PDA

View Full Version : Niềm tin tìm ở đâu?



nhóc phù thủy
14-01-10, 09:10 PM
Hồi xưa bé, hỏi mẹ: "Mẹ ơi, niềm tin tìm ở đâu?"
Mẹ béo lên má, cười ghì, và bảo: "Niềm tin lớn nhất là tin ở bản thân con"
Lại hỏi mẹ: "Thế không được tin ai ngoài bản thân con à?"
Mẹ béo mũi, trả lời: "Ừ thì, người con yêu thương cũng là một nơi để tìm đến niềm tin."
Lại hỏi mẹ: "Thế yêu là thế nào?"
Mẹ béo tai và nói: "Nhóc ranh"
...
http://heroin-aids.com/niemtin/attachment.php?attachmentid=28&stc=1&d=1263477605

Một lần đi học, hỏi cô: "Cô ơi, niềm tin tìm ở đâu?"
Cô cốc vào đầu, cười khẽ, và bảo: "Niềm tin lớn nhất là tin ở bản thân em"
Lại hỏi cô: "Thế không được tin ai nữa sao cô?"
Cô cốc đầu lần hai, và bảo: "Ừ thì, những người em yêu thương, là những người em có thể tin tưởng."
Lại hỏi cô: "Thế yêu là gì?"
Cô khẽ vào tay, và bảo: "Làm kiểm đỉểm mai để lên bàn cô"
...
http://heroin-aids.com/niemtin/attachment.php?attachmentid=30&stc=1&d=1263479109
...
Hỏi một người : "Ấy ơi, niềm tin tìm ở đâu"
Người ấy trả lời: "Niềm tin ở trong bản thân cậu đấy"
Lại hỏi tiếp: "Thế không tìm được ở bất cứ đâu nữa à?
Ấy trả lời: "Có đấy"
Lại hỏi: "Ở đâu vậy"
Ấy cười khẽ, đưa tay ra và nói: "Đặt tay cậu vào đây, cậu sẽ tìm thấy."
...
http://heroin-aids.com/niemtin/attachment.php?attachmentid=29&stc=1&d=1263477779

MagicianS
14-01-10, 11:38 PM
nhóc đưa tay ra và nhận được một bàn tay sần sùi và khô ráp... niềm tin là đây ư??? chẳng giống nhóc hình dung tẹo nào... :)) ... mới thấy là nhóc thật ngốc
niềm tin ở đây chứ đâu... heroin-aids.com/niemtin :))

phanhieu
15-01-10, 12:20 AM
Nhok định đi tìm niềm tin ở đâu nữa ngoài 3 địa chỉ đáng tin cậy sau:
No 1: phanhieu
No 2: thienlong
No 3: magicS

Sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên, không phân biệt độ tin cậy (vì như nhau cả mà) ... :D:D:D

ltvt
15-01-10, 07:55 AM
Nhok định đi tìm niềm tin ở đâu nữa ngoài 3 địa chỉ đáng tin cậy sau:
No 1: phanhieu
No 2: thienlong
No 3: magicS

Sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên, không phân biệt độ tin cậy (vì như nhau cả mà) ... :D:D:D
Thắc mắc quá.:-B Sao lại ko tìm thấy tên ltvt ở đâu nhỉ, cũng đáng tin cậy lắm chứ [-(

phanhieu
15-01-10, 08:13 AM
So ji llvt nhìu nhìu...
Hehe... Đêm qua buồn ngủ quá, quên mất.. tạm đính chính lại như sau

Giới thiệu với nhok 1 số địa chỉ đáng tin cậy sau (sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên)
1. phanhieu
2. thienlong
3. MagicS
4. llvt
....
Tùy nhok chọn vì độ tin cậy tương đối ngang nhau....
Nhok trao niềm tin cho ai thì reply lại cho phanhieu nhé... hehe[-O<

DTT
15-01-10, 03:45 PM
Khổ ghê, thôi thế này đi: phanhieu thứ 2,3; thienlong thứ 4,5; MagicS thứ 6,7; llvt chủ nhật (lớn nhường nhỏ nhé :>). Whoa lịch vừa kín luôn B-). he he he

phanhieu
15-01-10, 04:06 PM
Cảm ơn DDT nhé!!

Nói hộ phanhieu điều khó nói....

Nhok chứng kiến nhé.... DDT nói đấy. Không phải phanhieu đâu :x

nhóc phù thủy
15-01-10, 05:35 PM
Trong cuộc sống có đôi khi con người ta rơi vào hoàn cảnh mất phương hướng, mất niềm tin... và một bàn tay đưa ra đúng lúc lại mang một sức mạnh không ngờ... nó có thể đỡ cho một người khỏi ngã.. có thể làm ấm lòng một ai đó.. hay thậm chí có thể kéo người ta lên từ hố sâu cuộc sống đấy. Đôi bàn tay.. thật là kỳ diệu >:D<

Và niềm tin của chúng ta là ở ngay đây.. trong ngôi nhà NIEMTIN.. mọi người cùng giữ chặt tay nhau.. để cùng nhau đứng vững nhé.. :D

P/S: Đây chỉ là một bài sưu tầm thui mà.. mọi người nghĩ đi đâu thế.. hix :-S Choáng váng :-O:-O:-O
À mà nhok cũng có ý kiến trong vụ này: tự nhiên bây giờ đổi ý.. ko cần xếp lịch đâu.. dành cho DTT cả tuần lun nà.. kaka :))

thienlong
15-01-10, 06:11 PM
Trong cuộc sống có đôi khi con người ta rơi vào hoàn cảnh mất phương hướng, mất niềm tin... và một bàn tay đưa ra đúng lúc lại mang một sức mạnh không ngờ... nó có thể đỡ cho một người khỏi ngã.. có thể làm ấm lòng một ai đó.. hay thậm chí có thể kéo người ta lên từ hố sâu cuộc sống đấy. Đôi bàn tay.. thật là kỳ diệu

cái này thì đúng,nhưng phải có duyên đúng lúc và đúng thời điểm. thật may mắn thienlong đã 1 lần cảm nhận được bàn tay ấm áp đó nhoc nhỉ....
cám ơn người đó nhiều!

nhóc phù thủy
09-12-10, 09:38 PM
Có đôi lần rơi vào trạng thái hoang mang, hụt hẫng, chới với, vô định trước tất cả những gì cuộc sống mang đến cho mình, tôi trở nên dè dặt, đắn đo, ngập ngừng và sợ hãi con đường phía trước. Nhưng rồi tôi hiểu, nếu lót dưới bước chân mình một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống thì nỗi sợ hãi sẽ không là gì cả. (Phan Thụy Uyên Hân)


Chẳng ai trong chúng ta sống mà không có niềm tin, chỉ là niềm tin tồn tại như thế nào thôi. Bởi đây không phải thứ đồ vật có thể nhìn, sờ mó, cầm nắm, và dĩ nhiên càng không thể thấy được nó khi ta bao phủ mình một sự hoài nghi về chính bản thân, cũng như sự hoài nghi về cuộc sống.


Cuộc sống mang đến cho ta tất cả những gì nó muốn, chứ không phải những gì ta muốn, và dù muốn hay không ta cũng phải đón nhận những thứ cuộc sống gửi đến cho mình. Tuy nhiên, ta có quyền lựa chọn một cách, một thái độ để đón nhận. Gượng ép hay cởi mở với niềm tin yêu cuộc sống?


Cuộc sống có bao giờ trơn tru, hoàn hảo, bằng phẳng với ai đó trong chúng ta đâu. Mỗi người có một nỗi niềm, tâm tư, khó khăn, trở ngại riêng và những nỗi đau không ai giống ai, nhưng sống với niềm tin giúp ta cảm thấy mọi thứ trở nên tốt hơn.



http://ngoisao.net/news/choi-blog/2009/06/3b9ca5fa/Untitled-1.jpg


Khi những thử thách của cuộc sống làm ta đau đớn, ta sẽ tìm thấy sự an ủi cần thiết nơi những người thân, những người bạn, nhưng họ chỉ là người khơi dậy niềm tin nơi ta mà thôi. Chính ta mới là người nuôi dưỡng niềm tin, và làm cho niềm tin sống và tồn tại. Hãy nuôi dưỡng nó bằng sự nhẫn nại, kiên trì, ý chí kiên định, bằng nghị lực đủ lớn để cảm thấy ta có thể tiếp tục bước về phía trước, mà không tìm cho mình một ngã rẽ nào khác tiêu cực hơn.


Vì sao ta có hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, hai tay, hai chân? Nhưng chỉ có một cái đầu, một cái miệng và một trái tim. Ta sinh ra và có một hình hài như thế đều có ý nghĩa cả! Ta có hai con mắt bởi cuộc sống muốn ta nhìn, quan sát nhiều hơn và biết trân trọng những gì ta đang có. Ta có hai cái tai, bởi ta cần phải lắng nghe nhiều hơn những âm thanh cuộc sống muốn gửi đến. Ta có hai lỗ mũi, để hít thở nhiều hơn và cảm ơn những gì cuộc sống đã ban tặng. Ta có hai cái tay, để làm việc, cầm nắm và trao tặng yêu thương cho mọi người. Ta có hai cái chân, để bước đi nhiều hơn, đến những nơi mà ta muốn, và rồi những bước chân đó sẽ cho ta biết đâu là bến đỗ cuộc đời mình.


Vậy tại sao ta có một cái đầu? Một cái miệng? Và một con tim? Ta có một cái đầu, vì ta cần gom lại tất cả những gì đã thấy, đã nghe, đã làm, đã đi, quy tụ về làm một trong suy nghĩ của mình, để soi xét và phân tích tất cả mọi việc dưới ánh sáng của niềm tin. Ta có một cái miệng, chẳng phải ta cần nói ít lại những lời than vãn, trách móc, than phiền hơn đó sao? Vì than vãn, trách móc, than phiền chỉ làm cho niềm tin của ta bị bào mòn, hoen rỉ, rạn nứt, mục rữa đi mà thôi. Trái tim chính là cái "kho" chứa đựng của tâm hồn, không cần phải có đến hai cái đâu, bởi con tim có thể lưu trữ tất cả những gì nó muốn và giới hạn là vô tận, là nơi cho niềm tin cư ngự và được che chắn trước những sóng gió của cuộc đời.


Vậy đấy! Niềm tin là một ngôn từ hết sức đơn giản mà ai cũng có thể nói được, đọc được. Nhưng để có được niềm tin là một điều kỳ diệu mà mỗi người cần nỗ lực giành lấy. Niềm tin sẽ giúp ta đứng vững trước vòng xoáy cuộc đời và khi bạn có niềm tin bạn sẽ làm được những điều tưởng chừng không thể.


Hãy trân trọng niềm tin đang có nơi mình, và làm giàu giá trị của niềm tin, cũng như phát huy sức mạnh của niềm tin bằng những hành động cụ thể bạn nhé!


Nguồn: Ngoisao.net (http://ngoisao.net/news/choi-blog/2009/06/3b9ca5fa/)



----------------------------------------------


P.s: NIEMTIN cũng hãy luôn nhớ rằng... vì 4rum vẫn luôn ở đây... nên bạn sẽ không bao giờ bước đi một mình đâu... Sẽ có rất nhiều người dõi theo bước chân bạn, chia sẻ cùng bạn những nổi buồn, thông cảm với bạn trước những vấp ngã và hạnh phúc với niềm vui của bạn... Cứ giữ vững NIEMTIN mà bước đi... rồi tất cả sẽ ổn... tin đi nhé, mọi người!


Nhok_niemtin :20:

nhóc phù thủy
29-12-10, 06:14 AM
Đến bây giờ thì niềm tin của mình dường như đang vơi dần... "Niềm tin ơi, xin mày đấy... sao cái thứ vô hình này lại dễ biến mất đến thế chứ...?"

Biết làm sao để kéo nó quay trở lại đây...

hivongnhieu
30-12-10, 09:25 AM
Đến bây giờ thì niềm tin của mình dường như đang vơi dần... "Niềm tin ơi, xin mày đấy... sao cái thứ vô hình này lại dễ biến mất đến thế chứ...?"

Biết làm sao để kéo nó quay trở lại đây...

Niềm tin tìm ở đâu?
Niềm tin thì nó như thế nào nhỉ? Nó lớn hay nhỏ, trắng hay đen và có mùi vị gì ko nhỉ?
Có ai thấy nó chưa nhỉ?
Nhok ơi, trong mỗi cuộc đời mỗi người chúng ta đều có những thăng trầm như những nốt nhạc. Có lúc trầm lúc bổng, chứ nếu cứ đều đều chỉ một nốt thì sẽ chẳng thể là một bản nhạc hoàn thiện phải ko Nhok?
Ngôi nhà NT thật may mắn khi có Nhok. Dân gian mình có câu "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" (Muốn nói một cái gì đó đại ý thế nhưng tại tâm hồn hơi bị ăn uống nên dùng câu này :12:). Khi bình thường chúng ta có thể (có thể thôi nhé) chẳng cần đến sự quan tâm của người khác, hoặc cái gì đó thật to tát. Nhưng khi cô đơn, tuyệt vọng hay hoang mang điều gì thì chỉ cần một lời nói hỏi thăm thôi, hoặc chỉ cần một ánh mắt đồng cảm cũng đã đủ cho ta ấm lòng biết bao nhiêu, phải không Nhok?

Niềm tin tìm ở đâu? Biết ở đâu mà tìm? Tìm thấy rồi có giữ mãi được không? C cũng như bao người phụ nữ khác (nói xa hơn là bất cứ ai) khi có người thân dính vào MT luôn đặt những câu hỏi như vậy? Có thể với C, NIỀM TIN đã không còn nhưng C vẫn sống, vẫn phải sống và sẽ mãi sống với những HI VỌNG, cho dù rất mong manh. Đó chính là NIỀM TIN của C Nhok ạ!
Với những AE trong ngôi nhà NT này thì Nhok có biết NT của họ ở đâu ko, ở chính Nhok và những người như Nhok đó! C chưa biết nhiều về Nhok và cũng chưa có nhiều thời gian để đọc hết các bài của Nhok đã post lên NT. Chỉ sau chuyện của S, C mới có cơ hội để biết thêm về Nhok và C thực sự trân trọng tình cảm của Nhok dành cho NT và các ACE ở đây. Sống trong thời buổi nay chúng ta vẫn truyền miệng nhau " Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều" nhưng không phải là ko còn Thạch Sanh nữa pk Nhok? Cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với Nhok!
Ký tên (tự nhận): Thạch Sanh :45:

ninhtroc_7x
30-12-10, 09:55 AM
Có đôi lần rơi vào trạng thái hoang mang, hụt hẫng, chới với, vô định trước tất cả những gì cuộc sống mang đến cho mình, tôi trở nên dè dặt, đắn đo, ngập ngừng và sợ hãi con đường phía trước. Nhưng rồi tôi hiểu, nếu lót dưới bước chân mình một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống thì nỗi sợ hãi sẽ không là gì cả.
Chẳng ai trong chúng ta sống mà không có niềm tin, chỉ là niềm tin tồn tại như thế nào thôi. Bởi đây không phải thứ đồ vật có thể nhìn, sờ mó, cầm nắm, và dĩ nhiên càng không thể thấy được nó khi ta bao phủ mình một sự hoài nghi về chính bản thân, cũng như sự hoài nghi về cuộc sống. ke ke niềm tin nằm trong gói bim bim


http://ngoisao.net/news/choi-blog/2009/06/3b9ca5fa/Untitled-1.jpg
Niềm tin ở đây

nhóc phù thủy
18-01-11, 09:17 AM
Niềm tin tìm ở đâu?
Niềm tin thì nó như thế nào nhỉ? Nó lớn hay nhỏ, trắng hay đen và có mùi vị gì ko nhỉ?
Có ai thấy nó chưa nhỉ?
Nhok ơi, trong mỗi cuộc đời mỗi người chúng ta đều có những thăng trầm như những nốt nhạc. Có lúc trầm lúc bổng, chứ nếu cứ đều đều chỉ một nốt thì sẽ chẳng thể là một bản nhạc hoàn thiện phải ko Nhok?
Ngôi nhà NT thật may mắn khi có Nhok. Dân gian mình có câu "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" (Muốn nói một cái gì đó đại ý thế nhưng tại tâm hồn hơi bị ăn uống nên dùng câu này :12:). Khi bình thường chúng ta có thể (có thể thôi nhé) chẳng cần đến sự quan tâm của người khác, hoặc cái gì đó thật to tát. Nhưng khi cô đơn, tuyệt vọng hay hoang mang điều gì thì chỉ cần một lời nói hỏi thăm thôi, hoặc chỉ cần một ánh mắt đồng cảm cũng đã đủ cho ta ấm lòng biết bao nhiêu, phải không Nhok?

Niềm tin tìm ở đâu? Biết ở đâu mà tìm? Tìm thấy rồi có giữ mãi được không? C cũng như bao người phụ nữ khác (nói xa hơn là bất cứ ai) khi có người thân dính vào MT luôn đặt những câu hỏi như vậy? Có thể với C, NIỀM TIN đã không còn nhưng C vẫn sống, vẫn phải sống và sẽ mãi sống với những HI VỌNG, cho dù rất mong manh. Đó chính là NIỀM TIN của C Nhok ạ!
Với những AE trong ngôi nhà NT này thì Nhok có biết NT của họ ở đâu ko, ở chính Nhok và những người như Nhok đó! C chưa biết nhiều về Nhok và cũng chưa có nhiều thời gian để đọc hết các bài của Nhok đã post lên NT. Chỉ sau chuyện của S, C mới có cơ hội để biết thêm về Nhok và C thực sự trân trọng tình cảm của Nhok dành cho NT và các ACE ở đây. Sống trong thời buổi nay chúng ta vẫn truyền miệng nhau " Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều" nhưng không phải là ko còn Thạch Sanh nữa pk Nhok? Cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với Nhok!
Ký tên (tự nhận): Thạch Sanh :45:

Không hiểu sao đến giờ nhok mới nhìn thấy những dòng này... Phải chi nhok đọc nó sớm hơn chị nhỉ? Hì... nhưng mà giờ thì ổn cả rồi chị à... Thật lòng cảm ơn vì những điều chị dành cho nhok... (thích lắm luôn á :55:)

Nhok nhận ra rằng tìm niềm tin cho mình đã khó, nhưng tạo niềm tin cho người khác còn khó hơn, vì nó không nằm ở bản thân mình... Bây giờ thì niềm tin của nhok đã trở lại, nhok sẽ luôn mang theo nó cho bản thân và còn dùng để "cho vay" nữa.. kaka... :28:

Không biết là nhà NT may mắn hay xúi quẩy mà gặp phải nhok (chắc có nhiều người nói là "xúi quẩy" lắm nè :46: hehe) Nhưng có 1 điều nhok biết, đó là nhok thật sự may mắn khi được là một thành viên của gia đình NIEMTIN, được sẻ chia, được quan tâm, được yêu thương và được tìm thấy niềm vui cho chính mình. Nhok tin chị và mọi người cũng cảm thấy như nhok, phải vậy hông ta? :56:

ko_biet
18-01-11, 09:28 AM
Chị phuthuy em cũng hạnh phúc khi được là thành viên của Diễn đàn này

nhóc phù thủy
18-01-11, 09:53 AM
ke ke niềm tin nằm trong gói bim bim

Kaka.. sao Cua già lại hiểu nhok vậy ta? niềm tin nằm trong gói bim bim thì cho nhok ít ít niềm tin đi Cua (ah không, nhiều nhiều đi cũng được) :06:

Bống
18-01-11, 10:05 AM
Đến giờ phút này thì Niềm tin mình dành cho những người mà mình vẫn luôn đặt Niềm tin vào họ đã hết. Hết sạch không còn một chút nào. Niềm tin đã mất đi thì khó lấy lại lắm... Và, mình cũng chẳng mong muốn sẽ lấy lại cái Niềm tin đó nữa. Chán!...
P/S: Nhok ác cho chị xì pam chút cho đỡ chán!

ko_biet
18-01-11, 10:19 AM
Đến giờ phút này thì Niềm tin mình dành cho những người mà mình vẫn luôn đặt Niềm tin vào họ đã hết. Hết sạch không còn một chút nào. Niềm tin đã mất đi thì khó lấy lại lắm... Và, mình cũng chẳng mong muốn sẽ lấy lại cái Niềm tin đó nữa. Chán!...
P/S: Nhok ác cho chị xì pam chút cho đỡ chán!

Chị này có vẻ tâm trạng nhỉ"khi Niềm tin bị đánh cắp'" thì chơi vơi lắm , hay tại chị ko đặt Niềm tin đúng chỗ , chọn lựa lên sàng lọc chị ạ , không phải ai cũng như chị nghĩ đâu , em biết chị luôn mong điều tốt đẹp đến cho mọi người nhưng ........................khó lắm, em mong chị len quan tâm đến bản thân chị hơn ...em thương chị!

Bống
18-01-11, 10:33 AM
Chị này có vẻ tâm trạng nhỉ"khi Niềm tin bị đánh cắp'" thì chơi vơi lắm , hay tại chị ko đặt Niềm tin đúng chỗ , chọn lựa lên sàng lọc chị ạ , không phải ai cũng như chị nghĩ đâu , em biết chị luôn mong điều tốt đẹp đến cho mọi người nhưng ........................khó lắm, em mong chị len quan tâm đến bản thân chị hơn ...em thương chị!
"Chị này" đang chán, đang bi quan lắm đây "em nó" ạ! Uh, cũng có thể chị đặt Niềm tin không đúng chỗ nên khi Niềm tin sụp đổ trước mắt mình chị thấy hụt hẫng và chán nản... Chán nản cùng cực...
Cuộc sống có thể đưa chúng ta xuống nhưng chúng ta có quyền lựa chọn chúng ta có tiến lên hay không. Chị cũng sẽ cố gắng tiến lên, vì không phải "tất cả bọn họ" đều đánh cắp mất Niềm tin của chị. Chị cũng không muốn lấy lại Niềm tin đó nữa. Chị vẫn còn đặt một chút Niềm tin vào một số người mà chị yêu quý, và mong rằng những người đó không lấy mất chút Niềm tin cuối cùng của chị!
Thanks em!

nhóc phù thủy
18-01-11, 11:09 AM
Đến giờ phút này thì Niềm tin mình dành cho những người mà mình vẫn luôn đặt Niềm tin vào họ đã hết. Hết sạch không còn một chút nào. Niềm tin đã mất đi thì khó lấy lại lắm... Và, mình cũng chẳng mong muốn sẽ lấy lại cái Niềm tin đó nữa. Chán!...
P/S: Nhok ác cho chị xì pam chút cho đỡ chán!

Ơ.. kẻ nào dám lấy mất NIEMTIN của chị Bống vậy? Nói nhok nghe, nhok "xử" cho nè :144:

Nhok hiểu, niềm tin càng lớn thì khi mất đi nó càng khiến con người ta hụt hẫng hơn. Nhưng chị à, không ai muốn làm mất đi niềm tin người khác dành cho mình đâu, sẽ có 1 lí do nào đó, cố hiểu hơn một chút nữa để tâm trạng mình cũng nhẹ nhàng hơn!

Nhok biết, chị Bống của nhok giận mà nói thế thôi, chứ chị sẽ không bỏ mặc đâu vì chị Bống luôn mang những điều tốt đẹp cho những người xung quanh mà, chị heng!

P.s: Có chán thì bay vào SG 1 chuyến xem nào ^o^

ninhtroc_7x
18-01-11, 01:20 PM
Ơ.. kẻ nào dám lấy mất NIEMTIN của chị Bống vậy? Nói nhok nghe, nhok "xử" cho nè :144:

Nhok hiểu, niềm tin càng lớn thì khi mất đi nó càng khiến con người ta hụt hẫng hơn. Nhưng chị à, không ai muốn làm mất đi niềm tin người khác dành cho mình đâu, sẽ có 1 lí do nào đó, cố hiểu hơn một chút nữa để tâm trạng mình cũng nhẹ nhàng hơn!

Nhok biết, chị Bống của nhok giận mà nói thế thôi, chứ chị sẽ không bỏ mặc đâu vì chị Bống luôn mang những điều tốt đẹp cho những người xung quanh mà, chị heng!

P.s: Có chán thì bay vào SG 1 chuyến xem nào ^o^

ùa 2 chị em vào đó bảo Song khoa xây cho cái miếu 2 cô

Bống
18-01-11, 02:09 PM
@Nhok ác: Cũng đang muốn vào chơi với Nhok đây, vừa tránh được rét lại vừa được biết SG là thế nào, mỗi tội chưa kiếm đủ usd:22:
Giờ chị cũng đang cố gắng bớt nghĩ đi một chút chơ đỡ nặng đầu Nhok ạ, chẳng tội gì phải tự làm khổ bản thân mình cả, Nhok nhỉ!? Cười lên cái cho đời nó tươi:146:
@Cua: Có n người muốn vào miếu 2 cô mà không được đấy! Sao mấy anh xếp hàng vào miếu đông thế nhẩy! :28:

ninhtroc_7x
18-01-11, 02:15 PM
Sếp thì cho vào thôi đợi gì nữa:onion-headn-25:

nhóc phù thủy
02-08-12, 08:31 PM
Hồi xưa bé, hỏi mẹ: "Mẹ ơi, niềm tin tìm ở đâu?"
Mẹ béo lên má, cười ghì, và bảo: "Niềm tin lớn nhất là tin ở bản thân con"
Lại hỏi mẹ: "Thế không được tin ai ngoài bản thân con à?"
Mẹ béo mũi, trả lời: "Ừ thì, người con yêu thương cũng là một nơi để tìm đến niềm tin."
Lại hỏi mẹ: "Thế yêu là thế nào?"
Mẹ béo tai và nói: "Nhóc ranh"
...
http://heroin-aids.com/niemtin/attachment.php?attachmentid=28&stc=1&d=1263477605

