PDA

View Full Version : Nhật kí Niềm tin - Hy vọng



Pages : [1] 2

DTT
14-02-10, 02:21 AM
Xin lỗi, DTT mới đi xem pháo bông về nên muộn :D. Cũng vui lắm, hoa đẹp nè, nhiều người nè, và ... pháo bông cũng đẹp nữa. Mọi người đón giao thừa thế nào :D? Nhân dịp Tết này, DTT chính thức khai trương Nhật kí này với hy vọng là nơi giải bày tâm sự, nay gặp gỡ giao lưa và là shoutbox thứ 2 cho diễn đàn. Cái shoutbox kia hơi khó theo dõi thông tin nên mọi người hãy chat vào đây để dễ theo dõi. Chúc mọi người năm mới, thắng lợi mới và nhiều tin mới :)

phanhieu
14-02-10, 06:46 PM
Hôm qua H cũng đi xem bắn pháo hoa...

Nhưng Hn mưa và rét khủng khiếp... 12h kém H về nhà cho ấm ... hì :)

Một năm mới đã đến....

Chúc tất cả anh em trên diễn đàn... một năm mới tràn đầy sức khỏe và niềm tin để trở thành người thành công trong cuộc sống...

Thân!!

peut_quynhanh
14-02-10, 08:13 PM
Em dy xem phao' hoa ma` chy? dc nghe phao' chu*' tra? thay' hoa =)) the^" moj dau :-j

DTT
14-02-10, 08:26 PM
Pháo hoa năm nay có nâng cấp đấy :D, ngoài mấy cái bôn tròn, bông lúa, sao tô3 thì còn có trái tim với chuột Mickey nữa :D, đẹp quá @};-

nhóc phù thủy
14-02-10, 08:42 PM
Hy vọng Nhật ký năm nay cũng sẽ "đắt khách" như Nhật ký trước.. :D

Không biết nói gì... nhưng cũng spam cho Nhật ký vài lời... để DTT dzui.. hehe :P

DTT
14-02-10, 09:01 PM
Tưởng gì, làm mất hứng ... :D

peut_quynhanh
14-02-10, 09:09 PM
caj' j` trong do anh dc xem chu*' ngoaj` nay` thay' j` dau toan` nghe thay' bum` doang` xong tr?a thay me. j` cA?
:-<

binhpm1987
15-02-10, 01:44 AM
pháo hoa hà nôi năm nay chán ko chiu đuơc ko có gì là đep ca hà nôi buồn chưa từng thây

peut_quynhanh
15-02-10, 06:54 PM
chuan? men anh bjnh a. xau hok chiu dc:)>-

DTT
15-02-10, 07:17 PM
Chẳng bù với trong đây, đẹp không thể tả :x

thienlong
16-02-10, 01:08 AM
tl cũng kg hiểu sao phải làm nhật ký mới đã là nhật ký thì kg bao giờ có trang cuối cùng sao kg để nhật ký cũ để những bạn vào sạu tiệp tục nhỉ
tl thấy maili và mọi người sao ý hix
giờ mới có thời gian để mà ý kiến nè :-/

binhpm1987
16-02-10, 01:39 AM
DTT cu quang cao bua sai gon thi cung chan ko kem gi ha noi ca cu la thanh pho an tet ko thay ngon rui tet ma o thanh pho thi buon chet =))

nhóc phù thủy
16-02-10, 10:49 AM
tl cũng kg hiểu sao phải làm nhật ký mới đã là nhật ký thì kg bao giờ có trang cuối cùng sao kg để nhật ký cũ để những bạn vào sạu tiệp tục nhỉ
tl thấy maili và mọi người sao ý hix
giờ mới có thời gian để mà ý kiến nè :-/

Chính chủ nhân của Nhật ký bảo đóng nó lại thì phải đóng thôi tl à... Mở một nhật ký mới cũng tốt, vẫn là nhật ký của NIEMTIN. hihi :)

DTT
16-02-10, 11:40 AM
Trời gì mà nóng không thể tả. Ac ac ac

hoangkninh
18-02-10, 01:44 PM
Trời gì mà nóng không thể tả. Ac ac ac

hix chuẩn ko kần chỉnh nóng chết mất !:-w

thienlong
19-02-10, 02:15 AM
tại sao quên đi 1 người lại khó vậy nhỉ ?
hạy em là tất cả những gì tôi có cho đến tận bây giờ
cứ ngỡ mọi thứ đã qua đã kg là gì rồi lại bất chợt về bất chợt nhớ

DTT
19-02-10, 10:26 AM
Xem ra thienlong đang gặp rắc rối nhỉ :D

Ps: hết Tết rồi :((

thienlong
21-02-10, 03:29 AM
Cùng màn đêm anh ngồi thao thức nhớ mong
Ngàn đêm trôi chờ mong em sẽ trở về đây
Ngày bên nhau anh nào hay biết em yêu anh đậm sâu
Mà bao đêm anh để em khóc, vậy sao???

Ngày em đi anh còn trong chén men say
Vùi thân trong cuộc vui sớm tối chẳng cần ai
Vì yêu anh em đành chua xót ra đi không biệt ly
Để cho anh không cần vương vấn tinh em


Tinh_con_vuong_van

Lara Le
21-02-10, 08:08 AM
Nghe buồn quá TL ơi!
:(

DTT
21-02-10, 05:59 PM
E hèm, đúng là có người "bệnh" thật rồi, vào cái Tư vấn tình yêu đi, khám xem bị như thế nào mà còn chữa :D

peut_quynhanh
22-02-10, 09:41 PM
anh TL dang tuong tu* roj` benh. nang y':1:

nhóc phù thủy
22-02-10, 10:14 PM
hixhix.. mấy ngày ko online mà nhớ NIEMTIN quá... giờ về lại thấy vui vui.. hehe :D

@ thienlong: tl có bệnh tương tư chắc luôn... Có gì thì khai thật ra đi... để cả nhà cùng nhau giải quyết giúp cho này.. :P

tho ngoc_q9
23-02-10, 01:52 PM
năm mới rồi mà tl vẫn hay nghĩ tới chuyện cũ làm gì cho buồn thêm ra, ngọc thấy tl đang tự làm khổ tâm hồn mình đó tl ạ. Cố gắng lên, phía trước còn rất nhiều thứ để tl cố gắng và thực hiện đó, cuộc sống này tình yêu ai cũng cần tới nhưng tình yêu không phải là tất cả đâu tl, tình yêu không phải là thứ bất biến cũng không phải là cái tồn tại vĩnh viễn, nó có thể thay đổi và trưởng thành, vậy nên trưởng thành về tâm hồn hơn một chút tl nhé. Năm mới ngọc chúc tl điều đó thôi!

DTT
23-02-10, 09:01 PM
100k ...

peut_quynhanh
23-02-10, 09:28 PM
100k làm sao hả anh

nhóc phù thủy
23-02-10, 10:14 PM
@ tho ngoc_q9: lâu rùi không được nói chuyện với tho ngoc trên chatbox... chắc là ko vào dd cùng lúc với nhau.. hihi.. tho ngoc ăn tết vui hem? có gì mới nhớ phải khai báo đấy nhé ;)

@ DTT: có chuyện gì với 100k thế DTT? :-?

DTT
24-02-10, 03:42 PM
Năm này mới làm được 100k (*)(*)

tukoi
24-02-10, 06:01 PM
Ngày thứ n...
Sức khỏe bình thường
Tinh thần đã đi đến chỗ bánh bơ mũ phớt
....
Cứ mãi thế này thì thật là tốt!!! buồn vui như gió thoảng qua... tất cả cho vào dĩ vãng, coi như là mất hết, làm lại từ đầu, le lói 1 còn đường :xxxx

Lara Le
24-02-10, 06:40 PM
Cố lên Tu, rồi mọi chuyện sẽ qua. Phía sau đường hầm, chắc chắn là ánh sáng!
@};-

peut_quynhanh
24-02-10, 08:51 PM
hix hix vẫn chưa hiểu ý anh DTT~X(

nhóc phù thủy
24-02-10, 10:00 PM
@ DTT: Được 100k rùi định làm lơ à.. phải khao NIEMTIN một bữa chứ nhỉ.. kaka :P

@ tukoi: Phải làm sao để những cố gắng trong n ngày qua không trở nên vô nghĩa nhé... Cả dd luôn dõi theo tukoi đấy... Vững tin bước tiếp nào.. hehe :D

thienlong
25-02-10, 02:54 AM
trước thời gian này đã có lúc tl như tukoi đó kg nghĩ gì cả cũng kg thấy vui và buồn nữa nhưng kg vậy mãi được đâu rồi cũng phải nghĩ thôi tự tin lên nhé tukoi còn rất rất nhiều việc mà nhưng người như anh em mình còn và cần phải làm vì anh em mình phĩ quá nhiều năm tháng vào matuy rồi cố lên bạn tukoi

tho ngoc q9 chuyện tình cảm đó hả khó mà nói hay được lắm cũng kg có gì đâu chỉ là 1 chút kỷ niệm vương vấn của quá khứ thôi sáng hôm sau ngủ dậy là quên hết à giờ kg bị bệnh buồn cách đêm nữa rồi
năm mới chúc ngoc may mắn hạnh phúc nhé

peut_quynhanh
25-02-10, 11:04 AM
chồng oai có vợ bênh cạnh rồi lo j ngày nắng nữa nào cố lên chồng ná >:D<
;;)

DTT
25-02-10, 09:03 PM
Là năm này, mới đi làm được 100k O:-)

DTT
27-02-10, 03:44 PM
Im ru ... mọi người đi đâu hết rùi :(

nhóc phù thủy
27-02-10, 11:43 PM
Hix.. bây giờ là giờ cuối cùng của ngày 27/02 - ngày thầy thuốc Việt Nam.. thế mà nhok lại vô ý quên mất mình còn có một người bạn là thầy thuốc... Nhok tệ quá, Magic nhỉ :P Vừa nhớ ra là vội chạy ngay về nhà online để kịp nhắn cho Magic vài lời đây.. Magic đừng buồn nhok nhé ;)

Hy vọng rằng thầy thuốc MagicianS của NIEMTIN luôn khoẻ mạnh, có nhiều niềm vui và thành công trong công việc để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho những ai cần sự giúp đỡ từ Magic. Việc Magic đang làm thực sự rất có ý nghĩa và nhok luôn cầu chúc cho tâm huyết của Magic sẽ được thực hiện... [-O<

Điều nhok muốn nói lúc này, đó là may mắn sẽ mỉm cười với Magic... rồi tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.. Magic tin nhok đi nhé, cũng như tin vào may mắn %%-%%-%%- Dù thế nào đi nữa thì Magic vẫn sẽ tiếp tục công việc mình đang làm, và vẫn sẽ sống một cuộc sống thật tốt như mình đã từng sống.. sẽ không có gì thay đổi cả.. Magic hiểu chứ? vì bên cạnh Magic luôn có những người bạn như NIEMTIN mà.. >:D<

Một lần nữa nhok xin lỗi vì lời chúc đến muộn và thay mặt mọi người cầu chúc cho mọi điều tốt lành sẽ đến bên cạnh thầy thuốc MagicianS của NIEMTIN nhé :D

MagicianS
28-02-10, 07:43 PM
biết nói gì bây giờ nhỉ??? xúc động quá... cảm ơn nhóc và mọi người nhiều nhé!

nhóc phù thủy
02-03-10, 02:26 AM
Lâu lắm rồi mới vào dd giờ này... không khí vắng lặng quá... Có lẽ mọi người đang ngủ rất ngon :) (bây giờ nhok được làm bá chủ.. hẻm có ai cạnh tranh hết.. kaka :D )

Hy vọng bình yên sẽ đến.. thật gần.. bên cạnh cuộc sống của NIEMTIN %%-

P/s: Mới thức giấc đi spam một chút.. giờ ngủ ngon rồi đây.. hehe :P

MagicianS
02-03-10, 03:57 AM
một ngày làm việc mệt mỏi... mong có ít thời gian gặp gỡ mọi người mà khó!!!
Mong bình yên đến với mọi người... để một ngày không xa được nhìn thấy Niềm tin khỏe mạnh!

DTT
03-03-10, 09:41 PM
Dạo này ít vào quá, thấy cũng chẳng ai vào. Những thành viên mới không thấy và thành viên cũ cũng không có luôn. Mọi người chắc bận lắm :). Nhật kí do DTT mở mà ít người vào thấy cũng hơi bùn. Nhưng mà thôi, miễn mọi người luôn vui vẻ là được rồi.

Ps: rảnh quá nên đánh đại vài dòng thôi :D

thienlong
04-03-10, 01:58 AM
Sean vào D D đó hả khỏe kg dạo này sao rồi mong tin sean đó ;)

DTT
06-03-10, 05:19 PM
Có một người thanh niên đi ngang qua một cái nghĩa trang, thấy một người già đang làm gì đó trên cái bia bèn hỏi :"Bác làm gì thế ạ?". "Sư bố thằng nào khắc sai tên của tao !!!?

DTT
11-03-10, 10:23 PM
Bài vở chồng chất - Cả người ngây ngất ...

Ps: 3 đêm thức khuya (_ _ !)

thienlong
12-03-10, 02:34 AM
thienlong thức khuya cả tháng cả năm nuôn DTT à lâu kg vào D D nhớ mọi người quá mà kg gặp được ai ec ec ec....đành vào post bài hỏi thăm sức khoẻ cả nhà nè ai khoẻ ai yếu thì thông báo 1 câu nhé:D

DTT
12-03-10, 06:25 PM
Hi thienlong, lâu quá ko gặp, khỏe chứ :D

Mr_6th
13-03-10, 09:29 AM
bạn DTT của tui là 1 người rất chân thành, rất có nghị lực, biết quan tâm mọi người, biết suy nghĩ chín chắn, biết lo cho gia đình :2:. Vậy mà chưa có mối tình nào vắt vai, mọi người giới thiệu cho bạn ấy đi :-c

hoangkninh
13-03-10, 09:40 AM
bạn DTT của tui là 1 người rất chân thành, rất có nghị lực, biết quan tâm mọi người, biết suy nghĩ chín chắn, biết lo cho gia đình :2:. Vậy mà chưa có mối tình nào vắt vai, mọi người giới thiệu cho bạn ấy đi :-c

có ngừi tìm bạn gai cho DDT kà, hehe

Lara Le
13-03-10, 02:23 PM
Đề nghị pé DTT liên hệ cho chị, chị sẽ Post thông tin của em, hehe, thế nào cũng tìm đc 1 pé kute cho DTT nha :)

peut_quynhanh
13-03-10, 03:37 PM
Hok Biết chồng em h sao rồi hok có tin tức j

DTT
13-03-10, 04:20 PM
Ac ac ac, bị tấn công, cứu cứu ...

