PDA

View Full Version : Thơ Tiếu Lâm



Tuyết_Ngân
29-03-03, 11:44 AM
Ngày nào thời thế theo khuông,
Trai thì được cưới nhiều bà vợ yêu,
Gái thì một dạ truân chuyên,
Thờ chồng bất kể chồng mình ra sao!
Làm cho ai óan thê lương,
Vợ cả cùng bé gây hòai không yên.
Bây giờ vật đổi sao dời,
Gái trai bình đẳng không còn rẽ khinh.
Nếu mà chồng có lòng nào
Ăn chả một cái thì bà ăn nem!
Hai bên cải vả không yên,
Chồng la, vợ hét, đánh nhau lu bù.
Ra tòa chồng đánh vợ thưa,
Làm cho chồng bị ở tù vài năm!
Chuyện đời thay đổi khôn lường,
Nên rất khó đóan mai mình ra sao!
;) B) :P

hyvong_lybiet
29-03-03, 11:54 AM
Chồng là một món đồ chơi
Khi nào ta chán ta nhường cho nhau
Chị em ta phải thương nhau
Cho đàn ông bít thương đau thế nào .

Tuyết_Ngân
29-03-03, 11:56 AM
Chồng là cái nón ta mang,
Khi nào gặp nắng thì mang nó vào.
Thế rồi nắng hết ta quăng,
Liệng nón một chỗ, rồi ta shopping!

hyvong_lybiet
29-03-03, 12:10 PM
Vợ là chiếc áo mới may
Khi nào áo cũ ta thay mới liền

Tuyết_Ngân
29-03-03, 12:13 PM
Chồng là một mốt thời trang,
Chừng qua một tháng, em thay mốt liền!

hyvong_lybiet
29-03-03, 12:19 PM
Vợ hiền chồng mới thương yêu
Chứ mà vợ dữ chồng liều đi đêm .

quanghuy09
29-03-03, 08:22 PM
Chồng thì có kém vợ đâu
Vẫn thường ăn vụn mà..vợ nào có hay

hyvong_lybiet
29-03-03, 09:24 PM
Chồng khờ có bít chi đâu
Vợ thường ăn vụng mà đâu sợ chồng

Tuyết_Ngân
30-03-03, 12:01 AM
Ăn vụng thì kệ anh đi,
Em đây cũng có, kép, bồ không thua!

hyvong_lybiet
30-03-03, 12:11 AM
Kép,bồ,em có bao nhiêu
Anh đây xử hết chớ kiêu wá nàng

Tuyết_Ngân
30-03-03, 12:12 AM
Kép bồ có đủ chục nha,
Anh có gan hãy xử người ta đi!

hyvong_lybiet
30-03-03, 10:22 PM
Tưởng gì chứ có chục cha
Anh đây chơi sạch cho em lé mắt chơi

quanghuy09
31-03-03, 10:09 PM
Cuối cùng thì chẳng được bao
Lại mang hiểm họa HIV vào nhà

hic hic

hyvong_lybiet
31-03-03, 11:08 PM
Em đâu làm gì
Để bị HIV
Anh đừng nói bâỵ
Em uýnh bây chừ

quanghuy09
01-04-03, 03:42 PM
HIV là hiểm họa chết người
Ai mà thương nó quy tiên tức thời

hyvong_lybiet
01-04-03, 11:58 PM
Em bùn khi phải xa anh
Giọt tương tư khóc năm canh đợi chờ

Tuyết_Ngân
02-04-03, 06:42 AM
Em chỉ nói chuyện chơi thôi,
Làm gì mà bị cái gì kia kia,
Anh sao nghĩ thiệt sâu xa,
Thịêt là khó đóan cái đầu đàn ông!


_______________________________


Anh buồn khi phải xa em,
Khi mà em bảo chừng nào cưới em!

hyvong_lybiet
02-04-03, 10:33 AM
Em ơi đừng có nói chơi
kẻo anh tưởng thật đêm ngày ngóng trông
Nếu không yêu xin chớ gặp nhiều
Để anh khỏi nhớ xót xa bao chiều

KST
02-04-03, 12:51 PM
Yêu em mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội , mấy đèo cũng qua
Anh hẹn ngày mai sẽ qua
Thăm hỏi em iu...nếu trời không mưa :D

quanghuy09
02-04-03, 02:21 PM
Yêu nhau mấy xế cũng mua [ xế = xe]
Mấy cây cũng bán nói chi cầm nhà [ cây vàng]
Yêu em chẳng sợ SIDA
Mai này có chết không phiền trách em

hyvong_lybiet
03-04-03, 12:15 AM
Sida là hiểm họa con người
Em nào có dại dính vào sida
Ngày mai anh có thành ma
Em mua cây khói cúng ba giang tiền

Tuyết_Ngân
03-04-03, 06:43 AM
Yêu hoa em cắm vào bình,
Yêu anh em cấm người đòi tiền em!

