View Full Version : Ước !!!
MaiMaiChoAnh
27-03-03, 05:57 AM
Ước gì trong mắt ai kia
Chỉ luôn mang mãi hình ta thui hà !
Ước gì mỗi lúc lệ nhoà
Luôn luôn có mặt ai kia dỗ dành !
Ước gì năm tháng trôi nhanh
Cho mình _ hai đứa_ không còn cách ngăn !
nhocthuytien
28-03-03, 07:32 PM
Đất trời vời vợi dường kia
Với cơn mưa cũng trở về gần nhau
Tôi - em mái phố chung đầu
Tưởng chừng gan tấc mà xa nghìn trùng
Tuyết_Ngân
29-03-03, 10:56 AM
Ước mơ rồi cũng thế thôi,
Có còn gì những giấc mơ ngày ấy!
Người ra đi, xa khuất mãi,
Tôi ở lại vật lộn cùng thời gian.
quanghuy09
03-04-03, 02:42 PM
Ước gì em vẫn như xưa
Để anh được mến được thương em hòai
Bây giờ em đã khác xưa
Có chồng ngoai quốc đâu còn nhớ anh
Tuyết_Ngân
04-04-03, 06:05 AM
Ước gì anh vẫn ngày xưa,
Hay thường đến ngõ nhà chờ đợi em.
Bây giờ thì chẳng như xưa,
Thấy em chẳng ngó, chỉ dòm bạn em!
hyvong_lybiet
04-04-03, 07:02 PM
Ứoc gì em chẳng đổi thay
Vẫn như cô bé thơ ngây ngày nào
Bây giờ em chẳng là em
NHư người nghiện nặng tỏ ra rành đời
Tuyết_Ngân
05-04-03, 06:28 AM
Ước gì anh chẳng đổi thay,
Chẳng lo bia, rượu, chẳng ham bạc bài.
Giờ thì đã chẳng như xưa,
Nhà cửa tan nát vì anh gày sòng.
hyvong_lybiet
05-04-03, 11:26 AM
Ước gì vẫn được như xưa
Ngày ngày sánh bước với em đến trường
Giờ em đã bỏ ra đi
Chạy theo duyên mới bỏ anh một mình
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.