Ps: chọn Mr_6th bây giờ, tui mà đin lên là chít à, sợ chưa B-)

DTT
13-03-10, 04:21 PM
Hok Biết chồng em h sao rồi hok có tin tức j

Là anh Sói gì ấy hả :D :D

Mr_6th
13-03-10, 08:56 PM
Ps: chọn Mr_6th bây giờ, tui mà đin lên là chít à, sợ chưa
cũng được thôi, nhưng mà tui mún có con, DTT có cách nào mang thai rùi sinh con cho tui hok :1:8-X

DTT
13-03-10, 09:21 PM
Ac ac, gì vậy trời, sao mà được :-/ :-/ :-/

Mr_6th
14-03-10, 10:02 AM
vậy thì thôi=))

DTT
14-03-10, 10:05 AM
Chấp luôn, tưởng tui sợ hả :-q

DTT
18-03-10, 08:37 PM
Nhan sắc phai tàn :((

Hoa Tàn Hoa Nở
18-03-10, 11:35 PM
Hôm nay là cái ngày quái gì mà mệt thế nhờ,sáng sớm đi Bắc Ninh,chiều tối lại Hưng Yên,mệt quáaaaaaaaaaaaaahttp://i114.photobucket.com/albums/n272/LouisKoo_2006/281.gif

nhóc phù thủy
19-03-10, 12:46 AM
Nghỉ một thời gian bận bịu... giờ vào lại dd spam sướng thật.. hehe :P

Mr_6th
21-03-10, 11:18 AM
đố mọi người: khi 1 người đàn ông bị tiểu đường thì vợ anh ta có nguy cơ mắc bệnh j nhìu nhất >:D<

Hoa Tàn Hoa Nở
21-03-10, 01:53 PM
đố mọi người: khi 1 người đàn ông bị tiểu đường thì vợ anh ta có nguy cơ mắc bệnh j nhìu nhất >:D<

Sâu răng àhttp://i114.photobucket.com/albums/n272/LouisKoo_2006/mua73.gif

DTT
21-03-10, 02:41 PM
đố mọi người: khi 1 người đàn ông bị tiểu đường thì vợ anh ta có nguy cơ mắc bệnh j nhìu nhất >:D<

Cái này cũng cũ rồi, mà ai có biết đến câu thì không phải "tầm thường" rồi :2:

nhóc phù thủy
25-03-10, 02:48 AM
Lâu rồi mới được 888 trong dd giờ này...

Nhớ ngày trước... lúc mới có chatbox... đêm nào cũng "nhìu chiện" đến khuya...

Nhớ những người bạn đầu tiên của chatbox...

Nhớ những câu chuyện mọi người kể...

Nhớ những lời động viên dành cho nhau...

Nhớ cả những lúc trêu chọc nhau... vui ơi là vui...

Nhớ lắm ấy... :x

Bây giờ... mỗi người mỗi việc... có người vẫn ở đây... có người thỉnh thoảng vào... có người bận rộn với công việc... cũng có người nói sẽ không quay lại nữa (vì một lý do nào đó)...

Thế nhưng... 4rum mãi mãi ở nơi này... mãi là ngôi nhà của tất cả... vẫn luôn âm thầm làm đúng với nhiệm vụ của nó mỗi ngày... tiếp thêm sức mạnh cho những người bạn đã từng vấp ngã và muốn đứng dậy... (*)

Người này ra đi... thì người kia lại đến... người mới... người cũ... không có sự phân biệt... vì tất cả đều có chung một ngôi nhà: Gia đình NIEMTIN... và sẽ cùng nhau bước đi thật vững trong cuộc sống. Iu NIEMTIN nhìu lém :2:

P/s: Thức đêm chẳng biết làm gì nên lại spam rùi.. hehe :P

DTT
25-03-10, 07:19 AM
Xúc động quá, cảm động quá, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(%)

DTT
26-03-10, 10:07 PM
http://sites.google.com/site/flashlee/The_Night_Rain.jpg
...
Hungarian Sonata (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=lJlnABX4vV)
...
... Cứ như bình thường thì khoảng 4 giờ chiều, trời vẫn đổ lửa. Nhưng hôm nay lại khác. Thoang thoảng đâu đó mùi của đất và nước. Sống trong cái trường chẳng khác gì cái rừng thì chuyện tưới cây là bình thường. Không phải tại mấy bác viên nhiên tưới cây. Mà là mùi của mưa. Hạt mưa đầu tiên trong năm rơi xuống ...
...
... Có người hỏi rằng :"Cảm xúc của bạn vào mùa nắng và mùa mưa có khác nhau không?" và câu trả lời vội :"Không! Thời tiết không ảnh hưởng đến tôi!" ... Và đó là câu trả lời không đúng sự thật. Vì hiện giờ, trời đang mưa, và đang bị điện giật trong lồng ngực ...
...
... Lâu rồi không được cảm giác mưa hắt trực tiếp vào mặt. Đi bộ trong trời mưa chắc được coi là chuyện dở hơi. Vì kết quả sẽ là bệnh hoặc lạnh run người. Nhưng mấy ai đã thử cảm giác đó. Đúng là lúc lạnh mới thấy quí cái nóng. Lạnh người, lạnh tâm ...
...
...
...
...
...

thienlong
27-03-10, 02:15 AM
P/s: Thức đêm chẳng biết làm gì nên lại spam rùi.. hehe :P
úi spam thì nói 1 câu lại đổi tại thức đêm kg biết làm gì ai bảo thức đêm làm gì rồi kêu ặc nhoc mà spam thì tl cũng phải chào thua cao thủ cao thủ <:-P<:-P~X( nhoc-> cần gì :-c
DTT ảnh đẹp đó

DTT
27-03-10, 09:51 PM
Hôm nay là ngày Trái đất nè :D .

nhóc phù thủy
28-03-10, 04:50 PM
P/s: Thức đêm chẳng biết làm gì nên lại spam rùi.. hehe :P
úi spam thì nói 1 câu lại đổi tại thức đêm kg biết làm gì ai bảo thức đêm làm gì rồi kêu ặc nhoc mà spam thì tl cũng phải chào thua cao thủ cao thủ <:-P<:-P~X( nhoc-> cần gì :-c


tl dạo này có vấn đề gì ấy nhở? Muốn chết hay sao mà hay gây sự với nhok thế? Cẩn thận đó... :|

DTT
29-03-10, 09:02 PM
Hôm nay kẹt xe, 7.30 tối mới về tới nhà >:P. Tóm lại là đuối như trái chuối, te tua như con cua, bèo nhèo như con mèo, ac ac ac

Ps: ngày mai đi hiến máu ở trường :D, đang ăn tẩm bổ, hehehe =P~

Men7x.Pro
30-03-10, 07:54 PM
Đỗ Tiến Ninh hum nay mạng giở chứng mà, hok vào đc đâu. Yên tâm nhé, ngày mai lại đâu vào đấy thôi.
http://www.nhaccuatui.com/m/9R5b9-oV0Z

Men7x.Pro
31-03-10, 10:13 AM
Cái ngày quái quỷ gì không biết, phút thứ 70 MU đang thắng 1-0, bùn ngủ quá ko xem tiếp đc thì Bayern lội ngược dòng. Điên thật
Ps: Sozy Thiên Long nhé 3h5 TL nhắn tin cho a đi ăn mà ngủ mất tiu rồi.
TL nghe Blood Castle- Một bản nhạc hào hùng của MU nhé

http://www.nhaccuatui.com/m/8HOpoiz3Ek

thienlong
07-04-10, 08:14 AM
cho[-O<em

Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm trong đêm dường như quạnh hiu,
trôi về đâu áng mây cuối trời…
Có giấc mơ, em mong chờ một ngày mai bao nắng ấm.
Đến bên đời hé môi cười, tìm trong những ngày xanh…

Những đêm vắng mình em mà thôi.
Ai nào đâu biết chăng em buồn.
Niềm hạnh phúc về ngày tươi sáng.
Có bên đời em chăng…

Vẫn mong chờ dù là phút giây.
Đêm ngày qua giấc mơ bình yên.
Mãi mong một tình yêu rồi sẽ tìm thấy.
Mình trong ước mơ nhỏ nhoi.

Có bao giờ bình minh với em.
Khi ngày qua trời không buông nắng.
Niềm hạnh phúc xa vời, vẫn âm thầm.
Tìm trong những giấc mơ…
Mưa còn rơi, bên đời em.
Xóa tan đi bao nhiêu khát khao hi vọng.
Mai về đâu, xin gửi trao.
Tiếng yêu này và ước mơ này cho em… mãi…

Rồi đêm mưa lạnh căm dường như đã qua,
Giọt nắng qua hàng cây
Nhẹ nhàng ấm áp về bên em rồi
Từ đây nỗi đau sẽ nhạt phai…

Khúc ca này gửi trao đến em.
Mong được yêu thương em mãi mãi.
Và những giấc mơ buồn, đã qua rồi
Ngày không mưa có em bên đời.
Tình yêu sẽ mãi trao cho em.
:((:((:((=((=((=((

DTT
07-04-10, 03:16 PM
Sắp vào chiến dịch "đường trường" rùi ... :((

DTT
07-04-10, 08:36 PM
E hèm, mới đi bộ về, gặp MC Thanh Bạch :D, tưởng bác ấy cao lắm, hóa ra cũng thấp hơn mình chút xíu :D

MagicianS
15-04-10, 12:25 PM
Lần đầu tiên điều trị cho một bệnh nhân là mem của Niềm Tin... :D
ngày đầu tiên uống thuốc, phản ứng bình thường, đầu hơi nặng một chút... và ngủ. Bình yên sẽ đến, chắc chắn thế rồi.... chỉ mong bình yên ở lại, đừng đi..:)

MagicianS
15-04-10, 08:09 PM
buổi tối, ăn được một bát cơm...và ngồi chém gió... như đúng rồi! uống thuốc thấy hơi bay bay..:D, ngủ hay mơ và giật mình. yên tâm nhé bạn! ngày mai sẽ hết :)

MagicianS
16-04-10, 10:02 AM
đêm qua là một đêm vất vả với anh rồi... từ tiếng 30 trở đi, phản ứng thuốc mạnh mẽ hơn. anh đau đầu, chắc là đầu nhiều chữ quá nên nó đau thế( he he) nói như cách nói của em là matuy đang giẫy chết trong anh thôi. 5h sáng, bình yên trở lại... anh ngủ gáy khò khò... giấc ngủ có chiều hướng không còn mộng mị.
một lát nữa ngủ dậy là ok rồi đấy... tối lên NT chém gió với anh em nhé :D

DTT
16-04-10, 12:41 PM
Tưởng Nhật kí bị quên lãng rùi chứ, chẳng lẽ tự mình post bài :D, vui quá, có người nhớ đến nhật kí của DTT :D >:D<

MagicianS
17-04-10, 05:31 PM
hôm nay thì quá ổn rồi... sức khỏe của anh cũng như sự lệ thuộc đã không còn gì để nói... :). nhật ký điều trị của anh ngắn ngủi và kết thúc ở đây nhé.!

DTT
23-04-10, 03:23 PM
Hôm nay có ai tổ chức dỗ tổ các vua Hùng ko :D?

Ps: DTT mới đi Bình Dương về, đen thui lun (+_+)

nhóc phù thủy
29-04-10, 11:40 PM
Hôm nay... 29/04... tròn 1 năm đến với NT...

Một năm với thật nhiều niềm vui... đủ mọi cung bậc cảm xúc... và hơn hết là những "người thân" trong gia đình NIEMTIN :X

Đến bây giờ... với mình... NT là một phần của cuộc sống... cuộc sống thật ý nghĩa khi ta đang làm được những điều ta thích... :)

Luôn hy vọng bình yên sẽ đến... thật nhiều... bên cạnh NIEMTIN's members >:D<

ninhtroc_7x
29-04-10, 11:47 PM
giữ vững niềm tin nghe nhóc

DTT
30-04-10, 07:22 AM
Hôm nay là 30/4, sao mình lại ở nhà nhỉ :( :(

Ps: diễn đàn đổi theme mới kìa, nhìn thấy đẹp quá :x

thienlong
30-04-10, 09:57 AM
Quay đi quay lại cũng hơn 9 tháng rùi,nhớ những ngày đầu vừa cắt cơn xong đầu óc quay cuồng,chán nản chỉ muốn làm cách nào để giải thoát khỏi cái cuộc sống vô nghĩa đóX_X cảm giác lúc đó thật đáng sợ mất phương hướng nhưng may sao lại có 1 niềm tin rồi những người bạn trong diễn đàn khi đó kg thì%-( ... kg biết sao nữa.
ps:rồi 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm...nhiều năm nữa tl vẫn là tl của ngày hôm nay kg có cái thứ đó trong cuộc sống kaka ;))

nguyenly7846
01-05-10, 05:25 PM
Quay đi quay lại cũng hơn 9 tháng rùi,nhớ những ngày đầu vừa cắt cơn xong đầu óc quay cuồng,chán nản chỉ muốn làm cách nào để giải thoát khỏi cái cuộc sống vô nghĩa đóX_X cảm giác lúc đó thật đáng sợ mất phương hướng nhưng may sao lại có 1 niềm tin rồi những người bạn trong diễn đàn khi đó kg thì%-( ... kg biết sao nữa.
ps:rồi 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm...nhiều năm nữa tl vẫn là tl của ngày hôm nay kg có cái thứ đó trong cuộc sống kaka ;))
Chúc mừng tl nhé! Luôn mong tl duy trì phong độ này mãi mãi

Mr_6th
03-05-10, 10:39 AM
Trong một khu rừng nọ có rất nhiều loài thú sinh sống ở đây, và ở đấy có một con khỉ rất là lưu manh. Nhưng ngày nọ, nó không thích sống ở trong rừng nữa nó ở mãi trong rừng cũng chán lắm. Nó nghe muôn thú trong từng bảo rằng ở quê thích lắm.Thế là tối ấy con khỉ lưu manh thu xếp hành của mình, và sáng hôm ấy một buổi sáng rất đẹp con khỉ ấy đã từ giã khu rừng và lên đường.Khi đi ngang qua cánh đồng ấy bao la là cỏ,nó phát hiện đằng xa có một con trâu đang gặm cỏ. Tính lưu manh của con khỉ lại trỗi dậy, và nó cũng đang mệt, và nó quyết định ngủ ở gốc cây, nó lấy chuối ra ăn. Nhưng không ngồi đó ăn, mà lại leo lên lưng con trâu, chễm trệ trên lưng người khác mà ăn say sưa, nó còn vứt vỏ chuối xuống ấy nữa. Con trâu lần thứ nhất vẫn để yên, lần thứ hai không quan tâm.Lần thứ ba con khỉ lưu manh lấy trái chuối đập thẳng vào đầu con trâu, tức quá con trâu đuổii theo con khỉ, nhưng con khỉ lưu manh đã leo lên cây rồi. Con trâu và con khỉ đấu khẩu với nhau và cảm thấy mệt, nên 2 con ngủ một giấc đến chiều, con khỉ lưu manh dậy trước và ăn tiếp chuối của nó. Lại tiếp tục vứt vào đầu con trâu, con trâu hét to, sao bạn cứ chọi chuối vào đầu mình hoài thế, con khỉ trả lời:
_ Mình thấy bạn có vẻ ngồ ngộ nên chọc cho vui ấy mà, lần đầu tiên mình về quê đấy. Mà người đầu tiên mình gặp lại là bạn nữa chứ.
Con trâu hỏi con khỉ:
_Thế bạn muốn gì ở mình nào? Con khỉ trả lời:
Mình chỉ muốn có bạn mà thôi ở trong rừng mình cô đơn lắm,, và mình đã chọn bạn đấy. Thế bạn đồng ý không?
Con trâu trả lời lại rằng:
_Đồng ý, nhưng bạn đừng có giở trò lưu manh của bạn ra nữa. Con khỉ lưu manh đồng ý.
Từ đó con trâu và con khỉ làm bạn của nhau và từ đó con khỉ không còn tính lưu ấy nữa.
Con khỉ đã từ bỏ khu rừng của mình và sống hẳn ở quê. Nó nghĩ sống ở quê nó có thể làm những điều nó thích, không phải chịu sự ép buộc của ai hết, nó thích sống một cuộc sống ở quê hơn ở rừng một nơi chỉ có sự bon chen tranh giành lẫn nhau. Con khỉ lưu manh không thích, nó thích sống một cuộc sống bình dị, dân dã,sống với những người bạn tốt bụng hơn là một lũ nịnh nọt trong khu rừng nơi nó sống.

nhóc phù thủy
09-05-10, 03:12 AM
Lâu rồi mới viết nhật ký NT :D

4rum dạo này thay đổi nhiều quá... đôi khi chẳng còn tìm thấy cảm giác quen thuộc nữa... có cái gì đó xa lạ thì phải... :-??

