PDA

View Full Version : Còn có ngày mai?



men7xga
07-06-10, 08:46 AM
Tôi cũng là 7x, thôi thì tự nhận là 7x gà vậy. 15 năm gắn bó với heroin rồi, trong khoảng thời gian đó tính tổng thời gian cai chắc là được khoảng 5 năm còn lại là 10 năm sa lầy. Đến bây giờ tôi cũng không thể nhớ nổi là mình đã cai bao nhiêu lần, ở những nơi nào, và uống bao nhiêu loại thuốc nữa. Chỉ biết rằng cùng với thời gian tất cả đều tiến về phía trước, riêng mình tôi vẫn cứ bước thục lùi. Thủa nhỏ là niềm yêu thương và tự hào của cả gia đình, dòng họ và những người xung quanh, nhan sắc chẳng thua ai, học hành cũng khiến bạn bè đồng lứa phải ghen tỵ. Nhưng rồi cơn bão heroin những năm 1995-1996 tràn qua một sinh viên xa nhà được nuông chiều ở HN đã dính vào và gắn bó cho đến bây giờ. Điều gọi là may mắn cuối cùng là vẫn kịp lấy được cái bằng đại học và cho đến bây giờ sau 15 năm vẫn chỉ hút chứ không chuyển qua chích. Nhưng có đi làm ở đâu ổn định được đâu, khi cứ 2-3 tháng lại xin nghỉ 1 tháng để cai rồi cứ thế chu ký đó cứ tiếp tục.... Lần này cũng như bao lần khác, lại nhờ người nhà đóng của nhốt trong nhà và tự cai nhưng niềm tin dường như đã cạn, đến thời điểm ngồi viết những dòng chữ này là đã 22 h không chơi, cảm giác cũng không khó khăn lắm (kinh nghiệm đầy mình rồi) Nexa thì người nhà cũng đã trực tiếp gặp song khoa mua về rồi. Nhưng dần như niềm tin đã cạn, liệu những người như mình còn có ngày mai?

thienlong
07-06-10, 09:05 AM
cố lên anh..đừng bi quan hoặc buông xuôi mọi thứ thì vẫn còn hy vọng , anh vẫn đang cố gắng đấy thôi .15 năm rồi kg nhẽ lại phí hoài 15 năm nữa hay sao, mau khỏe anh nhé !

Tuan_2.0
07-06-10, 10:58 AM
anh men7xga ơi!em cũng mất 15 năm như anh đây,em có vài đứa bạn cũng thế (chơi với nhau từ lúc đi học mà),vậy mà giờ đây chúng nó bỏ đc hết rồi đấy.Còn em cũng mới bỏ đc hơn tháng nhưng làm lại vẫn kịp anh ah,còn hơn là cứ chơi tiếp chắc chẳng còn nhiều năm để mất đâu...cố lên anh!!thỉnh thoảng vào diễn đàn mọi người sẽ giúp anh có thêm niềm tin.

ninhtroc_7x
07-06-10, 05:56 PM
Men -gà có ngày mai hay ko là do mình quyết định ----Nếu còn chơi matuy vẫn có ngày mai nhưng ngày mai đó chẳng có ý nghĩa gì
vẫn phải lo toan không biết ngày kia xoay đâu ra tiền để mua matuy .Hãy sống với ngày mai có ý nghĩa bạn nhé

men7xga
08-06-10, 09:46 AM
Vậy là được 48 h rồi, đêm qua khó ngủ quá chạy lên Q10 gặp ông bác sĩ mà sada giới thiệu. Uống 1 liều xong khiếp luôn, ngủ thì ngủ được nhưng đêm lại đi xuyên tường. Tối nay chắc k uống thuốc nữa, ngồi làm bạn với bóng đêm vậy. Cảm ơn nhiều sự động viên của các bạn!

ninhtroc_7x
08-06-10, 10:00 AM
Vậy là được 48 h rồi, đêm qua khó ngủ quá chạy lên Q10 gặp ông bác sĩ mà sada giới thiệu. Uống 1 liều xong khiếp luôn, ngủ thì ngủ được nhưng đêm lại đi xuyên tường. Tối nay chắc k uống thuốc nữa, ngồi làm bạn với bóng đêm vậy. Cảm ơn nhiều sự động viên của các bạn!