hyvong_lybiet
03-04-03, 11:20 AM
Yêu hoa anh ngắt đem về
Yêu em anh nói lời thề sắc son

quanghuy09
03-04-03, 02:02 PM
Yêu hoa anh thích hoa lài
Yêu em anh thích em là của em

quanghuy09
03-04-03, 02:04 PM
Yêu hoa anh thích hoa lài
Yêu em anh thích em là của anh

Tuyết_Ngân
04-04-03, 06:30 AM
Yêu hoa em cắm vào bình,
Yêu anh em cắm người vào nhà em!

hyvong_lybiet
04-04-03, 06:38 PM
Nhà em có cái chi chi
Mà sao em lại cấm anh vào nhà
Hay là em có dấu "hàng"
Sợ anh phát hiện ,anh gọi 113

Tuyết_Ngân
05-04-03, 06:48 AM
Nhà em chẳng có hàng gì,
Duy chỉ có mỗi món hàng quý ghê.
Nếu anh muốn biết thì vào,
E là lúc thấy anh chạy nhào ra luôn!

hyvong_lybiet
05-04-03, 11:22 AM
Dù đó là cái chi chi
Anh đây cũng muốn thử xem cái gì
Cho dù nó có là chi
Anh cũng không sợ đến nổi chạy dài

Access_banned
06-04-03, 07:17 PM
bắt thang lên hỏi ông trời
tiền đem cho gái có đòi được không ?
trời fán và cười bảo rằng
tao chưa đòi được làm sao chỉ mày

quanghuy09
06-04-03, 08:25 PM
Cái chi mà quý thế cưng
Anh đây biết được anh vô lấy liền
Nhưng mà phải quý đó nha
Chứ mà không quý anh liều lấy em

hihihihi

hyvong_lybiet
07-04-03, 12:22 AM
Bắt thang lên hỏi ông trời
Thằng QH nói bậy phải xử sao đây
Ông cười ổng mới phán rằng
đày nó xuống âm phủ vào vạc dầu đang sôi

hyvong_lybiet
07-04-03, 10:44 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Tiền cho chai mượn có đòi được không ?
ổng chời nghe thế phán rằng
tao còn không trả huống chi mấy thằng

quanghuy09
07-04-03, 10:09 PM
Bắt thang lên hỏi ông trời
Sao mà oan quá trời nào hiểu cho
Ông trời vuốt râu nói rằng
Hv-bl nghĩ bậy con đừng trách chi

Access_banned
08-04-03, 06:02 PM
bắt thang lên hỏi ông giời
Làm gì mà dzữ thế hỡi giời
giời đừng có đánh con nhen
Để giành đánh thằng HVLB chết đi !

hihihi

hyvong_lybiet
08-04-03, 08:05 PM
HVLB là con của tao
làm sao tao nỡ đánh nó bây giờ
thôi thì QH chịu khó đi
bị đánh dăm gậy có chi mà bùn

Tuyết_Ngân
10-04-03, 05:52 AM
Muốn biết thì hãy vào nhà,
Em không dám nói vì làm anh run.
Đã báo rồi đó nghen anh,
Sau khi vào đó đừng la em à!

hyvong_lybiet
10-04-03, 10:41 AM
Gì mà nghe ghê vậy kìa
Ta liều xem thử đó là cái chi
Kẻo nàng lại bảo nhát gan
Làm ta quê độ khó mà cua ai

KST
10-04-03, 11:17 AM
Vào đi rồi ngươi sẽ biết mà
Có gì ở trong nhớ ra kể tui
Hy vọng có nhiều của quí
Lỡ mà Ly biệt tui sẽ đưa tang
:D :D :D

hyvong_lybiet
10-04-03, 11:39 AM
seo ông khôn vậy , tui vào một lỡ có chết thì chỉ mình tui chết còn nếu có của quý lại phải chia cho ông

Vào nhà mà chẳng thấy chi
Chỉ có mỗi chiếc "long sàn" mà thui
Thui thì chẳng được ích gì
Ta đánh một giấc cho KST đợi chơi

quanghuy09
11-04-03, 02:42 PM
Originally posted by Tuyết_Ngân@Apr 10 2003, 05:52 AM
Muốn biết thì hãy vào nhà,
Em không dám nói vì làm anh run.
Đã báo rồi đó nghen anh,
Sau khi vào đó đừng la em à!
Vào nhà nguy hiểm à nha
Có chi mà quý làm tui tò mò
Nam nữ thọ thọ bất thân
Liệu vào rồi có chuyện gì hay không?

hyvong_lybiet
12-04-03, 12:46 AM
Dù trong đó có cái chi
Ta đây cũng quyết một ly không vào

Tuyết_Ngân
17-04-03, 05:48 AM
Không vào thì thế thôi nghen,
Bái bai anh đó, hẹn người khi sau.
Ba mẹ đã bảo em rồi,
Có gan vào mới gả cho ai à!

