PDA

View Full Version : Bé Thoa cần lắm những tấm lòng nhân ái !



Over_love
09-04-10, 09:33 AM
Kính gởi ban quản trị diễn đàn Niềm tin
Kính gởi các thành viên diễn đàn Niềm tin

Tôi là một nhân viên xã hội làm và cũng là thành viên của diễn đàn. Tôi thấy được và rất xúc động trước các hoạt động của các bạn. Nhân đây có một cháu bé nhiễm HIV/AIDS rất mong nhận được sự hỗ trợ từ diễn đàn. Em bé này không được may mắn đăng trên các phương tiện truyền thông đại chúng nên hiện tại chưa nhận được sự giúp đỡ của ai.

Cảm ơn các bạn

Vào ngày 5/4, một ngày đầu tuần bắt đầu công việc bận rộn của Mái Ấm Tình Thân, dự án hỗ trợ chăm sóc trẻ em và phụ nữ nhiễm HIV tại địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận, các bạn nhân viên đón tiếp và rơi nước mắt thương cảm với hai bố con anh Nguyễn Văn Thiên và bé gái tên Thoa mới 12 tháng tuổi, trú tại xóm 11 – xã Ân Hòa – huyện Kim Sơn – Ninh Bình. Đêm cùng ngày, hai bố con nghỉ lại Mái Ấm và câu chuyện của họ làm chúng tôi hết sức xúc động vì sự khốn khó và đau đớn mà HIV đã gây ra cho gia đình của họ.

http://img687.yfrog.com/img687/2489/dsc02559j.jpg

Bế cháu đến Mái ấm với một túi đồ nhỏ, anh Thiên cho con mặc rất mỏng manh. Trời Hà Nội mấy hôm này mưa và không khí rất ẩm ướt, một môi trường tốt cho vi khuẩn phát triển, chắc chắn cháu rét và đau lắm vì phần mông Cháu Thoa đang bị Zona, phần da thịt bị nhiễm khuẩn lâu ngày, vết thương kéo dài hơn 10cm, rộng khoảng 3cm, bề mặt lở loét xù xì như thân cây nhãn. Vết thương này làm cháu bị nhiễm khuẩn nặng, anh Thiên nói: “…vết loét ở chân nó thì đã khỏi rồi nhưng giờ cháu lại bị ở mông…” , “…vết lở loét này như ăn sâu vào gần xương của cháu ấy các anh chị ạ….“, “…em đi gánh gạch thuê buổi đêm không phải lúc nào cũng chăm sóc giữ vệ sinh cho cháu được, ban đầu khi cháu mới bị nhiễm khuẩn, vết thương nhỏ nhưng lúc cháu tè dầm em đi làm không thay quần ngay được cho cháu nên càng ngày vết loét càng lan rộng hơn….”. Đau đớn vì vết thương như thế mà từ sáng cháu cũng chưa có gì vào bụng. Khi đi, anh không kịp chuẩn bị đồ ăn cho cháu“ …sáng nay khi hẹn đi cùng chị X …cơm chẳng còn để ăn nên em đưa cháu luôn…”. Thật nhanh, chúng tôi chạy vội sang hàng xóm xin bột quấy cho cháu. Nhìn cháu ăn mà rớt nước mắt. Đành rằng, có ai đó thốt lên “ ...sinh ra trên đời, ai cũng có một số phận”. Nhưng cháu quá bé bỏng và nhỏ nhoi ... mà ông trời nỡ bắt tội ... !!!

Sáng thứ ba (6/4/2010) hai bố con anh Thiên được hai nhân viên của Mái ấm hướng dẫn và đưa đi làm hồ sơ, khám da liễu cho cháu Thoa. Bác sỹ đã cấp thuốc để cháu điều trị và dặn anh Thiên phải hết sức giữ gìn vệ sinh cho cháu, khuyên anh nên nghỉ làm để tập trung chăm sóc cho cháu, tránh trường hợp bị lây ra các chỗ khác.

http://www.freeimagehosting.net/uploads/974e164adc.jpg
Sau khi đã bớt được phần nào nỗi lo về vết loét của cháu Thoa. Ngày hôm sau, chúng tôi cố gắng trao đổi, tìm hiểu thêm thông tin về hoàn cảnh của gia đình anh. Anh Thiên nghề nghiệp chính là làm làm ruộng (anh tự cấy 4 sào ruộng và chăm nuôi 30 con gà lấy thịt) và anh cũng gánh gạch thuê theo mùa vụ. Toàn bộ kinh phí lo cho cuộc sống gia đình gồm anh và 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học đều do anh gánh vác. Vợ anh vừa mất chưa đầy 3 tháng. Gia đình hai bên nội ngoại khó khăn không giúp đỡ được gì cho anh. Hai người em của anh cũng mất do AIDS.

Con gái lớn nhà anh, cháu Nguyễn thị Tuyến sinh 1998 (23kg), năm nay đáng nhẽ học lớp 6 nhưng cháu đã phải nghỉ học từ ngày vợ anh mất để trông cháu Thoa cho anh đi làm. Bố cháu nói cháu học khá và thích đi học, năm nào cũng được khen thưởng. Con trai thứ của anh, cháu Nguyễn Văn Duy sinh 2004, hiện học mẫu giáo. Cả gia đình anh đã không ai biết tình trạng sức khỏe của vợ anh. Sau khi sinh cháu Thoa được 10 tháng tuổi thì chị mất sau khi nằm liệt giường một tháng, khi đó anh biết mình nhiễm HIV. Anh đã đưa cháu Thoa đi khám ở viện Nhi và hiện cháu đã được uống thuốc dự phòng. Hai đứa con lớn nhà anh may mắn đã xét nghiệm và kết quả là HIV âm tính. Anh Thiên chiều ngày 7/4 đã đưa bé Thoa về Kim Sơn - Ninh Bình.

Từ tấm lòng hảo tâm của nhân viên và cộng tác viên Mái Ấm, cháu Thoa đã nhận 2 bịch bỉm, một ít quần áo và gần 950.000 đồng. Chắc chắn cháu sẽ cần đén nhiều bìm để vết loét không lan rộng. Mặc dù, nguồn thông tin là đáng tin cậy nhờ vào một cộng tác viên của Mái Ấm, người kết nối anh với chúng tôi cũng là người cùng hoàn cảnh và sống gần gia đình anh, nhưng chúng tôi sẽ nhanh chóng xuống tận nơi thăm và bắt đầu hỗ trợ cháu dinh dưỡng hàng tháng là 1 hộp hoặc thùng sữa/tháng.

Tuy nhiên, tâm trí chúng tôi cứ ám ảnh mãi hình ảnh khốn khó của gia đình cháu. Từ tận đáy lòng mình, chúng tôi thấy buồn vô cùng vì chứng kiến tận mắt những gì HIV gây ra cho các bé, mỏng manh yếu đuối như bé Thoa.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của trường hợp này không chỉ ước muốn giảm bớt khó khăn đau đớn cho bé Thoa mà còn mong muốn xã hội và cộng đồng hãy quan tâm đến dịch bệnh này, hãy thực sự góp tay với chúng tôi và rất nhiều chương trình khác đang nỗ lực chăm sóc và điều trị cho trẻ em và phụ nữ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Mái ấm Tình thân cam đoan tấm lòng của quý các nhà hảo tâm sẽ đến được tận tay gia đình anh Thiên qua sự hỗ trợ của Mái ấm. Chúng tôi xin phép được làm cầu nối để gửi trực tiếp hỗ trợ của anh/chị đến cho gia đình anh Thiên. Nếu anh Thiên đồng ý, chúng tôi cũng sẽ kết nối để các quí vị đến tận địa chỉ nhà anh để động viên trực tiếp.

Xin chân thành cảm ơn!
Mái ấm Tình thân - số 38, ngõ 2 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 04. 62 516 539
Email:chproject09@gmail.com

Song Khoa
09-04-10, 10:08 AM
Đây là một trường hợp rất đáng thương, em là nạn nhân trực tiếp của đại dịch AIDS. Và em cũng sống tại khu vực phía Bắc. Kính mong cả nhà chung sức với trường hợp này. Do em ở xa TP.HCM nên mình khó có cơ hội tiếp cận. Mong admin VA sẽ là đầu tàu hỗ trợ em bé này.

Thân

Song Khoa
09-04-10, 10:29 AM
Đưa năm ngón tay lên cao và nhìn thấy bàn tay mình xinh qua' ! Admin xin hỗ trợ em bé 500.000 vnđ. Sẽ chuyển cho VIệt Anh nếu VA đồng ý làm đầu tàu.

ltvt
09-04-10, 10:32 AM
@over love: Cám ơn bạn đã đưa đầy đủ những thông tin về đối tượng cần giúp đỡ này.

@all: Mọi người cùng thảo luận về trường hợp này nhé, sẽ đưa ra trong chương trình cuộc họp online 19h ngày mai (10/4). Rất mong nhận được ý kiến và sự giúp đỡ của tất cả mọi người, nhất là những thành viên ở HN.

lxl
09-04-10, 07:16 PM
...................................lại 1 mảnh đời!
hẹn gặp mọi ng tối mai.

DTT
10-04-10, 04:56 PM
Đã xem ...

Song Khoa
14-04-10, 03:56 AM
Không biết ý kiến các bạn thế nào mà mình chỉ thấy có 3 bạn trả lời. Mình hơi tự hỏi tại sao cũng là hoàn cảnh đáng thương và bé Thoa lại là nạn nhân trực tiếp của HIV/AIDS thì lại không nhận được sự quan tâm rộng rãi như trường hợp bé Vy. Cả nhà ơi, topic này hình như hơi nguội rồi đó.

Again, Mọng nhận được sự hỗ trợ của những tấm lòng

CongTu
14-04-10, 10:45 AM
Mình không ở Hà nội nhưng cũng có thể đi Off cùng mọi người để thăm bé Thoa. Bàn tay mình cũng có 5 ngón nhưng mà có 2 ngón là có hoa tay thui mình xin ủng hộ 200k gọi là để phần nào giúp đỡ bé Thoa. Mong mọi người quan tâm. Mọi hôm thấy đi Off AE miền Bắc hăng hái lắm mà :D:D:D

nhóc phù thủy
14-04-10, 10:51 AM
Cần có những thông tin chính xác và kế hoạch cụ thể...

Admin đã xác nhận thông tin này chưa ạ? Nếu ok rồi thì nhà ta vẫn có thể tiếp tục chung tay góp sức cho bé Thoa :D

Chờ tin... Up lên nào ;)

lyns
14-04-10, 01:29 PM
Có thể VỨT 200k để làm 1 phát.
Có thể VUNG 200k (hoặc hơn) để tips cho mấy e chân dài.
Có thể BỎ mấy trăm ngàn để vui chơi, nhậu nhẹt.
Có thể..
Có thể..
Có thể..
Vậy sao lại ko thể GIÚP 1 mảnh đời sắp vỡ vụng. Tại sao.? Tại sao? Tại sao?
Bức xúc.. Muốn nói gì đó nặng nề 1 chút, nhưng lại sợ chạnh - lòng - người - dưng.
Ly nghèo lắm.. Tặng bé cỏ 4 lá vậy %%-

Bống
14-04-10, 04:04 PM
Hôm nay mình đã gọi điện đến Mái ấm tình thương (04.62516539) và có trao đổi với Trợ lý hành chính Dự án của Hội (Nhạn: 0988479307) và có hẹn sáng thứ 6 qua gặp và xác nhận cụ thể câu chuyện của bố con bé Thoa (Sáng thứ 6 Mái ấm họp giao ban nên có thể gặp được tất cả mọi người).

Vậy thông tin chính xác mình sẽ thông báo cụ thể cho mọi người vào chiều thứ 6.

P/S: Sáng thứ 6 có bạn nào ở HN rảnh đi cùng mình:)

MagicianS
14-04-10, 08:12 PM
Mag chỉ tiếc là Mag không ở Hà nội... xa quá. Mọi người cho ý kiến cụ thể, Mag luôn đọc và song hành cùng mọi người... ( vì xa nên song hành bằng niềm tin nhé!)

lxl
14-04-10, 10:45 PM
E cũng xin đóng góp 200. Hy vọng sẽ còn nhiều tấm lòng hướng đến Thoa và gia đình bé-nạn nhân trực tiếp của HIV/AIDS . Bên cạnh đó, e nghĩ mình nên làm sao để trường hợp của bé đc các nhà hảo tâm cũng như đoàn thể khác biết đến nhiều hơn.
@a Khoa: hôm nào e ghé vp đưa a dc?
@bongvarau: mong nhận dc thông tin cụ thể của bạn
@cả nhà: sry moi ng vì hôm họp onl e có vc nên k tham gia như đã hẹn!

Song Khoa
15-04-10, 03:23 AM
E cũng xin đóng góp 200. Hy vọng sẽ còn nhiều tấm lòng hướng đến Thoa và gia đình bé-nạn nhân trực tiếp của HIV/AIDS . Bên cạnh đó, e nghĩ mình nên làm sao để trường hợp của bé đc các nhà hảo tâm cũng như đoàn thể khác biết đến nhiều hơn.
@a Khoa: hôm nào e ghé vp đưa a dc?
@bongvarau: mong nhận dc thông tin cụ thể của bạn
@cả nhà: sry moi ng vì hôm họp onl e có vc nên k tham gia như đã hẹn!
To Bongvarau : Mong thông tin xác minh từ bạn sớm (mặc dù admin cũng đả gọi ĐT xác minh nhưng nếu bạn đến trực tiếp xác minh sẽ hay hơn và chính xác hơn)
To lxl : Bất cứ lúc nào cũng được em gái à. Anh luôn ở văn phòng mà.

ltvt
15-04-10, 08:45 AM
Sau buổi họp hôm tối thứ 7 tuần trước chúng ta đã quyết định hỗ trợ cho bé Thoa và sẽ có 1 ngày chúng ta đến mái ấm để xác nhận thông tin, nhưng do mấy hôm nay ltvt công việc lu bu quá nên ko vào post được :(

@bongvarau: ngày mai ltvt sẽ có mặt ở HN, bống cho ltvt số đt có gì liên lạc nha. Hy vọng tất cả thành viên tại HN và các vùng lân cận sẽ cùng chúng tôi giúp đỡ, hỗ trợ cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.

phanhieu
15-04-10, 09:15 AM
Sau buổi họp hôm tối thứ 7 tuần trước chúng ta đã quyết định hỗ trợ cho bé Thoa và sẽ có 1 ngày chúng ta đến mái ấm để xác nhận thông tin, nhưng do mấy hôm nay ltvt công việc lu bu quá nên ko vào post được :(

@bongvarau: ngày mai ltvt sẽ có mặt ở HN, bống cho ltvt số đt có gì liên lạc nha. Hy vọng tất cả thành viên tại HN và các vùng lân cận sẽ cùng chúng tôi giúp đỡ, hỗ trợ cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.

VA ơi, sáng thứ 7 H xuống HD có việc... vậy không biết kế hoạch cụ thể cảu mọi người sao??!

Vậy VA liên hệ rồi đt cho H nhé, H luôn sẵn lòng góp sức cùng các bạn mà :)

yeuluonmuquoang
15-04-10, 04:24 PM
Sau buổi họp hôm tối thứ 7 tuần trước chúng ta đã quyết định hỗ trợ cho bé Thoa và sẽ có 1 ngày chúng ta đến mái ấm để xác nhận thông tin, nhưng do mấy hôm nay ltvt công việc lu bu quá nên ko vào post được :(

@bongvarau: ngày mai ltvt sẽ có mặt ở HN, bống cho ltvt số đt có gì liên lạc nha. Hy vọng tất cả thành viên tại HN và các vùng lân cận sẽ cùng chúng tôi giúp đỡ, hỗ trợ cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.

Nhà em gần đấy, chắc khoảng gần 2km thì phải, tiếc thật muốn đi cùng lắm nhưng mai ở cty em bận khó đi được. Sao anh k post số dt của anh để ai đi dc thì alo. Như em nhỡ đâu phút chót có thể đi dc thì em :-c

Bống
16-04-10, 05:07 PM
Như đã hẹn với Admin VA và PH nhưng Admin ltvt có việc bận không lên Hn được, Phanhieu cũng bận nên cử đại diện đi cùng (hihi bạn gái Phanhieu xinh thế!;))). bongvarau, Crazy và bạn gái Phanhieu có mặt tại Mái ấm tình thân (Số 38 – Tổ 1B – Khối văn Quán – Hà Đông – Hà Nội) lúc 10h, mọi người trong Mái ấm đều có mặt đông đủ.

Theo như đại diện của Mái ấm cho biết thì mô hình Mái ấm tình thân nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ, dự phòng, chăm sóc và điều trị cho phụ nữ, trẻ em sống chung và ảnh hưởng bởi HIV” do Cơ quan phát triển quốc tế của Australia tài trợ (AusAID) nên đối tượng thụ hưởng của dự án chủ yếu là phụ nữ, trẻ em sống chung với HIV, ảnh hưởng bởi HIV. Trường hợp của Bé Thoa cũng nằm trong khuôn khổ dự án nhưng hiện tại Dự án đang trong giai đoạn chuyển đổi (kết thúc giai đoạn 1 – 18 tháng và chuyên sang giai đoạn 2) nên điều kiện để giúp đỡ bé không được như các trường hợp trước đó.

Mái ấm cũng cho biết, để khẳng định bằng giấy tờ chắc chắn bé Thoa có nhiễm HIV không thì phải qua xét nghiệm PCR (xét nghiêm PCR là xét nghiệm phát hiện sớm virut HIV đối với trường hợp bé < 18 tháng tuổi và trường hợp người lớn có nguy cơ cao). Vì chi phí xét nghiệm PCR tương đối cao (> 1triệu - theo nhân viên Mái ấm) nên Bé Thoa được nhân viên Mái ấm đưa đi xét nghiệm bằng phương pháp Serodia tại Viện Nhi và Serodia có kết quả Dương tính, cộng thêm những biểu hiện lâm sàng của bé Thoa thì khả năng có virut của bé là rất cao. Mái ấm cũng cho biết, các bác sĩ điều trị cho bé Thoa cũng đã kết luận trên biểu hiện lâm sàng và bằng kinh nghiệm thực tế thì bé Thoa khi xét nghiệm thì kết quả Âm tính rất khó. Mặt khác, bé Thoa đang bị Zona rất nặng, mà Zona là một trong những bệnh chỉ điểm của người nhiễm HIV khi hệ miễn dịch suy giảm.

Theo Mái ấm cho biết thì hiện tại anh Thiên rất cần có một công việc để có điều kiện nuôi dưỡng và chăm sóc các con, đặc biệt là bé Thoa, bản thân anh Thiên cũng mang virut HIV, điều kiện gia đình ất khó khăn (hoàn cảnh anh Thiên over_love đã kể ở trên).

Sáng thứ 5 (22/4) Mái ấm sẽ có chuyến đi khảo sát thực tế gia đình bố con anh Thiên – bé Thoa, vì đi xe 7 chỗ nên Diễn đàn NiềmTin sẽ chỉ có 1 suất đi ké:D, vậy admin nào có thời gian có thể đi cùng mọi người ở Mái ấm.

Buổi xác minh của bống và mọi người thu được kết quả như vậy, cụ thể thế nào còn phụ thuộc vào chuyến đi thực tế gia cảnh anh Thiên vào ngày thứ 5. Mong mọi người cho ý kiến!

Lara Le
16-04-10, 05:16 PM
Lara ở Ninh Bình và cũng đã theo dõi trường hợp này từ những bài đầu tiên!

Nhưng dạo này Lara bận quá, không có nổi time để..thở nữa! Thôi La đành ngồi nhà đợi kết quả tiền trạm mọi người thui. Có j giúp đc, La sẽ cố gắng hết sức!

ltvt
16-04-10, 07:46 PM
Trước tiên rất xin lỗi các bạn vì đã hẹn mà phút cuối lại ko tham gia cùng đc, và cũng cảm ơn các bạn đã có 1 buổi khảo sát về Mái ấm cũng như thông tin về bé Thoa.

Còn về chuyến khảo sát ngày 22/4 tới đây thì ltvt cũng ko dám nói trước là có thể đi được, vậy diễn đàn ta ai có thể đi được? Nếu trong trường hợp ko có ai có thể đi thì ltvt sẽ cố gắng đi.

Còn một vấn đề nữa, trong cuộc họp online ngày 10/4 chúng ta có bàn đến 1 chuyện là sẽ bầu ra 2 người để làm thủ quỹ cho 2 miền, và chúng ta sẽ đóng góp quỹ hàng tháng để có ngân sách cho những hoạt động của diễn đàn (như là giúp đỡ các các trường hợp như bé Vy, bé Thoa, và chi cho các buổi offline của diễn đàn,...).

