nhóc phù thủy
29-11-09, 12:10 PM
Thử đọc vài câu cho vui.. cả nhà nhé, ai đọc nhanh mà không vấp sẽ đạt giải ấy, hehe :D
Vòng 1 (đơn giản thui) ^^ Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn, lại lộn hột vịt lạc
Vòng 2 (vượt chướng ngại vật đi nào) ^^ Chuyện chữ cờ chép chơi: Cạnh chùm cây chi chít cỏ, có con cua canh chừng chụp con cá. Chợt con còng chụp con cá của cua. Cua cự: con cá của cua. Còng cãi: con cá của còng. Cua còng cứ cãi cọ: của cua của còng; của còng của cua. Cạnh có con công, con cò cũng cùng coi chúng cãi cọ. Cò: con cá của còng, còng có công chụp. Công cự: con cá của cua, cua có công canh chừng. công cò cũng cãi cọ: của cua của còng, của còng của cua… chợt có con cọp, cọp cười: con cá, con cua, con còng, con công, con cò… cùng của cọp >>> choáng
Vòng 3 (về đích này) ^^ Một chục chị bộ đội, đội một chục hột vịt lộn, bị một bọn lạ mặt chặn lại tại cột trụ điện, chị bộ đội sợ, chạy lại gọi một chục cụ bộ đội. chục cụ chạy lại định nện bọn lạ mặt một trận, bọn lạ mặt sợ chạy, chục cụ rượt bọn lạ mặt, chục cụ chạy mệt, lượm gạch chọi bọn lạ mặt. bọn lạ mặt bị đập nện, một bị dập mật, một bị xệ ruột, một bị xệ thận, một bị xệ mọi bộ phận. một chuyện thật tội nghiệp! đọc thật mệt >>> mệt mọi bộ phận…
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhá :p
Vòng 1 (đơn giản thui) ^^ Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn, lại lộn hột vịt lạc
Vòng 2 (vượt chướng ngại vật đi nào) ^^ Chuyện chữ cờ chép chơi: Cạnh chùm cây chi chít cỏ, có con cua canh chừng chụp con cá. Chợt con còng chụp con cá của cua. Cua cự: con cá của cua. Còng cãi: con cá của còng. Cua còng cứ cãi cọ: của cua của còng; của còng của cua. Cạnh có con công, con cò cũng cùng coi chúng cãi cọ. Cò: con cá của còng, còng có công chụp. Công cự: con cá của cua, cua có công canh chừng. công cò cũng cãi cọ: của cua của còng, của còng của cua… chợt có con cọp, cọp cười: con cá, con cua, con còng, con công, con cò… cùng của cọp >>> choáng
Vòng 3 (về đích này) ^^ Một chục chị bộ đội, đội một chục hột vịt lộn, bị một bọn lạ mặt chặn lại tại cột trụ điện, chị bộ đội sợ, chạy lại gọi một chục cụ bộ đội. chục cụ chạy lại định nện bọn lạ mặt một trận, bọn lạ mặt sợ chạy, chục cụ rượt bọn lạ mặt, chục cụ chạy mệt, lượm gạch chọi bọn lạ mặt. bọn lạ mặt bị đập nện, một bị dập mật, một bị xệ ruột, một bị xệ thận, một bị xệ mọi bộ phận. một chuyện thật tội nghiệp! đọc thật mệt >>> mệt mọi bộ phận…
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhá :p