PDA

View Full Version : Nhật ký cai tại nhà!



orcmobile
10-02-10, 07:50 AM
Xin chào mọi người!

Mình xin lập 2pic này ra để ghi lại quá trình tự cai của mình mà chưa biết là có thành công không nữa.
Mình nghiện MT tới Tết năm nay là tròn 8 năm vì thế mình mong có thể cắt cơn được trước Tết này.Mình ngưng sử dụng MT tử đêm hôm qua tới giờ chính xác là từ 3h sáng tới giờ là 7h50,và hiện tại trong người mình còn 3 tép MT,mình không vứt đi vì mình muốn thử coi ý chí của mình tới đâu vì mình sợ nếu ý chí không đủ cho dù có cắt cơn được mà ra đươngf vẫn lại đi kiếm nó tái lại thì mất công cai nên mình để nó kế bên để tự nhắc nhở mình luôn mong là mình có thể không đụng tới nó trong mấy ngày tới

vuonghien2010
10-02-10, 08:16 AM
Bạn cai mt mà để 3 tép bên cạnh mà ko chơi thì đó quá là kỳ tik.may ra có phật tổ là chịu được thôi.nếu bạn làm được mình xin làm đệ tử suốt đời>-)

phanhieu
10-02-10, 08:56 AM
Topic của orcmobile làm mình thấy rất ấn tượng....

Chắc giờ này bạn vẫn đang nằm thưởng thức nốt cảm giác của lần cuối (3h sáng) ... nên mình không thấy bạn online...

Orcmobile ơi.... Cai nghiện MT - nhất là cai tay bo, cần một ý chí và sự quyết tâm cao độ... Bạn đã muốn cai nghiện trước Tết - điều đó thật khó vì bạn chỉ còn 3 ngày - thời gian đó quá ngắn để bạn cắt cơn (chỉ cắt cơn thôi chứ chưa nói đến chuyện cai nghiện lâu dài)... Một phần nữa, bạn để bên cạnh 3 tép... Trời! Sao bạn lại có ý nghĩ kỳ quái như thế. Sao bạn lại lấy điều đó ra để thử thách ý chí... bạn không thể làm được đâu! Mình khẳng định như vậy!!

Theo mình, bạn cứ chơi đi - chơi giảm dần. Để qua 3 ngày Tết rồi bạn bắt tay vào cai nghiện với một ý chí, quyết tâm và sự chuẩn bị chu đáo...

Như vậy bạn mới có thể thành công - mình tin bạn sẽ làm được...

Chúc bạn vui và may mắn!!

Rảnh bạn cứ lên chatbox của diễn đàn... ở đó có rất nhiều tấm gương đã cai nghiện thành công đó bạn :)

Thân!!

nghien20nam
10-02-10, 09:29 AM
Mới cai có từ 3h sáng đến h à ? Thế thì chưa gọi là cai , phải qua 24 h ko dùng thì mới thấy các hội chứng cai . Có thuốc bên cạnh thì bỏ vào mắt , mình chưa chứng kiến điều j phi lý hơn . Hội chứng cai nó khủng khiếp lắm , nó không thuộc phạm trù ý chí hay bản lĩnh ... mà chỉ là bạn có quyết tâm ko thôi . Theo mình thì bạn cứ chơi giảm dần . Qua Tết hãy bỏ mà tuyệt đối ko để hàng cạnh người , nó đỡ day dứt hơn nhiều ... Có lần mình vứt đi 2 phân để cai , đến lúc vật lên tiếc đúng một năm trời ...vẫn tiếc....he he he

tukoi
10-02-10, 10:07 AM
Chả có lần nào e có bản lĩnh vứt hàng đi cả, biết thừa là vứt xong thì nó cò quay lắm, có cai xong vẫn loanh quanh!!
Tầm này còn phê pha a chưa cảm nhận được đâu, lúc nào vật thì 3 cái hàng ấy chắc chắn a sẽ chơi :)>-
a Phanhieu nói đúng đấy a ạ, để ra Tết cai cho được việc luôn X_X

nghien20nam
10-02-10, 02:20 PM
Ko thấy ô rờ c mô bai viết tiếp nhật ký để mọi người học hỏi nhỉ ? Sốt ruột quá vè số phận của 3 cái kia

tai_sao_toi_lai_nghien
10-02-10, 02:47 PM
Số phận 3 cái hàng đó bây giờ ra sao uh?Nó đã bị đạo quân Taliban của Binladen cướp mất rồi.Bây giờ anh chàng mobile nhà ta mới thấy tiếc của vì không chơi mà đã đẻe dành.huhuhuhuhuhu=))=))=))

orcmobile
10-02-10, 06:33 PM
18h30 phút.bây giờ chỉ còn lại 1 tép thôi,đúng là quyết tâm của mình yếu quá khi lạnh quá không chịu nổi lại phải chơi,vì nhà mình bán quán ăn mình phải phụ gia đình không chơi đi ra ngoài lạnh không chịu nổi mà nếu mặc áo khoắc giữa buổi trưa thì người ta nói mình bị khùng
có lẽ mình phải nghe lời khuyên của anh phanhieu,cai từ từ thôi chơi giảm lại dần quá,mà nói thật mình đã giảm được nhiều lắm rồi,trung bình 1 ngày mình chơi khoảng 10 lần và ngủ lúc 2 3h sáng,nếu hôm nào ngủ trễ hơn thì phải 15 cái tính ra 1 ngày mình đâm vào máu khoảng 1,5 đến 2 phân cái chất chết tiệt này,vậy mà từ tối hôm qua tới giờ mới chơi có 2 tép và mỗi tép chỉ khoảng 1 lai thôi,mình nghĩ mình có thể vượt qua được cám ơn mọi người đã quan tâm đến mình

Men7x.Pro
10-02-10, 07:47 PM
Thế mà làm tôi cứ sốt ruột, đang phân vân...

quangthai3011
10-02-10, 08:50 PM
mình chúc bạn thành công nha, mình cũng đang có suy nghĩ giống bạn. Nhưng ko biết có làm đc ko, vì gần tết wa rồi. Hy vọng cả 2 ta sẽ thành công. HÃY TỪ BỎ MA TÚY NÊU KO MUỐN MẤT ĐI TẤT CẢ.

Xin loi Admin nha, may minh bi xoa mat phong chu tieng viet roi.

nghien20nam
11-02-10, 01:51 AM
Bây giờ lại còn đủ 3 cái ......
Bạn ơi , nói thật là chơi giảm dần thế là tốt rồi . Ra Têt dứt điểm luôn . Cái này mình dính vào hơn 20 năm rồi nên biết quá rõ về nó ...ko nói hay được đâu

phanhieu
11-02-10, 03:54 PM
@quangthai: bạn đã tham gia diễn đàn... mình mong cho bạn cũng như ocrmobile sẽ nhanh chóng tìm được thời điểm hợp lý để cai cho hiệu quả...

@morrcbile: bạn là người lập topic này... bạn hãy cố gắng post bài đều để mọi người có đủ thông tin và chia sẻ cùng bạn nhé! Mình tin bạn sẽ vượt qua đuợc khó khăn...

Thân!! :)

quangthai3011
11-02-10, 07:31 PM
Cảm Ơn phanhieu đã quan tâm, mình rất muốn từ bỏ ma túy đê làm lại 1 con người bình thường. Người ta nói trong cuộc sống nếu ko thành công thì cũng thành nhân, nhưng đối với việc này thì mình lại nghĩ ngược lại. Phải thành công thì mới thành nhân dc. Mình biết cái cam giác khi đủ thuốc thì muốn bỏ, nhưng khi thiếu thì lại đi tìm nó ngay. Chán thật, không biết đến bao giờ mới thóat khỏi cảnh này.

phanhieu
11-02-10, 10:25 PM
Đừng bi quan như thế.. quangthai à!!!

Ai cũng biết là từ bỏ nó thật khó khăn nhưng điều quan trọng là làm được chứ không phải là hoàn toàn bế tắc...

Quangthai hãy nghĩ thế này... cái cảm giác thỏa mãn (nghiện lâu năm thì còn gì cảm giác sung sướng nữa...) thì ngắn ngủi... mà cảm giác nhục nhã, mệt mỏi, đau khổ... thì luôn ám ảnh.... Vậy thì mình phải nhanh chóng chấm dứt điều tồi tệ đó thôi!!

Có bệnh thì chữa.. đó là chuyện rất bình thường thôi mà...

Cố gắng lên quangthai và orcmibile nhé!!!

Thân :)

nhóc phù thủy
12-02-10, 06:32 PM
NIEMTIN lại có thêm thành viên rồi... Quyết tâm mạnh mẽ lên để vượt qua bản thân mình nha quangthai3011 và orcmobile nhé.. Thêm một người có ý muốn từ bỏ mt là dd có thêm một niềm vui.. Bất cứ khi nào cần có bạn bè, cần những lời động viên, những sự đồng cảm hay cả kinh nghiệm từ những người cùng hoàn cảnh thì hãy vào dd nhé. Các bạn sẽ không bao giờ bước đi một mình đâu, NIEMTIN sẽ luôn đồng hành cùng các bạn. Một lần nữa, cố gắng lên nào! :2:

P/s: Sao giống đang PR cho NIEMTIN quá nhỉ? éc min ui.. trả công cho nhok đi.. keke :P

thienlong
14-02-10, 02:49 AM
cố lên 2 bạn nhanh thôi quay đi quay lại thời gian trôi nhanh lắm đừng nghĩ quá nhiều và sống với quá khứ kg vui của anh em mình tự tin lên nhé hehe quay đi quay lại tl được nửa năm rùi nè;));));)) sau cắt cơn 2 bạn dùng thêm thuốc chống tái nhé theo tl rất tốt cho anh em mình thời gian đâu đó và kg quên 1 điều thuốc chỉ là hỗ trợ thôi nhé đừng phụ thuộc vào nó quá đến lúc kg uống là lại có vấn đề đó [-X
cố lên anh em kg bao giờ là muộn cả và kg cái gì là kg thể cả \m/

Hồ Nam
21-03-10, 04:36 AM
Tôi vừa cai tay bo được 5 ngày, bây giờ đang thèm chơi lại ngồi đọc cái topic của con vợ này, trong đầu có hơi hướng nghĩ là sao mình dại thế không để lại 3 cái để thử bản lĩnh nhỉ hihihi X_X. Vừa cắt cơn xong phởn phơ tí, còn thật ra thì koo dám làm thế đâu phí 5 ngày thì lại về mo sợ lắm . Nhưng dù sao bạn cũng có điểm tốt là đã nghĩ đến cai rồi.

Poller
21-03-10, 09:56 PM
Mình cũng vừa cắt cơn xong được 4 ngày, đang ngứa ngáy giờ đọc topic này .... lại thèm nhỏ dãi.....haiz.z.z8->

xxxCRAZYxxx
28-03-10, 06:53 PM
Xin các bố. Cắt cơn được rồi thì nằm nhà mà uống chống tái đi cho lành.
Nói chung nếu có thể thì ở nhà khoảng chừng 1 tháng, không gặp ai cả. Chịu khó ăn - ngủ - .... thôi. Bây giờ mà mò ra ngoài là dễ chết lắm.
Theo kinh nghiệm của bản thân thì sau khi cắt cơn xong thì bố nào cũng tưởng là cai ngon lành rồi, ra ngoài phởn phơ rồi ăn đòn lúc nào không biết. Dính lại rồi cai lại thì khổ lắm.

Chúc các bác thành công@};-