Vậy xin ý kiến đóng góp của tất cả mọi người về chuyến đi ngày thứ 5 tuần tới và việc thành lập quỹ diễn đàn, ai sẽ làm thủ quỹ, mỗi tháng nên đóng góp bao nhiêu? Mọi người cùng góp ý nha.

Thanks for reading :x

DTT
16-04-10, 08:48 PM
Đã xem bài của anh Việt Anh. DTT là sinh viên nên tiền dư ra không nhiều, khoảng này chắc lâu lâu góp một chút :(. Còn ai là quỹ thì theo DTT nghĩ thành viên diễn đàn mình ai cũng đang đi làm => không có nhiều thời gian lắm. Hay là mỗi người hãy làm thủ quĩ riêng cũng được rồi tới khi nào cần thì góp thẳng vào luôn :4:

phanhieu
16-04-10, 09:54 PM
Theo Hiếu thì thế này...

Về quỹ thì thật sự rất cần thiết và có ý nghĩa! Nhưng mình phải làm sao để những tấm lòng đó được sử dụng một cách hiệu quả và thiết thực nhất... Điều này rât khó!!

Phanhieu nghĩ rằng tốt nhất là chúng ta hãy quyên góp lần đầu tiên này cho một hoàn cảnh nào đó cần chúng ta giúp đỡ... Rồi bằng thực tế chúng ta sẽ hiểu được khả năng cũng như hiệu quả của việc chúng ta quyên góp từ thiện... Chứ với dự định hàng tháng quyên góp vào QUỸ thì theo Hiếu điều đó là hơi bất khả thi với đặc thù của những thành viên trong NT...

Đó chỉ là suy nghĩ của riêng phanhieu... Mong cả nhà cùng đóng góp nhiều ý kiến :)

mickey
17-04-10, 11:27 AM
Mic cũng thấy trường hợp bé Thoa là rất tội nghiệp, nếu các bạn chưa chuyển tiền cho Mic ủng hộ 200k nha.
To SK: anh cho em số TK VCB đi, em sẽ chuyển khoản qua, nhờ anh đưa cho các bạn dùm em. Thanks nha!

ltvt
18-04-10, 10:09 AM
Ko có ai ở HN đăng kí đi thực tế ngày thứ 5 tới sao :((

Lara Le
18-04-10, 10:16 AM
Lờ tờ ơi!
Thứ 5 là ngày hành chính, mọi ng đều đi làm, huhu, làm sao mà đi dc ạ? :((

Bống
18-04-10, 11:03 AM
Đúng là vào ngày hành chính mọi người đều bận cả, đợt này bên Bống cũng đang sát nhập công ty nên thời gian cũng "eo hẹp". Nếu tranh thủ đi được thì Bống sẽ báo trước cho ltvt vào sáng thứ 4.

sada
18-04-10, 11:13 AM
Tội nghiệp em quá hic... mình thí đang cai mới dc 5 ngày nên chưa thể giúp gì cho bé dc. Chúc bé nhiều sức khỏe. Mà cho mình hỏi tí nhé mình myuốn chuyển khoảng nhưng biết chuyển cho ai bi giờ????????????????????????????????????????
Mình ở TpHCM nên không thể giúp gì nhưng anh Việt Anh là ai vậy???? anh có nhận làm đầu tàu không????

Bống
18-04-10, 11:51 AM
Tội nghiệp em quá hic... mình thí đang cai mới dc 5 ngày nên chưa thể giúp gì cho bé dc. Chúc bé nhiều sức khỏe. Mà cho mình hỏi tí nhé mình myuốn chuyển khoảng nhưng biết chuyển cho ai bi giờ????????????????????????????????????????
Mình ở TpHCM nên không thể giúp gì nhưng anh Việt Anh là ai vậy???? anh có nhận làm đầu tàu không????

Về việc giúp đỡ em bé thì cứ từ từ đã bạn, còn chờ chuyến khảo sát thực tế vào thứ 5 tới nữa mà. Chắc sau thứ 5 Admin sẽ có thông báo cụ thể về việc đóng góp giúp đỡ bé Thoa.
Hihi... "anh Việt Anh" ==> Admin lờ tờ vờ tờ (ltvt) đó bạn :)

Lara Le
18-04-10, 03:40 PM
Tội nghiệp em quá hic... mình thí đang cai mới dc 5 ngày nên chưa thể giúp gì cho bé dc. Chúc bé nhiều sức khỏe. Mà cho mình hỏi tí nhé mình myuốn chuyển khoảng nhưng biết chuyển cho ai bi giờ????????????????????????????????????????
Mình ở TpHCM nên không thể giúp gì nhưng anh Việt Anh là ai vậy???? anh có nhận làm đầu tàu không????

Việt Anh là ltvt- Là Admin của 4rum này,và là người cho bạn làm Mod nữa đó!

Song Khoa
18-04-10, 04:38 PM
Thật là một không khí khá sôi động trong vấn đề hỗ trợ bé Thoa. Theo mình nghĩ tất cả các bạn ở khu vực miền nam nên chuyển tiền cho mình, mình sẽ tổng hợp lại và sẽ chuyển trực tiếp cho Việt Anh hoặc chuyển khoản qua mái ấm (còn tuỳ vào tình hình thực tế ngày thứ năm nữa)

Liên hệ hỗ trợ bé Thoa (dành cho các bạn khu vực miền Nam)
Trần Song Khoa
Địa chỉ : 71 Võ Thị Sáu Quận 3 TP.HCM
Y!M songkhoa
Email songkhoa@yahoo.com
Phone / Fax : 083 - 8205529
Cell : 0903041280

Hoặc chuyển khoản đến địa chỉ
Trần Song Khoa
STK : 0101087749
Ngân hàng Đông Á TP.HCM

sada
18-04-10, 07:04 PM
Khi nào đi ra đường được mình sẽ góp chút ít để ủng hộ bé. Sẵn đây cho em cảm ơn anh Việt Anh đã set Mod cho em nhé.

Lotus_ask
18-04-10, 07:16 PM
Cảm ơn bạn over_love đã cho các thành viên trong diễn đàn biết đến và có cơ hội chia sẻ hoàn cảnh đáng thương của bé Thoa. Chắc bé cũng cỡ tuổi con gái mình! Nhà mình ơi! ai có ít đóng ít , ai có nhiều đóng nhiều , không có thì chia sẻ bằng những lời động viên nhé !
Mình cũng xin ủng hộ 200k một chút phụ tiền bỉm sữa cho con. Mình không theo dõi diễn đàn nên không biết chuyển khoản cho ai. Đề nghị ai làm đầu tàu chuyến từ thiện này cho xin số tài khoản lên trang 1, để cả nhà tiện theo dõi ạ .

Song Khoa
19-04-10, 06:11 AM
Cảm ơn bạn over_love đã cho các thành viên trong diễn đàn biết đến và có cơ hội chia sẻ hoàn cảnh đáng thương của bé Thoa. Chắc bé cũng cỡ tuổi con gái mình! Nhà mình ơi! ai có ít đóng ít , ai có nhiều đóng nhiều , không có thì chia sẻ bằng những lời động viên nhé !
Mình cũng xin ủng hộ 200k một chút phụ tiền bỉm sữa cho con. Mình không theo dõi diễn đàn nên không biết chuyển khoản cho ai. Đề nghị ai làm đầu tàu chuyến từ thiện này cho xin số tài khoản lên trang 1, để cả nhà tiện theo dõi ạ .

To Việt Anh : Em post số tài khoản của mình lên để mọi người có thể hỗ trợ cho bé

To Lotus_ask : Vẫn khoẻ chứ T. Lâu lắm không gặp. Đợt này anh ra HN mình đi ăn nhé. Anh vẫn giữ cuốn truyện em tặng. Đọc hay lắm. P.s ......
Ah ! còn việc chuyển khoản : em cũng có thể chuyển vào TK của anh, anh sẽ gom lại một mối rồi sẽ chuyển cho các bạn miền Bắc.

ltvt
19-04-10, 08:57 AM
Cám ơn các bạn đã nhiệt tình trong việc giúp đỡ bé Thoa. Chương trình cụ thể chúng ta sẽ giúp đỡ, hỗ trợ bé thế nào thì chắc sẽ có sau đợt khảo sát thực tế ngày thứ 5 tuần này.

Còn về việc đóng góp để giúp đỡ cho bé Thoa thì chúng tôi xin thay mặt bé Thoa tiếp nhận và cảm ơn các bạn. Tiền mọi người đóng góp sẽ chuyển về đâu? ltvt đề nghị bạn bongvarau sẽ nhận tiền và chuyển cho bé Thoa có đc ko? Bởi vì bongvarau là người đầu tiên liên hệ với Mái ấm Tình Thân, nơi bé Thoa hiện đang đc nuôi dưỡng và chăm sóc, và bongvarau ở tại HN có lẽ tiện hơn việc ltvt nhận tiền đóng góp của mọi người. bongvarau cho ý kiến và cho số tài khoản nha :)

lyns
19-04-10, 12:59 PM
a.Khoa ơi..ngày mai.. ngày mai.. ngày mai... >:D< .. K có spam đâu nha nha nha..

Bống
19-04-10, 04:16 PM
Cám ơn các bạn đã nhiệt tình trong việc giúp đỡ bé Thoa. Chương trình cụ thể chúng ta sẽ giúp đỡ, hỗ trợ bé thế nào thì chắc sẽ có sau đợt khảo sát thực tế ngày thứ 5 tuần này.

Còn về việc đóng góp để giúp đỡ cho bé Thoa thì chúng tôi xin thay mặt bé Thoa tiếp nhận và cảm ơn các bạn. Tiền mọi người đóng góp sẽ chuyển về đâu? ltvt đề nghị bạn bongvarau sẽ nhận tiền và chuyển cho bé Thoa có đc ko? Bởi vì bongvarau là người đầu tiên liên hệ với Mái ấm Tình Thân, nơi bé Thoa hiện đang đc nuôi dưỡng và chăm sóc, và bongvarau ở tại HN có lẽ tiện hơn việc ltvt nhận tiền đóng góp của mọi người. bongvarau cho ý kiến và cho số tài khoản nha :)

Về phía Bống thì không có vấn đề gì, việc đó nằm trong khả năng và Bống có thể làm được.

Về việc đóng góp giúp đỡ bé Thoa thì Bống nghĩ sau khi góp được một khoản tiền nhất định chúng ta nên tổ chức một chuyến off (vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật) về thăm bé và trao tận tay món quà của NT cho bố con bé Thoa.

