PDA

View Full Version : Gửi 1 người rất quen!



Lara Le
22-02-10, 09:59 PM
Mình và bạn- Chưa 1 lần nói chuyện ngoài box, chưa gặp mặt...Nhưng sao, mình thấy quen!

Cả bạn, cả mình, đều đang đối mặt với những thử thách, thậm chí là rất lớn. Mỗi con đường chúng ta đi, mỗi cách chúng ta chọn, và cả sự lựa chọn của người ấy nữa..

Bạn hạnh phúc hơn mình, vì bạn vẫn có thể chăm sóc người ấy, còn mình- Anh ấy đã ở rất xa. Như thế, đủ để bạn hiểu, bạn vẫn còn 1 thứ quan trọng trong đời...Tình yêu!

Đôi khi phải lựa chọn, và cũng đôi khi...sự lựa chọn ấy sai lầm, nhưng dù thế nào, cũng chấp nhận bạn nhé, vì đó là điều trái tim bạn muốn- Ít nhất là ngay thời điểm này

Hạnh phúc lớn nhất đời là được chia sẻ niềm vui, nỗi buồn- Với 1 người...Nhất là khi người ấy rất cần bạn, và chỉ mình bạn thôi!

Hãy sống tốt, và bù đắp cho những người bạn thương yêu...Bằng chính hạnh phúc của mình

Chúc bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này, và sống thật vui, thật ý nghĩa. Cố gắng nhé!

@};-