PDA

View Full Version : Chán chồng - Muốn Thanh lý



yeuluonmuquoang
26-06-10, 02:00 PM
Dạo này hắn hay về muộn, lý do nói đi uống bia. Mình bực lắm- vì con nhỏ hắn về muộn vừa trông con vừa cơm nước và ti tỷ việc không tên nữa, hắn có nhà hắn trông con cho mình làm việc. Hôm qua cũng thế - gọi mãi hắn mới về - thấy mình tức hắn nịnh bằng cách để bát mai anh rửa. Hôm nay trưa mình về tức quá hắn đang ngủ bát chưa rửa, cơm chưa cắm, quần áo chưa phơi, gọi hắn dậy hắn cáu là đang ngủ và bảo em vừa phải thôi, mình đoán mình k có nhà hắn lại tớn đi chơi với đứa nào ke giờ mình về thì hắn về rồi lăn ra ngủ. Điên máu mình nói là anh vừa phải thôi k tôi tức tôi mệt mỏi là tôi kệ hết.
Không phải chỉ có thế mà mình chán - hắn lúc nào cũng vậy- cứ thờ ơ như không- mình mệt và chán thế. Hôn nhân là 1 món thập cẩm mà ớn đến cổ k nuốt nổi nữa- Túm lại chán toàn tập.
Giá hắn chỉ là 1 món đồ thì mình thanh lý quách cho rồi :-<
Bị cú đúp k bít xóa thế nào

nghien20nam
26-06-10, 02:12 PM
Em thanh lý cái j cũng được , chứ cái của nợ đấy thì ai dám rước đi cho em ? Thôi , cứ để mà dùng em à , của một đống tiền nhưng gặp thời buổi lạm phát thì biết làm sao bây giờ . Ko ngon cũng cố mà nuốt ...

VUNG_THAN
26-06-10, 04:53 PM
Em định thanh lý giá cả thế nào ? Nếu rẻ anh mua rồi đem về Quảng Ninh cho hắn đi đội than . Nhưng hắn đi rồi ai là người nấu cơm phơi quần áo cho em .Thôi đành vậy để anh hy sinh bản thân mình anh lên thay hắn làm 'việc đó cũng được :-?
Dạo này hắn uống chống tái có đều không ? Ban ngày ngủ nhiều mà có vẻ mệt mỏi thì cũng cần cảnh giác .Cũng mong đó là bệnh lười của hắn
Hôn nhân là 1 món thập cẩm mà ớn đến cổ k nuốt nổi nữa ,ko nuốt nổi cũng cố mà nuốt em ợ những lúc khó khăn nhất em còn nuốt đc
bây giờ chỉ có lười với thờ ơ một chút thì đã sao , đó cũng chỉ là hội chứng của hôn nhân thôi

Tuan_2.0
26-06-10, 07:58 PM
Người ta chỉ biết thế nào là hạnh phúc thực sự của đời người sau khi đã kết hôn,nhưng khi biết thì đã quá muộn rồi X_X

yeuluonmuquoang
28-06-10, 02:19 PM
Để lại dùng cũng mệt mà thanh lý cũng k xong. Chỉ biết ngồi mà nhớ Mỹ Tâm với bài Ước gì.....|-)

thuytinh
29-06-10, 07:40 AM
Dù sao thì cũng đã là vợ chồng rồi mà chị, đâu có thể nói thanh lý là thanh lý ngay được, hơn nữa chắc gì đã có người nhận hàng?!? hãy nghĩ đến những khi cả chị và anh đã vượt qua bao khó khăn trong quá khứ, cũng đã vượt qua được rồi đấy thôi, em nghĩ 2 người thử trao đổi thẳng thắn với nhau xem sao, đâu phải là không có cách giải quyết.
Chúc chị hạnh phúc

nghien20nam
29-06-10, 08:25 PM
Dù sao thì cũng đã là vợ chồng rồi mà chị, đâu có thể nói thanh lý là thanh lý ngay được, hơn nữa chắc gì đã có người nhận hàng?!? hãy nghĩ đến những khi cả chị và anh đã vượt qua bao khó khăn trong quá khứ, cũng đã vượt qua được rồi đấy thôi, em nghĩ 2 người thử trao đổi thẳng thắn với nhau xem sao, đâu phải là không có cách giải quyết.
Chúc chị hạnh phúc

DĐ này lắm người thật thà nhỉ ? Có khi phải tái bản cuốn Những người thích đùa để bán vậy . Than thì than vậy chứ " Củi mục bà để trong rương , hễ ai sờ đến Trầm hương của bà ".... =))

nghien20nam
29-06-10, 08:27 PM
Người ta chỉ biết thế nào là hạnh phúc thực sự của đời người sau khi đã kết hôn,nhưng khi biết thì đã quá muộn rồi X_X

Hết hồn với thằng này , đổi ngay cái chữ ký ko tao del nick bây giờ .

Tuan_2.0
29-06-10, 08:37 PM
Hết hồn với thằng này , đổi ngay cái chữ ký ko tao del nick bây giờ .

Anh Dương ác vừa chứ,em show hàng tí,quảng cáo mấy hôm thôi cho chị em còn biết mà liên hệ chứ

yeuluonmuquoang
30-06-10, 02:32 PM
@ Thuytinh: Cảm ơn chia sẻ của em.
@20: Đúng là gừng càng già càng cay :)>-, các cụ vẫn nói " ghét thì ghét mà yêu thì vẫn yêu" mà.

thuytinh
30-06-10, 03:02 PM
DĐ này lắm người thật thà nhỉ ? Có khi phải tái bản cuốn Những người thích đùa để bán vậy . Than thì than vậy chứ " Củi mục bà để trong rương , hễ ai sờ đến Trầm hương của bà ".... =))

cái ông nì, nói vậy là ý gì đây? cố tình gây sự với tui vài lần rồi nhá,

shockboy
30-06-10, 05:44 PM
Chào chị yeuluonmuquang, lâu wa ko gặp chị! Haha.... Chị chán chồng, muốn thanh lý nhưng mà thanh lý ai đây??? Nếu chồng chị thì em không mua đâu, nhà em đã có em nghiện rồi, thêm một người nữa thì toi... Còn nếu .... thanh lý chị thì em sẽ suy nghĩ lại đó....hihihi ;;);;);;)

yeuluonmuquoang
01-07-10, 09:02 AM
Chào chị yeuluonmuquang, lâu wa ko gặp chị! Haha.... Chị chán chồng, muốn thanh lý nhưng mà thanh lý ai đây??? Nếu chồng chị thì em không mua đâu, nhà em đã có em nghiện rồi, thêm một người nữa thì toi... Còn nếu .... thanh lý chị thì em sẽ suy nghĩ lại đó....hihihi ;;);;);;)

Chán chồng - muốn TL chồng chứ chị vẫn yêu chị lắm chẳng chán chị tẹo nào nên vẫn có giá chưa có ý thanh lý. Khi nào chị có ý tưởng đấy chị sẽ nghĩ tới em đầu tiên. Cảm ơn em nhé :-?

nghien20nam
01-07-10, 06:04 PM
cái ông nì, nói vậy là ý gì đây? cố tình gây sự với tui vài lần rồi nhá,

Ai thèm gây sự với thuỷ tinh để mà đứt tay à . Đây là anh nói về người đang than thở ... thế mà cũng ko hiểu à ?

yeuluonmuquoang
02-07-10, 08:08 AM
@TTinh: ông 20 là chúa " đâm bị thóc, chọc bị gạo" từ hồi ông xuất hiện ở cái dd này là hễ cứ thấy chị em nào viết bài là ông nhảy luôn vào thọc cho 1 vài nhát >:P. Chị mà bít ông ấy ở đâu chị tới tận nơi thọc cho ông ấy 1 nhát luôn :D

thuytinh
02-07-10, 09:38 AM
không sao mà, dẫu sao có ông 20 đó, diễn đàn cũng bớt tẻ nhạt
Chồng chị đã ngoan hơn chút nào chưa? mấy ông này là không thể dùng chính sách mềm mỏng được, cứ quân phiệt vào, có gì gay go mời ông ý lên hội nghị "bàn vuông" đàm phánb-)

VUNG_THAN
02-07-10, 09:55 AM
không sao mà, dẫu sao có ông 20 đó, diễn đàn cũng bớt tẻ nhạt
Chồng chị đã ngoan hơn chút nào chưa? mấy ông này là không thể dùng chính sách mềm mỏng được, cứ quân phiệt vào, có gì gay go mời ông ý lên hội nghị "bàn vuông" đàm phánb-)

Mấy ông này cũng như miếng thủy tinh thôi dễ vỡ lắm . Nhưng được cái là súng dí vào thái dương cũng ko sợ "" Điếc thì sợ gì súng ''

nghien20nam
04-07-10, 03:46 AM
to yeuluonmuquoang

Thích j ? Cần j ? Cho cái hẹn cụ thể đi . Muốn j đây cũng chiều nhé , đừng tưởng cứ cậy bé mà bắt nạt lớn . Đây là đây ko sợ đâu nhé . ( Ku N đâu . nổ máy sẵn chờ anh nhé .... )

ninhtroc_7x
04-07-10, 10:44 AM
to yeuluonmuquoang

Thích j ? Cần j ? Cho cái hẹn cụ thể đi . Muốn j đây cũng chiều nhé , đừng tưởng cứ cậy bé mà bắt nạt lớn . Đây là đây ko sợ đâu nhé . ( Ku N đâu . nổ máy sẵn chờ anh nhé .... )
Em đây anh ơi . anh hẹn yeuluonmuquang , còn em hẹn thủy tinh rồi anh em mình "cụ thể" nhá

thuytinh
04-07-10, 11:32 AM
Em đây anh ơi . anh hẹn yeuluonmuquang , còn em hẹn thủy tinh rồi anh em mình "cụ thể" nhá


ối! anh Ninh đừng có mà ném lựu đạn nhá, chớ có mà tung tin lá cải, lá chuối ở đây, em còn độc thân đấy, anh nói như vậy, nhỡ có ai đó xa gần đâu đây đang thương thầm nhớ trộm em thì em khó giải thích cho người ta lắm.:-s

ninhtroc_7x
04-07-10, 11:40 AM
ối! anh Ninh đừng có mà ném lựu đạn nhá, chớ có mà tung tin lá cải, lá chuối ở đây, em còn độc thân đấy, anh nói như vậy, nhỡ có ai đó xa gần đâu đây đang thương thầm nhớ trộm em thì em khó giải thích cho người ta lắm.:-s

Thì ra anh với em cũng có điểm giống nhau vì còn độc thân . DO ĐÓ ANH ĐƯƠC QUYỀN KƯA CẨM CHỨ "BIẾT ĐÂU NHỈ " HE HE HE CŨNG VUI

yeuluonmuquoang
21-07-10, 11:12 AM
to yeuluonmuquoang

Thích j ? Cần j ? Cho cái hẹn cụ thể đi . Muốn j đây cũng chiều nhé , đừng tưởng cứ cậy bé mà bắt nạt lớn . Đây là đây ko sợ đâu nhé . ( Ku N đâu . nổ máy sẵn chờ anh nhé .... )

Hôm nay mới đọc, kinh! chưa gì đã sợ em bắt nạt nên phải gọi thêm viện trợ:35:, xin ông anh, em lé ạh, 2 đánh 1 k chột cũng què, mà đàn ông đàn ang gì có mình em mà sợ phải gọi thêm lực lượng.