Còn về việc chuyển tiền để sau thứ 5 xem tình hình thế nào đã mọi người nhé!:)

Bống
20-04-10, 09:44 AM
Thứ 5 (22/4) bạn nào có thể đi thực tế về nhà bé Thoa thì 5h30' có mặt tại:
Mái ấm Tình thân: Số 38 - Ngõ 2 - Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
Liên hệ với Hoà (Mái ấm): 0904.744.866

P/S: Niềm Tin được "ké" 2 suất:)

ltvt
20-04-10, 10:10 AM
Đi sớm vậy thì ltvt chịu thua rồi :-S, đi từ Hải Dương mà đến Hà Đông chắc nhanh cũng phải mất 2h, mà đi từ hôm trước thì ko được rồi :!!. Vậy ai rảnh đi dùm nha. :x

Lara Le
20-04-10, 10:55 AM
ui trời ơi, ko sắp xếp đi muộn hơn tí đc à, để anh lờ tờ còn đi đc, chị hỏi họ xem đc ko chị bong, về Ninh Bình mà đi từ 5h30, ặc ặc! :(

Bống
20-04-10, 02:23 PM
ui trời ơi, ko sắp xếp đi muộn hơn tí đc à, để anh lờ tờ còn đi đc, chị hỏi họ xem đc ko chị bong, về Ninh Bình mà đi từ 5h30, ặc ặc! :(

Vì bên Mái ấm họ đi khảo sát 2 trường hợp (gia đình bé Thoa và một gia đình nữa cũng ở Huyện Kim Sơn) nên phải đi sớm mới có đủ thời gian.

Admin ltvt ở xa không đi được thì ai ở HN có thời gian tranh thủ đi cùng Mái ấm. Bên mình được đi ké 2 suất cơ đấy!:)

Lara Le
20-04-10, 03:50 PM
Em mún đi lém, nhưng tháng này e nghỉ quá trời rùi, ko dám nữa, kẻo bị phê bình :((

Bống
21-04-10, 02:21 PM
Chắc không ai đi được rồi, chẳng thấy có ý kiến gì cả. Giờ làm sao đây???:(

Song Khoa
21-04-10, 03:34 PM
Thật ra nếu cả nhà bận quá thì cũng không sao vì trường hợp này Admin cũng đã nhờ 2 người quen xác minh chi tiết vì thế nếu cả nhà bận quá thì admin có thể đứng ra bảo đảm trường hợp bé Thoa này. Hiện tại danh sách ủng hộ bé Thoa cụ thể như sau

Admin SK : 500.000 vnd
Một bạn dấu tên : 900.000 vnđ
Mickey : 200.000 vnđ
Lxl : 200.000 vnđ
Một bạn dấu tên : 10 hộp sữa Dumex loại 900gram (trị giá 3.600.000 vnđ) : sẽ chuyển vào cuối tháng 5

Vậy tổng kết khu vực miền Nam tổng quyên góp hỗ trợ cho bé Thoa là 1.800.000 vnđ và 10 sữa. Mong chi tiết danh sách ủng hộ của cả nhà miền Bắc. Và nhân tiện cho Bongvarau là sẽ nhận tiền chuyển từ HCM như thế nào để cả nhà ta chyển cho bé Thoa ?!

Bống
21-04-10, 05:32 PM
May quá,đến cuối giờ lại xin nghỉ được (không biết sáng bước chân nào ra trước đây:) ). Vậy mai bongvarau sẽ đi Ninh Bình và cập nhất lại thông tin cho cả nhà sau nhé!

nhóc phù thủy
22-04-10, 09:43 AM
May quá,đến cuối giờ lại xin nghỉ được (không biết sáng bước chân nào ra trước đây:) ). Vậy mai bongvarau sẽ đi Ninh Bình và cập nhất lại thông tin cho cả nhà sau nhé!

Chị Bống No.1 á >:D<

Lotus_ask
22-04-10, 09:40 PM
Không biết hôm nay bongvarau đi kết quả thế nào nhỉ ?

ltvt
23-04-10, 04:10 PM
Sao rồi nhỉ? Sao chưa thấy bongvarau thông báo kết quả chuyến đi Ninh Bình hôm thứ 5 vừa rồi.

ninhtroc_7x
23-04-10, 09:17 PM
ôi bàn tay 5ngón mất 3 còn 2,,,mình ủng hộ bé 200 mà chẳng bít gửi vào đâu

ltvt
23-04-10, 09:28 PM
Mọi người chờ chút nha, bongvarau sẽ post thông tin về tài khoản, chúng ta sẽ cùng chuyển tiền vào đó để giúp đỡ bé Thoa.

Bống
23-04-10, 10:12 PM
Trước hết, xin cảm ơn mọi người. Về online thấy mọi người hỏi thăm... Hic... Cảm động quá! Thanks mọi người nhiều nhiều...

Thứ hai, xin lỗi mọi người giờ mới "cập nhật thông tin" từ chuyến đi hôm qua.

Hiện tại gia đình bố con bé Thoa rất khó khăn, một mình anh Thiên đi làm nuôi 3 con nhỏ (bé gái đầu học lớp 6 đã phải nghỉ, bé trai thứ 2 năm tuổi nhưng cũng cũng được đi học mẫu giáo). Thu nhập của anh Thiên 40 - 50nghìn/ ngày từ công việc gánh gạch ngoài bãi xuống thuyền (những ngày mưa gió phải nghi) và 3 sào ruộng, mà cứ mỗi lần hết lò (trung bình 10 ngày) anh thiên mới được nhận tiền 1 lần. Anh Thiên đi làm cả ngày nên công việc ở nhà béTuyến (bé gái lớn) lo hết, từ nấu cơm, chăm em, làm việc nhà...

Hai gia đình nội ngoại cũng ở ngay xã nhưng cũng khó khăn không giúp đỡ gì thêm được cho bố con anh Thiên. Hơn nữa, anh Thiên còn có một anh trai và một em trai cũng mất vì HIV. Tỷ lệ nhiễm HIV ở xã An Hòa rất cao (80% hộ gia đình có người nhiễm HIV) nên hầu hết các hộ đều khó khăn, chỉ giúp đỡ nhau về mặt tinh thần...

Bản thân anh Thiên cách đây 10 năm, do môi trường làm việc (đi làm vàng tại Đà Nẵng, chèo đò tại Vũng Tàu) nên cũng có sử dụng ma túy. Theo anh Thiên thì từ 10 năm trở lại đây anh không còn dúng ma túy nữa. Anh Thiên đi làm xa, có khi 2 - 3năm mới về thăm nhà một lần. Cách đây 4 tháng, khi vợ mất vì HIV anh ở nhà hẳn để chăm sóc các con. Vợ anh bị nhiễm HIV từ cách đây 3 - 4 năm, vì vậy mà khả năng bé Thoa có HIV là không thể tránh khỏi. Ngày 8/6 tới anh Thiên sẽ đưa bé Thoa ra Viện Nhi khám lại và làm xét nghiệm CD4... Hiện anh Thiên đang bị sốt và phải tiêm ở Y tế xã 1ngày/mũi/30k (khi được hỏi lấy tiền đâu để tiêm, anh Thiên có nói được Mái ấm ủng hộ - 1triệu anh bảo vẫn còn và dùng vào những lúc đau ốm).

Hiện tại thì gia đình anh Thiên chưa nhận được sự giúp đỡ nào từ phía Y tế cũng như chính quyền xã. Thương binh xã hội xã cũng đang làm chính sách 67 về trợ giúp các đối tượng xã hội cho gia đình anh - mức hưởng là 180.000/tháng (Nghị định 67/NĐ-CP quy định tăng mức trợ cấp thường xuyên và đột xuất. Mức chuẩn để xác định mức TCXH hàng tháng được tăng thêm 50%, từ 120.000 đồng lên 180.000 đồng (hệ số 1). Cụ thể: đối tượng trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng... từ 18 tháng tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hệ số 1, tương đương 180 nghìn đồng/tháng; trẻ bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm HIV/AIDS thì hưởng trợ cấp hệ số 1,5 tương đương 270 nghìn đồng/tháng (trường hợp trẻ dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật nặng, bị nhiễm HIV/AIDS thì hệ số được hưởng là 2,0 tương đương 360 nghìn đồng/tháng).)

Nguyện vọng của anh Thiên lúc này là được vay vốn chăn nuôi để có thể cho 2 con lớn đi học (bé gái lớn sẽ học lại lớp 6, bé trai vào học lớp 1), bé Thoa có đủ điều kiện dinh dưỡng bảm bảo sức khỏe...

Sau đây là một vài hình ảnh của chuyến đi mà Bống ghi lại:

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010042311216njazzmqxmj3765883.jpeg
Anh Thiên bên giếng nước vừa khoan xong (số tiền khoan giếng - 3triệu được các bạn bên Diễn đàn HIV.com ủng hộ). Trước gia đình anh Thiên vẫn ăn bằng nước ao.:(

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010042311216yti4ytjkod3740276.jpeg
Trước khi vợ mất, 2 vợ chồng anh chị đang xây một căn nhà mới nhưng giờ chỉ còn khung nhà không, anh Thien không đủ điều kiện hoàn thiện nốt căn nhà. Một góc nhà được quây lại để... nuôi gà

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010042311216mdk4zteznt3689624_1.jpeg
Đây là hình ảnh Bống nhìn thấy đầu tiên khi bước chân vào nhà. Vết Zona ở chân bé để lại những vết sẹo rất lớn.

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010042311216nwewnzy4nm3714904_1.jpeg
Vết Zona ở phần mông của bé mặc dù được bôi thuốc nhưng vẫn chảy nước và thấm cả vào quần

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010042311216oda2ntgwy23684956.jpeg
Ba chị em bé Thoa:Bé Tuyến (12tuổi), bé Duy (5 tuổi) và bé Thoa (14tháng tuổi)


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010042311216zja1zta2mt3685802.jpeg
Lần đầu tiên 3 chị em được biết... thế nào là đồ chơi

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010042311216mzqyymvizw3721390_1.jpeg
Bé Tuyến vẫn ngày ngày chăm em, bé không hề được hướng dẫn chăm sóc em như thế nào... Nguy cơ lây nhiễm của bé là rất cao, vì vết zona ở phần mông của bé Thoa là vết thương hở:-S

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010042311216ogvin2e4zj3733330.jpeg
Mới đầu Bống và mọi người tưởng đây là sữa, nhưng ko phải... Đây là gạo sống giã hòa đường>>> đồ ăn bà nội bé làm cho:(

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010042311216nwm3owi1ow3724022.jpeg
Gương mặt ngây thơ, trong sáng và rất đáng yêu của bé...

