PDA

View Full Version : Cần một sân chơi thực sự?



hnkvmt
30-03-03, 08:10 PM
Gần như một nghịch lý khi những sinh viên trong mấy nǎm trở lại đây, "giàu có hơn" nhưng cũng lại nghèo nàn hơn. Nếu như trước đây cứ nói đến sinh viên là người ta nghĩ ngay đến những dạ hội đầy say mê lãng mạng, đến những thời mà người ta thường sẵn lòng xuống đường đi hết đêm trong một niềm phấn khích, xúc động của không khí tưởng nhớ một danh ca, mà đài BBC từng vu oan là một cuộc xuống đường biểu tình của sinh viên Việt Nam; những cuộc giao lưu "nên duyên" giữa các trường. Có không ít những khao khát đến cháy bỏng muốn ra nước ngoài học tập để về làm giàu cho đất nớc... Nhưng nay, dường như những cuộc vui đang thu hẹp phạm vi, cá nhân, đơn lẻ hơn và cũng cầm chừnghơn. Còn những ước mơ đang bị "cụ tỉ" hóa.

Mặc dù đã có cả một nhà vǎn hoá Học sinh - sinh viên nhưng lại quá ít cá phong trào của thanh niên, SV được tổ chức. Những tụ điểm vui chơi thực sự có tinh thần cộng đồng, tập thể và giao lưu xã hội thiếu vắng. Các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức nhiều sân chơi như SV, Từ ánh mắt đến trái tim, Cửa sổ tình yêu, Những nốt nhạc xanh. Nhưng thường có tính chất thi thố cạnh tranh của một số ít cá nhân chứ không phải là sân chơi của tất cả mọi người. SV hiện nay thực sự cần một sân chơi theo đúng nghĩa của nó, người ta có thể đến bất cứ khi nào họ muốn, được tham gia một cách nhiệt tình, phát huy được nǎng lực của bản thân, nâng cao kỹ nǎng giao tiếp- điều vô cùng quan trọng trong một xã hội hiện đại.

Điểm qua một số nơi sinh viên có thể lui tới hiện nay, chúng tôi thấy tích cực nhất có lẽ là câu lạc bộ tiếng Anh. ở đó ngoài việc SV được nâng cao kỹ nǎng về ngoại ngữ, họ cũng có những mối quan hệ mới và tự cập nhật thông tin cho mình từ những trò chơi hay trắc nghiệm mà người điều khiển đưa ra cho họ. Họ cũng có thể bàn đến một vấn đề cụ thể theo một chuyên ngành nào đó như: kinh tế, xã hội... CLB Advance ở Hàng Quạt vẻ như thực hiện được điều nàyvà hấp dẫn được khá nhiều SV các trường Ngoại ngữ, Báo chí, Kinh tế... tham gia. Một số ít CLB đưược tổ chức theo kiểu CLB IOGT (International organazation for a good templar). Tại báo Giáo dục và thời đại. SV đến đây được tham gia tất cả các hoạt động ngoại khoá, những buổi sinh hoạt chủ dề theo phương châm "3 không": không hút thuốc, không cờ bạc rượu chè, không ma tuý. Và thực hiếm những câu lạc bộ có tính chất như thế.

Phải thừa nhận rằng đời sống tinh thần của SV hiện nay khá tẻ nhạt. Ngoài phần nhiều thời gian dành cho học tập, họ bỗng chốc có thói quen không hẵn xấu nhưng là hội chứng của những kẻ thừa thời gian: ngồi mê mệt ở những quán cà phê. Trong khi đó, nếu như có một sân chơi thực thụ, người ta sẽ tìm được niềm thích thú của mình và cuộc sống cũng vì thế khoẻ khoắn hơn.

