PDA

View Full Version : Hãy lựa chọn khi chưa quá muộn



ninhtroc_7x
23-08-10, 10:41 PM
Hãy lựa chọn khi chưa quá muộn

Vào một ngày đẹp trời, đang nằm trên giường "phê" bỗng có 2 chú công an phường đến áp tải ra bệnh viện thử nước tiểu, sau đó bác sỹ kết luận kết quả dương tính heroin. Và có cái lệnh đi cai tại các trại tập trung từ 2 đến 4 năm, lúc đó mới giật mình "ồ biết thế...."

Vẫn biết sướng hay khổ là do bản thân mình quyết định. Nhưng thật khó và rất khó đối với người đang nghiện lựa chọn "Điếc thì ko sợ súng" Nhưng một lúc nào đó đang phê hoặc đang vã ta thử nghĩ xem đằng nào cũng phải cai, nếu thế tốt nhất nên cai sớm. Có nhiều phương pháp cai để cho anh em chúng ta lựa chọn:

-Cai bo, cai tại nhà
-Cai ở các cơ sở tư nhân
-Cưỡng chế cai ở các trại tập trung

Chúng ta thử đi vào phân tích xem lựa chọn cai thế nào để "Ấm vào thân"

Cai bo chỉ dành cho những người nghiện nhẹ, dân nghiện chúng mình gọi là 'tắc bọp" dù là tắc bọp nhưng cũng rất khó cũng cần có ý trí và lòng quyết tâm cao, hình thức cai bo nhược điểm dễ nảy số, ưu điểm là được sự chăm sóc và sự quan tâm của gia đình. Kinh nghiệm cai bo của tôi là chỉ tắm và tắm.

Còn cai ở các cơ sở tư nhân, tuy là mỗi cơ sở có phác đồ điều trị khác nhau nhưng tất cả đều có điểm chung là cắt cơn chứ chưa có nơi nào bỏ đc matuy hoàn toàn, với các cơ sở này mang tính chất dịch vụ nên "đa số" họ chăm sóc cho người nghiện rất tốt kể cả về tinh thần và phục hồi sức khoẻ, khi họ đã nhận tiền của người nhà bệnh nhân, họ có trách nhiệm. Khi rời khỏi các cơ sở thì người bệnh đã được cắt cơn hoàn toàn. Bản thân tôi cũng đi nhiều các cơ sở này nên tôi cũng hiểu đc đôi chút về tình hình thực tế. Tôi có lời khuyên gia đình nào có người thân nghiện nên đưa họ đến những cơ sở có uy tín để chữa bệnh. Trên tinh thần tự nguyện của người bệnh vì có "một số ít" sử dụng luật rừng vì ko chịu nghe theo phác đồ điều trị hoặc có ý chống đối.

Cưỡng chế cai ở các trại tập trung như tôi đã nói ở trên, với 4 năm nằm ở trại chúng ta sẽ phải nếm trải đủ các cung bậc của sự khổ đau. Trong trại anh em chúng ta có thể thiếu thốn về vật chất vẫn chịu đc, nhưng 4 năm dài đằng đẵng ấy ấy mất tự do và bị dày vò về thể xác có ai chịu được không? Cai ở môi trường nào cũng vậy thôi dù có vào trại bao nhiêu năm đi nữa nếu ko có đủ quyết tâm để từ bỏ thì mãi cũng chỉ dừng lại ở vòng luẩn quẩn cai rồi lại tái.

Thường thì mình đã nghiện, pháp luật và gia đình chẳng ai bắt chúng ta đi ngay đâu. Công an phường cũng nhắc nhở vài 3 lần mới cưỡng chế vì họ cũng cho chúng ta cơ hội để làm lại, và gia đình cũng thế, biết có người thân nghiện họ cho chúng ta rất nhiều cơ hội để làm lại, họ sẵn sàng tha thứ, nhưng một khi đã quá mức chịu đựng thì họ đành phải buông xuôi cho luật pháp. Từ trước đến nay có ai tự nhiên đưa con cái vào trại đâu, có khi họ phải tiễn chúng ta vào trại họ còn đau khổ hơn chúng ta ngàn lần. "Nhưng biết rồi khổ lắm nói mãi", có bố mẹ nào bảo con cái đi mua matuy về chơi đâu thế mà cứ lao vào như con thiêu thân cũng phải thôi vì Con người là loài vật khó bảo nhất, mà khi đã dính đến ma túy còn khó bảo hơn nhiều. Nhưng hãy dành một chút thời gian để nghĩ đến bản thân và gia đình để từ bỏ matuy khi còn chưa quá muộn.

Tôi rất thích câu nói của nhân vật trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy": "Con người ta chỉ sống có một lần. Nên hãy cố gắng làm sao cho khỏi xót xa ân hận" Nhưng tôi đã đi ngược với câu nói đó để bây giờ tôi phải sống trong cảnh ân hận. Mong các bạn hãy cố gắng... và hãy lựa chọn khi chưa quá muộn.

caydangtinhdoi
23-08-10, 11:01 PM
Hayx lựa chọn.......Nếu sống thì phải tốt........nếu chết thì phải thật nhanh.........phải ko huynh? nói thế hơi tieu cực.Nhưng ngẫm mà xem...như huynh nói nếu đó là một lựa chọn thì ân hận mà làm dề :70: hic.

ninhtroc_7x
24-08-10, 08:10 PM
Hayx lựa chọn.......Nếu sống thì phải tốt........nếu chết thì phải thật nhanh.........phải ko huynh? nói thế hơi tieu cực.Nhưng ngẫm mà xem...như huynh nói nếu đó là một lựa chọn thì ân hận mà làm dề :70: hic.
Chú nói anh chẳng hiểu gì cả ,nếu sống tốt thì đã chẳng phải ân hân .Đã biết là ân hận thì là biết mình sai , mà biết mình sai thì phải sửa ,thế thôi
Còn lựa chọn thế nào thì do sự giác ngộ của mỗi người