PDA

View Full Version : Giận vợ, chém con... người khác



catbuitinhdoi
06-04-03, 02:12 AM
1 cháu bé 9 tuổi bị chém chết, 3 cháu khác trọng thương, 3 con chó bị giết ném xuống giếng vào ngày 12/3 ở xã Xuân Phú, Ea Kar, Đăk Lăk, khi một thanh niên 38 tuổi lên cơn điên loạn vì cãi cọ với vợ. Hung thủ đã bị bắt ngay sau đó.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Nguyễn Văn Thanh, trú tại thôn 3 xã Xuân Phú có mâu thuẫn với vợ tên là Vượng. Sau khi vác dao đuổi chém vợ không được, hắn bắt gặp 4 em nhỏ. Kẻ điên loạn đã chém chết cháu Dương Thị Nga (9 tuổi), chém đứt gân tay cháu Dương Thị Thu (13 tuổi, chị của Nga), và làm bị thương em của Nga. Cả ba là con của ông Dương Văn Hách, ở thôn 2.

Cùng lúc, tên Thanh còn chém em Phạm Văn Lương (11 tuổi) gây 6 vết thương làm đứt gần lìa bàn tay và chân phải. Sau khi gây án, tên điên loạn xông tới một nhà dân nhưng bị gia chủ khóa trái cửa không cho vào. Hắn đã quay sang chém 3 con chó đang bị xích rồi quẳng xuống giếng, và làm rơi con dao gây án.

Cơ quan điều tra tỉnh Đăk Lăk đang xử lý vụ việc nghiêm trọng này.

catbuitinhdoi
06-04-03, 02:22 AM
Bệnh viện Đăk Lăk nối thành công tay, chân đứt lìa
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/bt.jpg
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/bt1.jpgEm Phạm Văn Lương, 11 tuổi, nạn nhân của kẻ giết người điên loạn hôm 12/3 vừa được bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đăk Lăk nối thành công bàn tay, chân bị chém đứt, kết hợp phẫu thuật hút máu đọng trong não. Sau 6 ngày hồi sức, tay chân Lương đã tạm ổn và em tỉnh táo, có thể nói chuyện.

Em Lương được đưa đến bệnh viện 3 tiếng sau khi bị chém, trong tình trạng sốc và mất máu nặng; phần chi đứt rời được ướp đá lạnh. Đầu nạn nhân bị 2 vết chém, gây tụ máu trong. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nối chi và hút mãu não cho bệnh nhân. Ca mổ kéo dài 7 tiếng.

Hôm qua, lãnh đạo Sở Y tế Đăk Lăk đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình em Lương. Bố mẹ em là nông dân nghèo, đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Bác sĩ Ngô Đức Hoàn Thiện, trưởng kíp mổ, cho biết, điểm khó nhất của ca phẫu thuật này là phải thực hiện đồng thời 3 việc: nối tay, nối chân và hút máu đọng sọ não. Ngoài ra, bác sĩ còn phải khâu vá 4 vết đứt khác.

Đến ngày 17/3, màu da của các chi nối đã hồng hào, đầu chi nhấp nháy máu, bệnh nhân đã tỉnh táo và có thể nói chuyện. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, phải đợi hơn 3 tuần nữa mới khẳng định được rằng cơ thể có tiếp nhận các bộ phận đã bị đứt lìa không.

Ông Nguyễn Quỳnh Mai, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk, cho biết, đây là ca phẫu thuật phức tạp nhất mà bệnh viện từng thực hiện.