Phải chǎng lúc này xã hội đang lên án tuổi trẻ sống thiếu lý tưởng, hoặc lý tưởng theo "hội chứng đủ" của một "hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp, một mái nhà yên rủ bóng tâm hồn". Tôi xin mượn ý của một doanh nhân đã nói rất đúng rằng : Xã hội nói rằng thanh niên sống thiếu lý tưởng, nhưng thực chất là họ đang nói đến cái lý tưởng mà họ muốn chứ không phải là lý tửơng của thanh niên cần phải có. Lý tưởng không phải là cái gì chung chung trìu tượng mà là những cái rất cụ thể mình đặt ra cho mình.Lý tưởng không phải là cái người khác đặt ra cho mình mà phải là cái mình tự có . Tôi thiết nghĩ, hiện nay một số sân chơi cần thiết hội đủ những yếu tố để cho một cá nhân bất kỳ có thể tìm đến giao lưu, học hỏi và thể hiện bản thân mình là một điều cần thiết. Sẽ không có ai phản đối rằng đấy sẽ là một sân chơi lý tưởng để những lý tưởng thật sự ra đời.

Những năm tháng thanh niên này, tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ và hiến kế làm thế nào để có một sân chơi thực sự mà ở đó không phải sự đua tranh về màu cờ sắc áo, về những cuộc vui thời vụ mà nó còn là một sân chơi mọi ngày cho mọi ngừơi . Chúng ta có thể chắp cánhư ớc mơ ở đó và không chụi hổ danh là thanh niên sống thiếu lý tưởng. Một cây làm chẳng lên non... Tôi mong chờ hồi âm từ các bạn.

chitcon289
24-11-03, 04:11 PM
Phải thừa nhận rằng đời sống tinh thần của SV hiện nay khá tẻ nhạt. Ngoài phần nhiều thời gian dành cho học tập, họ bỗng chốc có thói quen không hẳn xấu nhưng là hội chứng của những kẻ thừa thời gian: ngồi mê mệt ở những quán cà phê. Trong khi đó, nếu như có một sân chơi thực thụ, người ta sẽ tìm được niềm thích thú của mình và cuộc sống cũng vì thế khoẻ khoắn hơn.....
Một sân chơi riêng của giới trẻ, lành mạnh và bổ ích, đó không chỉ là ước mơ của riêng ai, nó là của bạn, của tôi và tất cả các bạn trẻ!
Hiện nay cũng có khá nhiều sân chơi dành riêng cho sinh viên, học sinh nhưng nó đã thật sự thu hút mọi người tham gia chưa? Tôi cũng có thể khẳng định là chưa. Các hoạt động ấy chỉ thu hút được số lượng rất nhỏ thanh thiếu niên tham gia. Chúng ta đều tự hỏi tại sao lại vậy??? Do nội dung? do cách thức tổ chức? hay do chính bản thân của bạn trẻ ko thích tham gia vào ? Hay còn những lý do nào khác nữa ...?
Tai sao chúng ta lại :

* Ko tham gia vào :
- Các hoạt động sinh hoạt của khu phố, phường xã ---> nhảm quá, thường quá, những trò xưa như trái đất ...
- Các hoạt động thể thao ---> thời gian ngủ còn hổng có huống gì chơi thể thao, mệt người, nắng đen hết, hư dáng....
- Các buổi sinh hoạt giao lưu ---> cần gì kết bạn nhiều, chơi trong nhóm là đủ rồi, tối đi chơi với người ấy nữa ....
- Các CLB ---> người ta chuyên môn rồi, mình vào ngại lắm; ko có điều kiện tham gia, chắc là chẳng có gì hay ho đâu, chỉ nói miệng thôi...

* Đốt cháy thời trai trẻ của mình trong những :
- Cuộc chơi thâu đêm suốt sáng ---> chứng tỏ mình (đua xe, đánh nhau...), có những "cảm xúc" thú vị ....
- Trong những quán cafê ( chỉ những cuộc gặp mặt ko mục đích) ---> nghỉ ngơi, quên đời, đi học đi làm làm gì cho mệt, tán gẫu thoải mái ,hay đơn giản chỉ là ngủ ...