Số lượng bài viết cũng ít dần theo từng ngày... những động viên chia sẻ cũng chẳng thấy đâu... Uh, có lẽ vì cuộc sống của tất cả đều ổn nên mới không có ai than phiền gì... nên vui mới phải chứ, hì :) Dù gì cũng mong ngày càng có nhiều bài được post hơn... để được sẻ chia nhiều hơn.. ;)

P/s: Hôm nay nhận được tin buồn từ gia đình phanhieu. Hy vọng phanhieu đủ mạnh mẽ để vượt qua. Cùng cố gắng nhé :)
Mấy hôm rồi không thấy ttb... vì sợ ttb bận nên nhok ko làm phiền... nhưng vẫn ko an tâm chút nào... hy vọng là ttb vẫn ổn, bận mấy thì cũng phải giữ sức nhé [-O<

DTT
09-05-10, 12:52 PM
Không vào đây 1 tuần rồi, mà mấy hôm trước diễn đàn bị sao í, không vào được.



Ps: sao hôm nay trống rỗng , không biết viết cái gì, thôi thì có cái này mọi người xem tạm nhé :D
JQRvkXzukpk

MagicianS
09-05-10, 07:40 PM
ttb ổn mà Nhóc...:). vẫn online đó thôi, chỉ có điều là du kích cảm tử :D... Nhóc quan tâm đến sự tồn tại của ttb trên đời này thì Nhóc phải tính đăng ký làm su pơ mốt đi... :D, giống anh Men với Ku hê lô đó.. :)). nhưng mà khó àh nha... Song Khoa thì không có tiếng nói gì rồi... Ltvt thì ngày trước bị Nhóc từ chối tình cảm nên ôm hận, chắc không đồng ý để Nhóc lên su pơ mốt đâu =)). Anh tính thế này nhé. đợi anh đi học vi tính rùi về anh làm cái web "ĐỪNG TIN"... anh cho Nhóc làm su pờ át min luôn... anh hứa =)).!

nhóc phù thủy
10-05-10, 12:04 AM
Nhok có quan tâm đến Magic đâu :-? Nếu không dùng chiêu này thì để cho Magic "du kích cảm tử" hoài à? :))

Nhưng Magic xuất hiện lại nói linh tinh rồi, thiệt là... haizz [-(

Mà nhok ko làm super admin wed "ĐỪNG TIN" của Magic đâu... híc.. X_X

thienlong
10-05-10, 02:24 AM
jtj9UqpHKIk

Đếm chiếc lá rơi ngoài hiên vắng
Có biết đâu em đã quá muộn màng
Một nửa thươg nhớ anh mang trao người
Giờ mất nhau tim có nhói đau

Sẽ mãi mãi chỉ là cơn gío
Gió khẽ lay tim anh khẽ bồi hồi
Một nửa thương nhớ anh mang trao người
Để mất nhau tim nghe nhói đau

Quay về đi quay về đi cho anh hết đợi chờ
Bao lời yêu trong lòng anh vẫn chưa nói thành lời
Vì sao ngày xưa khi ên nhau anh đâu có hiểu rằng
Một ngày rất nhau sẽ rất đau

Quay về đi quay về đi bao yêu dấu ngày đầu
Mưa còn rơi hay lòng em vẫn cứ mãi nguyện cầu
Dù cho ngày sau không bên nhau xin mưa haỹ môt lần
Mưa ơi mang anh quay về đi

ltvt
10-05-10, 05:55 AM
ttb ổn mà Nhóc...:). vẫn online đó thôi, chỉ có điều là du kích cảm tử :D... Nhóc quan tâm đến sự tồn tại của ttb trên đời này thì Nhóc phải tính đăng ký làm su pơ mốt đi... :D, giống anh Men với Ku hê lô đó.. :)). nhưng mà khó àh nha... Song Khoa thì không có tiếng nói gì rồi... Ltvt thì ngày trước bị Nhóc từ chối tình cảm nên ôm hận, chắc không đồng ý để Nhóc lên su pơ mốt đâu =)). Anh tính thế này nhé. đợi anh đi học vi tính rùi về anh làm cái web "ĐỪNG TIN"... anh cho Nhóc làm su pờ át min luôn... anh hứa =)).!

Ku Mag được đó, đá cả anh luôn à :))

Men7x.Pro
10-05-10, 07:35 PM
Oy troy oy, cả ngày buồn. Vớ được cái tổ kiến trong góc nhà, nhảy vào....đếm

DTT
10-05-10, 08:58 PM
Dại khờ

http://remote1.noi.vn/Uploads/ImgUpload/ngochungqs2002/c483407a-14cb-4555-9af2-79e3488f9c5a.jpg

Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngõ
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
Không muốn chữa không muốn lành thứ độc.


Trích thơ Xuân Diệu

ninhtroc_7x
11-05-10, 12:12 AM
cứ tưởng có ngày bình yên ai ngờ hôm nay mình bị ong đốt đau quá

thienlong
11-05-10, 01:07 AM
thời tiết thay đổi người mết mệt, nghỉ cả ngày ở nhà ra lại vào vào lại ra d d mà thấy vắng vẻ như những ngày đầu tl mới vào d d mọi người chắc bận quá hay quên luôn d d rồi kg còn thói quen tối đến là túm 5 tụm 3 để 8 nữa hix:-w mà chatbox sao ý kg biết tại máy tl bị sao hay tất cả mọi người đều bị như thế kg nói chuyện được hix

nghien20nam
11-05-10, 03:36 PM
DD dạo này vắng như Chùa Bà Đanh ...... mem cũ tái nghiện thành công hết rồi hay sao ...?

thienlong
11-05-10, 06:26 PM
DD dạo này vắng như Chùa Bà Đanh ...... mem cũ tái nghiện thành công hết rồi hay sao ...?

kaka làm gì đến mức đó anh chắc bận bịu với công việc rồi anh qua thời gian khó khăn rồi thì phải bắt đầu tìm cho mình 1 con đương mới để bước tiếp thôi đâu ngồi nhà cai mai được em chỉ buồn vì hình như thấy mọi người ít vào quá thôi

DTT
12-05-10, 04:25 PM
He he, ế gì chứ DTT vẫn ở đây :D

Ps: lâu lâu có đi chút xíu thôi rồi cũng về lại mà :-*

nhóc phù thủy
12-05-10, 11:30 PM
http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image001.jpg
Để cười với tất cả mọi người...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image002.jpg
Để có những giấc ngủ bất cứ khi nào tôi muốn...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image003.jpg
Để dễ dàng quên đi chuyện quá khứ...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image004.jpg
Để không bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image005.jpg
Để đến với những người tôi yêu mến...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image006.jpg
Để đem thơ ngây đến tất cả mọi nơi...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image007.jpg
Để chuyện trò cùng người hàng xóm...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image008.jpg
Để không mộng mơ những chuyện xa vời...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image009.jpg
Để hiểu được mọi người và mọi người hiểu mình...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image010.jpg
Để không làm ai đau đớn khi vô tình làm tổn thương họ...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image011.jpg
Để cảm giác cuộc đời thật êm dịu...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image012.jpg
Để học cách đứng vững trên đôi chân của mình...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image013.jpg
Để cuộc sống không có nỗi ưu phiền...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image014.jpg
Để sống hòa đồng không phân biệt...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image015.jpg
Để có những nụ cười thơ ngây...


(Còn tiếp)

nhóc phù thủy
12-05-10, 11:33 PM
http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image016.jpg
Để được chăm sóc...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image017.jpg
Để khám phá những điều đơn giản nhất...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image018.jpg
Để tận hưởng những phút giây yên bình...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image019.jpg
Để luôn có bạn bè bên cạnh...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image020.jpg
Để sẵn lòng giúp đở kẻ khác...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image021.jpg
Để những giọt nước mắt không khuấy động tâm hồn...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image023.jpg
Để mang tình thương đến khắp mọi nơi...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image024.jpg
Để cảm nhận sự hài hước...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image025.jpg
Để tự tin...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image026.jpg
Để cảm thấy thoải mái với người khác...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image027.jpg
Để thích ứng tốt với hoàn cảnh...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image028.jpg
Để có một tâm hồn tinh khiết...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image029.jpg
Để giữ được yên bình trong nghịch cảnh...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image030.jpg
Để được vui cùng chúng bạn...

http://www.trochoivui.com/noidung/dulieu/duatre/image031.jpg
Để đem đến niềm vui cho mọi người...


ST

nghien20nam
13-05-10, 11:26 AM
Thế nhok tưởng mình nhớn lắm rùi hay sao ?

nhóc phù thủy
13-05-10, 09:35 PM
Thế nhok tưởng mình nhớn lắm rùi hay sao ?

Dạ thưa... nhok chẳng dám lớn với ai trong cái dd này đâu ạ... tự đặt nick mình là "nhóc" có nghĩa là nhok đã hạ mình xuống 1 bậc khi bước chân vào dd rồi đấy ạ! :|

Chỉ là có chút tâm trạng nên thế thôi... phải chi nhỏ thêm chút nữa.. để ko biết gì... để ko biết cuộc sống mệt mỏi thế nào... haizz...

Bống
13-05-10, 09:47 PM
Em mới vào dd được 2 tháng nhưng đã cảm thấy rất thân thiết với anh. Mấy hôm nay ít thấy anh online, thấy lo... rồi cuối cùng anh cũng nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra.

Anh biết cảm giác lúc đó của em thế nào không? Tự dưng nước mắt cứ chảy ra!... Buồn vô cùng!...

Anh cũng đang cố gắng rất nhiều, em biết! và em hy vọng anh sẽ vượt qua được!...

Cố gắng anh nhé! Vì gia đình tuyệt vời của anh, vi những người đã tin tưởng và yêu thương anh! Em tin rằng anh sẽ làm được!

Em chỉ biết nói với anh như vậy thôi, nỗi buồn cùng với thời gian sẽ qua đi... Rồi tất cả chúng ta, sẽ ổn thôi mà, phải không anh?

nghien20nam
13-05-10, 11:18 PM
Dạ thưa... nhok chẳng dám lớn với ai trong cái dd này đâu ạ... tự đặt nick mình là "nhóc" có nghĩa là nhok đã hạ mình xuống 1 bậc khi bước chân vào dd rồi đấy ạ! :|

Chỉ là có chút tâm trạng nên thế thôi... phải chi nhỏ thêm chút nữa.. để ko biết gì... để ko biết cuộc sống mệt mỏi thế nào... haizz...

Thế nhok chưa biết cuộc sống là mâu thuẫn , là đối kháng à ? Có như thế mới là cuộc sống , nhok à , vì ko vượt đc những khó khăn đó nên mới có những mem của dd này ......

ninhtroc_7x
13-05-10, 11:29 PM
Em mới vào dd được 2 tháng nhưng đã cảm thấy rất thân thiết với anh. Mấy hôm nay ít thấy anh online, thấy lo... rồi cuối cùng anh cũng nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra.

Anh biết cảm giác lúc đó của em thế nào không? Tự dưng nước mắt cứ chảy ra!... Buồn vô cùng!...

Anh cũng đang cố gắng rất nhiều, em biết! và em hy vọng anh sẽ vượt qua được!...

Cố gắng anh nhé! Vì gia đình tuyệt vời của anh, vi những người đã tin tưởng và yêu thương anh! Em tin rằng anh sẽ làm được!

Em chỉ biết nói với anh như vậy thôi, nỗi buồn cùng với thời gian sẽ qua đi... Rồi tất cả chúng ta, sẽ ổn thôi mà, phải không anh?

không biết thằng nào làm cho em bống nhà ta khóc.anh mà biết tát cho nó rúm mặt

thienlong
14-05-10, 03:57 AM
Thế nhok chưa biết cuộc sống là mâu thuẫn , là đối kháng à ? Có như thế mới là cuộc sống , nhok à , vì ko vượt đc những khó khăn đó nên mới có những mem của dd này ......
cái này anh đúng, chính những lúc khó khăn, bế tắc..... muốn chết hơn muốn sống chính là lúc khó vượt qua được cám dỗ của muatuy nguy hiểm là ở đấy biết làm sao những lúc như vậy mà cuộc sống thì kg thiều gì những lúc như thế dòng đời.....? quá bon chen lừa dối khó lường.
hôm qua ta có mọi thứ vậy mà hôm nay kg còn gì...hóa ra mọi thứ chỉ là phụ tiền là chính buồn ơi...

DTT
14-05-10, 06:22 PM
E hèm, trang này thấy tâm trạng "không vui" hơi bị nhiều :(. Thật ra "nhớn" hay "không nhớn" thì tùy mỗi người thôi. Nhưng nhóc có lí giải việc đặt nick là Nhoc làm DTT không đồng tình. Không có lí do gì mà mình phải tự hạ thấp mình cả. Thú thật trong diễn đàn này, DTT chỉ có lớn tuổi hơn Quỳnh Anh à. Nhưng mọi người thấy DTT có "nhớn" hay không thì hên xui :D. Chỉ cần sống thật với mình và không làm gì hổ thẹn là OK rùi. Còn chuyện đời ... Thienlong nói "cuộc sống là mâu thuẫn , là đối kháng" không sai. Khó khăn của người này khác người kia song vượt qua khó khăn là rất tuyệt vời. Với lại đừng quan trọng hóa những gì người ta nghĩ về mình. Vì con người ta được đánh giá qua sức mạnh của "đối thủ"


Ps: vui vẻ lên nào, yêu mọi người nhìu lắm lắm :x

nghien20nam
15-05-10, 01:01 AM
Các cô các chú cứ nói mãi về tuổi anh khóc bi h , hu hu hu ........:D , ko bàn về tuổi nữa , nhớ chưa ??????????? Ko là anh ứ chơi với các e nữa đâu. :D

thienlong
15-05-10, 03:15 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/mV9pZxgL-a

Ngày hôm qua cơn gió kia cũng làm anh tái tê đêm dài
Ngày hôm qua anh đớn đau khi tình yêu xưa bay đi mất=((
Anh đã mơ đến phép màu anh đã mơ đến điều thần tiên
Rồi hôm nay em đến đây cho lòng anh bỗng vui thật nhiều
Rồi hôm nay em đến đây mang tình yêu như anh mong ước
Anh đã thấy rất yên bình
Anh đã vui như là trẻ thơ khi người bên anh

canabis
15-05-10, 03:24 PM
E hèm, trang này thấy tâm trạng "không vui" hơi bị nhiều :(. Thật ra "nhớn" hay "không nhớn" thì tùy mỗi người thôi. Nhưng nhóc có lí giải việc đặt nick là Nhoc làm DTT không đồng tình. Không có lí do gì mà mình phải tự hạ thấp mình cả. Thú thật trong diễn đàn này, DTT chỉ có lớn tuổi hơn Quỳnh Anh à. Nhưng mọi người thấy DTT có "nhớn" hay không thì hên xui :D. Chỉ cần sống thật với mình và không làm gì hổ thẹn là OK rùi. Còn chuyện đời ... Thienlong nói "cuộc sống là mâu thuẫn , là đối kháng" không sai. Khó khăn của người này khác người kia song vượt qua khó khăn là rất tuyệt vời. Với lại đừng quan trọng hóa những gì người ta nghĩ về mình. Vì con người ta được đánh giá qua sức mạnh của "đối thủ"


Ps: vui vẻ lên nào, yêu mọi người nhìu lắm lắm :x

Đối thủ của DTT là j thế ? cho a biết xem nào ?