Một lần đi học, hỏi cô: "Cô ơi, niềm tin tìm ở đâu?"
Cô cốc vào đầu, cười khẽ, và bảo: "Niềm tin lớn nhất là tin ở bản thân em"
Lại hỏi cô: "Thế không được tin ai nữa sao cô?"
Cô cốc đầu lần hai, và bảo: "Ừ thì, những người em yêu thương, là những người em có thể tin tưởng."
Lại hỏi cô: "Thế yêu là gì?"
Cô khẽ vào tay, và bảo: "Làm kiểm đỉểm mai để lên bàn cô"
...
http://heroin-aids.com/niemtin/attachment.php?attachmentid=30&stc=1&d=1263479109
...
Hỏi một người : "Ấy ơi, niềm tin tìm ở đâu"
Người ấy trả lời: "Niềm tin ở trong bản thân cậu đấy"
Lại hỏi tiếp: "Thế không tìm được ở bất cứ đâu nữa à?
Ấy trả lời: "Có đấy"
Lại hỏi: "Ở đâu vậy"
Ấy cười khẽ, đưa tay ra và nói: "Đặt tay cậu vào đây, cậu sẽ tìm thấy."
...
http://heroin-aids.com/niemtin/attachment.php?attachmentid=29&stc=1&d=1263477779

Ơ... cái bài này mình post lâu lắm gòi mờ... ai chèn thêm hình vô hay thía... hehe... nhìn vui quá!

nhóc phù thủy
02-08-12, 10:15 PM
♥♥ Gieo niềm tin cuộc sống !

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/c0.0.403.403/p403x403/208840_288468887918591_1421787934_n.jpg (http://hgth.vn/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2 Fphoto.php%3Ffbid%3D288468887918591%26set%3Da.2850 48368260643.60749.285046221594191%26type%3D1%26rel evant_count%3D1)


♥Có những nỗi đau tưởng không bao giờ có thể nguôi ngoai...

♥Có những vết thương lòng chỉ tạm lắng xuống mà không thể nào thôi xót xa...

... ♥Có những phút giây chìm đắm trong bế tắc, tuyệt vọng mà nào biết ánh sáng đang le lói phía cuối con đường...

♥Cuộc sống vốn không bằng phẳng mà luôn chứa đựng những biến cố, bất hạnh bất ngờ. Cuộc sống là những chuỗi niềm vui - nỗi buồn, hạnh phúc - đau khổ, may mắn - bất hạnh nối tiếp nhau.

♥Cuộc sống vốn là như thế. Và có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta đều đã từng một lần trải qua thất bại, đổ vỡ. Đứng trước những biến cố khó đó, một số người mau chóng bỏ cuộc, đầu hàng, mất niềm tin nhưng những người có bản lĩnh vẫn vững vàng vượt qua, bằng cách này hay cách khác vượt lên khỏi bóng đen của nghịch cảnh. Điều quan trọng chính là ở thái độ, cách nhìn của chúng ta về cuộc sống. Sau mỗi thất bị luôn là một kinh nghiệm quý báu, sau mỗi nỗi đau là thêm một lần trải nghiệm, trưởng thành.

♥"Đi đến tận cùng của nỗi buồn bạn sẽ gặp niềm vui" - câu nói nghe quen thuộc và tưởng chừng đơn giản đó, nếu ngẫm nghĩ sâu hơn, bạn sẽ khám phá ra một triết lý sống đầy tự tin và lạc quan. Chỉ có sự trải nghiệm và niềm tin mới giúp chúng ta bình tâm vượt qua mọi biến thiên của cuộc sống. Bởi rằng, lý do mạnh mẽ nhất để chúng ta tồn tại trong cuộc sống này là để trưởng thành, để cảm nhận, khám phá và tìm ra những giá trị, ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

♥"Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng" và "Khi đêm đến bạn sẽ thấy những vì sao" - Hãy luôn nhớ rằng niềm tin là thứ quý giá nhất cần giữ gìn trong cuộc sống.

(st)


[/URL]

Nguồn: [URL="http://hgth.vn/diendan/hat-giong-cuoc-song/42166-cho-niem-tin-vao-cuoc-song-cho-niem-tin-vao-cuoc-song.html#ixzz22P09cQEk"] (http://hgth.vn/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2 Fphoto.php%3Ffbid%3D288468887918591%26set%3Da.2850 48368260643.60749.285046221594191%26type%3D1%26rel evant_count%3D1)hatgiongtamhon.info

ninhtroc_7x
03-08-12, 11:15 AM
Niềm tin ở đây;))

nhóc phù thủy
04-10-13, 08:43 PM
Em có biết vì sao lại có những kẻ hở giữa những ngón tay không? Đó là vì bàn tay nào cũng cần được lấp đầy bằng một bàn tay khác…

Nếu em hỏi tôi ý nghĩa của yêu thương, sao lại chỉ có thể đến qua đôi bàn tay, tôi có thể chứng minh với em, cái nắm tay còn nhiều ý nghĩa khác nữa.