He chịu đc 48 h rồi cố lên nhá .cai nhiều rồi kinh nghiệm đầy mình .phải làm gì chắc tự biết
Qua đc ngày hum nay nữa là bon .Thấy buồn thì vào chaxbox mà chém gió cho nhanh hết thời gian
cứ âm thầm chịu một mình thế à ra "vật" cùng anh em cho vui

Have Fun
06-07-10, 11:25 AM
Hôm nay lại là ngày 06, vậy là tròn 1 tháng kể từ ngày viết những dòng chữ trong cơn vật. Một tháng thật bình yên đã qua với một cuộc sống gia đình thật hạnh phúc. Mình đã đọc, đọc rất nhiều bài viết trên Niềm Tin... cùng với những lời động viên của người thân, của songkhoa, Men7xPro, Buochut... đã giúp mình rất nhiều trong thời gian khó khăn vừa qua. Khác với trước đây, bây giờ mình đón chào ngày mới với 1 viên Nal và sống một cuộc sống của một người bình thường. Khi nhận thức ma tuý là tệ nạn xã hội mình luôn tự lừa dối chính bản thân mình rằng mình chẳng thể là một thằng nghiện, rằng bỏ ma tuý ư? chẳng phải là chuyện gì to tát lắm... mình sẽ bỏ.. và rồi lại ngập ngụa trong vũng bùn chẳng thể ngóc đầu lên được mặc dù luôn tạo cho mình một vỏ bọc của một kẻ có học với một hình thức bề ngoài sáng sủa, có thể cùng một người bình thường nói về kẻ nghiện ma tuý với một sự coi thường, khinh bỉ.... Còn bây gờ khi xác định nghiện ma tuý là một bệnh lý, luôn tự nhắc nhở rằng mình là một thằng đã từng nghiện ma tuý, và việc cai nghiện đoạn tuyệt với ma tuý là rất khó khăn (bằng chứng là mình chưa từng làm được và hiện nay đang cố để làm được) mình cảm thất thanh thản hơn nhiều. Ừ tôi là kẻ đang mang bệnh, mà đã có bệnh thì phải uống thuốc mới mong khỏi bệnh được... đó là lý do mỗi buổi sáng mình luôn nhớ và uống Nal một cách đều đặn và tự giác dù chẳng có ai kiểm soát việc uống thuốc của mình cả...
Hôm nay tròn một tháng rồi đấy, tôi ơi cố lên nhé... hãy coi ngày 06/06 là ngày mình được sinh ra lầ thứ 2, vậy thì hãy tự chúc mừng ngày đầy tháng của mình... và hãy cố gắng để đến ngày được làm "sinh nhật" đầu tiên, ngày tròn 2 tuổi, 3 tuổi... và mãi mãi. Cố gắng lên tôi ơi, tôi có niềm tin, tôi se làm được mà...

VUNG_THAN
06-07-10, 11:51 AM
Anh Fun ko cảm ơn em à ? lần sau ngã em ko spam vào bài của anh nữa đâu ka ka
Cái tôi của anh Fun ơi cố lên nha

Have Fun
06-07-10, 12:18 PM
Anh Fun ko cảm ơn em à ? lần sau ngã em ko spam vào bài của anh nữa đâu ka ka
Cái tôi của anh Fun ơi cố lên nha

Thanh củi rất là mục vũng than Ninh kua đen thùi lui =))

tuan2010
05-08-10, 10:46 PM
Đừng đẻ mất lòng tin với mọi người , hãy chiến thắng tất cả vươt lên chính mình . Cố gắng anh nhé !!

Have Fun
06-08-10, 05:00 PM
Lại đến ngày 06 rồi, tháng này có vẻ nhanh hơn tháng trước không biết có phải là do công việc bận rộn không nữa, hôm nay may mà Cua nhắc k lại quên mất cái ngày đáng nhớ này. Vậy là cũng đc 2 tháng làm người rồi,khoảng thời gian này có khá nhiều dự án, nhiều mục tiêu... nên hầu như không có thời gian để nghĩ về những điều vớ vẩn. Mong sao khoảng thời gian phía trước thật bình yên. K có nhiều thời gian nên chỉ viết đc nhiêu đó thôi.

b0y_nghe0
07-08-10, 04:23 PM
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Can-Gac-Luu-Day-Lam-Nhat-Tien.366537.html
Ngày mai là ngày hôm qua...ngày hôm qua là ngày mai đó anh...^^

Men7x.Pro
07-08-10, 05:59 PM
Ngày mai là ngày hôm qua...ngày hôm qua là ngày mai đó anh...^^
Hiểu được bạn nói cái gì.....Men chết liền

nhóc phù thủy
08-08-10, 09:44 PM
Cả nhà sẽ cùng Fun đợi đến những ngày 06 tiếp theo... đợi những update mới trong cuộc sống của Fun và gia đình khi chỉ toàn niềm vui mà không có "cái kia" nhé...

Cảm ơn Fun đã mang thêm niềm tin đến cho mọi người.. ^^

MrBem
09-08-10, 12:00 AM
anh Fun pro. e bắt đầu thần tượng anh rồi đấy hihi.

tukoi
09-08-10, 10:41 AM
a Bem ơi, liên hệ vs em gấp 0946 926 936

DTT
09-08-10, 06:30 PM
Hôm qua rùi hôm nay rùi ngày mai rùi còn ngày mốt nữa mà, lo gì (^_^)

Men7x.Pro
10-08-10, 03:03 AM
Lại đến ngày 06 rồi, tháng này có vẻ nhanh hơn tháng trước không biết có phải là do công việc bận rộn không nữa, hôm nay may mà Cua nhắc k lại quên mất cái ngày đáng nhớ này. Vậy là cũng đc 2 tháng làm người rồi,khoảng thời gian này có khá nhiều dự án, nhiều mục tiêu... nên hầu như không có thời gian để nghĩ về những điều vớ vẩn. Mong sao khoảng thời gian phía trước thật bình yên. K có nhiều thời gian nên chỉ viết đc nhiêu đó thôi.
Ngày kaka tròn 2 tháng, thì đệ đc 1 năm tự do. Nhưng tình hình dạo này có vẻ xấu đi, tự do 2 chữ muôn năm đang dần trôi ra khỏi tầm kiểm soát của đệ thì phải. kekeke. Không đỡ được!

thuytinh
10-08-10, 09:16 AM
Ngày kaka tròn 2 tháng, thì đệ đc 1 năm tự do. Nhưng tình hình dạo này có vẻ xấu đi, tự do 2 chữ muôn năm đang dần trôi ra khỏi tầm kiểm soát của đệ thì phải. kekeke. Không đỡ được!

Định chỉ im lặng thôi, nhưng thấy phần trả lời của anh Men "...." rất là....là....là.... ý của anh là mất tự do cho ai?
Phải! con người sinh ra ai cũng có quyền tự do và bình đẳng, nhưng chính con người tự làm mất cái quyền tự do của mình, chính bản thân họ mà thôi, chứ chẳng phải trời, chẳng phải người, chẳng phải đời, mà là chính mình lựa chọn, chính mình làm. Cái gì cũng muốn, mà không chịu mất cái gì, haizzzzzz

p/s: đây là nói về MT nha, các huynh muốn sung sướng, muốn chịu chơi thì phải lãnh hậu quả là mất đi một số thứ, mất đi tự do, ty vân vân và mây mây.... Còn riêng phần trả lời của Men (caca) thì muốn hiểu sao thì hiểu. hihi

Have Fun
06-10-10, 12:30 PM
06/10/2010, vậy là đã 4 tháng rồi, có tự tin quá khi nói bây giờ mình đã là một người bình thường vì hầu như mình không hề nghĩ tới nó nữa và mình cũng "quên" mình đã từng.... rồi. Chỉ khi vào 4room mới có cái cảm giác trước đây mình cũng đã từng nghẹo.
Tin lắm vào thành công của mình và biết ơn NIEMTIN nhiều lắm !!!

ninhtroc_7x
06-10-10, 02:19 PM
06/10/2010, vậy là đã 4 tháng rồi, có tự tin quá khi nói bây giờ mình đã là một người bình thường vì hầu như mình không hề nghĩ tới nó nữa và mình cũng "quên" mình đã từng.... rồi. Chỉ khi vào 4room mới có cái cảm giác trước đây mình cũng đã từng nghẹo.
Tin lắm vào thành công của mình và biết ơn NIEMTIN nhiều lắm !!!

he he ,ông anh ẩn hiện như ma xó, hóa ra ngồi đếm đủ 4 tháng để xì văn pham, chúc mừng anh nhé.
Cũng khổ cái thân em quên đc ma túy rồi nhưng hình như em lại thành thèng người ảo ,lúc nào cũng như trên mây ý anh ợ

canabis
08-10-10, 02:04 AM
he he ,ông anh ẩn hiện như ma xó, hóa ra ngồi đếm đủ 4 tháng để xì văn pham, chúc mừng anh nhé.
Cũng khổ cái thân em quên đc ma túy rồi nhưng hình như em lại thành thèng người ảo ,lúc nào cũng như trên mây ý anh ợ

Biết mình đang ảo thì trở về mặt đất đi, làm người bình thường khó thật .

MrBem
08-10-10, 02:25 AM
Chúc aFun thuận buồm xuôi gió,cố gắng giữ mình anh ạ chủ quan là chết đấy.

hongbach
24-10-10, 11:29 AM
ôi cái ngày 6 .......
6-3-2001 tập trung cơ sở giáo dục 12 tháng
6-1-2003 tập trung cơ sở giáo dục 18 tháng
6-2-2006 cơ sở chữa bệnh số V Xuân Khanh
6-5-2010 giải quyết việc làm số I HN
toàn ngày 6 .... :-o<