DTT
15-05-10, 07:27 PM
Ví dụ nhỏ nhé :D. Sáng sớm muốn tập thể dục nhưng do làm biếng nên ngủ tiếp => đối thủ là "làm biếng". Ngồi vào bàn học nhưng do mới mua máy tính nên chơi game luôn => đối thủ là "ham chơi" chứ ko phải cái máy tính đâu :D

Ps: còn với vài người, đối thủ chính là sự cám dỗ :)

canabis
15-05-10, 07:54 PM
Ví dụ nhỏ nhé :D. Sáng sớm muốn tập thể dục nhưng do làm biếng nên ngủ tiếp => đối thủ là "làm biếng". Ngồi vào bàn học nhưng do mới mua máy tính nên chơi game luôn => đối thủ là "ham chơi" chứ ko phải cái máy tính đâu :D

Ps: còn với vài người, đối thủ chính là sự cám dỗ :)

Trời , đối thủ của chú " Gớm ghê " quá .... A phục chú ghê . Tuổi nhỏ tài cao ... chắc phải bóp hết một rổ cam rồi :D

Men7x.Pro
15-05-10, 08:33 PM
Ui trùi, vậy mà cứ tưởng DDT thế nào, cứ tưởng đối thủ gì ghê ghớm lắm và cũng tưởng DDT ghê ghớm lắm, tưởng là sức mạnh của DDT cũng phải ghê ghớm lắm! hahaha, hóa ra là vậy. Sợ vãi hết cả linh hồn. Giê su ma! lạy chúa tôi

DTT
15-05-10, 09:00 PM
Uhm, đồng ý

nghien20nam
16-05-10, 10:36 AM
Ko tập thể dục mà ngủ típ = Dụng ý bất dụng lực . Chơi game : là cái Tương trợ bất hoãn ..... =))

DTT
17-05-10, 06:49 PM
E hèm, DTT bắt đầu học quân sự rồi, sẽ vắng mặt 4 tuần. Hu hu hu hu. Nhớ mọi người nhiều lắm. Ai đó chăm sóc, "quét vôi" diễn đàn giùm DTT nhé. Bye bye :-h


Ps: "Tương liên bất đoạn" chứ không phải là "Tương trợ bất hoãn" L-)

thienlong
17-05-10, 07:02 PM
Ví dụ nhỏ nhé
còn với vài người, đối thủ chính là sự cám dỗ :)

cai này DTT ám chỉ anh men7x à:ar! :))

Men7x.Pro
17-05-10, 07:17 PM
Với a thì mọi thứ trên đời đều có thể vượt qua được chỉ trừ sự cám dỗ thôi. Còn mấy đối thủ như của DTT là buồn ngủ va chơi game... thì đối với a... quá. Qua đó mới thấy đc DTT có sức mạnh khủng khiếp nha

thienlong
17-05-10, 07:32 PM
em thì vô đối chưa có đối thủ nào ngang tầm cả, buồn ngủ thì đi ngủ thích chơi game thì chơi tội gì lại kg làm những gì mà mình muốn và thích... đời người ngắn lắm nếu cái gì cũng mang ra đong đếm, cân nhắc thì cuộc sống sẽ nhạt nhẽo vô cùng.
ps: Đi khắp giang hồ kg đối thủ đứng trước hê lô in phải .....:)):-*

canabis
18-05-10, 01:46 AM
E hèm, DTT bắt đầu học quân sự rồi, sẽ vắng mặt 4 tuần. Hu hu hu hu. Nhớ mọi người nhiều lắm. Ai đó chăm sóc, "quét vôi" diễn đàn giùm DTT nhé. Bye bye :-h


Ps: "Tương liên bất đoạn" chứ không phải là "Tương trợ bất hoãn" L-)

Thì hai cái đó gần giống nhau mừ...

DTT
21-05-10, 07:38 PM
Phù, mệt quá. Đang ở ngoài tiệm :D. Mấy cái đó chỉ là ví dụ thôi mà. Làm gì mà căng thẳng vậy. Mỗi người đều có đối thủ riêng của mình mà :D.

Ps: còn 3 tuần, ac ac ac

nhóc phù thủy
25-05-10, 12:17 AM
Đi về phía mặt trời (http://media.tuoitre.vn/#Media,35216) - TTO Media Online <<< Click here ;)

thienlong
26-05-10, 08:32 AM
Đi về phía mặt trời (http://media.tuoitre.vn/#Media,35216) - TTO Media Online <<< Click here ;)

zVQmRsF8nZ8
tình sẽ đau khi cơm áo gạo tiền
và trai ngang ta chẳng biết bao nhiều...
về bên em anh còn nợ gia đình
bên gia đình bên nợ yêu em#:-s
ps1:tặng nhoc nè;)) về đi em
ps2:anh men7x nghe nhé=((=((=((=((

DTT
28-05-10, 08:28 AM
Phù, 1 tuần đã qua, còn thêm ... 1 tuần nữa, e hèm, Nhật kí thành nơi giải trí rồi nè :D

DTT
28-05-10, 08:54 AM
Mới để ý là có thành viên Guan Yu tham gia diễn đàn mình :D

Ps: Guan Yu là Quan Vũ :D

thienlong
28-05-10, 09:09 AM
Phù, 1 tuần đã qua, còn thêm ... 1 tuần nữa, e hèm, Nhật kí thành nơi giải trí rồi nè :D

thế nào là giải trí DTT hay lại muốn nhật ký của riêng DTT #-o để DT : lại 1 tuần nữa trôi qua...hết :-h
1 bài hát đôi khí nói lên được nhiều điều muốn nói đó.

nhóc phù thủy
28-05-10, 10:58 AM
1 bài hát đôi khí nói lên được nhiều điều muốn nói đó.

Nói lên điều gì :-? nói xem nào tl >:)

@ DTT: Nhật ký đồng thời là nơi giải trí cũng hay muh :) DTT đang học quân sự à? sao lại đếm tuần thía? :D

ltvt
28-05-10, 02:57 PM
Nói lên điều gì :-? nói xem nào tl >:)


Nhok, I love you

;)

thienlong
28-05-10, 03:38 PM
Nhok, I love you

;)

:x quá chuẩn :-bd
gửi nhoc: vậy cuối cùng nhoc bênh ai vụ này tl hay DTT bênh ai thì chứng tỏ nhoc iu người đó :-L

canabis
29-05-10, 01:24 AM
:x quá chuẩn :-bd
gửi nhoc: vậy cuối cùng nhoc bênh ai vụ này tl hay DTT bênh ai thì chứng tỏ nhoc iu người đó :-L

Dịch thông điệp You tube Tlong gửi nhok :
TLong đã có gia đình ;) nhưng vưỡn muốn rủ nhok " về bên anh " , rồi lại khẳng định nhok " bênh" tlong tức là đã đồng ý ... hơ , chú ni tham quá =))

ninhtroc_7x
29-05-10, 08:24 AM
Hơn 10 ngày nữa đi làm rồi .làm thế nào để đối mặt với cuộc sống mới đây ?
chán thật .chỉ mong sao vượt qua sự cám giỗ của nàng
Quá khứ buồn ngủ yên đi nhé

DTT
29-05-10, 09:13 AM
Cố gắng lên, anh sẽ vượt qua "đối thủ" của mình mà :D :D

DTT
29-05-10, 09:16 AM
Tại thấy nào giờ ít khi có clip nhạc lém, có nhiều thì càng tốt chứ sao :D.

Ps: DTT còn 2 tuần nữa là học xong quân sự, sắp được 8 với mọi người rồi, Yeah :D

nhóc phù thủy
29-05-10, 09:36 AM
@ ltvt: Này thì "I love you" này b-(

@ thienlong: Này thì "chuẩn" này b-(

@ canabis: Này thì "dịch thông điệp" này b-(

>>> Nhok phát hiện dạo này nhà mình có trò này chơi vui quá... hehe... Hơi hướng bạo lực đang dần bao trùm cả 4rum 8-x

@ dotien_ninh: Này thì "cám dỗ" này b-( Lấy ý chí và niềm tin để hạ gục "nó" nha Cua... Cố gắng lên nào... Hãy tự tin đứng lên và bước tiếp nhé :-bd

DTT
30-05-10, 10:49 AM
Bạo lực quá, báo động báo động >-) >-) >-) >-)

canabis
31-05-10, 02:23 AM
Nhok " ác " thật ... trẻ ko tha , già ko thương . Cứ thích phải đụng tay , đụng chân là sao ? Đành rằng " dụng ý bất dụng lực " thì ko vui rồi ... nhưng chân tay dùng vào " việc " ...khác có phải là "... hai người vui " ko ?

eckcom
31-05-10, 05:32 PM
ui khiếp chưa kìa đại ka Dương lại có tình ý ji rồi kiểu này e méc vợ bác cho bác bít tay hehehe (chắc bị vợ bắt giặt quần áo cả tuần wa' hahaha)

thienlong
01-06-10, 07:42 AM
Bản chất con người, ai cũng có mặt tốt và mặt xấu. Ngày xưa khi mới tập toẹ đi chùa như các bà, các cô, em tự hỏi
- Tại sao lại phải thờ thần ác? Thần thiện thờ là điều đương nhiên nhưng tại sao cái ác cũng được thờ?
Lâu dần, em tự cho mình câu trả lời : Cái thiện sẽ trở nên vô nghĩa khi chúng ta không đặt ra ranh giới đến ngưỡng nào mới được coi là thiện, và từ đó, cái ác trở thành có ý nghĩa hơn.
Một tháng, không ngắn nhưng bản thân 30 ngày trôi qua chỉ như một hơi thở dài, chớp mắt, đã thấy tháng sáu tròn đầy gõ cửa.
Nếu tháng 5 được chào đón bằng một loạt các ngày nghỉ lễ, tháng 7 là thời
gian hạnh phúc của vợ chồng Ngâu thì tháng 6, chỉ là một khúc nhạc dạo đón hè.
Tháng 5 vừa rồi em cũng có những lúc buồn, nhưng em không khóc, đôi lúc thấy tim mình bị cứa một nhát dao sâu, hít thở căng .... em vẫn ổn. Thực ra cái cảm giác khi người yêu cũ mới chia tay chưa được nửa năm đã thấy lên xe hoa với người khác cũng là một thử thách lớn. Hụt hẫng chứ, buồn chứ, cảm giác bị hắt hủi nữa.... nhưng em tự hỏi mình " nếu ngày mai, cho em thay thế vào vị trí của cô dâu xinh đẹp kia, em có đồng ý không?"
Em tự trả lời : " Không, em đã đi trên một con đường khác"
Em từ bỏ để đến với một bàn tay ấm, một người có thể ... có thể thôi nhé.... dắt em đi trên con đường đầy chông gai, khó nhọc, dù chỉ là 1 đoạn thôi nhưng em thấy hạnh phúc với những gì em đã lựa chọn.
Người ta bảo " gặp nhau là duyên, yêu nhau là phận.... nhưng lấy nhau là nợ"
Em sẽ đợi, đến ngày em được trả nợ cho 1 ai đó....
Người nói với em rằng : " Nếu có thể viết 2 từ " giá như" thì ai cũng phải sắm cho mình vài quyển, và đương nhiên, quyển nào cũng chi chít chữ"
Con người mà anh, đôi khi thích nhìn về quá khứ để ước mơ về 1 thứ không thật ở hiện tại.
Em nghĩ rằng nếu ta coi mọi thứ đơn giản, thì nó sẽ trở thành đơn giản, như em đã nói " Mọi việc đều đã có số phận của nó" mình có thay đổi được nó đâu? Thôi thì cứ sống thật với mình, sống với hiện tại và tương lai, quá khứ với 2 từ " giá như" hãy cho vào chiếc hộp hoài niệm. Thời gian vẫn cứ trôi, ngày hôm qua đã thành quá khứ.
Tháng 5 sắp qua, em coi đó là hơi thở dài cuối cùng của nỗi vấn vương, anh cũng thế nhé? Để dành cho tháng 6 nồng đượm những gì ngọt ngào nhất.
------------------ Cho một ngày mưa---------
thấy hay post cả nhà đọc nhé.

khi không chấp nhận được 1 sự thất phũ phàng, ta thường có sự phản đối, chống trả. nhưng sau nhưng cố gắng vô vọng thì cuối cùng cũng tự biết đường giải thoát khỏi nỗi đau. nhưng cũng có kẻ không chịu chấp nhận hiện tại ,cứ cố dành thứ không phải của mình. nên kết quả vẫn là con số 0 to đùng. lúc ấy, đã không có được thứ mình muốn lại còn mất đi nhiều điều quan trọng.

eckcom
01-06-10, 04:52 PM
câu truyện ý nghĩa quá thx bác TL

DTT
05-06-10, 09:45 PM
E hèm, ông Ca lấy cái avata nhìn ... ấy quá [-X

canabis
06-06-10, 01:04 AM
E hèm, ông Ca lấy cái avata nhìn ... ấy quá [-X

Đẹp như thế ...ấy là ấy thế nào ? chú chưa đến tuổi ấy đâu...

DTT
06-06-10, 11:01 AM
Nhìn giống ... đang phê quá :-/ :-? ;))

Mr_6th
09-06-10, 10:17 AM
Người nói với em rằng : " Nếu có thể viết 2 từ " giá như" thì ai cũng phải sắm cho mình vài quyển, và đương nhiên, quyển nào cũng chi chít chữ".

chắc phải sắm cho mình vài quyển sổ để viết ra hết những chữ "giá như", để bớt đi hành tranh của chính mình, để cuộc hành trình bớt mỏi mệt, để thấy nụ cười thoảng qua môi

DTT
11-06-10, 09:13 PM
Cuối cùng cũng xong, hoàn thành 1 tháng lao lực nhưng ý nghĩa. DTT đã trở lại. Yeah ;)

thienlong
12-06-10, 12:33 AM
Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya Biết nói rằng ngày cũ đã qua
Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim
Từng dòng suy tư qua còn bên ai
Ai lang thang trên đường phố đêm khuya...... Từng hạt mưa mơn man trên bờ mi ai kia
Để hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng
Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không nguôi Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi đâu suốt đêm khuya Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xóa hết ưu phiền
Thà làm mưa tan mãi trên đời

canabis
13-06-10, 02:13 AM
Cuối cùng cũng xong, hoàn thành 1 tháng lao lực nhưng ý nghĩa. DTT đã trở lại. Yeah ;)

Trở lại rồi thì đóng góp cho dd đi , đừng Phù ...mệt quá nữa nha kưng . Kưng dạo này lười và sao lãng lắm đó . Chú : canabis

ninhtroc_7x
14-06-10, 06:01 AM
Vậy là qua 1 tuần sống trong môi trường hoang dã .Mặc dù hơi bỡ ngỡ nhưng luôn giữ được Niem Tin
Và mình hy vọng những ngày tiếp theo mình sẽ giữ được Niềm tin đó

DTT
14-06-10, 12:39 PM
Có niềm tin là có tất cả :x :x

Bống
14-06-10, 09:07 PM
Vậy là qua 1 tuần sống trong môi trường hoang dã .Mặc dù hơi bỡ ngỡ nhưng luôn giữ được Niem Tin
Và mình hy vọng những ngày tiếp theo mình sẽ giữ được Niềm tin đó

Hy vọng và luôn tin rằng Cua sẽ luôn giữ được niềm tin trong những ngày sắp tới...
Ngày mai, ngày kia...
Tuần sau, tuần sau nữa...
Tháng sau, tháng sau nữa...
Năm sau, năm sau nữa... và mãi mãi...
>>> Hãy luôn vững vàng Cua nhé!