Tuy ngày nay đã ra đời nhiều sân chơi cho giới trẻ nhưng họ ko có những thông tin về điều này, họ ko hề biết có những sân chơi như thế, tồn tại và chờ họ...
Đây là những nhận định của tôi, có thể đúng, sai hoặc thiếu sót. Ý kiến của bạn thế nào???

Universe
24-11-03, 05:23 PM
Cái này khó khăn lắm. Nó gần như đã ăn sâu vào nhận thức của giới trẻ ngày nay rồi. Một việc không thể tranh cải là Xã Hội. Chính sự tiếp xúc, sự nhận thức từ XH đã đẩy thanh niên đến con đường đó. Trong đó, gia đình giữ một vai trò quan trọng.

Bạn thử nghĩ mà xem, hồi trước mình đâu biết tới chơi game, giải trí chỉ là đá banh hay đánh cầu, nói chung là vận động thể thao. Còn ngày nay giải trí bằng cách ngồi chơi game từ sáng tới tối, con người không vận động nên sức khoẻ yếu kém, sức đề kháng không tốt dẫn đến bệnh tật. Một phần là do KH-KT phát triển mạnh, mua một chiếc máy PC mạnh để chơi game không còn là mơ ước như hồi trước nữa.

Phần nữa là do văn hóa, phim ảnh, sách báo nhảm nhí tràn ngập thị trường từ các nguồn nhập lậu vào VN. Góp phần không nhỏ ảnh hưởng tới tâm lý, suy nghĩ của thanh thiếu niên, đẩy họ vào những con đường phạm pháp, tội lỗi.

Những trung tâm, CLB giao lưu, nhà văn hoá không được quan tâm đầu tư đúng mức. Chương trình hoạt động nghèo nàn không lôi kéo được TN vốn quen với những cảm giác mạnh mà họ đã được xem trong những bộ phim chém giết đẩm máu.

Nói chung, vấn đề này còn rất nhiều chuyện để nói. Vẫn chưa có thống kê cụ thể rằng trong 100 người TN thì có bao nhiêu người thật sự trưởng thành va có ích cho xã hội. Bao nhiêu người là gánh năng cho XH. Chỉ đến khi mức độ quá cao mới giống lên hồi chuông báo động, cảnh tỉnh thì e là quá muộn .......

Vấn đề này liên quan đến cả một thế hệ của đất nước chứ không phải là chuyện đùa cho nên U chỉ nói những suy nghĩ của mình mà thôi. không hề có ý định đụng chạm đến bất cứ ai. Mong các Bạn hiểu cho...

thang cao boi
26-02-04, 02:59 AM
Đốt cháy thời trai trẻ của mình trong những :
- Cuộc chơi thâu đêm suốt sáng ---> chứng tỏ mình (đua xe, đánh nhau...), có những "cảm xúc" thú vị ....
- Trong những quán cafê ( chỉ những cuộc gặp mặt ko mục đích) ---> nghỉ ngơi, quên đời, đi học đi làm làm gì cho mệt, tán gẫu thoải mái ,hay đơn giản chỉ là ngủ ...

Tuy ngày nay đã ra đời nhiều sân chơi cho giới trẻ nhưng họ ko có những thông tin về điều này, họ ko hề biết có những sân chơi như thế, tồn tại và chờ họ...
nhung neu nhu ho duoc bao ban mot cach day du ko tiep xuc voi nhung thoi xau thi dau nhu the neu nhu con co mot nguoi xau thi se co nguoi thu hai[gan muc thi den ma]

chitcon289
26-02-04, 06:21 AM
Ý kiến cuả bạn là thế naò vậy thang cao boi ?!!? :baby:

Tinhsauthienthu
01-03-04, 09:29 PM
theo tui ý kiến là thời nay giới trẻ đua đòi vả ăn chơi zu lắm , những gỉ là thói quen của sinh viên hiện này là rất ư là .... chà chà , chả bit nói sao nữa cả , wen hết rùi , hic hic , nói chung là sân chơi cho giới trẻ có khá nhìu nhưng ít ai quan tâm , thề thui