PDA

View Full Version : Toi fai giai quyet ra saoi bay gio



Ngoc Bich
26-11-02, 09:32 PM
Chuyện của mình thì thâ5t là khó sử. Mình dang wen với một người, người này thì tốt lắm. Râ1t thương mình và mình thì cũng râ1t thương anh â1y. Anh â1y dốt sử với mình râ1t tốt nhưng có một diều làm mình ko hài lònh là anh â1y hay ghen lắm. Mmình thâ5t sự ko chịu nỗi.Mình ko the nói chuyện với bâ1t cú ai. Mình thì râ1t thích xã giao nhung mình cũng ko muốn hai dứa fãi cãi nhau hòai . Mình fải làm sao dây ?. Mình dã nói chuyện với anh nhưng anh luôn trả lời với mình là tính anh là như thế do'. Mình th65t kho' sử wa'. Hãy giúp mình với.
Nói gì trước biển _biển ơi
Ngàn năm con sóng không thôi vỗ bờ
Riêng em từ bâ1y dến giờ
Vâ4n không hiểu hết bến bờ trong anh

Access_banned
26-11-02, 09:45 PM
peter chỉ cho bạn cách này nhen ! nếu bạn yêu anh ấy thì bạn hãy nói : '' anh ơi ! anh cứ am tâm ! em chỉ yêu mỗi mình anh thôi ! , anh hãy cho em tự do mà giao lưu với bạn bè anh nhé vì đó là sở thích của em ! hãy tin ở em ! anh đừng co ngăn cản những sở thích của em và em biết chỉ vì anh yêu em !hãy đến với em và nói với em lời đó ! đừng làm như thế ! anh cứ như thế thì trái tim em đau nhói lắm hãy thông cảm va hiểu cho em anh nhé !

hnkvmt
10-12-02, 09:13 AM
tui nghĩ cách của anh peter không ổn cho lắm
Đúng là cần phải nói thẳng với anh ấy ,nhưng nói không chưa đủ đâu ,bạn phải cứng rắn hơn nữa ,bạn đừng vì yêu mà nhường nhịn anh ấy ,anh ấy sẽ thừa cơ lấn tới đấy .
Tui nghĩ cách hay hơn là bạn hãy nói thẳng với anh ấy là bạn cần có bạn khác nữa, nếu chỉ sống với một mình anh ấy bạn không sống nổi ,nếu anh vẫn không bỏ tính ấy ,tốt hơn là bạn nên nói lời chia tay (bạn phải quyết đoán ,nếu bạn nhường thì bạn sẽ khổ đấy) .Sẽ có hai cái lợi :bạn sẽ biết anh ấy yêu bạn hay không (nếu yêu bạn,anh ấy sẽ dần dần bỏ tật ấy đi ,còn nếu không thì...) và nếu anh ấy quá ghen tuông thì bạn chia tay là quá đúng rùi
Chúc bạn sẽ có một tình yêu thật bền vững ,hy vọng trái tim bạn không đặt nhầm chỗ

nhocthuytien
22-01-03, 10:58 PM
"bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ".
Thế nhưng ghen quá thì không nên một chút nào. Đã yêu thì phải cảm thông cho người yêu chứ, chuyện gì chịu đựng được thì nên chịu đựng.. đừng làm giọt nước tràn ly.
Nếu ngay cả trong quan hệ bạn bè mà không còn được tự do, thì còn gì để nói. Cái tuổi này đâu phải là tuổi chịu trách nhiệm về gia đình, về cuộc sống.. nên không thể mang nặng tư tưởng "gia trưởng" được. Chỉ mới yêu nhau thôi mà làm khó nhau quá thì sau này cưới nhau về cuộc sống thế nào?

thamtunet
23-01-03, 12:57 PM
Tình yêu nó dễ đến nhưng khó đi lắm bạn à. Trong chuyện này bạn nên suy nghĩ trước khi quyết định nhé. Theo mình nghĩ nếu như người âý thực sự yêu bạn và bạn cũng nhữ vâỵ thì chẳng bao lâu 2 người sẽ hiểu hết về nhau thôi. Còn cho đến bây giờ mà bạn vẫn không hiểu hết người yêu của bạn thì bạn nên xem lại tình cảm mà anh âý đã dành cho bạn đi.Hay là trong anh âý con ẩn chứa một điều bí mật gì mà bạn chưa khám phá được. Trong tình yêu không bao giờ có chỗ cho sự lừa dối đâu bạn à.
Khi mà trái tim của người âý đã trao hoàn toàn về bạn thì chắc chắn bạn sẽ phá được bức tường ngăn cách âý thui . Chúc bạn nhanh chóng trở về bên người yêu của mình nhé.

chiminhanh
14-03-03, 10:12 AM
bạn thử rủ anh ấy cùng tham gia các buổi đi chơi của bạn với những người khác xem nào, hãy là cầu nối cho họ wen biết, tìm hiểu nhau...