P/S: "Thuốc chống tái" sẽ luôn bên Cua:)

ninhtroc_7x
15-06-10, 07:03 AM
Hy vọng và luôn tin rằng Cua sẽ luôn giữ được niềm tin trong những ngày sắp tới...
Ngày mai, ngày kia...
Tuần sau, tuần sau nữa...
Tháng sau, tháng sau nữa...
Năm sau, năm sau nữa... và mãi mãi...
>>> Hãy luôn vững vàng Cua nhé!

P/S: "Thuốc chống tái" sẽ luôn bên Cua:)

Anh vẫn đang cố gắng để làm sao xứng đáng với viên chống tái
Và trong cuộc hành trình trở về anh luôn mang theo bên mình viên thuốc đó

thienlong
15-06-10, 11:55 AM
Anh vẫn đang cố gắng để làm sao xứng đáng với viên chống tái
Và trong cuộc hành trình trở về anh luôn mang theo bên mình viên thuốc đó
đến 1 lúc, hay 1 thời điểm nào đó ninh sẽ thấy viên chống tái kg còn quá quan trọng nữa, đến lúc đó hãy dũng cảm mà bước đi tiếp 1 mình. thuốc là cần thiết nhất là thời gian đầu sau cắt cơn, và thời gian mới tái hòa nhập cộng đồng những cũng đâu uống cả đơi được. kg lên quá phụ thuộc vào 1 cái gì cả,có vài bạn trong D D tl biết sau hơn 2 năm uống chống tái, nghỉ uống cái chơi lại ngay:-s

Bống
15-06-10, 07:48 PM
Anh vẫn đang cố gắng để làm sao xứng đáng với viên chống tái
Và trong cuộc hành trình trở về anh luôn mang theo bên mình viên thuốc đó

"Thuốc chống tái" hết nhiệm vụ và không còn tác dụng với Cua rồi.
Giờ Cua đã bắt đầu một cuộc sống mới, một công việc mới... và một khởi đầu mới...
"Thuốc chống tái" sẽ vẫn luôn ở bên Cua, dõi theo mọi cố gắng và nỗ lực của Cua!
Chúc Cua thành công!:)

ninhtroc_7x
15-06-10, 08:05 PM
"Thuốc chống tái" hết nhiệm vụ và không còn tác dụng với Cua rồi.
Giờ Cua đã bắt đầu một cuộc sống mới, một công việc mới... và một khởi đầu mới...
"Thuốc chống tái" sẽ vẫn luôn ở bên Cua, dõi theo mọi cố gắng và nỗ lực của Cua!
Chúc Cua thành công!:)

Hơ hơ đó là nhiệm vụ .Hóa ra là mình bị hoang tưởng
Mà ko biết ai giao cho cái nhiệm vụ đó nhỉ?.THAY MẶT MÌNH CẢM ƠN HỌ HỘ CÁI NHÉ

Bống
15-06-10, 08:20 PM
Hơ hơ đó là nhiệm vụ .Hóa ra là mình bị hoang tưởng
Mà ko biết ai giao cho cái nhiệm vụ đó nhỉ?.THAY MẶT MÌNH CẢM ƠN HỌ HỘ CÁI NHÉ

Chẳng cần phải ai giao cả, thấy cần phải làm như vậy nên nó trở thành nhiệm vụ thôi! Cũng chẳng phải cảm ơn làm gì...
Thấy buồn vì một người!!!:(

ninhtroc_7x
15-06-10, 08:41 PM
Chẳng cần phải ai giao cả, thấy cần phải làm như vậy nên nó trở thành nhiệm vụ thôi! Cũng chẳng phải cảm ơn làm gì...
Thấy buồn vì một người!!!:(

Thôi để anh lập một cái Cua gia trang rồi anh em mình vào đó .Chứ ở đây làm phiền mọi người

DTT
23-06-10, 05:31 PM
Hơ hơ hơ, mọi người đi đâu hết rồi, nhật kí bị ế, hu hu hu :(

ninhtroc_7x
23-06-10, 09:04 PM
Buồn nhể . Hum qua đi Móng Cái mọi người đi chơi còn mềnh trèo lên cây chứng cá vặt quả ăn rồi nói chuyện với mấy con bọ ngựa
Đây liệu có phải triệu chứng của căn bệnh trầm cảm " Nguy hiểm quá ":)]

Tuan_2.0
23-06-10, 11:57 PM
Buồn nhể . Hum qua đi Móng Cái mọi người đi chơi còn mềnh trèo lên cây chứng cá vặt quả ăn rồi nói chuyện với mấy con bọ ngựa
Đây liệu có phải triệu chứng của căn bệnh trầm cảm " Nguy hiểm quá ":)]

Pó hand với anh luôn,em chỉ dám nói chuyện với thạch sùng thôi!!!

VUNG_THAN
24-06-10, 09:21 AM
Pó hand với anh luôn,em chỉ dám nói chuyện với thạch sùng thôi!!!

Ku cũng giống anh thik nói chuyện với thạch sùng . Cái ngày anh vẫn còn bị gia đình quản cả ngày chỉ nói chuyện với hai con sạch sùng
Một hôm anh hỏi nó mày có cái đuôi lợi hại nhỉ đứt rồi lại mọc được . Nó trả lời lòi giống nhà tao khi sinh ra đã được trang bị cái đó để sinh tồn .Còn loài người chúng mày khi sinh ra cũng được trang bị lòng tin và nhân phẩm để bước vào đời nếu mày đánh mất 2 thứ đó thì xã hội sẽ tẩy chay mày
Nó kêu tẹc..tẹc lắc đầu rồi bỏ đi mất. Em bảo thế có đau không ?

DTT
24-06-10, 10:03 AM
Vung Than: Ê thạch sùng, rảnh ko?
Sùng: Có, mún gì?
Than: Hỏi mày chút, sao mày có cách làm đui đứt rùi mọc lại hay vậy?
Sùng: Bí mật nhưng bị mất rùi
Than: Bật mí đi
Sùng: ...
Than: :)
Sùng: :|
Than::D
Sùng: :-?
Than: :-*
Sùng: [-X
Than: :((
Sùng: /:)
Than: :o3
Sùng: Thôi đc rùi, ta sẽ truyền cho ngươi "Mọc đuôi" chân kinh
Than: >:D<
Sùng: Trước tiên xem cái gì không phải cái đuôi thì cắt
Than: :-o
Sùng: 8-|
Than: ............... Á
Sùng: Ý quên, không cắt cũng ko sao :D


Ps: chỉ vui thui, anh Than đừng đánh em, hu hu hu

DTT
30-06-10, 07:35 PM
Sao dạo này trời nóng thế :(

VUNG_THAN
30-06-10, 08:02 PM
Niềm tin thì đang xuống dốc
Hy vọng thì đứt phanh......................... két ...két.....két~X(

Vô Danh Khách
30-06-10, 08:54 PM
Em ah! Hôm nay, mùa giải V- luague 2010 đã trở lại rồi đó.
Anh lại nhớ em, nhớ về V-Luague. Những kỷ niệm thật đẹp trên sân hàng Đẫy hay trên sân Mỹ Đình, khi CLB của chúng ta thi đấu. A biết vì yêu anh mà đam mê vs BĐ đã ngấm vào e từ lúc nào ko biết...
E đã từng nói vs anh rằng: "a vs e chẳng cần gì một cs xa hoa, hay giàu sang gì hết. Chẳng cần phải đi du lịch nước nọ, nước kia. Chỉ cần mai sau vợ chồng, con cái, cuối tuần đi xem... V- Luague là đủ".
uhm. Một thú vui, một mức độ giải trí đơn thuần, ai cũng có thể có.. Vậy mà....
E đã từng quy định vs a rằng: " a vs e chỉ được nói bậy, chửi thề khi 2 đứa ở trong sân vận động và khi 2 đứa....make love". Oh! thật là thú vị khi e ra quy định đó vs anh, a thì liên tục nói bậy chứ. Vậy mà nhờ cái quy định này của e mà a đỡ được đi nhiều.
Cả a vs e đã gào hét, chửi bới điiên cuồng.. khi đội nhà thua... với đội bạn... và cổ động viên đội bạn... Tất cả những gì trần tục nhất, những gì " đầu đường, xó chợ" nhất đều được a vs e mang ra ở đây. Vui thật! khi e cầm hết cả dép của e vs a ném xuống sân. Những trận đấu chiều muộn, chỉ có gói xôi, cái bánh mì, bịch nước mía, bịch trà đá, chỉ có vậy thôi, đang ăn dở cũng ném. Tất cả những gì e có thể ném, tất cả những gì e có thể chửi, đều được tuôn ra ở đây. Sau đó khi ra ngoài sân rồi thì chúng ta lại quay về với vỏ bọc cố hữu, với cái mặt nạ của đời thường. Hehehe Muốn nói vs e nhìu lém, nhưng bây giờ e ... Chẳng qua là vì trận đấu V-Luegua chiều nay. Hải Phòng- kẻ thù của em vs anh lại thắng....Hahaha

thienlong
01-07-10, 12:22 AM
chưa khi nào hai chữ " một mình" lại đáng sợ và thấm thía như này, vốn mình vẫn một mình mà.

mizzlonely
02-07-10, 01:29 PM
Niềm tin thì đang xuống dốc
Hy vọng thì đứt phanh......................... két ...két.....két~X(

Thế này thì nguy hiểm quá. Đang trượt cầu trượt rồi...

Tuan_2.0
02-07-10, 04:02 PM
Thế này thì nguy hiểm quá. Đang trượt cầu trượt rồi...

Đời chẳng tiếc,tiếc mỗi cái quần kekeke..

DTT
02-07-10, 08:51 PM
Ac, còn có cái quần là sao nhỉ ????????????

thuytinh
03-07-10, 03:36 PM
sao lai lay ten topic la Hy vong? Hy vong cang nhieu thi that vong cang lon, chinh ban than minh doi khi con chang dam tin vao minh, vay thu hoi se tin duoc vao ai? co nhan day "khong hua bay nen minh chang phu ai - khong tin bay nen chang ai phu minh" the nhung de lam duoc dieu nay thi kho lam

khong hieu sao khong go duoc vietkey, Mod co muon xoa cung tuy Mod.

thienlong
04-07-10, 11:37 PM
Hôm này buồn thật,lang thang trong D D một vòng cũng đỡ phần nào,ngày hồm này dù gì cũng đỡ hơn nhiều so với những ngày ban đầu đây bế tắc, lại cố thêm tý nữa vậy.
to thuytinh:niềm tin kg còn thì sống bằng hy vọng vậy, biết làm thế nào vẫn phải sống mà.mà thuytinh vào đây là thuytinh vẫn còn niềm tin đó,thuytinh chưa cảm nhận được đấy thôi.
tl cũng vừa phải đi vay ít niềm tin của nhóc phù thủy xấu xa sống tạm ít hôm, kg cũng cạn niềm tin rồi.
nếu kg viết có dấu được thì mở thêm Unikey của máy tính là viết có dấu được mà, kg thuytinh thử ấn f9 trên D Đ xem được kg.

nhóc phù thủy
04-07-10, 11:49 PM
Hôm này buồn thật,lang thang trong D D một vòng cũng đỡ phần nào,ngày hồm này dù gì cũng đỡ hơn nhiều so với những ngày ban đầu đây bế tắc, lại cố tý nữa nào.
to thuytinh:niềm tin ít thì sống bằng hy vọng vậy biết làm sao. mà thuytinh vào đây là thuytinh vẫn còn niềm tin mà,thuytinh chưa cảm nhận được ngay thôi.

Cứ tiếp tục cố gắng tl nhé... sẽ không phải một mình đâu... tất cả mọi người vẫn luôn ở đây mà... hì :D

DTT
07-07-10, 09:46 PM
... Dạo này sao không còn tâm huyết với nơi này nữa ... Vì sao vậy? Ôi DTT không muốn như thế đâu. Hu hu hu :((

ninhtroc_7x
07-07-10, 10:01 PM
... Dạo này sao không còn tâm huyết với nơi này nữa ... Vì sao vậy? Ôi DTT không muốn như thế đâu. Hu hu hu :((

Tâm thì vẫn còn DTT ợ . Nhưng huyết do trời nắng lên khô hết rồi

thienlong
08-07-10, 01:35 PM
... Dạo này sao không còn tâm huyết với nơi này nữa ... Vì sao vậy? Ôi DTT không muốn như thế đâu. Hu hu hu :((

sao thế DTT mọi thứ vẫn vậy mà,thi thoảng có thời gian vào chơi với mọi người vậy là vui rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì.

thuytinh
08-07-10, 02:04 PM
... Dạo này sao không còn tâm huyết với nơi này nữa ... Vì sao vậy? Ôi DTT không muốn như thế đâu. Hu hu hu :((

Cơ thể cũng có luc sinh bệnh, niềm tin cũng có lúc "ốm" chứ sao, đây là quy luật bình thường mà. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, như chị đây này, nếu là người khác chắc phải vào mấy cái diễn đàn yêu đương hẹn hò, hay những diễn đàn tin học, ngoại ngữ.v.v.... nhưng chị lại vào đây, chẳng hiểu lý do tại sao nữa, có lẽ là "duyên" với NT, hy vọng niềm tin của em trai sớm bình phục.

DTT
09-07-10, 06:19 PM
:), hi hi hi, DTT mới trồng được 2 cây nắm ấm, đang nuôi cho nó lớn :D

nhóc phù thủy
10-07-10, 06:48 PM
... Dạo này sao không còn tâm huyết với nơi này nữa ... Vì sao vậy? Ôi DTT không muốn như thế đâu. Hu hu hu :((

Nhiệt huyết... đã từng rất vui khi mình dành "nó" cho một điều gì đó... nhưng cũng có lúc chán nản vì "nó" chạy đâu mất... còn bây giờ thì.. bình thường rồi ^^

Cái gì lên đến đỉnh điểm... thì cũng có lúc đứng lại... rồi chùn xuống... rồi mới trở về mức quân bình mà... DTT đừng nghĩ ngợi nhiều.. để tự nhiên đi nhá... DĐ vẫn là ngôi nhà chung của mọi người. Hehe ;)

zinky
10-07-10, 07:25 PM
Access Denied! vào chat bõ gõ là hiện ra chữ đó là sao vậy các bạn

Vô Danh Khách
10-07-10, 08:45 PM
Access Denied! vào chat bõ gõ là hiện ra chữ đó là sao vậy các bạn

Thoát ra, đăng nhập lại. Nếu vẫn ko đc lại thoát ra vs đăng nhập lại thông thường chỉ cần 1 lần là đc. Cái chatbox nó khó ở nên mình chiều nó chút, như là một cô nàng kiêu kì thôi mà.

ltvt
11-07-10, 07:23 PM
Khi bạn đăng kí mà chưa kích hoạt tài khoản qua mail thì sẽ có thông báo vậy.

thienlong
12-07-10, 09:29 PM
EXmYjvtsDV4
Kết thúc thế thôi cho kg bận tâm về nhau

tannat_coilong
13-07-10, 06:22 AM
DTT đâu rồi nhể ? Cho đại ka một chút Niềm tin để đại ka đi tiếp được không ?