Thuở bé khi em hứa với ai điều gì, em có nhớ về ngón út không? Lời hứa trẻ con mà thỉnh thoảng những người lớn thèm được bé lại vẫn hay chơi cùng nhau. Ta móc ngón áp út vào nhau, ta mỉm cười, bỗng giây phút đó ta thấy mình thật chân thành. Lời hứa dẫu có thực hiện được hay không, thì hành động nhỏ bé đó đưa ta quay về ta ngày bé thơ trước, nói được thì làm được, cố gắng hoàn thành lời hứa vì sợ chúng bạn “bo bo xì”.

Nếu anh ấy nắm tay em, nhưng lại chỉ nhẹ nắm cổ tay. Đó có lẽ là vì anh ấy sợ bàn tay thô ráp của mình sẽ làm đau những ngón tay mầm măng yếu đuối của em. Anh ấy không muốn làm em đau, dù là trong hành động nhỏ bé nhất. Nên cái nắm cổ tay đó, gần như là lời hứa sẽ bảo vệ em trên con đường mà cả hai sẽ cùng nhau đi tới…

Khi bạn bè đang trong một tình cảnh khó khăn, đau đớn. Bạn siết chặt tay bạn mình, cứ thế đứng cạnh bên trong im lặng. Cái siết tay như lời nói “Còn tôi ở đây, xin đừng lo lắng!”… Và cũng từ đó, ta biết lúc nào ta cũng có bạn bè bên cạnh, sẻ chia mọi đau buồn hay hạnh phúc, bằng một cái siết tay thật chặt những lúc chơi vơi.

Mẹ nắm chặt tay con, dắt con đến trường trong ngày đầu tiên đi học. Dáng con bé nhỏ, để nắm được tay con mẹ phải luôn cúi người thấp xuống. Cứ thế, những năm tháng học trò của con bắt đầu, cái nắm tay của mẹ là bằng chứng của sự bảo vệ lặng lẽ từ xa trong những năm tháng con tìm hiểu cuộc đời. Bé con của mẹ, sẽ lớn lên, nhưng không bao giờ quên con đã được đưa đến với thế giới này, học thêm nhiều kiến thức, trí khôn nhờ cái nắm tay của mẹ…

Ngày một người lớn trong nhà đến lúc phải lìa bỏ trần gian về cõi vĩnh hằng. Cái nắm tay của con cháu khi cạnh bên giường bệnh, như một lời đưa tiễn thật buồn. Nước mắt lúc này là dấu hiệu của sự bất lực trước thời gian, không yêu thương nào đủ sức níu giữ lại cả. Chỉ biết rằng, cái nắm tay giữa các thế hệ, là nhịp cầu truyền yêu thương từ đời này sang đời khác, là chứng minh cho những dạy dỗ, khuyên răn còn vẹn nguyên giá trị, dẫu ai đó phải đến lúc ra đi…

Cái níu tay trong ngày một người phải đi tìm mơ ước. Có thể những ngày còn nhau, không bao giờ một người dám thổ lộ điều gì. Chỉ đến lúc rời xa, hẹn ngày gặp lại, dù vẫn không nói gì nhưng cái níu tay đã nói hết tiếng lòng trong nhau. Rằng một người sẽ đi, và một người sẽ đợi, đợi mãi đến lúc được tương phùng…

Chúng ta chơi những trò chơi tập thể, lúc vui nhất là khi nắm tay nhau trong một câu hát kết đoàn. Chồng nắm chặt tay vợ khi cả hai cùng đón đứa con đầu lòng. Người yêu nhau nắm tay bình yên qua từng con phố. Anh thanh niên với màu áo xanh nắm tay cụ già dìu dắt qua đường…

Tất cả những an yên của cuộc sống này, đều đến với chúng ta qua hơi ấm bàn tay. Nhưng vì ta còn mãi e ngại những điều gì đó không hiểu rõ, mà đã lỡ mất nhiều lần những dịp cầm tay.

Tôi hay em, không bao giờ có thể sống một mình. Vì vậy trên con đường đời, chúng ta cần lắm những bàn tay để cùng đi tới. Người này chìa tay cho người kia lúc khổ sở, người này nắm tay dìu người kia khi vấp ngã… Chỉ cần em biết yêu thương, những cái nắm tay sẽ chợt có phép màu!

Tay tìm tay, rồi níu tay…


(Trích từ Tản văn "Tay tìm tay níu tay" - Hamlet Trương - NXB Tổng hợp TPHCM, 2013)