PDA

View Full Version : Tạm biệt NIEMTIN!



nhóc phù thủy
28-12-10, 08:08 PM
Sean đã thực sự xa gia đình NIEMTIN vào đêm 21/12/2010, được hỏa táng và đưa về quê nhà ở Long Xuyên - An Giang vào ngày 23/12/2010. Sean bây giờ sẽ mãi tồn tại trong kí ức của NIEMTIN...... Sean đã cố gắng rất nhiều...nhưng có lẽ đây là sự giải thoát tốt nhất cho Sean! Chào tạm biệt NIEMTIN... Sean bình yên rồi... Mọi người ở lại phải cố gắng và đừng bao giờ bỏ cuộc nhé!

------------------------------------------------------------------------------

Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng
Đừng bao giờ nói bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục
Đừng bao giờ nói bạn không còn yêu ai nữa nếu ánh mắt của ai đó vẫn còn có thể giữ chân bạn.
P.s: Xin cho phép nhok được thay lời Sean gửi những dòng này đến với mọi người...
vì nhok biết đây cũng là những gì Sean muốn nói...
Đúng ra là nhok muốn dùng nick của Sean để post topic này...
để Sean có thể quay trở về nhà NIEMTIN một lần trước khi ra đi...
nhưng vì lí do khách quan nên nhok chỉ có thể làm được thế này...



NIEMTIN SẼ MÃI NHỚ ĐẾN SEAN
THẮP MỘT NÉN HƯƠNG CẦU MONG SEAN BÌNH AN!

Bống
28-12-10, 08:20 PM
Sean ơi! Hãy bình yên Sean nhé! Mọi người sẽ nhớ mãi về Sean!...

thutra84
28-12-10, 08:28 PM
bạn ấy bị làm sao vậy ?

thanhrona
28-12-10, 08:41 PM
P.s: Xin cho phép nhok được thay lời Sean gửi những dòng này đến với mọi người...
vì nhok biết đây cũng là những gì Sean muốn nói...
Đúng ra là nhok muốn dùng nick của Sean để post topic này...
để Sean có thể quay trở về nhà NIEMTIN một lần trước khi ra đi...
nhưng vì lí do khách quan nên nhok chỉ có thể làm được thế này...
Qua 1 vài lần nc tui nghĩ bạn bản lĩnh lem cơ sean ạ! Cái chit thy ai chả sợ nhưng ra đi như bạn tui thấy bạn ích kỉ quá..... Bạn vẫn nói với tui là sống tốt mới khó mà....< thui-dù sao vẫn mong bạn thanh thản về phương ko có cát bụi>


NIEMTIN SẼ MÃI NHỚ ĐẾN SEAN
THẮP MỘT NÉN HƯƠNG CẦU MONG SEAN BÌNH AN!
BGBnmmATn9U

Song Khoa
28-12-10, 08:54 PM
Chỉ biết thốt lên cay đắng khi một người bạn thân thiết của diễn đàn đã rời xa chúng ta. Chỉ biết cầu mong cho linh hồn bạn bình an nơi chín suối. Hãy yên nghỉ bạn nhé

Thành thật chia buồn cùng gia đình Sean.

hivongnhieu
29-12-10, 04:10 AM
Đã lâu lắm rồi công việc, gia đình và tình hình tiến triển của xã đã ko còn làm tôi mất ngủ hơn trước nữa. Vậy mà sao hôm nay tôi lại mất ngủ?
Cứ nghĩ đến S tôi lại khóc. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại khóc cho một người xa lạ cơ chứ! Tôi chẳng thân, cũng chẳng quen, cũng chẳng biết nhiều về S, nhưng khi nghe tin của S tôi đã buồn và khóc rất nhiều. Tôi khóc không biết cho S hay khóc cho tôi nữa???