DTT
13-07-10, 07:35 PM
Yeah, Tan nát cả cõi lòng .... thế mún DTT sao nào :D :D

Mr_6th
13-07-10, 10:27 PM
nơi niềm tin bắt đầu....

nhóc phù thủy
14-07-10, 09:42 PM
Kết thúc thế thôi cho kg bận tâm về nhau

TL nhà ta thất tình hay sao mà lại lên dd nghêu ngao hát nhạc buồn thế này nhở? :-?

Hì.. đùa chút thôi.. chứ nhok thấy dạo này tl "cùi mía" bi quan quá đấy nhé :P Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết... Phải lấy tinh thần mà vuơn lên... cứ cố gắng hết mình thì dù kết quả có thế nào cũng không phải bận tâm đâu.. :)

MrBem
14-07-10, 10:23 PM
Trong không gian bao la , nhịp bước thêm lạc lõng vô bờ . Nghe cõi lòng hoang vắng , đời em tôi biết trôi về đâu ....
Hôm nao em ra đi , lạc bước trong làn khói thuốc mờ . Nghe những niềm đau tới , niềm tin nay biết em tìm đâu ???

Bống
14-07-10, 10:46 PM
Lựa chọn rồi lại Chọn lựa! Chán!:(
Lựa và Chọn thế nào giữa hai thứ ngang bằng nhau đây???
Chọn lựa mãi cuối cùng vẫn chẳng biết Lựa chọn thế nào cho đúng!?
Đau đầu! KỆ VẬY!!!

Tuan_2.0
15-07-10, 11:44 AM
Trong không gian bao la , nhịp bước thêm lạc lõng vô bờ . Nghe cõi lòng hoang vắng , đời em tôi biết trôi về đâu ....
Hôm nao em ra đi , lạc bước trong làn khói thuốc mờ . Nghe những niềm đau tới , niềm tin nay biết em tìm đâu ???

...Người ơi hãy cho đời thật nhiều ước muốn,mỗi con người 1 nguồn yêu thương,niềm tin dâng tặng tâm hồn cô đơn,em hãy tin rằng rồi ngày sẽ đến,thấy mọi người vui cười quanh em,để cho nhân loại này,cho nhân loại này có em... :-"

DTT
16-07-10, 03:12 PM
Đây là 3 cây ăn thịt DTT tự trồng nè, hôm nay đem ra khoe với mọi người :36:, cho xin ý kiến đi.


http://i703.photobucket.com/albums/ww31/hoangkhoi_nguyen/Eating%20plant/PICT1471.jpg?t=1279267712

ltvt
16-07-10, 03:27 PM
Đây là 3 cây ăn thịt DTT tự trồng nè, hôm nay đem ra khoe với mọi người :36:, cho xin ý kiến đi.

Thế có nuôi thêm ít gia súc, gia cầm để cho cây ăn ko nhỉ :34:

DTT
17-07-10, 06:23 AM
(^_^), nó ăn côn trùng thui, chứ mà bỏ thịt vào là thúi bình á (+_+)

Buonqua204
17-07-10, 08:43 AM
DTT ui hình như đổ nước sôi vào bình của hoa cây phát triển tốt lắm đó

Men7x.Pro
17-07-10, 10:14 AM
Đây là 3 cây ăn thịt DTT tự trồng nè, hôm nay đem ra khoe với mọi người :36:, cho xin ý kiến đi.


http://i703.photobucket.com/albums/ww31/hoangkhoi_nguyen/Eating%20plant/PICT1471.jpg?t=1279267712

Ai ko biết vô tình tè bậy vào cây, liệu nó có cắn lun ko nhở DTT?

thienlong
17-07-10, 10:32 AM
hay phết đấy DTT, độc nữa. trồng mấy loại này có mất công nhiều kg.

DTT
17-07-10, 06:39 PM
Hem, đặt trông chậu nước để lun có độ ẩm, rùi tắm nắng sáng, ... nhiêu đó (^_^), mới tậu thêm 1 chậu hố bẫy nữa, chừng nào em nó lớn DTT show hàng nhé :D

Ps: ngành liên quan đến cây nên trồng cho bít :D

MrBem
17-07-10, 07:07 PM
Cây nè là cây gì thía DTT.Bem cũng đang trồng 1 chậu cây nhưng mà là 1 chậu .......... Pin(Bem chỉ trồng nghịch thôi đấy nhá chứ k có ý đồ tàng trữ hay xử dụng gì đâu nha ^^ ) cây cũng cao dc khoảng 15cm rùi.mà k hiểu cây ý thì nó có ra hoa k nhỉ :P

ninhtroc_7x
18-07-10, 09:42 PM
Dạo này cứ tối đến lại thấy buồn buồn ,quay ra máy tính ,quay vào lại nhìn thấy 2 ông bà tính khó ,chẳng biết làm gì vào chơi với cây há miệng chờ sung của DTT . Ước gì mình biến thành cây đó, ngồi đợi có con động vật mon men đến là bem.DTT ơi khi nào cây có chửa, đẻ cho anh 1 cây để anh nghiên cứu tính năng của nó để anh áp dụng vào thực tế nhá....:03::03:

Mr_6th
18-07-10, 09:53 PM
DTT, mr thik cái cây nắp ấm đó:03:

Mr thik cái theme mới của diễn đàn nữa:06:

ninhtroc_7x
19-07-10, 07:27 PM
Ngẫm mình tội lỗi cũng nhiều
Thôi thì sấm chớp búa rìu cũng cam..

Thôi cũng đành chịu ! Nhưng rất khó chịu khi nhìn và nghe thấy những thằng vô công .nó ngồi bình phẩm về những người nghiện như mình
Chúng nó có biết đâu , những người nghiện như mình đang phải gồng lên để để cai, để từ bỏ matuy . Sao chúng nó không thử xuy nghĩ xem nghiện thuốc lá đã khó bỏ rồi,bỏ ma tuý còn khó hơn gấp ngàn lần , chán nói đến câu nếu như rồi,nhưng thật sự nếu mình ko một lần thử ,rồi xa ngã thì cỡ như chúng nó chẳng là gì ,số tiền mình chơi có thể để mua nhà chúng nó về làm cái WC nhà mình, chúng nó định làm rào cản để mình quay về ư ! chuyện nhỏ chẳng có gì có thể ngăn cản mình khi đã có niềm tin và hi vọng...
Một chút bức xúc các bác đừng bem em
**********************

Phải cho nó phát vào mồm luôn và ngay cho nóng bạn à..

thienlong
19-07-10, 09:19 PM
rồi dần dần cũng phải bơ đi mà sống thôi , chấp gì cho mệt mình làm mình chịu mà,có muốn cũng ai chịu thay mình được đâu. trước sau tl vẫn tiếc cho 1 lứa tầm tuổi như anh em mình MT thì quá nhiều thông tin thì kg có gì, để rồi khi biết MT là gì rồi....thì mới hiếu đã muộn và MT nó ghê gớm đáng sợ thế nào. càng va nhiều càng thấm cái sớ nhất chính là cảm giác khi dùng MT nó đem lại hix

DTT
20-07-10, 05:22 AM
Bác Ninh cứ kệ tụi đó đi, rảnh quá ko có gì làm là bắt đầu đi quậy (+_+), hay là bác mua vài cây về chơi cho đỡ buồn (^_^)

DTT
20-07-10, 07:23 AM
DTT, mr thik cái cây nắp ấm đó:03:

Vậy chừng nữa chở Mr đi xem cây nhé (^_^)

DTT
20-07-10, 07:34 AM
Cây nè là cây gì thía DTT.Bem cũng đang trồng 1 chậu cây nhưng mà là 1 chậu .......... Pin(Bem chỉ trồng nghịch thôi đấy nhá chứ k có ý đồ tàng trữ hay xử dụng gì đâu nha ^^ ) cây cũng cao dc khoảng 15cm rùi.mà k hiểu cây ý thì nó có ra hoa k nhỉ :P

Đây là loại cây nắp ấm. Cây ăn thịt hiện giờ có 4 loại chính:

Họ nắp ấm:


http://lh6.ggpht.com/_OeVNvXkmukM/SzDhAaKkPEI/AAAAAAAABN0/y4ljDZ9-dE8/N.%20Ampullaria%20IMG_0844_resize.jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs146.snc1/5414_121537546002_121263121002_2901202_4896885_n.j pg

Họ hố bẫy


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs126.snc1/5414_122625926002_121263121002_2920172_4359826_n.j pg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs126.snc1/5414_122625876002_121263121002_2920164_4159262_n.j pg

Họ bắt ruồi


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs146.snc1/5414_122648826002_121263121002_2920776_7476405_n.j pg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs126.snc1/5414_122648796002_121263121002_2920773_7154173_n.j pg

Họ trường lệ


http://farm1.anhso.net/pic/o/92027/11D9E7583CFAFF2968C70A64938BB130F374B15702C33108/4.jpg

http://farm1.anhso.net/pic/o/92027/F1F34B7E52D2BA8A3363B2963F59D5A7D29E9DC612F6863C/4.jpg


Ps: vài tấm cho mọi người tham khảo (^_^)

nhóc phù thủy
21-07-10, 02:31 AM
2:20am

Không có người thức đêm ở dd có nghĩa là mọi người đang ngủ ngon lắm đây ^^ Cầu mong bình yên sẽ ở lại trong mỗi con người, mỗi cuộc đời, mỗi số phận của mem NIEMTIN... và cho cả nhok nữa ^^


............................ Đêm .......................... Lặng .............................

Lâu lâu thức đêm lại vào NIEMTIN mà spam.. hê hê... thích thật! :18:

sadlove
21-07-10, 03:03 AM
buồn hụt hẫn gần như sụp đổ
đêm nào cũng thức trắng
1 ngày dường như ngủ dc 2-3 tiếng là cao hjx

DTT
21-07-10, 04:56 PM
Ý, có thành viên mới :89:

save_me
21-07-10, 05:09 PM
Nhật ký!!? Tôi đang buồn, cô đơn và bế tắc khủng khiếp. Dẫu rằng những gì tôi gây ra, hậu quả tôi phải gánh chịu. Trong cái thế giới thực ồn ào, bon chen đến ngẹt thở này, tôi biết chia sẻ cùng ai?? Vậy thôi, nói ra cho nhẹ lòng với những người bạn Niềm tin vậy ... haizz

MagicianS
21-07-10, 08:20 PM
Nhật ký!!? Tôi đang buồn, cô đơn và bế tắc khủng khiếp. Dẫu rằng những gì tôi gây ra, hậu quả tôi phải gánh chịu. Trong cái thế giới thực ồn ào, bon chen đến ngẹt thở này, tôi biết chia sẻ cùng ai?? Vậy thôi, nói ra cho nhẹ lòng với những người bạn Niềm tin vậy ... haizz

save_me đã nói ra điều gì đâu? mà bây giờ đã nhẹ lòng chưa? cuộc sống mà, có bao giờ trọn vẹn đâu... những lúc như thế này để biết mình cần cố gắng hơn và trân trọng những phút giây có ý nghĩa hơn.
Niềm Tin luôn bên Save_me, chắc chắn là như vậy... chúc Save_me tìm lại được cân bằng và niềm vui đến

MagicianS
21-07-10, 08:54 PM
buồn hụt hẫn gần như sụp đổ
đêm nào cũng thức trắng
1 ngày dường như ngủ dc 2-3 tiếng là cao hjx
một ngày ngủ được 2-3 tiếng là niềm mơ ước rồi sadlove ạ, rồi mỗi ngày một khác, cố gắng lên nhé...

Mr_6th
21-07-10, 09:46 PM
ngủ ngon nha mọi người:01:
ngủ sớm đi tốt cho sức khỏe:84:

sadlove
22-07-10, 02:09 AM
một ngày ngủ được 2-3 tiếng là niềm mơ ước rồi sadlove ạ, rồi mỗi ngày một khác, cố gắng lên nhé...

2-3 tiếng mà ko dc thẳng giấc
dạo này nhiều chuyện buồn wa
không biết khi nào dc 2 chữ "bình yên"

thienlong
22-07-10, 03:20 AM
Nhật ký!!? Tôi đang buồn, cô đơn và bế tắc khủng khiếp. Dẫu rằng những gì tôi gây ra, hậu quả tôi phải gánh chịu. Trong cái thế giới thực ồn ào, bon chen đến ngẹt thở này, tôi biết chia sẻ cùng ai?? Vậy thôi, nói ra cho nhẹ lòng với những người bạn Niềm tin vậy ... haizz

con gấu của bạn đừng buồn, những lúc thế này cần phải bình tĩnh,tĩnh tâm và thật mạnh mẽ nên nhé.

DTT
22-07-10, 07:07 AM
E hèm, vậy là vấn đề mất ngủ, thử làm một gì đó mà mệt lả người lun chắc chắn sẽ ngủ ngon, thử nhé :88: :68: :48:

thienlong
22-07-10, 07:37 AM
Khói Lam Chiều
Con người cũng như dòng sông, đâu dễ gì phẳng lặng, nếu không có những uốn khúc quanh co, thác gềnh dữ dội phía khởi nguồn. Thì làm sao có có được hiền hòa, dịu ngọt, mang nặng về phù sa cho đồng bằng trù phú. Mưa bão qua đi, nắng mới lại về.
Nó vẫn luôn thầm nghĩ cuộc sông luôn có sự luân hồi, và sẽ bình lặng khi cơn bão tố đi qua. Nó thầm nhắc lòng mình như thế.
Mỗi người sinh ra đều mang trên vai mình một số phận, một trách nhiệm – là người. Chúng ta tồn tại giữa được và mất, giữa cái sống và chết chỉ mong manh. Nhiều khi nó thấy mình mệt mỏi vì những lỗi lo toan cho cuộc mưu sinh, là những đêm trăn trỏ cho những lo lắng cuộc sống hằng ngày đang diễn ra quanh mình.
Đêm nay nó lại khóc. Nó thấy mình lạc lõng bơ vơ giữa thành phố khi mà chỉ cần bước ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp là biết bao con người đang chen chúc nhau đi, căn ke từng chút một để vượt lên. Vậy mà nó vẫn cứ lạc lõng đi về một mình, cô độc ngay trong chính mình. Nó thèm được tựa vào bờ vai của anh, quên đi những âu lo, phiền muộn, bình yên bên bờ vai anh, ấm áp trong tiếng anh nói.
Chiều nay, ngang con phố nhỏ. Thấy nào các chị, các em của mỗi gia đình đang tất bật bữa cơm chiều, thấy sự ấm áp của một gia đình. Nó thấy mủi lòng. Nó nhớ bữa cơm chiều của mẹ khi bây giờ đang mùa mưa bão. Mái tranh nghèo, cáp bếp nhỏ xíu chiều nay sẽ có những làn khói lờ mờ bay lên cuộn tròn trên mái bếp. Mưa – rơm, rạ sẽ ấm ướt, đôi mắt Mẹ laị đỏ hoe mỗi chiều vào bếp. Nó nhớ nhà, nhớ mùi khói thơm nồng hương lúa.
Nó thèm được về nhà, được lăn vào vòng tay của mẹ. Được ăn món canh cua đồng Mẹ nấu. Được thả bộ trên con đê bao quanh làng quê của nó. Mùa này, bên trong đê là những cánh đồng lúa trải dài đang thì con gái. Bên này đê, là mênh mông biển nước đỏ ngầu phù xa, ven triền đê là những bông cải vàng hoe lập lờ trong sóng nước. Nó thấy lòng mình bình yên đến lạ, nhưng cũng thấy nhánh hoa cãi kia sao cũng mong manh đến lạ trong sóng nước.

