích nhất
Anh đã suy nghĩ rất lâu
Và anh bắt đầu hoang mang
Có phải là anh đã làm điều gì sai hay không?

Em khóc khi nói với anh
Sao trong đồng thoại toàn là kẻ lừa dối
Anh không thể là hoàng tử của em
Có lẽ em sẽ không hiểu
Từ sau khi em nói yêu anh
Thì bầu trời của anh... Ngàn vì sao đều tỏa sáng

Anh sẽ hóa thành...
Vị thiên sứ mà em yêu trong chuyện đồng thoại
Mở rộng vòng tay của anh
Và biến chúng thành đôi cánh để che chở cho em
Em cần phải tin
Tin rằng chúng ta sẽ như trong những câu chuyện đồng thoại
Mà kết cục là hạnh phúc và vui vẻ

Em khóc khi nói với anh
Sao trong đồng thoại toàn là kẻ lừa dối
Anh không thể là hoàng tử của em
Có lẽ em sẽ không hiểu
Từ sau khi em nói yêu anh
Thì bầu trời của anh... Ngàn vì sao đều tỏa sáng

Anh sẽ hóa thành...
Vị thiên sứ mà em yêu trong chuyện đồng thoại
Mở rộng vòng tay của anh
Và biến chúng thành đôi cánh để che chở cho em
Em cần phải tin
Tin rằng chúng ta sẽ như trong những câu chuyện đồng thoại
Mà kết cục là hạnh phúc và vui vẻ
... Nhất định anh sẽ viết nên kết cục của chúng ta...

ltvt
28-11-09, 09:28 AM
Hay quá, mặc dù nghe hok hiểu lời ca khúc nhưng ltvt rất thích giai điệu của bài này. ltvt đã tìm bài này để post nhưng mà ko thấy.

Thanks for post.

thienlong
30-11-09, 12:12 AM
hôm nay xem lại vẫn thấy buồn khổ thân cô bé dễ thương quá lại chết sớm :(!

ltvt
30-11-09, 06:59 AM
hôm nay xem lại vẫn thấy buồn khổ thân cô bé dễ thương quá lại chết sớm :(!
:confused: cô bé đó chết hồi nào vậy thienlong :confused: Trong clip chỉ nói đến bị bệnh và được cấp cứu ở Bệnh viện thôi mà.


Em cần phải tin
Tin rằng chúng ta sẽ như trong những câu chuyện đồng thoại
Mà kết cục là hạnh phúc và vui vẻ
... Nhất định anh sẽ viết nên kết cục của chúng ta...

thanhrona
30-11-09, 08:50 AM
..cam on sean đã post bài hát này lên ! Lâu lắm rồi tôi ko khóc nhưng thật sự khi xem clip nay tôi cảm động vô cùng....tôi tương minh tc đã chai sạn rồi cơ ! Nhưng dấu lòng ko đc...Thanks nhiều nhiều !
:cool::cool::cool:

Sean
30-11-09, 02:10 PM
Cô gái trong bài hát này đã chết rồi ltvt, bài hát là một hoài niệm.


Ngỡ rằng đã lâu rồi
Từ lần cuối anh nghe tiếng của em
Nói với anh câu chuyện em yêu thích nhất
Anh đã suy nghĩ rất lâu
Và anh bắt đầu hoang mang
Có phải là anh đã làm điều gì sai hay không?

thuytinh
01-12-09, 08:14 PM
hôm nọ đi hát karaoke, thuytinh vừa hát bài này xong, thực ra lời bài hát hơi bị hiểu lầm bởi video clip, thực ra kết cục của nó đâu phải là cô bé đó chết, bài hát là bài hát, còn MV chỉ là phụ hoạ thôi, theo ý thuytinh và những người nơi bài hát này ra đời hiểu là: cô bé rất yêu các câu chuyện cổ tích với kết cục hạnh phúc, nhưng có một ngày cô bé nhận thấy cuộc sống không phải là như vậy, nên cô bé buồn và không còn nhắc đến nó nữa. Chàng trai lo sợ tưởng mình đã làm gì sai, khi hiểu ra chàng trai muốn khẳng định với cô gái rằng anh ta sẽ biến kết cục câu chuyện cổ tích đó thành sự thật, anh ta nguyện biến thành này thành nọ để yêu thương bảo vệ cô gái.
Bài hát cũng chỉ là bài hát, cuộc sống thực vẫn là thực, khi yêu các anh trai hay nói lời có cành lắm, nếu anh ta nói sẽ bứt xuống một vì sao tặng cho nàng, thì đừng có tin :D

thienlong
02-12-09, 03:02 PM
xem hình thấy đoận cuối cô gái chết bùn quá kg thích kết cục kg có hậu như vậy may có thuytinh nói cho biết đoạn kết cám ơn thuỷ tinh nhé :D!

nhóc phù thủy
01-05-11, 09:41 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?ZC84OS9kODljMTBiOWM3OTE3OGI0MTQ0ZDE1ODQzNTU1Z jdlMy5cUIbaBmUsICDN8xJDhdUng5NdUngZyBUaG_hdUngqFpf EzDqiBIaeG6vInagaME3V8fDE

Ngày xưa mình vui đùa... mà sao giờ chia lìa
Mình anh ngồi đây... với bóng đêm cô đơn

Bài ca tặng riêng nàng... giờ hát trong vu vơ
Tình yêu thuở xưa giờ ... Nhạt nhòa theo khói sương

Người tình hỡi có hay chăng
Anh mong hình bóng em trong từng đêm
Bên bờ vai ấy... Còn có em trong tay

Nhẹ nhàng ánh mắt đôi môi
Dịu dàng trao em nụ hôn cuối
Ước mong lần nữa... Bước sánh đôi cùng em

Rời cõi dương gian
Anh mãi không lê gót chân bước quay trở về
Đừng buồn em hỡi...
Hãy cứ vui và đừng ướt mi.

Hòa nhịp theo cơn gió
Sẽ có anh thì thầm hát lên khúc ca yêu người
Ngàn năm cách biệt...
Tình anh không nhạt phai.