KST
17-04-03, 10:47 AM
Originally posted by hyvong_lybiet@Apr 10 2003, 09:39 AM
seo ông khôn vậy , tui vào một lỡ có chết thì chỉ mình tui chết còn nếu có của quý lại phải chia cho ông

Vào nhà mà chẳng thấy chi
Chỉ có mỗi chiếc "long sàn" mà thui
Thui thì chẳng được ích gì
Ta đánh một giấc cho KST đợi chơi
Ngồi lâu dưới bóng cây me
Đợi hòai chả thấy bạn hiền bước ra
Trong lòng thấp thỏm ko yen
Để tui gọi 113 giải cứu ông nhe !
http://www.vinawebs.com/duykhanh/tel.gif

hyvong_lybiet
18-04-03, 08:31 PM
khỏi cần à , "tám" tự bít lo cho mình mà đâu cần ông lo dùm chứ
Vào mà chẳng thấy cái chi
Thì ta đánh giấc cho khoẻ kiếp đời
Để rồi ta lại đi ra
Thấy lão KST ngồi đợi ta chui nẻo khác liền
:P CHO LÃOCỨ NGỒI ĐÓ MÀ ĐỢI DÀI CỔ LUÔN :P

quanghuy09
19-04-03, 12:47 PM
Originally posted by Tuyết_Ngân@Apr 17 2003, 05:48 AM
Không vào thì thế thôi nghen,
Bái bai anh đó, hẹn người khi sau.
Ba mẹ đã bảo em rồi,
Có gan vào mới gả cho ai à!
Anh đâu có nói không vào
Vào thưa ba má anh đây vào liền
Anh vào thưa với mẹ cha
Thương em từ nhỏ mong ba giúp dùm

Tuyết_Ngân
20-04-03, 05:01 AM
Chưa gì đã nói cha con,
Bộ anh không sợ mẹ cha thách sao?
Lấy em phải đủ lễ nha,
Áo dài, khăn đống, có người mối mang!

hyvong_lybiet
21-04-03, 12:29 AM
Lễ thì anh có trái tim
Trao cho ba má xong là rước em
Thế là quá đủ rồi em
có chi em phải coi trọng vậy cà

Tuyết_Ngân
27-04-03, 12:17 AM
Em đâu coi trọng cái gì,
Mà là cha mẹ muốn con rỡ ràng.
Đám cưới phải được linh đình,
Mời từ sớm dưới rồi sang xóm trên!

quanghuy09
29-04-03, 01:41 PM
Originally posted by Tuyết_Ngân@Apr 27 2003, 12:17 AM
Em đâu coi trọng cái gì,
Mà là cha mẹ muốn con rỡ ràng.
Đám cưới phải được linh đình,
Mời từ sớm dưới rồi sang xóm trên!
Anh về thưa với mẹ cha
Hạnh phúc là chuyện dài lâu
Đừng nên làm quá người ta chê cười
Chỉ nên làm đúng lễ nghi là vừa

Tuyết_Ngân
03-05-03, 07:49 AM
Anh nói thì em nghe vậy,
Đời người chỉ có một lần xe hoa,
Thì nên làm đúng nha anh,
Em chờ anh đến cùng người mối mang.

quanghuy09
03-05-03, 10:11 PM
Ngày mai anh sẽ qua liền
Trầu cau một lễ anh đưa em về
Về nhà anh sẽ yêu thương
Răng lông đầu bạc vẫn còn thương em

Tuyết_Ngân
03-05-03, 10:52 PM
Có vợ rồi chớ đèo bồng,
Lấy được rồi chớ tham lam nha chàng!
Nếu mà ai có đổi thay,
Tôi đây xin nguyện không cùng bên ai!

quanghuy09
04-05-03, 09:51 PM
Nếu mà anh đổi dạ thay lòng
Xin cho anh chết để người tin anh
Anh nào đâu dám đèo bồng
Vợ nhiếu thì khổ có sung sướng gì?

Tuyết_Ngân
06-05-03, 05:13 AM
Biết thế thì nhớ nha chàng,
Tình đầu trao đó, anh đừng phụ em.
Nếu mà mai mốt ra sao,
Em mong ta hãy vững lòng bên nhau!

quanghuy09
06-05-03, 09:54 PM
Tình người ấm áp biết bao
Làm sao anh nỡ phụ người ra đi
Dù cho vật đổi sao dời
Lòng anh vẫn mãi mình người mà thôi

hyvong_lybiet
06-05-03, 10:07 PM
Một đêm trăng ba bùn sáu thảm
Ngắm mây trời nhung nhớ người ta
Lòng hỏi lòng sao bùn như thế???//
Người xa rồi chẳng quay lại đâu.