PDA

View Full Version : Chia buồn cùng gia đình Phan Hiếu



Song Khoa
11-05-10, 04:25 PM
Được tin bố của bạn Phan Hiếu đã từ trần và đã đưa đi an táng sáng ngày hôm nay. Thay mặt diễn đàn NIEMTIN xin gởi đến bạn và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Sáng nay mình đã có nhờ Thu đại diện cả nhà mang lẵng hoa đến viếng.

Bống
11-05-10, 04:59 PM
Xin gửi lời chia buồn tới Phan Hiếu và gia đình!

Xin có lời xin lỗi Admin Song Khoa vì đã không hoàn thành sự ủy thác :(
Bống vừa chuyển chỗ làm được 2 ngày nên không thể xin nghỉ đi được. Thành thật xin lỗi!
Mọi người sẽ sắp xếp một ngày gần nhất qua chia buồn cùng Phan Hiếu và gia đình!

Xin lỗi SK! Xin lỗi cả nhà! :(

nghien20nam
11-05-10, 06:17 PM
Xin gửi lời phân ưu cùng PH và gia đình !
Chia buồn và chúc PH sớm vượt qua mất mát này .

thienlong
11-05-10, 06:19 PM
cầu mong những điều bình yên sẽ ở lại!

nghien20nam
11-05-10, 06:20 PM
KO đi đc sao em ko alo nhờ mọi người ?

Xin gửi lời chia buồn tới Phan Hiếu và gia đình!

Xin có lời xin lỗi Admin Song Khoa vì đã không hoàn thành sự ủy thác :(
Bống vừa chuyển chỗ làm được 2 ngày nên không thể xin nghỉ đi được. Thành thật xin lỗi!
Mọi người sẽ sắp xếp một ngày gần nhất qua chia buồn cùng Phan Hiếu và gia đình!

Xin lỗi SK! Xin lỗi cả nhà! :(

Bống
11-05-10, 08:19 PM
KO đi đc sao em ko alo nhờ mọi người ?

Vâng! Lẽ ra em phải nhờ mọi người! Cho em xin lỗi cả nhà! :(

Men7x.Pro
11-05-10, 08:49 PM
Thành thật chia buồn cùng Phan Hiếu và gia đình bạn.

tukoi
11-05-10, 10:04 PM
Thành kính phân ưu, em xin gửi tới gia đình a PH lời chia buồn sâu sắc!

yeuluonmuquoang
12-05-10, 08:24 AM
Xin chia buồn với PH và gia đình! Mong bạn bớt đau buồn và sớm bình tâm

tuan2010
12-05-10, 04:55 PM
Xin chia buồn cùng anh PH . mong anh sớm vượt qua nỗi mất mát này

MagicianS
12-05-10, 07:56 PM
nói thế nào với anh nhỉ? cố gắng lên anh và vượt qua ư? có lẽ không cần thiết, vì chắc chắn là thế rồi, đó còn là một trách nhiệm. Mọi nỗi đau chỉ là thử thách và ta phải vượt qua nó bằng bất cứ giá nào... không bỏ cuộc! Có lẽ em và TL và... cũng đã từng cảm nhận, Nhưng cũng không biết phải chia sẻ bằng cách nào. Thời gian vẫn trôi đi và bình yên sẽ đến... em xin lỗi vì không thể ở bên cạnh anh lúc này!

nguoi_vo_hinh
12-05-10, 09:47 PM
thành thật chia buồn cùng hiếu , cố lên hiếu nhé hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại trong nam.