PDA

View Full Version : Giúp em với!!!!!!!!!!!!



vi_ngay_mai
05-04-10, 08:43 PM
Trường hợp của em chỉ là do rủi ro không đáng có xảy ra..Cách đây 2 tuần, em đã dùng tay ngăn cản dao một người nhiễm bệnh HIV ,đang định tấn công đứa em họ,không may em đã bị xước da nhung không chảy máu chỉ bị ửng đỏ,qua tìm hiểu em biết được người đó luôn để máu zính lên dao(không biet có dính hay không nữa)em có di tư vấn bs ở trung tâm phòng chống AIDS thì các bs bảo trường hợp của em rất khó nhiễm và hẹn 2 tháng sau lại xn,em rất hoang mang và sợ...được khoảng 8 ngày sau em có xuất hiện triêu chứng nhu nổi hạch ban đầu chỉ nổi 1 cục dưới cổ bên trái,và buổi chiều hôm đó em xuất hiện triệu chứng là sốt..qua ngày hôm sau lại nổi thêm 1 cục hạch bên phải nhưng nhỏ hơn,và cơ thể thường hay mệt mỏi đau đầu,đươc khoảng 2 ngày thì hết sốt(mà sốt theo cơn),qua ngày thứ 5 thì em lai thấy xuất hiện thêm 1 cục hạch nhỏ dưới cổ bên phải nữa....như vậy là em đã bị nhiễm rùi phải không các anh!!!!!!!!hay chỉ là do stress gây nên,hút thuốc nhiều có nổi hạch dưới cổ không,khi nổi hạch em không thấy cảm giác dau gì hết...các anh đóng góp y kiến cho em với.....

cosusong_conhyvong
06-04-10, 10:40 AM
stress gây lên rồi, bệnh tư tưởng hơi nhiều, theo mình bạn ko bị lây nhiễm đâu, nếu muốn chắc 2 tháng sau di xét ngiem. yên tâm di nhé.
Chúc bạn may mắn

ninhtroc_7x
06-04-10, 11:32 AM
đừng lo nếu có dinh10 năm mới toi vui lên mà sống ...đùa tý thôi đừng lo nghĩ quá sinh bệnh em đang ở thời kỳ đầu rồi đấy

vi_ngay_mai
06-04-10, 03:32 PM
đừng lo nếu có dinh10 năm mới toi vui lên mà sống ...đùa tý thôi đừng lo nghĩ quá sinh bệnh em đang ở thời kỳ đầu rồi đấy

oc......như vậy là em đang bị nhiễm giai đoạn đầu của bệnh rùi sao......số phận đã an bài như vậy rùi,phải chấp nhận thui..cám ơn anh nhiều nha khi đã góp ý cho em!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

yeuluonmuquoang
06-04-10, 04:27 PM
oc......như vậy là em đang bị nhiễm giai đoạn đầu của bệnh rùi sao......số phận đã an bài như vậy rùi,phải chấp nhận thui..cám ơn anh nhiều nha khi đã góp ý cho em!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

Thời kỳ đầu- có nghĩa là bệnh thật thì chưa thấy đâu mà đã tự cho mình là bệnh. Cái bệnh này gọi là bệnh tư tưởng ấy. Cứ sống vui sống khoẻ đi em, sao cứ phải hành bản thân mình thế, lúc nào bệnh thật thì tính tiếp, chứ chưa biết thế nào đã quy về trường hợp xấu nhất thế này tiêu cực quá

meovt208
09-04-10, 07:42 AM
chưa bao giờ thấy trường hợp lây nhiễm hiv vô duyên như thế này

thaison04
19-09-10, 08:50 AM
vậy là nhiễm rùi ak! vậy chắc cả thế giới này ai cũng nhiễm hết