Bống thấy gia cảnh bốn bố con anh Thiên vô cùng khó khăn, hiện tại mọi người cũng đã giúp đỡ anh một số quần áo và bỉm cho các bé, sữa cho cả ba chị em trong khoảng một thời gian tương đối, thực phẩm và đồ dùng cần thiết cho gia đình : mì tôm, dầu ăn, nước mắm, xà phòng...

Theo Bống nghĩ thì cũng không nên ủng hộ anh Thiên cũng một lúc một số tiền lớn. Cứ hai tháng anh Thiên lại đưa bé Thoa ra Viện Nhi khám và lấy thuốc một lần, ngoài tiền ra có thể chuyển sang đồ ăn cho bé và vật dụng cần thiết giúp anh...

Bống xin cảm ơn sự tín nhiệm của mọi người:) .
Đây là số TK của Bống, mọi người ủng hộ bé Thoa chuyển vào TK này giúp Bống. Sau đó chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể xem nên giúp bé theo phương thức nào cho hiệu quả nhất!
Vũ Thị Hoài Thu
STK: 9819570615126848
VP Bank Hà Nội

Một lần nữa cảm ơn mọi người!!!

Song Khoa
24-04-10, 07:59 AM
Không thể tưởng tượng nỗi đến ngày hôm nay mà vẫn còn trường hợp em bé phải uống nước gạo sống hoà với đường vì không có tiền mua sữa. Thật xót xa thay.
Chúng ta những người từng sử dụng ma tuý và có người may mắn thoát ra được sự cám dỗ của nó. Ngày hôm nay, chúng ta vận động để hỗ trợ cho gia đình anh Thiên (một người anh đi trước) thì những hoạt động đó ghi nhận tấm lòng đồng cảm và một sự thấu cảm sâu sắc nhất đối với những người có quá khứ một thời lầm lỡ.

Các bạn ở TP.HCM vui lòng chuyển tiền về cho Admin Trần Song Khoa Địa chỉ 71 Võ Thị Sáu Quận 3. Hạn chót là 30/4/2010. Sau ngày đó admin sẽ chuyển khoản cho Bống.

đại diện gia đình NIEMTIN xin gởi đến các bạn lời cảm ơn chân thành nhất

ltvt
24-04-10, 08:20 AM
Cám ơn những thông tin của bống sau chuyến đi ngày thứ 5 (22/4). Vậy giờ ltvt kêu gọi mọi người hãy góp chút gì mà mình có thể để giúp đỡ gia đình anh Thiên, một mặt chúng ta cùng bàn coi sẽ chuyển số tiền đó đến cho anh Thiên như thế nào để đc sử dụng một cách hiệu quả nhất.

P/S: ltvt đóng góp 500.000 đồng, sẽ chuyển cho bongvarau vào đầu tuần sau.

yeuluonmuquoang
24-04-10, 08:53 AM
Mình xin ủng hộ bé 200K, đầu tuần sau sẽ gửi vào TK của Bống.

Lotus_ask
24-04-10, 10:37 AM
thứ 2 đến chỗ làm mình chuyển Bống nhé , cảm ơn bạn thật nhiều !

---------- Post added at 09:29 AM ---------- Previous post was at 09:25 AM ----------


Không thể tưởng tượng nỗi đến ngày hôm nay mà vẫn còn trường hợp em bé phải uống nước gạo sống hoà với đường vì không có tiền mua sữa. Thật xót xa thay.
Chúng ta những người từng sử dụng ma tuý và có người may mắn thoát ra được sự cám dỗ của nó. Ngày hôm nay, chúng ta vận động để hỗ trợ cho gia đình anh Thiên (một người anh đi trước) thì những hoạt động đó ghi nhận tấm lòng đồng cảm và một sự thấu cảm sâu sắc nhất đối với những người có quá khứ một thời lầm lỡ.

Các bạn ở TP.HCM vui lòng chuyển tiền về cho Admin Trần Song Khoa Địa chỉ 71 Võ Thị Sáu Quận 3. Hạn chót là 30/4/2010. Sau ngày đó admin sẽ chuyển khoản cho Bống.

đại diện gia đình NIEMTIN xin gởi đến các bạn lời cảm ơn chân thành nhất
Vâng ! xin cảm ơn đầu tàu miền Nam đã đồng hành cùng chúng tôi :)>-

---------- Post added at 10:37 AM ---------- Previous post was at 09:29 AM ----------

Tớ làm thư ký cho Bống vụ thống kê tiền nhé :
1. ltvt : 500k
2. yeuluonmuquang : 200k
3.lotus_ask : 200k + nhiều đồ chơi
4. doninh_tien : 200k
5. ...

Còn thiếu ai không nhỉ ?
Ai nhà mình đóng thêm thì tự cho tiên vào danh sách , để theo dõi nhé
! ;)

Song Khoa
29-04-10, 09:18 AM
Danh sách tại TP.HCM tính đến ngày hôm nay admin nhận được

1. Admin Song Khoa : 500.000 vnd
2. Lxl : 200.000 vnd
3. Một bạn xin dấu tên : 900.000 vnd
4. Lan Anh và Thoa : 300.000 vnd
5. Một bạn xin dấu tên : 300.000 vnd
6. Mickey : 200.000 vnd (Chưa nhận)
7. Một bạn xin dấu tên : 10 hộp sữa Dumex trị giá 3.600.000 vnd

Tổng cộng : 2.400.000 vnd + 10 hộp sữa Dumex (sẽ chuyển đến bé vào tháng 05)

Bống
29-04-10, 10:18 AM
Cảm ơn Admin SK đã update danh sách ủng hộ bé Thoa của NT Miền Nam. Bống chưa check được TK nên chưa cập nhật danh sách chính xác của NT Miền Bắc được (sẽ cập nhất ngay khi có thể).

Mọi người cho ý kiến về trường hợp bé Thoa, làm sao để giúp đỡ gia đình bé một cách hiệu quả nhất!

@Lotus: Bống sẽ qua tận nơi nhận số đồ chơi bạn gửi bé Thoa.
Thanks!

Bống
06-05-10, 10:48 AM
Bống xin cập nhất danh sách ủng hộ bé Thoa tính đến thời điểm này:

Admin Song Khoa: 500.000đ
Admin ltvt: 500.000đ
Men7x_pro: 200.000đ
Lotus_ask: 200.000đ
xxxCrazyxxx: 300.000đ
Tổng: 1.700.000đ

Danh sách hiện tại là như vậy. Mọi người cho ý kiến về biện pháp giúp đỡ gia đình bé Thoa sao cho hiệu quả.

Song Khoa
06-05-10, 02:18 PM
Xin cập nhật thêm danh sách hỗ trợ bé Thoa.

1. Admin Song Khoa : 500.000 vnd
2. Lxl : 200.000 vnd
3. Một bạn xin dấu tên : 900.000 vnd
4. Lan Anh và Thoa : 300.000 vnd
5. Một bạn xin dấu tên : 300.000 vnd
6. Mickey : 200.000 vnd (Chưa nhận)
7. Một bạn xin dấu tên : 10 hộp sữa Dumex trị giá 3.600.000 vnd
8. Một bác xin được dấu tên : 2.000.0000 vnd

Tồng cộng : 4.400.000 vnd và 10 hộp sữa Dumex

Số tiền trên đã được chuyển đến Mái Ấm và khi bạn Thu trao phần tiền của khu vực phía Bắc Mái Ấm sẽ trao biên nhận cho Bạn Thu (Bongvarau)

Nay cập nhật thông tin cho cả nhà được biết

yeuluonmuquoang
06-05-10, 03:58 PM
Bống xin cập nhất danh sách ủng hộ bé Thoa tính đến thời điểm này:

Admin Song Khoa: 500.000đ
Admin ltvt: 500.000đ
Men7x_pro: 200.000đ
Lotus_ask: 200.000đ
xxxCrazyxxx: 300.000đ
Tổng: 1.700.000đ

Danh sách hiện tại là như vậy. Mọi người cho ý kiến về biện pháp giúp đỡ gia đình bé Thoa sao cho hiệu quả.
Bống chị gọi cho em k dc, chị gửi cho em từ đầu tuần mà?????

Bống
06-05-10, 05:29 PM
Bống đã gọi lại cho yeuluonmuquang, thứ 3 vừa rồi (04/5) Bống có check TK, lúc đầu giờ sáng, khoảng 8h30' (lúc đó yeuluonmuquang cũng đi gửi - theo như yeuluonmuquang nói). Vì từ hôm đó mọi người đều chuyển tiền mặt cho Bống nên Bống không đi check lại tài khoản, sorry yeuluonmuquang!

Số tiền các bạn MN đóng góp đã chuyển tới Mái ấm, sang tuần Bống cũng sẽ chuyển số tiền của MB tới Mái ấm theo lời của admin Song Khoa. Được biết là bên Mái ấm sẽ hỗ trợ phương tiện cho diễn đàn mình trong chuyến đi về Ninh Bình và đại diện diễn đàn mình sẽ trao số tiền đó cho anh Thiên.

Bống sẽ thường xuyên liên lạc với bên Mái ấm và cập nhật thông tin đến mọi người!

Song Khoa
07-05-10, 10:50 AM
Tiền bây giờ chúng ta đã vận động được một số kha khá. Tuy nhiên làm gì để số tiền đó phát huy được hiệu quả cao nhất và có ý nghĩa nhất chắc phải chờ ý kiến của Bongvarau và admin VA rồi. Nhìn qua hình ảnh mọi người post lên mình thấy căn nhà của anh Thiên nó không ra một căn nhà. Có cần chăng chúng ta sẽ dùng số tiền vận động được sửa sang lại căn nhà anh ấy cho hoàn chỉnh, Đó là ý kiến cá nhân của mình. Rất mong cả nhà cho thêm ý kiến

yeuluonmuquoang
07-05-10, 03:06 PM
Bống đã gọi lại cho yeuluonmuquang, thứ 3 vừa rồi (04/5) Bống có check TK, lúc đầu giờ sáng, khoảng 8h30' (lúc đó yeuluonmuquang cũng đi gửi - theo như yeuluonmuquang nói). Vì từ hôm đó mọi người đều chuyển tiền mặt cho Bống nên Bống không đi check lại tài khoản, sorry yeuluonmuquang!

