choichovui0888
07-12-09, 09:32 PM
mình xin nhờ mọi người tư vấn xem liệu mình có bị dính hay không , mình không đủ tự tin đi xét nghiệm :(
Mình xin kể lại câu chuyện của mình như sau :
Cách đây 8 tháng mình có quen biết 1 cô gái không rõ thân thế , nhà mình ở Đà Nẵng . tối hôm đó mình và cô gái đó ra biển uống rượu , sau 1 lúc trò chuyện , cô ta làm 1 việc mà mọi người vẫn thường gọi là " thổi kèn " :((mình, không biết diễn tả = từ ngữ gì , mong mọi người thông cảm) , sau đó cô ta cầm DV của mình nhét vào ÂĐ , mình trong lúc đầu óc còn "lơ mơ" nhấp 2 , 3 cái , khi đã hoàn hồn mình vội vàng rút ra , từ chối không quan hệ . Thật sự mình rất lo lắng , sợ đi xét nghiệm . 8 tháng qua mình sống trong nỗi sợ hãi , căng thẳng .
Dọc nhiều bài viết nói về HIV , mình thấy mọi người nói về các triệu chứng hay gặp nhưng mình so sánh thì thấy mình không bị triệu trứng gì cả , đơn cử như : sụt 10% kg , thì mình không bị , vẫn giữ nguyên cân , cơ thể vẫn rất khoẻ mạnh . không bị ốm kéo dài .
Mình nhờ mọi người vào giúp đỡ xem liệu mình có bị làm sao không :( giúp mình với .
Mình xin kể lại câu chuyện của mình như sau :
Cách đây 8 tháng mình có quen biết 1 cô gái không rõ thân thế , nhà mình ở Đà Nẵng . tối hôm đó mình và cô gái đó ra biển uống rượu , sau 1 lúc trò chuyện , cô ta làm 1 việc mà mọi người vẫn thường gọi là " thổi kèn " :((mình, không biết diễn tả = từ ngữ gì , mong mọi người thông cảm) , sau đó cô ta cầm DV của mình nhét vào ÂĐ , mình trong lúc đầu óc còn "lơ mơ" nhấp 2 , 3 cái , khi đã hoàn hồn mình vội vàng rút ra , từ chối không quan hệ . Thật sự mình rất lo lắng , sợ đi xét nghiệm . 8 tháng qua mình sống trong nỗi sợ hãi , căng thẳng .
Dọc nhiều bài viết nói về HIV , mình thấy mọi người nói về các triệu chứng hay gặp nhưng mình so sánh thì thấy mình không bị triệu trứng gì cả , đơn cử như : sụt 10% kg , thì mình không bị , vẫn giữ nguyên cân , cơ thể vẫn rất khoẻ mạnh . không bị ốm kéo dài .
Mình nhờ mọi người vào giúp đỡ xem liệu mình có bị làm sao không :( giúp mình với .