thanhrona
19-09-10, 09:05 AM
Trường hợp của em chỉ là do rủi ro không đáng có xảy ra..Cách đây 2 tuần, em đã dùng tay ngăn cản dao một người nhiễm bệnh HIV ,đang định tấn công đứa em họ,không may em đã bị xước da nhung không chảy máu chỉ bị ửng đỏ,qua tìm hiểu em biết được người đó luôn để máu zính lên dao(không biet có dính hay không nữa)em có di tư vấn bs ở trung tâm phòng chống AIDS thì các bs bảo trường hợp của em rất khó nhiễm và hẹn 2 tháng sau lại xn,em rất hoang mang và sợ...được khoảng 8 ngày sau em có xuất hiện triêu chứng nhu nổi hạch ban đầu chỉ nổi 1 cục dưới cổ bên trái,và buổi chiều hôm đó em xuất hiện triệu chứng là sốt..qua ngày hôm sau lại nổi thêm 1 cục hạch bên phải nhưng nhỏ hơn,và cơ thể thường hay mệt mỏi đau đầu,đươc khoảng 2 ngày thì hết sốt(mà sốt theo cơn),qua ngày thứ 5 thì em lai thấy xuất hiện thêm 1 cục hạch nhỏ dưới cổ bên phải nữa....như vậy là em đã bị nhiễm rùi phải không các anh!!!!!!!!hay chỉ là do stress gây nên,hút thuốc nhiều có nổi hạch dưới cổ không,khi nổi hạch em không thấy cảm giác dau gì hết...các anh đóng góp y kiến cho em với.....
đừng ngj nhiu làm j<con ng ta có số phận hết rui--theo anh thy em chưa bị j đâu> như anh nè<bị từ năm 1999 mà đến năm trc mới đi làm xet nghiệm gần 7 lần mới phát hiện ra--mà có phải bệnh dễ lây đâu em<tuy thuộc vào cơ địa từng ng và số vỉut có đủ để lây hay ko> hay nhất là em đi xet nghiệm xem đã--mà phải đủ 6 tháng thy x nghiệm mới chính xác<mà qua mấy lần cho chính xác>nói chung theo anh nghĩ e ko bị sao đâu<do tư tưởng hết thui> e đừng suy nghjix j nhiu --nhiu khi tư tưởng chết nhanh hơn bệnh thật đó--chúc em may mắn nha--kO SAO ĐÂU

ltvt
19-09-10, 11:49 AM
đừng ngj nhiu làm j<con ng ta có số phận hết rui--theo anh thy em chưa bị j đâu> như anh nè<bị từ năm 1999 mà đến năm trc mới đi làm xet nghiệm gần 7 lần mới phát hiện ra--mà có phải bệnh dễ lây đâu em<tuy thuộc vào cơ địa từng ng và số vỉut có đủ để lây hay ko> hay nhất là em đi xet nghiệm xem đã--mà phải đủ 6 tháng thy x nghiệm mới chính xác<mà qua mấy lần cho chính xác>nói chung theo anh nghĩ e ko bị sao đâu<do tư tưởng hết thui> e đừng suy nghjix j nhiu --nhiu khi tư tưởng chết nhanh hơn bệnh thật đó--chúc em may mắn nha--kO SAO ĐÂU

:onion-head-21: Đề nghị bỏ cách viết kiểu 9x đi nha ku, thật lố bịch khi đứa 30t học cách chat chit của tụi teen 9x :76:

thanhrona
19-09-10, 09:42 PM
:onion-head-21: Đề nghị bỏ cách viết kiểu 9x đi nha ku, thật lố bịch khi đứa 30t học cách chat chit của tụi teen 9x :76:

...còn hơn ông nội muốn trẻ lại như con mà ko bao jo dc nha--thử xem???? Thui--từ bây jo ông nội có muốn con trêu nữa cũng ko dc nữa rui--VĨNH BIỆT-BẢO TRỌNG nha< Ván sau nhớ sinh con trai nha> THE END:alien-baby-6::alien-baby-6::alien-baby-6:

nguoi_vo_hinh
20-09-10, 10:50 AM
chưa bao giờ thấy trường hợp lây nhiễm hiv vô duyên như thế này

Như mình nè bị hiv thật vô duyên, ra công viên ngồi trên bãi cõ chơi banh đũa bị kiến lữa cắn giờ bị hiv luôn hic hic