Số tiền các bạn MN đóng góp đã chuyển tới Mái ấm, sang tuần Bống cũng sẽ chuyển số tiền của MB tới Mái ấm theo lời của admin Song Khoa. Được biết là bên Mái ấm sẽ hỗ trợ phương tiện cho diễn đàn mình trong chuyến đi về Ninh Bình và đại diện diễn đàn mình sẽ trao số tiền đó cho anh Thiên.

Bống sẽ thường xuyên liên lạc với bên Mái ấm và cập nhật thông tin đến mọi người!

Spam 1 tẹo! cứ tưởng chị Bống còn trẻ lắm;), nói chuyện điện thoại xưng chị em ngọt như mía lùi, hóa ra phải đổi ngôi 8-}.

Bống
07-05-10, 10:39 PM
Bống xin cập nhật danh sách ủng hộ gia đình bé Thoa, tính đến thời điểm nay:

1. Admin Song Khoa: 500.000đ
2. Admin ltvt: 500.000đ
3. Men7x_pro: 200.000đ
4. Lotus_ask: 200.000đ + đồ chơi (đồ chơi Bống sẽ qua gặp Lotus và nhận sau)
5. xxxCrazyxxx: 300.000đ
6. dotien_ninh: 200.000đ
7. yeuluonmuquang: 200.000đ

TỔNG: 2.100.000đ và đồ chơi

Hôm nay, Bống cũng có liên hệ với Mái ấm và qua gặp trực tiếp chị H (cán bộ Mái ấm) và được chị cho biết, ngày 6/5 Admin SK có chuyển cho bên Mái ấm số tiền 1.900.000đ. Vậy tổng số tiền hiện tại chúng ta có là 4.000.000đ.

Bống và Chị H đã gọi điện trao đổi trực tiếp với anh Thiên và được anh cho biết: hiện sức khỏe anh không được tốt lắm, CD4 của anh Thiên hiện tại là 160; anh Thiên đang bị nấm lưỡi và đã uống thuốc nấm được 12 ngày (tính đến ngày hôm nay); hiện tại vẫn bị sốt rét (38 - 390) và đang tiêm mỗi ngày/mũi/30.000đ.

Hiện tại giếng nhà anh Thiên đã hoàn tất (chi phí khoan giếng là 3triệu, số tiền này do Diễn đàn HIV ủng hộ), gia đình anh dã có thể sử dụng nước giếng trong sinh hoạt.

Khi được hỏi về nguyện vọng lúc này, anh Thiên có trả lời rằng muốn có tiền mua một con trâu, vì theo anh cho biết nuôi trâu vừa nhàn lại vừa có tiền. Nuôi trâu cày bừa 1 năm 2 vụ, mỗi vụ 2 triệu, như vậy một năm sẽ có 4 triệu từ việc cày bừa. Hơn nữa, nuôi một con trâu, 1 năm có thể sinh sản được 1 con nghé, nuôi nghé con 6 tháng có thể bán được 5 triệu. Như vậy tính tổng thu nhập từ con trâu 1 năm có thẻ thu được 9 triệu. Khi hỏi giá một con trâu bao nhiêu, anh Thiên có trả lời là trên 10 triệu (chị H có hỏi lại là sao trước đây anh nói có 8 triệu thì anh Thiên có trả lời rằng con trâu 8 triệu thì về phải nuôi thêm 6 tháng nữa mới có khả năng sinh sản và cày bừa)

Và nguyện vọng nữa của anh Thiên là hoàn tất ngôi nhà, để mùa hè các con anh không phải chịu cảnh nóng bức dưới căn nhà cũ. Khi được hỏi việc cần thiết phải làm để có thể ở được trong ngôi nhà mới thì anh Thiên có nói cần trát tường nhà, nhà anh Thiên có diện tích 54m2, chi phí trát tường khoảng 8 triệu (cả phía trong và phía ngoài), chị H có nói chi phí đó hơi cao, nếu ko trát phía ngoài mà chỉ trát phía trong có được ko? Anh Thiên trả lời nếu chỉ trát bên trong thôi cũng được (khoảng 4 triệu); còn phần nền nhà có cũng được mà không có cũng không sao. Phần mái thì đã đỏ trần hết, chỉ còn một ô nhỏ phía cầu thang đi lên (chỉ cần 200.000 tiền gạch là xây được). Về phần cửa nhà thì anh Thiên cho biết, nhà có 3 cửa đi và 2 cửa sổ:
2 cửa: 2,2m cao x 1,0m ngang
1 cửa: 2,2m cao x 1,5m ngang
1 cửa sổ: 1,5m ngang x 1,0m cao
1 cửa sổ 1,2m ngang x 1,0m cao
Theo như anh Thiên nói thì chi phí làm bộ cửa khoảng 6 triệu (cửa gỗ), chị H có hỏi còn loại nguyen liệu nào rẻ hơn không, anh thien trả lời nếu làm cửa gỗ trơn thì giảm chi phí đi được 1 triệu.

Còn về phần thiết bị điện (dây, bóng điện và ổ cắm trong nhà) khi được hỏi anh thiên nói chi phí mất khoảng 1 triệu và nhờ hàng xóm làm giúp, đến khi được hỏi lại là chỉ mắc dây điện và ổ cắm thôi thì anh Thiên trả lời nếu vậy chỉ cần 500.000đ là đủ.

Như vậy, như anh Thiên tính, để hoàn thiện căn bản ngôi nhà để bố con anh có thể ở được thì chi phí khoảng 9.700.000đ.

Trên đây là toàn bộ cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa chị H, Bống và anh Thiên. (toàn nói về tiền :-P). Tối về Bống cũng có gọi điện hỏi thăm sức khỏe bé Thoa thì được anh Thiên cho biết, vết Zona của bé đã khỏi và không còn chảy nước nữa, sức khỏe của bé tốt. Bé còn 02 hộp sữa, mỗi ngày anh Thiên pha 3 lần sữa cho bé uống.

Thông tin Bống cập nhật đến mọi người là như vậy. Mọi người cho ý kiến cụ thể nhé!
Còn về chuyến đi về NB, không biết Bống có nhầm thông tin từ ltvt không, nhưng Mái ấm không hỗ trợ diễn đàn mình phương tiện về Ninh Bình. Đến chiều ngày 27/5, Mái ấm có chuyến tập huấn về Ninh Bình và cũng hỏi xem bên mình có ai đi cùng không (nhưng là đi xe ngoài, mà bên họ lại ở lại NB tập huấn đến hết ngày 29).

Còn theo ý kiến chủ quan của Bống, nếu mình tổ chức được một chuyến off về NB được thì tốt, còn không thì mình sẽ trao quà và tiền cho anh Thiên trong ngày anh Thiên đưa con ra khám (ngày 8/6), và số tiền đó mình có thể yêu cầu anh Thiên trát lại nhà để có bố con anh có thể tạm ở được. Số tiền của mình ít nhiều không quan trọng miễn sao là tấm lòng, và có thể giúp đỡ được phần nào gia đình anh Thiên, đặc biệt là Bé Thoa trong lúc khó khăn…

Mong ý kiến từ mọi người!!! Thanks!...

Song Khoa
08-05-10, 09:53 AM
Thiết nghĩ nếu trao tiền cho anh Thiên thì liệu đó có phải là một việc làm có ý nghĩa thật sự hay không ?! Đầu tàu miền Bắc Việt Anh cho ý kiến nhé. Thân.

P/s : Hồi sáng ra ngân hàng chuyển tiền cho Bống mà không được. Thứ 2 tuần sau mình sẽ chuyển 2.000.000 vnd vào tài khoản của Bống

Song Khoa
11-05-10, 04:14 PM
Mình đã chuyển 2.300.000 vào tài khoản của Bống.

lyns
11-05-10, 09:12 PM
Mình đã chuyển 2.300.000 vào tài khoản của Bống.

ê kưng.! Ủng hộ đc 4.400.000vnd mà kưng gởi 2.300.000 là sao? K nói rõ bà con phản ánh bây giờ :-w

Song Khoa
12-05-10, 08:46 AM
Mình xin giải thích rõ

Tuần trước có một bạn ra Hà Nội công tác nên admin nhờ bạn ấy mang số tiền 1.900.000 đồng mang đến Mái ấm để chuyển cho gia đình Anh Thiên, qua ngày hôm sau có một bác dấu tên hỗ trợ 2.000.000 đồng nữa nên admin chuyển số tiền đó cho bạn Bống. còn 300.000 là tiền Admin chuyển ra nhờ các bạn miền Bắc đi viếng đám ma bố của Phan Hiếu nhưng đáng tiếc vì một số lý do nên các bạn ở Hà Nội không thể đi viếng được.

Tính đến hôm nay số tiền admin đã chuyển ra HN là 1.900.000 + 2.300.0000 đồng = 4.200.0000 vnd. Còn phần hỗ trợ gia đình anh Thiên của các thàng viên khu vực phía Bắc thì các bạn đã chuyển trực tiếp cho Bống. Mình và Việt Anh cũng như Thu (Bongvarau) đang bàn bạc với bên Mái ấm dự định sẽ xâu sửa cho gia đình anh Thiên một căn nhà hoàn chỉnh.

Tuy nhiên xin cảm ơn Lyns vì nếu bạn không nhắc mình quên giải thích rõ thì một số bạn không biết sẽ hiểu lầm. Lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều

Bống
13-05-10, 10:04 PM
Tính đến thời điểm này, số tền ủng hộ gia đình bé Thoa như sau:

Danh sách Bống cập nhất ở trên: 2.100.000đ
SK chuyển qua Mái ấm: 1.900.000đ
SK chuyển vào TK của Bống: 2.300.000đ (2.000.000đ của 1 bác giấu tên và 300.000đ SK gửi viếng bố phanhieu)

Tổng: 6.000.000đ

Số tiền cũng kha khá rồi, mọi người cho ý kiến xem nên giúp gia đình bé Thoa thế nào???

