PDA

View Full Version : Một nữ sinh lớp 12 Hà Nội bị tạt axit



catbuitinhdoi
06-04-03, 02:02 AM
Em Hoàng Minh Tú, 19 tuổi, học sinh trường THPT Quang Trung, quận Đống Đa, đã bị tạt axit vào mặt trưa qua, khi đi học về trên đường Khượng Thượng và chỉ còn cách nhà chừng 200m. Hung thủ là một thanh niên đi xe máy trái đường, tẩu thoát ngay sau khi gây án.

Một nam sinh khác tên Trung, học cùng lớp Tú, cũng bị bắn axit vào người, mức tổn thương nhẹ.

Tú được đưa vào viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, nặng nhất là vùng mặt trong đó một mắt suy độ 2, mắt kia suy độ 3, chưa kể vùng vai, đùi. Tại bệnh viện Xan Pôn, ông Hoàng Minh Tiến, bố Tú cho biết, con ông sống bình dị, chưa có quan hệ yêu đương, không mâu thuẫn, va chạm gì với bạn bè. Gia đình Tú khá khó khăn, phải dựa vào hòm sửa chữa xe đạp bên hè đường của ông Tiến, 50 tuổi.

Công an Hà Nội và quận Đống Đa đang điều tra vụ này.

catbuitinhdoi
06-04-03, 02:03 AM
Xác định thủ phạm tạt axít nữ sinh Hoàng Minh Tú

Công an Hà Nội vừa phát lệnh truy nã Trần Toàn Thắng (19 tuổi, trú tại tổ 13 phường Khương Thượng, Đống Đa), kẻ có 5 tiền sự về tội cưỡng đoạt tài sản và sử dụng ma tuý. Sau khi tạt axít vào Tú, Thắng tạo ra chứng cứ ngoại phạm khi là một trong những người đầu tiên đến hiện trường và đưa em này đến bệnh viện...

Tỉnh lại trong bệnh viện, Tú cho biết trước khi sự việc xảy ra đã nhìn thấy Thắng đi bộ trên phố Khương Thượng, nơi xảy ra sự việc. Các nhân chứng khác khi nhận diện hắn qua ảnh cũng xác định đây là thủ phạm tạt axít vào mặt Tú. Khám nhà Thắng, công an thu giữ một áo khoác màu đen có dính axít...

Ông Hoàng Minh Tiến (bố của Tú) cho biết, cảm kích trước sự nhiệt tình giúp đỡ người bị nạn của Thắng, gia đình đã lo cơm nước thết đãi hắn chu đáo. Tuy nhiên, đến buổi chiều thì tên này đã "biến mất"... Còn anh trai Tú tỏ ra phẫn uất khi biết kẻ sát hại em gái lại chính là gã hàng xóm, thường xuyên qua lại nhà Tú chơi như một người thân. Theo anh này, có khả năng Thắng đang lẩn trốn ở Lạng Sơn. Một người ở gần nhà Tú cho biết, tên này đã để ý và theo đuổi tán tỉnh Tú khoảng 3 năm nay, song đều bị khước từ. Gần đây, thấy Tú thường đi về cùng các bạn nam nên hắn nhiều lần tỏ ra ghen tuông.

Các trinh sát nhận định, không loại trừ khả năng Lê Bảo Trung, người đi cạnh Tú hôm đó, cũng là đối tượng thanh toán của Thắng chứ không chỉ là bị bỏng lây...

Hiện Tú vừa trải qua phẫu thuật da mặt và sẽ phải điều trị trong bệnh viện một thời gian dài. Em được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, nhất là vùng mặt trong đó một mắt suy độ 2, mắt kia suy độ 3, chưa kể vùng vai và đùi.

catbuitinhdoi
06-04-03, 02:03 AM
Thứ sáu, 8/11/2002, 10:50 (GMT+7)
Thủ phạm tạt axít nữ sinh Hoàng Minh Tú ra đầu thú

Đêm 6/11, Trần Toàn Thắng đã được gia đình đưa đến Công an quận Đống Đa, Hà Nội để khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thắng cho biết, anh ta và nạn nhân đã yêu nhau hơn một năm nay, nên khi Tú đòi chia tay Thắng đã nghĩ đến tạt axít để cảnh cáo.

Thắng nói: "Hoàn cảnh gia đình khó khăn và không hoà thuận nên Tú là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Vì thế khi bị người yêu bỏ, em đã quá quẫn bách...". Ông Trần Đức Thành, bố Thắng cho biết, con mình bị mẹ bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ. Ông chạy xe ôm nên vắng nhà cả ngày, ít có thời gian chăm sóc gia đình. Thắng học hết cấp 2 rồi đi làm thợ nhôm kính... Ông Thành nói không hề hay chuyện con mình đã yêu Tú, cũng như việc Thắng từng có 5 tiền sự về tội sử dụng chất ma tuý.

Thắng cho biết Lê Bảo Trung, người bạn trai đi cùng với Tú hôm bị tạt axít và bị bỏng lây, không phải là đối tượng cảnh cáo của mình. Axít được Thắng mua tại cửa hàng 21 phố Hàng Mành, giá 110.000 đồng. Đây cũng là nơi đã bán loại hoá chất này trong vụ tạt axít ở phố Yên Ninh do tiến sĩ Hà Hoàng Hợp chủ mưu.

catbuitinhdoi
06-04-03, 02:04 AM
Thứ hai, 31/3/2003, 15:37 GMT+7
14 năm tù cho kẻ tạt axít vào mặt người yêu

Sáng nay, TAND Hà Nội đã tuyên bản án trên với Trần Toàn Thắng (20 tuổi), kẻ đã chặn đường và đổ can xít vào Hoàng Minh Tú, huỷ hoại toàn bộ gương mặt cô nữ sinh lớp 12. Mức án này cao hơn đề nghị của VKS, bởi HĐXX nhận định hành động của bị cáo quá độc ác và côn đồ.

Tháng 8/2002, Tú biết bạn trai nghiện ma tuý nên khuyên can song không có kết quả. Do vậy, cô đã chủ động chia tay. Thắng tới năn nỉ nhiều lần, nhưng không làm Tú thay đổi quyết định, nên nảy sinh ý định trả thù. Trưa 20/10/2002, Thắng xách can axít chờ Tú đi học về qua đường Khương Thượng và gây án. Tú cùng Lê Bảo Trung (bạn cùng học trường Quang Trung) lĩnh trọn số axít. Tú bị sẹo bỏng biến dạng toàn bộ da mặt, tỷ lệ thương tật 70%. Trung bị bỏng nửa mặt bên phải, viêm sụn vành tai, tổn hại sức khoẻ 36%.

Tại tòa, với gương mặt bị biến dạng, phải đeo khẩu trang, Tú nghẹn ngào nói: "Bác sĩ nói tiến hành nhiều ca phẫu thuật nữa mới mong làm lại được một phần khuôn mặt. Chi phí ít nhất là 200 triệu đồng". Tuy nhiên bố của Thắng cho biết mức bồi thường đó vượt quá khả năng tài chính gia đình. Nhà ông hiện sống dựa vào quán bán nước ở vỉa hè. Mẹ bị cáo, bà Vương Thị Tâm cho rằng, do bố mẹ ly hôn, thiếu người chăm sóc nên Thắng mới bồng bột phạm tội. Bà hứa, khi chấp hành xong hình phạt tù, nếu Tú chưa lập gia đình, sẽ thuyết phục Thắng lấy Tú làm vợ.

Đại diện VKSND Hà Nội nhận xét: "Hành vi của Thắng thể hiện tính chất đê hèn, côn đồ và nguy hiểm". Chính Thắng thừa nhận do quá yêu Tú nên mới trả thù bằng cách: "Mua 1 lít axít. Cắt đôi can nhựa, lấy phần dưới có phần miệng rộng, đổ axít vào để tạt vào người Tú được nhiều và dễ hơn". VKS đề nghị mức án 10-12 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây thiệt hại nặng nề về thể xác, tinh thần cũng như vật chất với hai gia đình nạn nhân. Do vậy, ngoài án phạt 14 năm tù, bị cáo phải có trách nhiệm thanh bồi thường Tú 40 triệu đồng, Trung 30 triệu. Chủ tọa Trần Văn Vi cho biết phía bị hại có quyền khởi kiện dân sự để đòi bồi thường các chi phí phẫu thuật thẩm mỹ sau này.

quanghuy09
07-04-03, 10:24 PM
Thật đúng là bi kịch của cuộc sống

Access_banned
07-04-03, 10:42 PM
lời nói của bà mẹ không được , lời nói hòan tòan đáng trách , Thắng là một con người man rợ , hắn ta không hề yêu thương Tú , và chỉ là lòng ganh tức đối kị với người mà không yêu mình ! cho nên hắn xử sự quá côn đồ và độc ác

catbuitinhdoi
08-04-03, 01:06 AM
nếu thật sự thương iu 1 người thì phải đem đến những gì hạnh phúc nhất và tốt đẹp nhất cho người ấy còn sử sự như người thanh niên tên thì thật là đáng chê trách và lên án