Mùa này, hoa cải đang nở rộ ven sông

thấy hay tl post tặng những bạn sống xa nhà, xa quê hương.

tukoi
22-07-10, 11:57 AM
thế mà đã nhiều ngày trôi đy từ hôm DTT khai đao nhật ký, cái ngày mình còn ngồi sám hối trong boong, ăn Tết giữa căn buồng lạnh lẽo, với cánh cửa sắt nặng trịch, kéo ra kéo vào........
thời gian đi nhanh quá, sống nhiều ngày vô nghĩa, vậy mà rồi cũng qua...
vẫn kịp tái nghiện, vẫn kịp sa ngã... và vẫn tiếp tục đứng lên, 1 lần, rồi lại 1 lần nữa.
đường cai nghiện thật là dài......
mong ae luôn vững tâm, đừng đánh mất mình trong một vài phút, để mà hối tiếc những ngày thanh thản đã qua, k vương vấn, nhớ nhung j ma túy

mizzlonely
22-07-10, 01:47 PM
thế mà đã nhiều ngày trôi đy từ hôm DTT khai đao nhật ký, cái ngày mình còn ngồi sám hối trong boong, ăn Tết giữa căn buồng lạnh lẽo, với cánh cửa sắt nặng trịch, kéo ra kéo vào........
thời gian đi nhanh quá, sống nhiều ngày vô nghĩa, vậy mà rồi cũng qua...
vẫn kịp tái nghiện, vẫn kịp sa ngã... và vẫn tiếp tục đứng lên, 1 lần, rồi lại 1 lần nữa.
đường cai nghiện thật là dài......
mong ae luôn vững tâm, đừng đánh mất mình trong một vài phút, để mà hối tiếc những ngày thanh thản đã qua, k vương vấn, nhớ nhung j ma túy

Có những cuộc đời đã xế về chiều, có những mảnh đời như những giọt nắng chiều đã bắt đầu xuôi bóng. Họ như ánh hoàng hôn đang lịm tắt để chờ đợi một bình minh. Vẫn biết rằng giọt nắng chiều là giọt nắng hiu hắt, áng mây chiều là áng mây buồn rũ. Cuộc đời về chiều cũng hiu hắt buồn rủ, nhưng nó có nét gì nhiệm mầu quá đỗi hứa hẹn một mùa phục sinh. Họ sống, đã sống mà chẳng 1 lời oán than. Biết chiếc lá đời mình đang rụng nhưng vẫn cất lời tạ ơn. Tạ ơn vì sinh ra một đời để được sống đời đời. Tạ ơn vì hy vọng một mùa Xuân sẽ rọi sáng sau mùa Đông lạnh. Nắm xương gầy của cây cối còn hy vọng phút đâm chồi nảy lộc lúc Xuân sang... Họ vẫn đợi 1 mùa Xuân vĩnh cửu.

Chúng ta thì sao ?Tâm tư thật khác nhau. Người đang lãnh nhận dạt dào như chúng ta thì quên lời tạ ơn. Kẻ đang mất mát héo tàn thì lại dâng lời chúc tụng. Đôi tay run rẩy mà lại cảm thấy dư tràn, còn đôi tay, đôi tay mạnh khỏe như ta đây lại cảm thấy thiếu thốn. Có phải bàn tay nhiều rãnh, hay vì lòng nhiều ngăn? Đời ta hôm nay dường như còn đang thiếu vắng. Thiếu vắng vì chưa làm hết những gì fải đang làm. Ta chưa làm xong hay nói đúng hơn ... chưa làm được. Rồi " tham ", tham nữa chứ. Sóng gian tham vẫn cuồn cuộn, nên chưa tìm đuợc nguồn bình yên. Đôi khi nhận một món quà nhỏ ai gởi, lòng sung sướng nâng niu. Còn món quà cuộc sống lớn lao như đại dương mênh mông, ta lại thường quên dâng lời cảm tạ. Nghĩ, nghĩ, nghĩ nhiều lắm. Tự mình làm khổ mình thôi. Cái thân làm tội cái đời. Toàn thế !!!
Chúng mình ý mà !
Cố lên anh chị em ạ!
:54:

ninhtroc_7x
22-07-10, 02:15 PM
Có những cuộc đời đã xế về chiều, có những mảnh đời như những giọt nắng chiều đã bắt đầu xuôi bóng. Họ như ánh hoàng hôn đang lịm tắt để chờ đợi một bình minh. Vẫn biết rằng giọt nắng chiều là giọt nắng hiu hắt, áng mây chiều là áng mây buồn rũ. Cuộc đời về chiều cũng hiu hắt buồn rủ, nhưng nó có nét gì nhiệm mầu quá đỗi hứa hẹn một mùa phục sinh. Họ sống, đã sống mà chẳng 1 lời oán than. Biết chiếc lá đời mình đang rụng nhưng vẫn cất lời tạ ơn. Tạ ơn vì sinh ra một đời để được sống đời đời. Tạ ơn vì hy vọng một mùa Xuân sẽ rọi sáng sau mùa Đông lạnh. Nắm xương gầy của cây cối còn hy vọng phút đâm chồi nảy lộc lúc Xuân sang... Họ vẫn đợi 1 mùa Xuân vĩnh cửu.



Chúng ta thì sao ?Tâm tư thật khác nhau. Người đang lãnh nhận dạt dào như chúng ta thì quên lời tạ ơn. Kẻ đang mất mát héo tàn thì lại dâng lời chúc tụng. Đôi tay run rẩy mà lại cảm thấy dư tràn, còn đôi tay, đôi tay mạnh khỏe như ta đây lại cảm thấy thiếu thốn. Có phải bàn tay nhiều rãnh, hay vì lòng nhiều ngăn? Đời ta hôm nay dường như còn đang thiếu vắng. Thiếu vắng vì chưa làm hết những gì fải đang làm. Ta chưa làm xong hay nói đúng hơn ... chưa làm được. Rồi " tham ", tham nữa chứ. Sóng gian tham vẫn cuồn cuộn, nên chưa tìm đuợc nguồn bình yên. Đôi khi nhận một món quà nhỏ ai gởi, lòng sung sướng nâng niu. Còn món quà cuộc sống lớn lao như đại dương mênh mông, ta lại thường quên dâng lời cảm tạ. Nghĩ, nghĩ, nghĩ nhiều lắm. Tự mình làm khổ mình thôi. Cái thân làm tội cái đời. Toàn thế !!!
Chúng mình ý mà !
Cố lên anh chị em ạ!
:54:

Nội công của bạn thật thâm hậu .Đọc xong thấy buồn buồn, và rồi mình nghĩ

Chẳng có lẽ mình đã về chiều ? mà cũng chiều thật .Ngồi nhìn chiếc lá nghả sang màu vàng giật mình .Ồ !! Mình sắp "dụng":76:

mizzlonely
22-07-10, 03:37 PM
Nội công của bạn thật thâm hậu .Đọc xong thấy buồn buồn, và rồi mình nghĩ

Chẳng có lẽ mình đã về chiều ? mà cũng chiều thật .Ngồi nhìn chiếc lá nghả sang màu vàng giật mình .Ồ !! Mình sắp dụng:76:


Linh tinh !
Rụng thế nào mà rụng ?
Thu thay lá thôi. Cố lên , đón mùa xuân tới. :89:

Tuan_2.0
22-07-10, 08:45 PM
Ka ka ...bạn lo gì chứ,ông ý nói là "dụng" chứ có phải "rụng" đâu,mà "dụng" có nghĩa là dùng,chắc ổng sắp đc dùng vào việc gì đó thui mừ..

Mà tôi thấy nhân sinh quan của bạn thay đổi quá nhiều đấy,có lẽ là do "khoảng lặng" chăng!?

DTT
22-07-10, 08:46 PM
Whoa, đọc mà thấy triết lí đấy :08: , chắc Mizz giỏi văn lắm (^_^)

caydangtinhdoi
23-07-10, 05:46 PM
Whoa, đọc mà thấy triết lí đấy :08: , chắc Mizz giỏi văn lắm (^_^)

DTT đã đc nghe CÁC ANH TRÌNH BÀY CHƯA ....văn cao hơn thế nhều..:31: (...em nói đùa với chị em phụ nữ thôi,bác nao có vô tình nghé qua thì đừng có bem em)

ninhtroc_7x
23-07-10, 06:56 PM
Ka ka ...bạn lo gì chứ,ông ý nói là "dụng" chứ có phải "rụng" đâu,mà "dụng" có nghĩa là dùng,chắc ổng sắp đc dùng vào việc gì đó thui mừ..

Mà tôi thấy nhân sinh quan của bạn thay đổi quá nhiều đấy,có lẽ là do "khoảng lặng" chăng!?

Cái thèng này biết mà không giấu cho anh , lại còn phô ra khà khà

binhthuongthoi
24-07-10, 08:33 AM
Giá như thời gian có thể quay lại để tôi được gặp bạn lần nữa.

caydangtinhdoi
24-07-10, 08:25 PM
2:20am

Không có người thức đêm ở dd có nghĩa là mọi người đang ngủ ngon lắm đây ^^ Cầu mong bình yên sẽ ở lại trong mỗi con người, mỗi cuộc đời, mỗi số phận của mem NIEMTIN... và cho cả nhok nữa ^^


............................ Đêm .......................... Lặng .............................

Lâu lâu thức đêm lại vào NIEMTIN mà spam.. hê hê... thích thật! :18:

đêm...bị vật thuốc lào ko ngủ đc thìa có..nhóc cứ thật thà đi,mọi người luôn ở bên nhóc mờ.:45:

mizzlonely
24-07-10, 10:02 PM
Giá như thời gian có thể quay lại để tôi được gặp bạn lần nữa.

Cuộc sống mà có giá như... cái ở đằng sau thì nó phải vài ba trang sách :90:

caydangtinhdoi
25-07-10, 09:48 AM
Giá như thời gian có thể quay lại để tôi được gặp bạn lần nữa.

phải chăng bạn đang đi tim lại chính mình?tại sao ko tìm ở tương lai?mà lại tim trong quá khứ vậy bạn?hãy tìm ở tưong lai để thấy mình đc trải nghiệm,để lên một tầm cao mới,để nhìn lại quá khứ,để bạn đc mỉm cười mà nghĩ răng:Bình thường thui.bạn nhé!.................."Thép đã tôi thế đó"......

ninhtroc_7x
25-07-10, 10:09 AM
Đường xa mệt mỏi . Có ai đồng hành cùng... tôi... không....????:81:có ai ko?????:81:

Chẳng có lẽ lại đầu hàng số phận:17:
Chán nhẩy:24:

caydangtinhdoi
25-07-10, 10:53 AM
Đường xa mệt mỏi . Có ai đồng hành cùng... tôi... không....????:81:có ai ko?????:81:

Chẳng có lẽ lại đầu hàng số phận:17:
Chán nhẩy:24:

:90: Có thèng em đây.......lên đuờng thui a. xem nè: Ta đây mờ đầu hàng àh?hỡi thèng số phận kia,hãy đợi đấy.vốn dĩ số phận ta ko phải như thế......
" cho a một liều thuốc tinh thần đó,uống đi rùi ăn,êm ta cùng tiến.....":31:

Bống
25-07-10, 11:33 AM
Thực sự thấy mệt mỏi! Thực sự cảm thấy không đủ sức để cố gắng được nữa rồi! Tất cả lại giờ lại bắt đầu lại từ đầu... Còn bao nhiêu lần "bắt đầu lại" nữa đây??? Chẳng lẽ cứ mãi như vậy? Chẳng lẽ sự việc đó nó cứ như một chu trình không đều đặn. Chẳng biết lúc nào nó sẽ đến. Rồi khi nó đến lại viện đủ lý do để biện hộ, mà lý do nào cũng được liệt vào hàng... có lý!

Còn phải bao nhiêu cái "bắt đầu lại" nữa đây? Lần 1, lần 2, lần 3... lần n... Quay đi tính lại, thời gian thì cứ trôi đi, quẩn quanh mãi với MT được sao? Chẳng lẽ phải chấp nhận sống chung với MT cả đời, để rồi gây đau khổ cho tất cả những người đã thương yêu mình...

R ah! Em không biết phải nói gì với anh nữa. "Anh hãy cố gắng làm lại một lần nữa" ư? Câu đó em đã nói quá nhiều! "Anh hãy vì mẹ, vì em" ư? Dường như câu này em cũng đã nói rồi! Tất cả những gì cần nói em đã nói hết với anh, sao anh không hiểu?

Lại tặc lưỡi một lần nữa… Thôi thì!... Lại một lần nữa, chỉ em biết, chỉ em và anh!!!

Buồn quá chẳng biết làm gì lại vào cái “Niềm tin và Hy vọng” của DDT xả stress. Mong rằng sẽ có được một chút Niềm tin để tiếp tục Hy vong!!!

ninhtroc_7x
25-07-10, 12:02 PM
Thực sự thấy mệt mỏi! Thực sự cảm thấy không đủ sức để cố gắng được nữa rồi! Tất cả lại giờ lại bắt đầu lại từ đầu... Còn bao nhiêu lần "bắt đầu lại" nữa đây??? Chẳng lẽ cứ mãi như vậy? Chẳng lẽ sự việc đó nó cứ như một chu trình không đều đặn. Chẳng biết lúc nào nó sẽ đến. Rồi khi nó đến lại viện đủ lý do để biện hộ, mà lý do nào cũng được liệt vào hàng... có lý!

Còn phải bao nhiêu cái "bắt đầu lại" nữa đây? Lần 1, lần 2, lần 3... lần n... Quay đi tính lại, thời gian thì cứ trôi đi, quẩn quanh mãi với MT được sao? Chẳng lẽ phải chấp nhận sống chung với MT cả đời, để rồi gây đau khổ cho tất cả những người đã thương yêu mình...

R ah! Em không biết phải nói gì với anh nữa. "Anh hãy cố gắng làm lại một lần nữa" ư? Câu đó em đã nói quá nhiều! "Anh hãy vì mẹ, vì em" ư? Dường như câu này em cũng đã nói rồi! Tất cả những gì cần nói em đã nói hết với anh, sao anh không hiểu?