P/S: Số tiền 300.000đ sao đây SK? Thành thật xin lỗi vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao:(

ltvt
14-05-10, 10:25 AM
Bống xin cập nhật danh sách ủng hộ gia đình bé Thoa, tính đến thời điểm nay:

1. Admin Song Khoa: 500.000đ
2. Admin ltvt: 500.000đ
3. Men7x_pro: 200.000đ
4. Lotus_ask: 200.000đ + đồ chơi (đồ chơi Bống sẽ qua gặp Lotus và nhận sau)
5. xxxCrazyxxx: 300.000đ
6. dotien_ninh: 200.000đ
7. yeuluonmuquang: 200.000đ

TỔNG: 2.100.000đ và đồ chơi

Hôm nay, Bống cũng có liên hệ với Mái ấm và qua gặp trực tiếp chị H (cán bộ Mái ấm) và được chị cho biết, ngày 6/5 Admin SK có chuyển cho bên Mái ấm số tiền 1.900.000đ. Vậy tổng số tiền hiện tại chúng ta có là 4.000.000đ.

Bống và Chị H đã gọi điện trao đổi trực tiếp với anh Thiên và được anh cho biết: hiện sức khỏe anh không được tốt lắm, CD4 của anh Thiên hiện tại là 160; anh Thiên đang bị nấm lưỡi và đã uống thuốc nấm được 12 ngày (tính đến ngày hôm nay); hiện tại vẫn bị sốt rét (38 - 390) và đang tiêm mỗi ngày/mũi/30.000đ.

Hiện tại giếng nhà anh Thiên đã hoàn tất (chi phí khoan giếng là 3triệu, số tiền này do Diễn đàn HIV ủng hộ), gia đình anh dã có thể sử dụng nước giếng trong sinh hoạt.

Khi được hỏi về nguyện vọng lúc này, anh Thiên có trả lời rằng muốn có tiền mua một con trâu, vì theo anh cho biết nuôi trâu vừa nhàn lại vừa có tiền. Nuôi trâu cày bừa 1 năm 2 vụ, mỗi vụ 2 triệu, như vậy một năm sẽ có 4 triệu từ việc cày bừa. Hơn nữa, nuôi một con trâu, 1 năm có thể sinh sản được 1 con nghé, nuôi nghé con 6 tháng có thể bán được 5 triệu. Như vậy tính tổng thu nhập từ con trâu 1 năm có thẻ thu được 9 triệu. Khi hỏi giá một con trâu bao nhiêu, anh Thiên có trả lời là trên 10 triệu (chị H có hỏi lại là sao trước đây anh nói có 8 triệu thì anh Thiên có trả lời rằng con trâu 8 triệu thì về phải nuôi thêm 6 tháng nữa mới có khả năng sinh sản và cày bừa)

Và nguyện vọng nữa của anh Thiên là hoàn tất ngôi nhà, để mùa hè các con anh không phải chịu cảnh nóng bức dưới căn nhà cũ. Khi được hỏi việc cần thiết phải làm để có thể ở được trong ngôi nhà mới thì anh Thiên có nói cần trát tường nhà, nhà anh Thiên có diện tích 54m2, chi phí trát tường khoảng 8 triệu (cả phía trong và phía ngoài), chị H có nói chi phí đó hơi cao, nếu ko trát phía ngoài mà chỉ trát phía trong có được ko? Anh Thiên trả lời nếu chỉ trát bên trong thôi cũng được (khoảng 4 triệu); còn phần nền nhà có cũng được mà không có cũng không sao. Phần mái thì đã đỏ trần hết, chỉ còn một ô nhỏ phía cầu thang đi lên (chỉ cần 200.000 tiền gạch là xây được). Về phần cửa nhà thì anh Thiên cho biết, nhà có 3 cửa đi và 2 cửa sổ:
2 cửa: 2,2m cao x 1,0m ngang
1 cửa: 2,2m cao x 1,5m ngang
1 cửa sổ: 1,5m ngang x 1,0m cao
1 cửa sổ 1,2m ngang x 1,0m cao
Theo như anh Thiên nói thì chi phí làm bộ cửa khoảng 6 triệu (cửa gỗ), chị H có hỏi còn loại nguyen liệu nào rẻ hơn không, anh thien trả lời nếu làm cửa gỗ trơn thì giảm chi phí đi được 1 triệu.

Còn về phần thiết bị điện (dây, bóng điện và ổ cắm trong nhà) khi được hỏi anh thiên nói chi phí mất khoảng 1 triệu và nhờ hàng xóm làm giúp, đến khi được hỏi lại là chỉ mắc dây điện và ổ cắm thôi thì anh Thiên trả lời nếu vậy chỉ cần 500.000đ là đủ.

Như vậy, như anh Thiên tính, để hoàn thiện căn bản ngôi nhà để bố con anh có thể ở được thì chi phí khoảng 9.700.000đ.

Trên đây là toàn bộ cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa chị H, Bống và anh Thiên. (toàn nói về tiền :-P). Tối về Bống cũng có gọi điện hỏi thăm sức khỏe bé Thoa thì được anh Thiên cho biết, vết Zona của bé đã khỏi và không còn chảy nước nữa, sức khỏe của bé tốt. Bé còn 02 hộp sữa, mỗi ngày anh Thiên pha 3 lần sữa cho bé uống.

Thông tin Bống cập nhật đến mọi người là như vậy. Mọi người cho ý kiến cụ thể nhé!
Còn về chuyến đi về NB, không biết Bống có nhầm thông tin từ ltvt không, nhưng Mái ấm không hỗ trợ diễn đàn mình phương tiện về Ninh Bình. Đến chiều ngày 27/5, Mái ấm có chuyến tập huấn về Ninh Bình và cũng hỏi xem bên mình có ai đi cùng không (nhưng là đi xe ngoài, mà bên họ lại ở lại NB tập huấn đến hết ngày 29).

Còn theo ý kiến chủ quan của Bống, nếu mình tổ chức được một chuyến off về NB được thì tốt, còn không thì mình sẽ trao quà và tiền cho anh Thiên trong ngày anh Thiên đưa con ra khám (ngày 8/6), và số tiền đó mình có thể yêu cầu anh Thiên trát lại nhà để có bố con anh có thể tạm ở được. Số tiền của mình ít nhiều không quan trọng miễn sao là tấm lòng, và có thể giúp đỡ được phần nào gia đình anh Thiên, đặc biệt là Bé Thoa trong lúc khó khăn…

Mong ý kiến từ mọi người!!! Thanks!...

ltvt có ý kiến này mọi người coi được ko nha :)
Như nguyện vọng của anh Thiên là muốn có 1 con trâu và hoàn thiện được ngôi nhà đang dở dang, mà số tiền của chúng ta có 6tr vậy sẽ giúp anh ấy trát tường phía trong nhà (4tr) và còn 2tr có thể mua được bộ cửa nào thì mua, còn những bộ thiếu sẽ mua sau (nếu có thêm nguồn ủng hộ hoặc anh Thiên tiết kiệm đc).
Đó là ý của riêng ltvt, còn ý mọi người ra sao?

Song Khoa
14-05-10, 10:31 AM
Theo dự kiến thì nếu sữa căn nhà lại thì tốn khoảng 8,5 triệu đồng. Số tiền chúng ta ủng hộ đã lên đến 6tr và đến còn hoàn thiện căn nhà còn thiếu khoảng 2,5tr. Vấn đề này có lẽ không nằm ngoài khả năng. Minh có trao đổi vối mái ấm và muốn diễn đàn chúng ta sẽ kết hợp với mái ấm sẽ sửa căn nhà cho anh Thiên, ai có công góp công, ai có của góp của. Hiện tại mình đag chờ câu trả lời từ phía mái ấm.

Bổ sung thêm nguồn kinh phí hỗ trợ anh Thiên : 1.000.000 vnd từ giám đốc trung tâm cai nghiện ma túy Đức Thanh Hòa. Mình tin từ bây giờ đến ngày hôm đó chúng ta sẽ vận động được đủ

To Bong : 300.000 đó dễ mà, để 49 ngày của bố PH chúng ta đi viếng cũng đâu sao đâu em. Quan trọng là tấm lòng mà.

Thân

Song Khoa
17-05-10, 05:03 PM
Rất tán thành với ý kiến của admin VIệt Anh nhưng hiện tại có một tổ chức phi chính phủ đang xem xét và có khả năng sẽ hỗ trợ anh Thiên con trâu để khởi nghiệp nên mình không muốn chúng ta và đơn vị đó sẽ làm trùng lấp vì thế chúng ta sẽ hỗ trợ xây căn nhà của anh Thiên (phối hợp với Mái ấm thực hiện).

Mọi việc đếu mong bạn Bống và các bạn phía Bắc hỗ trợ thực hiện chương trình ý nghĩa này.

Lần nữa cảm ơn cả nhà rất nhiều

DTT
17-05-10, 06:54 PM
Một căn nhà 8.5 triệu mà giá cả vật tư không được thấp lắm ... Liệu có ổn không vậy :(

Song Khoa
17-05-10, 08:24 PM
Ổn, vì nhà tình thương xây mới theo chuẩn nhà nước chỉ là 12 triệu bạn à. Nhà anh Thiên đã có sẵn chúng ta chỉ nâng cấp lên cho nó đúng nghĩa là 1 căn nhà thôi.

Thân

nghien20nam
18-05-10, 06:27 PM
Kế hoạch sắp tới như thế nào đây K ơi ? Mình hy vọng member miền Bắc sẽ cùng chung tay , góp sức giúp đỡ bé Thoa . Ko có sự ủng hộ nào là nhỏ cả . Mình tin rằng qua chuyến thực tế này các member NT sẽ đoàn kết nhau hơn nữa để xây dựng DD ngày một lớn mạnh .
Thank .

Song Khoa
19-05-10, 07:46 AM
Như đã trao đổi với Thu và một số nhà mạnh thường quân. Chúng ta sẽ kết hợp với Mái ấm cùng sửa và nâng cấp căn nhà anh Thiên lại. Kế hoạch và ngày làm cụ thể cũng như trách nhiệm của người giám sát công trình sẽ được thông báo cho cả nhà biết sau.

Thân

Bống
24-05-10, 10:22 PM
Bống vừa qua gặp chị Hòa bên Mái ấm và chuyển cho chị số tiền 4.100.000đ. Như vậy tổng số tiền chúng ta ủng hộ gia đình anh Thiên đến nay là 7.000.000đ (Song Khoa chuyển qua Mái Ấm 2.900.000đ). Mái ấm sẽ dùng số tiền đó (cộng với 1.000.000 Mái ấm quyên góp được) để sửa lại nhà cho anh Thiên.

