PDA

View Full Version : Lý 10 thương!



quanghuy09
06-04-03, 08:41 PM
Một thương mái tóc đuôi gà
Hai thương tiếng nói nhẹ nhàng làm sao
Ba thương vất vả không màn
Bốn thương buôn bán giỏi dang quá trời
Năm thương má lún đồng tiến
Sáu thương cái sợ dây chuyền em đeo
Bảy thương sống mũi dọc dừa
Tám thương cái tính cười đùa trẻ con
Chín thương ăn ở hiền lành
Mười thương đôi mắt dịu hiền xuyến sao

Tuyết_Ngân
10-04-03, 05:13 AM
Một thương cái tướng phong phong,
Hai thương cái miệng mĩm cười dễ thương.
Ba thương ăn nói khiêm nhường,
Bốn thương cái tánh hiền lành, lắng nghe.
Năm thương anh chẳng xỉn say,
Sáu thương anh chẳng đa tình như ai!
Bảy thương ở cái thông minh,
Tám thương chịu khó, chẳng hề nãn chi.
Chín thương anh chẳng dối gian,
Mười thương anh ở cái tình anh trao!

quanghuy09
12-04-03, 11:51 AM
Một thương cái tính hay ghen
Hai thương cái dáng thon thon quá trời
Ba thương ở chổ chiều chồng hết ga
Bốn thương ăn nói diu dàng làm sao
Năm thương em quá mặn mà
Sáu thương em chẳng phiền hà kêu ca
Bảy thương cái tính hay hờn
Tám thương em chẳng cặp bồ lăng nhăng
Chín thương cái tính u sầu dễ thương
Mười thương cái tính đoan trang dịu dàng

Tuyết_Ngân
17-04-03, 05:42 AM
Một ghét anh chẳng chịu nghe,
Hai ghét anh ở nói này hiểu kia.
Ba ghét cái tánh vô tâm,
Bốn ghét anh ở tham lam không à!
Năm ghét dáng điệu kênh kênh,
Sáu ghét mái tóc chẻ hai nhuộm vàng.
Bảy ghét ăn nói vô duyên,
Tám ghét cái miệng hay la tối ngày.
Chín ghét anh tánh day dưa,
Mười ghét làm biếng, cứ nằm nhà không.

quanghuy09
18-04-03, 09:59 PM
Một ghét em chẳng chịu chơi
Hai ghét em hỏng tiểu thư chút nào
Ba ghét em cái tính trẻ con thấy mồ
Bốn ghét cái chuyện ăn hàng
Năm ghét bốn chữ điệu đàn phấn son
Sáu ghét cái tính hay nghĩ lung tung
Bảy ghét cái tính hay chen lấn lời
Tám ghét đôi mắt diều hâu
Chín ghét cái miệng oang oang tối ngày
Mười ghét cái tính hay cười người ta

Tuyết_Ngân
20-04-03, 05:30 AM
Một ghét anh tội ăn chơi,
Cứ hay đi tối về khuya không à!
Hai ghét cái tánh cà nhông,
Không chịu chăm chỉ ở nhà phụ cha!
Ba ghét anh đểnh đảng ghê,
Xin nhật em chẳng nhớ gì hết trơn.
Bốn ghét ở chổ nói nhiều,
Thử trong năm phút anh ngừng được không!
Năm ghét cái miệng vỉnh lên,
Gặp khi cải lộn, thấy thôi ê chề!
Sáu ghét về cách vận đồ,
Đã thân hình ốm lại còn khoe ra.
Bảy ghét ở cách anh ăn,
Ăn như sợ hết đồ ăn không bằng.
Tám ghét anh ở sỹ diện,
Thiếu tiền thì nói, bài đặt nói quên
Chín ghét anh ở chẳng lo,
Đợi cho khi đến mới lăng xăng à!
Mười ghét anh chuyện gió trăng,
Quen em rồi lại đèo bồng cô kia!

quanghuy09
21-04-03, 04:21 PM
Hic hic Tuyết Ngân ơi! quanghuy09 tâm phục khẩu phục rồi

Tuyết_Ngân
27-04-03, 12:10 AM
Vậy à? Mừng quá, chứ nếu mà Huy viết tiếp chắc Ngân cũng thua luôn quá!

quanghuy09
29-04-03, 01:49 PM
Huy không biết mai này Ngân có về VN không vậy? hình đại diện lần trước là hình thật của Ngân à?

Tuyết_Ngân
03-05-03, 07:43 AM
Ngân nhất định sẽ về VN nhưng không biết chắc là khi nào, nhưng có thể hai năm nữa, hè 2005 Ngân sẽ về.
Vâng, hình trước là hình của Ngân.

lamkianh
04-05-03, 06:01 PM
chào hai bạn , tui đã được đọc qua những bài thơ của hai bạn rồi , và thực sự cảm thấy rất khâm phục cái tài thơ của hai bạn , tui thì tui không có khiếu làm thơ , nhưng cũng rất thích thơ , bữa nay tui xin gửi lên đây bài thơ rất dễ thương (theo nhận xét của riêng tui) , đó là bài thơ "đôi dép"
bài thơ đầu anh viết tặng cho em
là bài thơ anh kể về đôi dép
khi nổi nhớ ớ trong lòng tha thiết
những vật tầm thường cũng viết được thành thơ
hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
cùng gánh vác những chặng đường xuôi ngược
lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
cùng chia sẻ với sức người chà đạp
dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
nếu một ngày một chiếc dép mất đi
mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu !
cũng như mình trong những lúc vắng nhau
bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
dẫu bên cạnh đã có người thay thế
mà trong lòng nổi nhớ cứ chênh vênh...

đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
chẳng hứa hẹn mà không hề giả dối
chẳng thề nguyện mà không hề phản bội
lối đi nào cũng có mặt cả đôi
không thể thiếu nhau trên bước đường đời
dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
nhưng tôi yêu em bởi điều ngược lại
gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
hai mảnh đời bé nhỏ bươc song song
sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
chỉ còn một là không còn gì hệt
nếu không tìm được chiếc thứ hai kia...

quanghuy09
04-05-03, 07:05 PM
Bạn làm thơ cũng tuyệt đấy chứ!

lamkianh
07-05-03, 04:33 PM
ôi không phải tui làm bài thơ này đâu , đây la thơ sưu tầm thôi , tác giả của bài thơ này là Nguyễn Trung Kiên cơ !

quanghuy09
07-05-03, 07:56 PM
Wá trời wơi! Thật vậy hả? hic hic

Tuyết_Ngân
08-05-03, 06:12 AM
Công nhận bài thơ hay thiệt đó, cám ơn nha!

quanghuy09
08-05-03, 11:00 AM
TN lúc này thường tham gia chuyên mục nào vậy?

lamkianh
08-05-03, 08:39 PM
bài thơ này tui đã được biết trong một lần cô giáo dạy Văn đọc cho cả lớp nghe , thấy hay nên xin cô d5ọc cho chép liền . Tui không biết sáng tác thơ đâu , chỉ biết sưu tầm thơ thôi , tui con mấy bài thơ tình nữa, cũng tuyệt lắm , bữa nào đó tui sẽ đưa lên cho các bạn cùng thưởng thức .