gia_vu
13-06-10, 01:43 AM
Mọi người ơi!mấy hôm nay tôi đã phải đấu tranh và suy nghĩ rất nhiều mới có đủ tự tin để viết lên những dòng này,mục đích là mong tất cả những ai đang ở trong hoàn cảnh như tôi 1 lần nữa chúng ta hãy dừng lại để xác định lại con đường của chúng ta,tôi nghĩ chắc có khá nhiều người như tôi vì NiềmTin của chúng ta đang vắng dần.
Chúng ta đang trên con đường tìm lại giá trị của bản thân và mục đích của cuộc đời nhưng con đường đó quá gập ghềnh,nhiều trông gai nên đôi khi chúng ta mệt mỏi,chán chường nên chúng ta đã quay ngược trở lại và chấp nhận bỏ đi bao công sức của mình.Thành viên của NT đa số là những người đang cố gắng từ bỏ ma túy để làm một con người bình thường nhưng cuộc sống bình thường vốn đã lắm nỗi buồn và lo toan,Những lúc như thế chúng ta lại tìm đến với ma túy để không phải lo gì không phải nghĩ gì vì lúc đó mọi chuyện chỉ như con thỏ nhưng đó chỉ là 1 cảm giác giả tạo vì mọi vấn đề vẫn còn nguyên đó,khi chúng ta tỉnh lại thấy mọi chuyện vẫn thế...lại chán...lại chơi...và 1 lần nữa chúng ta lại... NGHIỆN..Hôm nay đã là ngày thứ 3 tôi chơi lại,mỗi lần chơi xong tôi lại tự dằn vặt bản thân vì tôi biết tôi đang tự giết mình và giết chết hi vọng của những người thân yêu,những người đã thương yêu tôi,tha thứ cho tôi vô điều kiện đến n lần.Đêm nay tôi đã suy nghĩ rất nhều và quyết định là mình phải đi tiếp con đường tôi đã chọn,tôi sẽ không quay trở lại điểm xuất phát vì ở đó không có gì ngoài 1 cỗ quan tài đang đợi tôi.
Tôi biết là có nhiều anh em cũng đang ở trong hoàn cảnh như tôi và có những suy nghĩ giống tôi,tôi mong mọi người 1 lần nữa hãy cùng tôi,chúng ta nắm tay nhau và bước tiếp trên con đường tìm lại chính mình,tôi tin nếu nỗ lực hết sức tất cả chúng ta sẽ đên đích,sẽ dành lại cuôc sống của chúng ta từ tay ma túy
Chúng ta đang trên con đường tìm lại giá trị của bản thân và mục đích của cuộc đời nhưng con đường đó quá gập ghềnh,nhiều trông gai nên đôi khi chúng ta mệt mỏi,chán chường nên chúng ta đã quay ngược trở lại và chấp nhận bỏ đi bao công sức của mình.Thành viên của NT đa số là những người đang cố gắng từ bỏ ma túy để làm một con người bình thường nhưng cuộc sống bình thường vốn đã lắm nỗi buồn và lo toan,Những lúc như thế chúng ta lại tìm đến với ma túy để không phải lo gì không phải nghĩ gì vì lúc đó mọi chuyện chỉ như con thỏ nhưng đó chỉ là 1 cảm giác giả tạo vì mọi vấn đề vẫn còn nguyên đó,khi chúng ta tỉnh lại thấy mọi chuyện vẫn thế...lại chán...lại chơi...và 1 lần nữa chúng ta lại... NGHIỆN..Hôm nay đã là ngày thứ 3 tôi chơi lại,mỗi lần chơi xong tôi lại tự dằn vặt bản thân vì tôi biết tôi đang tự giết mình và giết chết hi vọng của những người thân yêu,những người đã thương yêu tôi,tha thứ cho tôi vô điều kiện đến n lần.Đêm nay tôi đã suy nghĩ rất nhều và quyết định là mình phải đi tiếp con đường tôi đã chọn,tôi sẽ không quay trở lại điểm xuất phát vì ở đó không có gì ngoài 1 cỗ quan tài đang đợi tôi.
Tôi biết là có nhiều anh em cũng đang ở trong hoàn cảnh như tôi và có những suy nghĩ giống tôi,tôi mong mọi người 1 lần nữa hãy cùng tôi,chúng ta nắm tay nhau và bước tiếp trên con đường tìm lại chính mình,tôi tin nếu nỗ lực hết sức tất cả chúng ta sẽ đên đích,sẽ dành lại cuôc sống của chúng ta từ tay ma túy