Chương trình cụ thể như thế nào admin SK sẽ cập nhật và update thường xuyên cho cả nhà :)

yeuluonmuquoang
26-05-10, 03:25 PM
Em đưa thông tin bé THoa lên 1 dd khác và nhận được sự quan tâm của 1 số anh chị, đây là thông tin đáng mừng với anh Thiên và bé Thoa
Em post địa chỉ trang đó lên có " phạm luật" k nhỉ:-?
http://www.webtretho.com/forum/f343/be-thoa-can-lam-nhung-tam-long-nhan-ai-488452/#post12194185

Vô Danh Khách
09-06-10, 08:28 AM
Hehe, sorry Member đó nha, đợi lâu quá nên sốt ruột

hoiucmotquakhu
09-06-10, 12:42 PM
Mình xin ủng hộ 200k cho bé Thoa nha ^^...

ltvt
09-06-10, 02:57 PM
Cám ơn bạn đã quan tâm và góp sức cùng diễn đàn giúp đỡ cho bé Thoa. Chúng tôi đã thống nhất là tất cả tiền chuyển về 1 mối do Moderator "bong" thu nhận từ các thành viên và chuyển cho gia đình bé Thoa, bạn có thể chuyển tiền trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản của "bong".


Vũ Thị Hoài Thu
STK: 9819570615126848
VP Bank Hà Nội

hoiucmotquakhu
13-06-10, 04:05 PM
minh se gui cho admin duoc ko vi minh o gan admin ^^

Song Khoa
16-06-10, 06:21 PM
Sau một thời gian nay mình xin thông báo tình hình nhà anh Thiên cho mọi người được biết.

Như dự định chúng ta sẽ cùng mái ấm trao tặng một căn nhà tình thương cho gia đình anh Thiên. Số tiền để xây nhà chúng ta đã chuyển cho mái ấm để trao cho anh Thiên. Trong lần ra HN vừa qua, Admin đã trực tiếp gặp Anh Thiên để lắng nghe những nguyện vọng của anh ấy. Tiếc là hôm ấy anh ấy bệnh phải đi cấp cứu nên không trao đổi được nhiều (đang nghi ngờ anh ấy mắc Lao). Hiện tại sức khỏe của anh Thiên đã tạm ổn và Mái ấm hiện đã cử tình nguyện viên xuống quê anh Thiên để liên hệ với các thợ xây và sẽ tiến hành xây nhà cho anh ấy trong thời gian sớm nhất (trong tháng này). Bên cạnh đó Mái ấm có một số tình nguyện viên là nhân viên chính quyền tại nơi anh Thiên ở nên mọi việc tiến triển có vẻ rất tốt. Tình hình được cấp nhật như thế nào mình sẽ post cho mọi người biết sau khi mình và bạn hoiucmotquakhu họp với mái ấm vào ngày 25/06 này.

Xin lỗi vì thông báo chậm trễ việc này đến cả nhà

Trần Song Khoa

lyns
05-07-10, 06:42 AM
đợi hoài ko thấy cập nhập gì hết vậy a.?

Song Khoa
05-07-10, 04:36 PM
Xin đăng bài báo cáo về tình hình nhà anh Thiên của Mái ấm vừa gởi email cho admin sáng nay. Như đã nói ở bài viết trên vì cần làm thật chắc chắn nên mọi việc không nhanh chóng như chúng ta tưởng mà cần có thời gian



Em chào anh/chị!

Em xin cập nhật thông tin về việc hoàn thiện dưới nhà anh Thiên trong 2 lần giám sát(ngày 01/7/2010 và 03/7/2010)

* Ngày 01/7/2010, em và Hiếu đã xuống nhà anh Thiên giám sát các công việc trước khi xây nhà. Khi xuống em cũng đã liên hệ trước với bác xuân và anh Huệ để biết trước một số thông tin như sau:

- Ngày 1/7/2010 do sốt cao nên gia đình đã đưa anh Thiên ra Hà Nội chữa bệnh. Mọi công việc được bàn giao lại cho bác Xuân đại diện cho gia đình nhà anh Thiên.

- Bác Xuân đã tìm được thợ để chát tường và trần phía trong nhà với số tiền công ước chừng khoảng 5.000.000 đồng + 1.000.000 đồng tiền đà giáo.

- Bác đã liên hệ tham khảo một số cửa hàng vật tư xây dựng ước tính khoảng 6 khối cát và 4 tấn xi măng.

* Chiều tối ngày 01/7/2010 em và Hiếu đã xuống bàn bac cụ thể với anh Huệ và bác Xuân, kết quả thu được như sau:

- Xem xét lại việc tìm thợ. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc xong em và anh Huệ đã đi tham khảo giá công thợ nhưng tiền công cũng như nhóm thợ bác Xuân dự định thuê nhà anh Thiên (sau khi đi cùng anh Thiên em thấy việc tìm thợ cho nhà anh Thiên cũng rất khó khăn vì nhà anh Thiên cũng xa so với trung tâm, việc hoàn thiện nhà anh Thiên lại chỉ trát ở trần và tường ở trong nhà nên thợ cũng ngại và hiện nay ở giai đoạn này ở dưới Kim Sơn đang vào vụ cấy nên thợ đang tập trung ở nhà để cấy không nhận công trình)

- Dự định mua nguyên vật liệu dựa vào diện tích nhà anh Thiên khoảng 50m2 chỉ sử dụng cát và xi măng Tam Điệp. Dự tính sẽ sử dụng hết khoảng 4 tấn xi măng và 6 khối cát( để tiết kiệm tối đa sẽ sử dụng biện pháp gọi 1 tấn xi măng/1 lần khi nào hết lại gọi tiếp và 1 xe công nông cát với khoảng hơn 3 khối/1xe). Sau khi em cùng anh Huệ đi liên hệ vật liệu, giá thỏa thuận để lấy đối với xi măng là 108.000Đ/1 tạ, cát: 130.000đ/1 khối tương đương với 400.000đ/1 xe(với giá này đã tính cả công vận chuyển).

- Theo thông tin của bác Xuân cung cấp thì sau ngày 26/6/2010 bác Xuân đã thành lập 3 đoàn để đi vận động người dân ở địa phương và những người đang làm ăn xa. Cố gắng vận động mọi người ủng hộ để giúp bố con anh Thiên có thể lắp cửa để có thể lên ở(khi các e xuống các đoàn đang đi quyên góp chỉ có bác Xuân ở nhà bàn bạc công việc với chúng em về việc nhà anh Thiên).Hiện bác Xuân cùng anh Huệ cũng đang làm đơn để xin chính quyền địa phương tạo điều kiện miễn giảm học phí cho cháu tuyến và cháu Duy có thể tiếp tục đi học.

- Trong quá trình bàn bạc với bác Xuân và anh Huệ thì đã có anh Kiểm là cán bộ ở phòng chính sách xã đã gọi điện cho anh Huệ và hỏi tình hình về việc giúp đỡ gia đình nhà anh Thiên. Anh cũng đã nói sẽ cố gắng xin xã giúp đỡ.

* Theo như thông báo của nhà anh Thiên, bác Xuân và anh Huệ thì đến ngày 3/7/2010 thợ bắt đầu làm. Sáng ngày 03/7/2010 em và Hiếu đã xuống nhà anh Thiên giám sát cùng với mục đích sẽ trao tiền cho nhà anh Thiên để mua vật liệu xây dựng và thăm tình hình sức khỏe cùng với gia đình nhà anh Thiên. Kết quả và hoạt động trong lần giám sát này như sau:

- Anh Thiên mới đi điều trị về đêm ngày 02/7/2010. Sức khỏe của anh rất yếu. Không có khả năng giúp đóng góp công sức cùng mọi người trong việc xây dựng nhà. Hiện nay, bố anh Thiên cũng rất yếu nhưng do phấn khởi với việc mọi người giúp đỡ anhThiên xây nhà nên cũng đã cố gắng ra nhà anh Thiên trông nhà và phục vụ thợ để xây dựng.

- Để chuẩn bị vật liệu xây dựng cho thợ bác Xuân và anh Huệ đã gọi cát và xi măng cho thợ làm là 1 tấn xi măng và 1 xe cát với giá thỏa thuận là 108.000đ/1 tạ xi măng và 1 xe cát với giá 400.000đ. Em đã trao cho gia đình với sự chứng kiến của bố anh Thiên, anh Thiên và anh Huệ số tiền là 2.500.000đ (Trong đó 1.480.000đ thanh toán cho lần 1 lấy cát & xi măng Tam Điệp và em cũng ứng trước 1.020.000đ cho gia đình anh Thiên để mua vật liệu đợt sau). Việc thanh toán đều sử dụng vào các việc hoàn thiện nhà anh Thiên, chúng em cũng đã lấy hoá đơn hoặc giấy biên nhận mua bán mỗi lần lấy vật liệu xây dựng, sau đó các bên cùng ký vào biên bản nhận tiền.

- Em cũng đã chụp một số hình ảnh ngày đầu tiên nhà anh Thiên bắt đầu hoàn thiện, em sẽ gửi kèm file theo.

Nói chung, sau 2 lần xuống giám sát mọi việc diễn ra thuận lợi. Em và Hiếu cũng rất vui vì sự ủng hộ và giúp đỡ rất nhiệt tình của bác Xuân và anh Huệ, ngoài ra người dân và chính quyền xã cũng đã quan tâm tới việc giúp đỡ của mái âm, một số đoàn thể giúp đỡ gia đình nhà anh Thiên.Em cũng đang rất hi vọng sự hỗ trợ của người dân các đoàn thể tại địa phương tạo điều kiện và tiền của để anh Thiên hoàn thiện được nhà và tương lai con anh Thiên có thể sẽ tiếp tục đi học trở lại.

Bống
03-11-10, 11:02 AM
Bống vừa nhận được điện thoại của chị Hòa bên Mái ám tình thân - người mà trước đây Bống vẫn gặp và trao đổi trực tiếp về gia đình anh Thiên, bé Thoa. Bên Mái ấm có lời mời Diẽn đàn chúng ta đến dự Lễ tổng kết chương trình.
Thời gian: 8h30' thứ 6 ngày 5 tháng 11
Địa điểm: Hội trường lớn - số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
Mọi người tranh thủ chút thời gian nhé! Thanks!

ninhtroc_7x
03-11-10, 04:17 PM
Em bống post lên mà ko ai đi nhể, khu vực đó gần nhà lão Dương với lão Cay....lão Cay thì ko dám đi rồi vì nhìn như ông làm ở lò mổ ý...Chỉ còn mỗi lão Dương nhìn cao to đẹp rai thế hay đi với em B cho đẹp đội hình
Bống ơi ko ai đi đc em đi một mình nhé, hôm nào lên anh thưởng