PDA

View Full Version : Ninh troc_7x đại cáo



ninhtroc_7x
17-09-10, 03:32 PM
Việc cai nghiện cốt để yên thân
Việc thú hai gia đình thêm yên ấm
Như bản chất của ta từ trước đến nay
Vốn không phải con người như thế
Từ thời ông bà tiên tổ dầy công lo sự nghiệp
Cùng thầy cô dạy dỗ bấy lâu nay
Thế mà cứ lao đầu vào chỗ chết

Vì thế cho nên.......

Gây cho xã hội đủ thứ phiền hà
Để cho lòng mẹ cha thêm sầu muộn
Thói hư tật xấu thừa cơ gây loạn
Nướng nhân cách trên làn khói trắng
Vùi bản thân dới hầm tai vạ
Dối trên lừa dối đủ muôn ngàn kế
Gây thù chuốc oán trải mười mấy năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời
Tự ép mình xuống 9 tầng địa ngục
Ngán thay cho bệnh Aids hoành hành

Ta thấy.....

Căm nàng ''Hê"Thề không cùng sống
Đau đầu nhức óc mười mấy năm trời
Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối
Quên ăn tìm thuốc cốt qua ngày
Nợ nần triền miên ko ngày trả
Vì thế không thể sống mãi thế này

Quyết tâm.....
Vì chí khí mong ước cai đc nghiện đang dâng cao
Thừa thắng đuổi nàng "Hê"lòng tin ta chiếm lại
Nhân cách tình yêu ta lấy về.



Vì bài này quá dài cảm phiền các bạn ấn vào chữ "cảm ơn bài viết" để theo dõit iếp

thuytinh
17-09-10, 06:44 PM
Nghe đâu đây vong hồn cụ Nguyễn Trãi đang đi tìm kẻ hậu thế dám mượn giọng cụ .... thôi mong cụ tha cho, tại lão Ninh này đọc xong Bình Ngô Đại Cáo của cụ lão phê quá, nên khua môi múa mép đôi điều, đêm nay cụ đừng bắt hắn theo cụ, kẻo diễn đàn không người canh miếu....

xxxCRAZYxxx
17-09-10, 09:58 PM
Thì ra là mấy ngày hôm nay ku N bỏ chùa bỏ miếu viết "Bình Ninh đại Cáo" hả:31:

Kiểu này chắc cụ Nguyễn Trãi phải cảm ơn ku N chứ k trách tội đâu tt ợ

ninhtroc_7x
18-09-10, 12:51 PM
Thì ra là mấy ngày hôm nay ku N bỏ chùa bỏ miếu viết "Bình Ninh đại Cáo" hả:31:

Kiểu này chắc cụ Nguyễn Trãi phải cảm ơn ku N chứ k trách tội đâu tt ợ

Cụ tổ 70 đời nhà em ngày xưa đi theo ông nguyễn trãi thôi ,chứ em mà hậu duệ thì văn đã ko ngang như thế he he he