Lại tặc lưỡi một lần nữa… Thôi thì!... Lại một lần nữa, chỉ em biết, chỉ em và anh!!!

Buồn quá chẳng biết làm gì lại vào cái “Niềm tin và Hy vọng” của DDT xả stress. Mong rằng sẽ có được một chút Niềm tin để tiếp tục Hy vong!!!


Theo anh nghĩ cai nghiện chỉ có bắt đầu chứ không bao giờ kết thúc
Lúc naỳ bạn của em rất cần có em bên cạnh .cố gắng giúp anh ấy bắt đầu em nhé

binhthuongthoi
25-07-10, 12:37 PM
phải chăng bạn đang đi tim lại chính mình?tại sao ko tìm ở tương lai?mà lại tim trong quá khứ vậy bạn?hãy tìm ở tưong lai để thấy mình đc trải nghiệm,để lên một tầm cao mới,để nhìn lại quá khứ,để bạn đc mỉm cười mà nghĩ răng:Bình thường thui.bạn nhé!.................."Thép đã tôi thế đó"......

Tôi đang trên con đường đi đến tương lai, nhưng tất cả với tôi bây giờ chỉ là "bình thường thôi" vì tôi đã không còn bạn ấy bên mình nữa rồi.
Cảm ơn vì đã chia sẻ!

caydangtinhdoi
25-07-10, 01:05 PM
Tôi đang trên con đường đi đến tương lai, nhưng tất cả với tôi bây giờ chỉ là "bình thường thôi" vì tôi đã không còn bạn ấy bên mình nữa rồi.
Cảm ơn vì đã chia sẻ!

"bình thương thui" với lại "máng lợn sứt" thì cái nào hơn nhỉ?mình đang bắt đầu từ đó đó.:12: "bạn ấy"?mình hiểu bạn mà,cũng bùn nhỉ:56:nhưng làm sao đây...?có đôi lúc "bạn ấy" là tất cả,nhưng trong lúc nay thì chắc chắn ko phai?vì tương lai mới là tất cả.bạn còn người thân,bạn còn tôi,bạn còn tất cả mọi ng trong dd này...luôn ở bên ban mờ.rồi một ngày nào đó bạn ấy sẽ quay về....và bạn sẽ tự hào mà nói với bạn ây rằng:"mình đã đi một quãng đường dài vất vả,đã chiến thắng trong một cuộc chiên một mất một còn...để có đc ngày hôm nay mà ko cần có bạn"...cho mình cùng hy vọng với bạn một ngày như thế và cho cả mình cùng tất cả mọi ngươi nưa....Xin đừng cám ơn.....mình chia sẻ ko phải là để đcj mang ơn.....xin cảm ơn:45:

binhthuongthoi
25-07-10, 01:48 PM
Bạn ấy không là "tất cả", nhưng bạn ấy là người đã kéo mình đứng dậy từ vực thẳm. Bạn ấy xuất hiện đúng lúc mình cảm thấy tuyệt vọng nhất, để mình thấy hy vọng. Nhưng rồi mình cũng nhận ra con đường quay lại của mình ko dễ dàng chút nào, và mình không muốn kéo bạn ấy vào, ko muốn làm ảnh hưởng đến cái "tâm" ấy. Cho nên chính mình đã buông tay, chính mình đã rời xa, để bạn ấy được "bay nhảy" với ước mơ - cái cước mơ được giúp đỡ, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Mình không thể ích kỷ mà giữ bạn ấy cho riêng mình được.
Giờ đây ở nơi xa đó, bạn ấy không thể biết được mình bây giờ thế nào. Nhưng mình tin bạn ấy vẫn dõi theo mình và mình luôn tự nhủ sẽ không làm gì có lỗi để bạn ấy phải buồn lòng. Nhớ bạn lắm, bạn của tôi ơi!
Nói ra được thấy nhẹ lòng quá! Không cho cảm ơn nhưng mình vẫn phải nói: Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Bống
25-07-10, 01:59 PM
Theo anh nghĩ cai nghiện chỉ có bắt đầu chứ không bao giờ kết thúc
Lúc naỳ bạn của em rất cần có em bên cạnh .cố gắng giúp anh ấy bắt đầu em nhé

Cảm ơn anh đã luôn động viên em trong mọi chuyện!...

Cũng thấy mệt mỏi, cũng muốn buông tay ra lắm rồi nhưng lại không nỡ, lại "Thôi thì..." một lần nữa vậy!

Chúc anh luôn vững vàng trong cuộc sống... và sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Cố gắng Cua nhé!

P/S: Một lần nữa xin lỗi, và cảm ơn anh. Vì tất cả!

ninhtroc_7x
25-07-10, 03:18 PM
Cảm ơn anh đã luôn động viên em trong mọi chuyện!...

Cũng thấy mệt mỏi, cũng muốn buông tay ra lắm rồi nhưng lại không nỡ, lại "Thôi thì..." một lần nữa vậy!

Chúc anh luôn vững vàng trong cuộc sống... và sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Cố gắng Cua nhé!

P/S: Một lần nữa xin lỗi, và cảm ơn anh. Vì tất cả!



Đang động viên lại đi nói câu xin lỗi là thao ?:56:Đã bảo rồi mà lị:67:

Tuan_2.0
25-07-10, 03:24 PM
Thực sự thấy mệt mỏi! Thực sự cảm thấy không đủ sức để cố gắng được nữa rồi! Tất cả lại giờ lại bắt đầu lại từ đầu... Còn bao nhiêu lần "bắt đầu lại" nữa đây??? Chẳng lẽ cứ mãi như vậy? Chẳng lẽ sự việc đó nó cứ như một chu trình không đều đặn. Chẳng biết lúc nào nó sẽ đến. Rồi khi nó đến lại viện đủ lý do để biện hộ, mà lý do nào cũng được liệt vào hàng... có lý!

Còn phải bao nhiêu cái "bắt đầu lại" nữa đây? Lần 1, lần 2, lần 3... lần n... Quay đi tính lại, thời gian thì cứ trôi đi, quẩn quanh mãi với MT được sao? Chẳng lẽ phải chấp nhận sống chung với MT cả đời, để rồi gây đau khổ cho tất cả những người đã thương yêu mình...

R ah! Em không biết phải nói gì với anh nữa. "Anh hãy cố gắng làm lại một lần nữa" ư? Câu đó em đã nói quá nhiều! "Anh hãy vì mẹ, vì em" ư? Dường như câu này em cũng đã nói rồi! Tất cả những gì cần nói em đã nói hết với anh, sao anh không hiểu?

Lại tặc lưỡi một lần nữa… Thôi thì!... Lại một lần nữa, chỉ em biết, chỉ em và anh!!!

Buồn quá chẳng biết làm gì lại vào cái “Niềm tin và Hy vọng” của DDT xả stress. Mong rằng sẽ có được một chút Niềm tin để tiếp tục Hy vong!!!


Thời gian để chiến đấu với MT là vô hạn Bống ah,có điểm bắt đầu nhưng lại ko có hồi kết thúc.Còn tuổi xuân và sức chịu đựng của người phụ nữ thì hữu hạn,nếu bây giờ Bống ko thể đưa ra đc 1 quyết định sáng suốt thì hãy đặt ra cho bản thân và "R" của Bống 1 cái đích và thời gian để đi đến cái đích đó.Nếu thành công thì ok còn thất bại thì "Game Over".
Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Bống!!!


XnfS4ytVUnU

MrBem
25-07-10, 04:03 PM
Nhật ký....ngày....tháng....năm.
Hôm nay đang có ctrinh đi chơi để tạo mối quan hệ làm ăn thì trời lại đổ mưa mới chán.ko hiểu ông trời đùa giỡn vs mình đến bao h nữa???Vấp ngã rồi ngồi dậy,rồi lại vấp ngã và ngồi dậy,nhưng lần này vấp ngã mình ko ngồi dậy nữa........mà mình sẽ........đứng dậy luôn cho nó hoành ^^ . Cố gáng thay đổi bản thân và cố gắng làm lại và lấy lại những gì đã mất.

caydangtinhdoi
25-07-10, 04:36 PM
Bạn ấy không là "tất cả", nhưng bạn ấy là người đã kéo mình đứng dậy từ vực thẳm. Bạn ấy xuất hiện đúng lúc mình cảm thấy tuyệt vọng nhất, để mình thấy hy vọng. Nhưng rồi mình cũng nhận ra con đường quay lại của mình ko dễ dàng chút nào, và mình không muốn kéo bạn ấy vào, ko muốn làm ảnh hưởng đến cái "tâm" ấy. Cho nên chính mình đã buông tay, chính mình đã rời xa, để bạn ấy được "bay nhảy" với ước mơ - cái cước mơ được giúp đỡ, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Mình không thể ích kỷ mà giữ bạn ấy cho riêng mình được.
Giờ đây ở nơi xa đó, bạn ấy không thể biết được mình bây giờ thế nào. Nhưng mình tin bạn ấy vẫn dõi theo mình và mình luôn tự nhủ sẽ không làm gì có lỗi để bạn ấy phải buồn lòng. Nhớ bạn lắm, bạn của tôi ơi!
Nói ra được thấy nhẹ lòng quá! Không cho cảm ơn nhưng mình vẫn phải nói: Cảm ơn vì đã lắng nghe! hãy làm nhưng j thật là đúng bạn nhé,và hãy chia sẻ.cho mình xin đc cùng bạn ý dõi theo bạn...
minh tin bạn ấy sẽ quay lại...có lẽ la vào lúc bạn tìm lại đc chính bạn.CÁM ƠN VÌ ĐÃ THẤU HIỂU

Bống
25-07-10, 07:36 PM
Thời gian để chiến đấu với MT là vô hạn Bống ah,có điểm bắt đầu nhưng lại ko có hồi kết thúc.Còn tuổi xuân và sức chịu đựng của người phụ nữ thì hữu hạn,nếu bây giờ Bống ko thể đưa ra đc 1 quyết định sáng suốt thì hãy đặt ra cho bản thân và "R" của Bống 1 cái đích và thời gian để đi đến cái đích đó.Nếu thành công thì ok còn thất bại thì "Game Over".
Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Bống!!!


XnfS4ytVUnU

Cảm ơn T nhiều lắm! B sẽ cố một lần nữa, nếu không được thì cũng không phải dằn vặt với bản thân mình, không cảm thấy có lỗi vì đã không cố gắng... thêm một lần.
Đừng giận vì B "không nghe lời" nhé! Một lần này nữa thôi T ạ!...

MagicianS
25-07-10, 08:00 PM
ngoảnh đầu đếm thời gian
thấy tuổi xuân phơi phới
ngó mình lại trong gương
tóc đã nhuốm màu sương
biết người có còn thương....!???!

mizzlonely
25-07-10, 08:56 PM
ngoảnh đầu đếm thời gian
thấy tuổi xuân phơi phới
ngó mình lại trong gương
tóc đã nhuốm màu sương
biết người có còn thương....!???!

Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy...
Thân xác hơi gầy... nhưng đẹp zai :90:

MagicianS
25-07-10, 09:35 PM
Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy...
Thân xác hơi gầy... nhưng đẹp zai :90:
mìn tưởng you đẹp gái mừ????

VUNG_THAN
26-07-10, 07:43 AM
Đây chúc đằng ấy 1 tuần mới vui vẻ và không phải rơi thêm những giọt lệ sầu



http://img716.imageshack.us/img716/9858/buontanthu.gif
Don't Cry

DTT
26-07-10, 04:10 PM
Cái gì thế nhỉ, ko hiểu gì hết (x_x)

ninhtroc_7x
26-07-10, 04:24 PM
Cái gì thế nhỉ, ko hiểu gì hết (x_x)

Ha ha trẻ con sao hiểu được lớn chút nữa anh bảo .Chịu khó chăm sóc cây há miệng chờ sung của em đi ,khi nào nó đẻ cho anh một cây

nhóc phù thủy
27-07-10, 11:01 PM
@ Bống: Chuyện của chị cũng là vấn đề "muôn thuở" của dd. Nhok biết đây là sự lựa chọn khó khăn với chị... nhưng điều quan trọng bây giờ là nếu đã quyết định thì sẽ phải đi đến cùng với quyết định ấy mà ko hối hận. Nhok cũng không biết phải chia sẻ thế nào... thôi thì cả chị và anh ấy phải cùng cố gắng, mạnh mẽ lên chị... Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp... sẽ ổn thôi chị Bống à... :09:

@ caydangtinhdoi: "đêm...bị vật thuốc lào ko ngủ đc thìa có" >>> Mỗi caydang là hiểu nhok thôi.. đừng nói ai biết nhá... :67:

@ binhthuongthoi: "Giá như thời gian có thể quay lại để tôi được gặp bạn lần nữa." >>> Thời gian không thể quay lại, nhưng con người có thể bắt đầu lại được. Quan trọng là người ta có muốn làm hay không thôi.

@ MrBem: "Cố gắng thay đổi bản thân và cố gắng làm lại và lấy lại những gì đã mất." >>> Cẩn thận Bem nhá, không khéo là mất luôn những gì đã có đấy ^^ Hehe.. đùa thôi.. chứ nhok ủng hộ Bem hết mình, đứng dậy thật vững và bước đi thật xa cho người ta "nể", Bem nhá! :38:

@ MagicianS: "Ngó mình lại trong gương - Tóc đã nhuốm màu sương" >>> Mới lấy vợ có vài ngày mà đã "già" lên thế cơ à, Magic? :35:

@ Nhok: híc híc... bệnh òi.. thuốc gì mà đắng khiếp... phải mau mau hết bệnh thôi... Cuối tuần phải đi bưng quả cho đám cưới nhỏ bạn mà bệnh thế này thì... :33: Có ai hem? cho nhok than thở chút đi... bệnh òi nè.. hehe :18:

Mr_6th
28-07-10, 07:26 PM
lâu òi ko vào, nhiều bài mới quá, đọc ko nỗi lun :88:
chúc mọi người lun bình an vậy :06:

ninhtroc_7x
29-07-10, 12:30 AM
Hờ hờ lại mất ngủ vào đây chơi với DTT
:87::87::87::87:

sadlove
29-07-10, 02:13 AM
hôm nay tp HCM mưa lớn lắm. 2h sáng zoài uống thuốc ngủ chùm mền làm công chúa ngủ trong rừng thoai:88:

ninhtroc_7x
29-07-10, 08:15 AM
hôm nay tp HCM mưa lớn lắm. 2h sáng zoài uống thuốc ngủ chùm mền làm công chúa ngủ trong rừng thoai:88:

Uống thuốc ngủ xong rồi chùm mền ngủ ... Nguy hiểm quá ! không biết hôm nay còn đc gặp bạn này nữa hay ko ?:76:

caydangtinhdoi
29-07-10, 01:03 PM
hôm nay tp HCM mưa lớn lắm. 2h sáng zoài uống thuốc ngủ chùm mền làm công chúa ngủ trong rừng thoai:88:

Ơ ơ...... có cô bé nào đi lạc vào đây mờ vui tính thía nhẩy. công chúa ngủ trong rừng ko cần phải uống thuốc mờ. thui lèm tiểu thư ngủ trong mền đi cô bé :31: 2h sáng mờ vẫn cần đến thuốc ngủ hờ hờ...chắc tiểu thư có tâm bệnh đây.àh chắc tại trời mưa...vì ''đời từ muôn thủa tiếng mưa có vui bao giờ'' :41: thui đừng bùn nữa mờ :49: