PDA

View Full Version : nghiện không chỉ giản đơn là sự thất bại của ý chí



Hong Thu
22-12-09, 02:54 PM
Nghiện ma túy là một lệ thuộc rất khó kiểm soát do sự thôi thúc buộc phải dùng chất ma túy có tính cưỡng bức và do thèm nhớ, dẫn đến tìm kiếm và sử dụng lặp đi lặp lại bất chấp các hậu quả xấu về sức khỏe và xã hội. Khi đã nghiện, thường xuyên thất bại trong các nỗ lực từ bỏ là điều dễ hiểu. Khi bạn thấy ai đó tái nghiện, đừng ngạc nhiên cũng đừng trách họ quá đáng, vì thực chất nghiện không chỉ giản đơn là sự thất bại của ý chí hoặc sự thất bại của sức mạnh cá tính. Nghiện là một bệnh của não và người nghiện đã bị thay đổi cả về cấu trúc và chức năng ở trong não. Các hành vi mang tính cưỡng bức liên quan mật thiết đến các thay đổi của não bộ, xuất hiện sau một thời gian sử dụng lặp lại chất ma túy. Những năm gần đây di truyền học phát hiện những tố bẩm cá nhân ít hay nhiều nhậy cảm với sự hình thành trạng thái lệ thuộc.

Các bằng chứng đã chỉ rõ điều trị làm giảm thiểu các hậu quả xấu về sức khỏe và xã hội (như tội phạm, thiệt hại kinh tế, và lây nhiễm HIV). Cứ bỏ ra 1 đô la vào điều trị thì sẽ tiết kiệm được 7 đô la phí tổn. Điều trị đã được chứng minh là có hiệu quả kinh tế rõ rệt ở tất cả các nước. Điều trị y học còn đỡ tốn kém hơn việc cho đi tù hoặc vào trung tâm giam giữ.

binhpm1987
22-12-09, 03:28 PM
chau uong depade co phai thuoc trong tai nghien ko ha bac sao ma uong thay kho chiu nhu bi vat va vay bac

Hong Thu
23-12-09, 10:17 AM
Depade là thuốc chống tái (thuốc của Mỹ SX), một số người uống vào thấy khó chịu trong mấy ngày đầu (buồn nôn, chán ăn, mệt...), chỉ trong mấy ngày thôi, hầu hết về sau tất cả mọi người đều dung nạp tốt. Mọi chuyện sẽ qua bạn ạ, yên tâm uống thuốc đều nhé!

phanhieu
23-12-09, 11:04 AM
Cháu đọc bài viết của bác sỹ và thấy rất đúng... nhưng sao xã hội nhiều người không hiểu được như vậy hả bác sỹ!!?

Nhiều gia đình khi thấy con mắc nghiện không nghĩ đến phương pháp điều trị hoặc tìm hiểu kỹ về ma túy, họ chỉ nhanh nhanh chóng chóng tìm cách đưa con họ vào các TT cai nghiện với suy nghĩ sẽ cách ly con họ khỏi xã hội càng lâu càng tốt mà không hề nghĩ tới mặt trái của môi trường đó!?

Cháu rất mong những bài viết như bài của bác sỹ sẽ đến được với nhiều người hơn để họ có thể hiểu đúng bản chất vấn đề và không còn kỳ thị hoặc đối xử không đúng với những người nghiện ma túy.

vnsaurieng
03-01-10, 07:57 AM
Mình nhận thấy rằng bản chất của ma túy rất có hại nhưng cái hại ấy cũng phụ thuộc vào tính cách của người nghiện. Một người nghiện nhiều năm có thể từ bỏ ma túy dễ dàng nếu bản thân muốn từ bỏ và thoát khỏi sự lệ thuộc ấy, nhưng khi đã không muốn bỏ thì chỉ có pháp luật là liều thuốc duy nhất mà thôi.
Bản thân mình cũng có 1 người anh bị nghiện, gia đình dùng mọi cách, mọi lời khuyên... Nhưng anh vẫn 1 lòng trung thành với ma túy, giờ thì cả gia đình đều cảm thấy thất bại về những gì đã làm cho anh, cắt cơn rồi mua thuốc Natrexol uống nhưng uồng xong vài tuần xong là trốn uống thuốc( ói ra sau khi uống), tiền bạc thì dùng gia đìng để đi vay mượn hàng xóm, đang bắt đầu có thái độ đe dọa người trong nhà.
Giải pháp bây giờ phải làm sao đây mọi người ơi??? Bởi cảm giác bất an luôn tồn tài trong mỗi thành viên gia đình mình. Liên hệ với trung tâm giáo dục đến dẫn đi cai tập trung hay sao ( anh đã từng cai 1 lần và trốn trường)

phanhieu
03-01-10, 08:39 AM
Mình thấy bạn đã nhận thức đúng khi nghĩ đến đưa anh bạn đi cai nghiện tập trung ở TT cai nghiện... Vì như những gì bạn kể thì có lẽ chỉ có môi trường cai nghiện tập trung mới có thể cứu anh bạn thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy. Mình biết môi trường đó không tốt nhưng nó lại có ưu điểm là cách ly anh bạn ra khỏi ma túy, Tất nhiên điều đó không khẳng định được là khi anh bạn trở về sẽ từ bỏ MT!!
Theo mình bạn và gia đình hãy lựa thời điểm động viên anh ý, hoặc đưa thẳng vấn đề nếu anh bạn không cai tự nguyện ở nhà và uống thuốc chống tái một cách nghiêm túc thì gia đình bạn sẽ nhờ chính quyền can thiệp bằng cách đưa anh bạn đi TT. Dùng cả cứng mềm, động viên... thì mình tin anh bạn sẽ chấp nhận cai ở nhà thôi...
Hy vọng gia đình và anh bạn sẽ nhanh chóng vượt qua thời điểm khó khăn này!
Thân

thienlong
03-01-10, 09:15 AM
Theo mình bạn và gia đình hãy lựa thời điểm động viên anh ý, hoặc đưa thẳng vấn đề nếu anh bạn không cai tự nguyện ở nhà và uống thuốc chống tái một cách nghiêm túc thì gia đình bạn sẽ nhờ chính quyền can thiệp bằng cách đưa anh bạn đi TT. Dùng cả cứng mềm, động viên... thì mình tin anh bạn sẽ chấp nhận cai ở nhà thôi...
Thân
tl đồng ý với phần này của phanhieu đây là 1 cách cai rất tốt cho những bạn hiện tai chưa muốn cai MT " rất khó làm chủ bản thân và suy nghĩ lúc này"
gia đình bạn nên cách ly anh ý ở trong nhà 1 thời gian khá khá ví dụ từ 3 đến 6 tháng và cho uống kèm thuốc chống tái chứ đừng cai cái kiểu cắt cơn xong lại thả ra ngoài ngày thì đa số là đi tìm matuy ngay nhất là lại kg uống thuốc chống tái thì đến 99% là tái lại ngay lúc ra ngoài hoặc có uống thuốc chống tái cũng chỉ là đối phó.
sau cắt cơn cần phải có thời gian và sự động viên của người thân sẽ giúp 1 người nghiện phục hồi lại sức khoẻ và tình thần tốt được.
bạn thử nghĩ xem vài năm ở các trung tâm cai nghiện so với vài năm để anh bạn ở nhà cái nào tốt hơn cho anh ý cầu chúc điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình bạn lúc này!

Hong Thu
12-01-10, 02:56 PM
Nên đưa ra các điều kiện để anh ta lựa chọn: hoặc đi trại, hoặc anh phải đồng ý uống thuốc chống tái. Chính anh ta phải là người đưa ra quyết định. Chỉ có thể chọn một trong 2.

Nhất nhất không để ai tiếp tay cho anh ta nghiện tiếp nữa (tiếp tay là làm hại).

Bằng không hãy để cho anh ta chịu khổ.

Mỗi người phải tự gánh lấy gánh nặng cuộc đời mình, bạn ạ. Chừng nào anh tự thấy cần phải bỏ thì mới cứu anh ấy được!

Men7x.Pro
12-01-10, 03:12 PM
Chau chao co Thu! cu nghien- lai cai- lai nghien mai the nay chau chan lam roi. Chac la cai bang thuoc chuot se chac chan dc ha co?

Men7x.Pro
12-01-10, 03:17 PM
Di cai o trung tam la mot sai lam, toi da 2 lan vao trong do roi. Khon nan nhat tran doi. Ma tom lai... cung chang biet noi voi cac ban nhu the nao nua? Co gang cai duoc o nha la tot nhat roi uong thuoc chong tai. Nho BS Thu tu van cho. Co Thu la nguoi tot... chung ta nghien la nguoi xau...

thienlong
12-01-10, 04:01 PM
Chau chao co Thu! cu nghien- lai cai- lai nghien mai the nay chau chan lam roi. Chac la cai bang thuoc chuot se chac chan dc ha co?

thuốc chuột có khi cũng kg cai được đâu hoangtucodon792000. cái sống và cái chết đơn giản vậy chắc bạn và tôi đã chết từ lâu rồi đừng nghĩ đến mấy cái đó bạn nhưng có khi kg cấn thuốc gì cũng cai được. hãy quý trọng chính những giây những phút thế này 1 phút hay 1 giờ hay 1 ngày kg dùng matuy cũng là 1 thanh công nho nhỏ rồi hãy cố để có nhiều thành công nho nhỏ để đến 1 lúc nào đó sẽ thành lớn .
tl đồng ý vơi bạn vào những môi trường tập trung thì kg hay lắm mình nghe qua giờ bạn đang ở trong nhà kg đi đâu cái đó cũng kg có gì đáng phải nghĩ đâu bạn anh em mình còn hạnh phúc hơn nhiều những anh em khác ở những trung tâm còn kg có ai và người thân bên cạnh lại thiếu thốn đủ thứ lạc quan lên bạn nhé anh em mình còn may mắn hơn khối nguời đó.

hello_all
12-01-10, 05:43 PM
Đi trại là một biện pháp sai lầm, khi ở ngoài không biết ai nhiều vài trại rồi thì quen được vô số. Tốt hơn hết khi mình chấp nhận bỏ MT thì mình cứ tìm 1 trung tâm uy tín để cắt cơn rồi sau đó cảm thấy mình còn nguy cơ tái nghiện thì dùng thuốc chống tái

vnsaurieng
13-01-10, 08:19 AM
Tình hình là đến ngày hôm nay mọi việc vẫn tiếp diễn xấu, ở nhà mình dùng biện pháp mạnh là khóa cửa lại, xong 4 ngày cắt cơn và anh đòi ra ngoài sân để hóng gió, nhà ko cho thế là anh đi vòng vòng suy nghĩ và cuối cùng nghĩ ra 1 phương kế là trời nóng quá vô mở máy lạnh, nhưng vô phòng anh cạy quạt thông gió và leo ra ngoài để tiếp tục chích. Vậy xin mọi người cho biết đây là hành động gì? Rõ ràng là đã cắt cơn thành công nhưng vẫn cố tình và thèm khát để đi chích la sao?
Bản thân anh biết quá rõ la vàoTT thì rất là khổ nên ko bao giờ dám vào TT, mà cai tại nhà thì ko vì bản thân không muốn bỏ, ko cho vào TT thì lại là nổi khổ của người xung quanh, mới đây người anh có hiện tượng nổi bang đỏ và nghi ngờ là dấu hiệu của hiv nên sống 1 cách bất cần và ra 1 tuyên bố " dù sao cũng chết nên chích cho đã" kêu đi xét nghiệm thì không chịu đi, giờ đưa vào TT thì lại ko có tiền để đóng phí khi cai tai TT.
Giờ chỉ nói được rằng. chán quá.

thienlong
13-01-10, 12:55 PM
.

Vậy xin mọi người cho biết đây là hành động gì? Rõ ràng là đã cắt cơn thành công nhưng vẫn cố tình và thèm khát để đi chích la sao?
bạn ơi bạn đọc và tham khảo nhiều hơn chút 4 ngày thì tạm gọi là qua cơn vật thôi chứ cắt cơn thành cồng kg chỉ là 4 ngày đâu tính từ lúc bắt đầu cắt cơn đến lúc người nghiện bình phục lại sức khỏe và tinh thần ít nhất cũng phải 1 tháng đến lúc đó mới tạm gọi là cắt cơn thành công được sau 4 ngày kg dùng MT thì chính lại là lúc cảm giác nhớ và thèm MT còn rất nhiều và khó có thể làm chủ suy nghĩ và hành động được hix
nhưng vô phòng anh cạy quạt thông gió và leo ra ngoài để tiếp tục chích:
hành động của anh ý thật đáng trách vì mọi người đã cố gắng cai cho anh ý nhưng anh ý vẫn tìm mọi cách để đi dùng MT bằng đươc những cũng lên thông cảm vì lúc đó rất khó làm chủ bản thân và trong suy nghĩ ngoài MT kg nghĩ được gì nữa
mà cai tại nhà thì ko vì bản thân không muốn bỏ:
làm lại 1 lần nữa bạn nhé lần này cẩn thân hơn và kg để kẽ hở nào để anh ý tận dụng được sau khoảng 7 hôm thì cho anh ý uống thêm thuốc chống tái để phòng anh ý có ra ngoài được cũng kg dùng MT được nếu cố tình dùng thì cho anh ý biết đến cảm giác khi uống thuốc chống tái mà cố dùng MT thì sẽ thế nào chắc cũng đủ cho anh ý sợ chết kiếp đó bạn và thuốc cũng tác động rất nhiều đến suy nghĩ và hành động để anh ý tích cực hơn trong cai nghiện matuy.
giờ đưa vào TT thì lại ko có tiền để đóng phí khi cai tai TT:
đây cũng kg phải là cách hay đâu bạn.

nhóc phù thủy
13-01-10, 03:46 PM
Tình hình là đến ngày hôm nay mọi việc vẫn tiếp diễn xấu, ở nhà mình dùng biện pháp mạnh là khóa cửa lại, xong 4 ngày cắt cơn và anh đòi ra ngoài sân để hóng gió, nhà ko cho thế là anh đi vòng vòng suy nghĩ và cuối cùng nghĩ ra 1 phương kế là trời nóng quá vô mở máy lạnh, nhưng vô phòng anh cạy quạt thông gió và leo ra ngoài để tiếp tục chích. Vậy xin mọi người cho biết đây là hành động gì? Rõ ràng là đã cắt cơn thành công nhưng vẫn cố tình và thèm khát để đi chích la sao?
Bản thân anh biết quá rõ la vàoTT thì rất là khổ nên ko bao giờ dám vào TT, mà cai tại nhà thì ko vì bản thân không muốn bỏ, ko cho vào TT thì lại là nổi khổ của người xung quanh, mới đây người anh có hiện tượng nổi bang đỏ và nghi ngờ là dấu hiệu của hiv nên sống 1 cách bất cần và ra 1 tuyên bố " dù sao cũng chết nên chích cho đã" kêu đi xét nghiệm thì không chịu đi, giờ đưa vào TT thì lại ko có tiền để đóng phí khi cai tai TT.
Giờ chỉ nói được rằng. chán quá.

Trường hợp này éo le đây.. Khi người nghiện không muốn cai thì.. hix.. thực sự rất khó khăn :(
Còn việc nhiễm H hay không thì cũng phải sống cho ra sống chứ.. còn sống 1 ngày nào cũng phải sống cho thật ý nghĩa ngày đó.
Hy vọng bạn có đủ nghị lực để giúp anh ấy vượt qua, cố gắng động viên anh ấy nhé..
Thân :D

Hong Thu
14-01-10, 08:50 AM
Di cai o trung tam la mot sai lam, toi da 2 lan vao trong do roi. Khon nan nhat tran doi. Ma tom lai... cung chang biet noi voi cac ban nhu the nao nua? Co gang cai duoc o nha la tot nhat roi uong thuoc chong tai. Nho BS Thu tu van cho. Co Thu la nguoi tot... chung ta nghien la nguoi xau...

Người nghiện không xấu, ai nghiện mà không muốn cai mới là xấu!

Nghiện chỉ là sai lầm. Một sai lầm khó tha thứ. Có làm có chịu, họ không thể trách ai. Vấn đề là sau khi bị trượt ngã, họ có muốn đứng dậy hay không.

Với lý do nào chăng nữa, con người tự hủy hoại mình bằng ma túy là chưa đạt tới mức ý thức được phẩm giá của mình; vì vậy anh ta phải tìm cách tỏ ra có năng lực trong những ứng xử hướng ra bên ngoài. Ứng xử tự hủy hoại như thế chỉ là một ảo tưởng, biến đổi cái đáng giá thành cái dễ dàng và rẻ tiền.

Nếu mong muốn đón nhận tình cảm của nhiều người thì trước tiên, bạn cần phải dành tình cảm cho bản thân mình hơn nữa. Có nghĩa là bạn không được chì trích, phàn nàn, đổ lỗi, than vãn, và không được nghĩ là mình cô đơn. Ta phải tìm cách tự đánh giá tốt về mình. Người ta chỉ trở thành giỏi giang, mạnh mẽ và xứng đáng là nhờ ở những cách khác hoàn toàn, cao cả hơn, thú vị hơn. Điều đó đòi hỏi những quá trình phức tạp cần đến lao động gian khổ, học tập chuyên cần, vượt qua thách thức!

Chỉ cần người nghiện tự ý quyết cai bỏ, uống thuốc chống tái đều đặn, sống lạc quan, dồn hết tâm trí vào những việc có ích cho mình và những người thân yêu thì nhất định sẽ thắng lợi!