PDA

View Full Version : Tình người trong mộng!



quanghuy09
02-04-03, 10:44 PM
Giữa cuộc đời có nhiều thay đổi
Đâu là tình yêu đâu là hận thù
Biềt tìm đâu một tình yêu chân thật?
Để thấy mình không quạnh quẻ cô đơn

hyvong_lybiet
03-04-03, 12:48 AM
giữa cuộc đời muôn ngàn thay đổi
Hãy phân biệt đâu là hận là yêu
sẽ tìm thấy bến bờ hạnh phúc
Cho dù đời đầy gian dối điêu ngao

Tuyết_Ngân
03-04-03, 06:26 AM
Giữa cuộc đời là nhiều thay đổi,
Nhưng giữ lòng đừng đổi thay thôi.
Rồi thế nào cũng có người thôi,
Nếu mà thấy được anh chung tình.

quanghuy09
03-04-03, 02:37 PM
Tình yêu thật là khó đoán
Yêu người chẳng yêu ta
Khi yêu mới biết mình khờ
Tự nhiên ôm lấy tương tư một mình

Tuyết_Ngân
04-04-03, 06:18 AM
Yêu người đâu phải là khờ,
Yêu người là tỏ ra mình chịu chơi,
Biết rồi đủ chuyện yêu đương,
Đắng cay, cay đắng cái gì cũng qua!

hyvong_lybiet
04-04-03, 06:56 PM
Yêu thì hãy yêu thật lòng
đừng như con bướm đậu rùi lại bay
Bít ngày nào đó đổi thay
Em còn trơ lại tấm thân hao gầy

quanghuy09
04-04-03, 10:23 PM
Yêu em anh biết làm sao?
Vao mong ra ngóng xót xa cõi lòng
Yêu em anh phải làm liều
Qua thưa ba má để mình có nhau

hic
04-04-03, 10:48 PM
Iu rồi đã chắc hay chưa
để rồi li dị đau lòng con thơ
Ước dì tui mãi khù khờ
chẳng bao giờ biết tình ai là gì

Tuyết_Ngân
05-04-03, 06:08 AM
Khi yêu đừng nghĩ ngợi nhiều,
Cứ vui tươi mãi bên người mình yêu.
Lo nghĩ rồi được cái chi,
Mà lại có thể làm mình khó an!

hyvong_lybiet
05-04-03, 11:32 AM
Dù bít người vẫn yêu tôi
Mà sao tim vẫn sợ hoài ngày xa
Bít ngày nào đó người ta
Tìm được duyên mới bỏ ta một mình

quanghuy09
05-04-03, 01:32 PM
Xa thì nhớ gặp thì thương
Tương tư ai biết lẽ loi một mình

hyvong_lybiet
06-04-03, 11:09 AM
mãi đi tìm một hình bóng xa xăm
một hình bóng mà tôi chưa được rõ

five
06-04-03, 02:18 PM
Originally posted by Tuyết_Ngân@Apr 4 2003, 11:08 PM
Khi yêu đừng nghĩ ngợi nhiều,
Cứ vui tươi mãi bên người mình yêu.
Lo nghĩ rồi được cái chi,
Mà lại có thể làm mình khó an!
Đêm nay anh ko ngũ
Giờ tí giờ mẹo...anh đều thức trọn
Khi gà gáy anh mới bíêt mình thức tron
Trong màn đêm buôn xuống ngang thềm

quanghuy09
06-04-03, 08:33 PM
Tình yêu là nghệ thuật của tâm hồn
Tâm hồn trong sáng chúng mình yêu nhau
Yêu nhau không phải vì tiến
Mà vì em đã làm sầu lòng anh

hyvong_lybiet
07-04-03, 12:14 AM
Ta yêu nhau không vì gì cả
Đơn giản là chúng ta yêu nhau
Cho dù ngày tháng lắm khổ đau
ta thề vẫn mãi yêu nhau trọn đời

thangnhoc
07-04-03, 12:25 AM
Yêu vô tư là hơi bị dại
Yêu để rùi ta lại khổ đâu
Iu là cho tất cả cho nhau
Nên 2 đứa đều đau và dại :lol:

hyvong_lybiet
07-04-03, 12:32 AM
Yêu nhau xa mấy cũng gần
ghét nhau cách một bàn chân cũng xù
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

quanghuy09
09-04-03, 10:17 PM
Yêu nhau không tính thiệt hơn
Ghét nhau kể nợ, kể nân lâ4n nhau

hyvong_lybiet
09-04-03, 10:51 PM
Yêu nhau tay nắm tay nhau
Ghét nhau tay nắm súng trường bắn nhau

quanghuy09
11-04-03, 03:00 PM
Khi yêu ai chẳng nói thật lòng
Chia tay mới biết lòng người khó tin

Romeo
11-04-03, 08:47 PM
Trăm năm trong cõi người ta
Muốn tìm người đẹp thì ra diễn đàn

hyvong_lybiet
12-04-03, 12:30 AM
Diễn đàn này đã có tui
Làm sao đến lượt lão cua mà đòi

quanghuy09
12-04-03, 11:39 AM
Anh đây thì rất đẹp trai
Em nào muốn cặp anh ok liền

lequy
12-04-03, 11:55 AM
iu em chẳng biết để đâu
để ngay nòng súng lâu lâu anh siết ... cò... hihi

hyvong_lybiet
13-04-03, 05:56 PM
Chời sao ác vậy bạn ít nhất cũng phải như tui nè ,

Yêu em không bít để đâu
Để trong túi áo lâu lâu đem ra dòm.

quanghuy09
16-04-03, 01:51 PM
Yêu em không biết để đâu
Để trên lỗ mũi lâu lâu anh hắc xì

hihihihihi

hyvong_lybiet
16-04-03, 11:46 PM
Yêu em không bít để đâu
Để trong cái bóp khi thiếu đem ra xài
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

Tuyết_Ngân
17-04-03, 05:21 AM
Yêu anh đâu phải vì tình,
Mà vì gia sản cha chồng cho em.

quanghuy09
04-05-03, 10:17 PM
Tình yêu chỉ thế thôi sao?
Chỉ vì tiền bạc, đẹp trai hỡi trời?

hyvong_lybiet
04-05-03, 11:20 PM
Tình yêu chỉ thế thôi anh
Yêu vì nhan sắc chứ không yêu người

quanghuy09
05-05-03, 01:47 PM
Yêu mà như thế yêu làm chi
Chỉ vì vật chất, bảnh bao bề ngòai

Tuyết_Ngân
06-05-03, 04:35 AM
Yêu mà vì nghĩa vì tình,
Có ngày dễ chết vì đau tim hòai!

quanghuy09
07-05-03, 10:06 PM
Thà rằng chết bởi đau tim
Còn hơn chết phải lặng êm một mình

hyvong_lybiet
07-05-03, 10:21 PM
Yêu em anh yêu trái tim
Chứ anh không yêu em vì đồng tiền

Tuyết_Ngân
08-05-03, 05:49 AM
Chẳng thà chẳng tỏ tình ta,
Còn hơn người biết, rồi người ghạt tôi!

quanghuy09
08-05-03, 01:13 PM
Tỏ tình thì anh sẽ tỏ
Mà em có nhận hay là làm ngơ?

hoatigon
07-09-03, 07:47 PM
khi chưa iu tôi đi tìm thượng đế
để xin ngươi giải thích chữ iu
và hôm nay tôi bắt đền thuợng đế
một chiếc bình đượng lệ thương đau