Hôm chủ nhật tuần trước, tôi đi chợ và tình cờ nghe được một mẩu đối thoại thế này:
...
- Cái thằng chó đó. Mới sáng ra đã...
- Ôi cái thằng đó lần sau mà thấy nó thì né ra nhé. Ai chứ nó thì đừng có dây vào...
- Sao thế? - Tiếng một người khác.
- Thì có ai muốn dây vào đâu. Không lẽ nó kêu lại ko làm. Mới sáng ra nó kêu ly cafe, bao thuốc. Uống có một, hai ngụm rồi cầm bao thuốc đứng lên ko thèm nói năng nửa lời. Cafe của nó uống có tí nhưng bố ai dám đụng vào nữa...
- Cái thằng đó mất dạy lắm. Trông cái mặt thì ko đến nỗi nào nhưng chày bửa lắm! Không như con ông Tính, thằng đó cũng nghiện đấy nhưng nó đàng hoàng lắm. Nó kêu có ly trà đá thôi, ko lấy tiền nó cũng móc ra trả. Nó đi ăn cắp ăn trộm ở đâu chứ tuyệt đối ko bao giờ nó về xóm lấy của ai cái gì nhớ!
- Ờ, cái thằng đó cái mặt nó vằn vện thế nhưng lại lành. Chứ ai như cái thằng chó kia. ĐM nó chứ!
...

Có lẽ các bạn đã hiểu mẩu đối thoại đó nói về ai và cái gì?
Tôi thiết nghĩ mỗi loại người trong xã hội chúng ta đều có những mặt khác nhau. Chúng ta không thể bắt mọi người nhận thức theo ý mình, chúng ta chỉ có thể sống để mọi người hiểu và thông cảm với chúng ta mà thôi. Đơn giản như tôi vốn là người HP, người HP thì cũng có người này người kia nhưng bất cứ ai khi biết được quê quán của tôi thì đều thốt lên một câu gì đó đại loại như "ui, quê của Dung Hà đấy!" hoặc "HP toàn "hảo hớn" không đấy nhé" hay nhẹ nhàng hơn thì "ui, hèn gì..." Hồi đầu thì tôi cũng cố nói câu gì đó để thanh minh, nhưng riết rồi tôi quen, cũng chẳng thèm nói gì, chỉ cười cho qua. Tôi nghĩ mình chẳng thể thanh minh điều gì nếu tôi không để cho mọi người thấy tôi là người như thế nào. Có lẽ thời gian sẽ trả lời họ!
Các AE ở trên đây cũng là một mặt trong muôn hình vạn mặt trạng của xã hội này. Tôi chỉ muốn nhắn gửi tới các AE rằng cho dù chúng ta là một thành phần nào trong XH thì chúng ta hãy cố gắng sống để là một mặt tốt trong cái thành phần đó nhé. Vậy thôi!

(Định post bài vào Topic... nhưng ko hiểu sao lại bị khóa rồi nên xin phép được post bài mới vậy!)

xxxCRAZYxxx
29-12-10, 08:21 AM
Dù rằng chưa 1 lần gặp hay nch với Sean trên chatbox, nhưng gia đình NT đã mất đi một thành viên, thật là buồn.

An nghỉ trong bình yên bạn nhé.

Men7x.Pro
29-12-10, 08:55 AM
Mới hôm nào còn nói chuyện mà. Vĩnh biệt!!!

trolai
29-12-10, 10:08 AM
Dù chưa gặp Sean lần nào nhưng mình xin cầu chúc Sean được thanh thản và luôn dõi theo ace NT. Vĩnh biệt Sean.

ltvt
29-12-10, 11:15 AM
Thật ngỡ ngàng khi biết tin này. Tại sao lại vậy chứ? ltvt có lỗi rất nhiều vì thời gian vừa rồi có quá nhiều chuyện để ko có thời gian hỏi chuyện với sean. Còn nhiều việc ltvt phải hỏi lắm tại sao lại bỏ đi vậy chứ???
Ước gì thời gian quay trở lại........................

ninhtroc_7x
29-12-10, 11:32 AM
Mãi xa một người bạn , an nghỉ bình yên

MrBem
29-12-10, 02:26 PM
Khi thấy tin này tự nhiên tâm trạng thấy buồn quá.

MagicianS
29-12-10, 02:44 PM
xa NT mấy ngày mà ngày trở về lại thấy đau thương quá....... Sean ơi!

Tuan_2.0
29-12-10, 05:15 PM
Chưa gặp Sean bao giờ,ko biết bạn là ai nhưng sao khi đọc tin này mình lại lặng người đi khá lâu,và giờ đây tôi đang nghĩ...bao giờ đến mình đây...

VĨNH BIỆT!!!

thutra84
29-12-10, 08:21 PM
Chưa gặp Sean bao giờ,ko biết bạn là ai nhưng sao khi đọc tin này mình lại lặng người đi khá lâu,và giờ đây tôi đang nghĩ...bao giờ đến mình đây...

VĨNH BIỆT!!!

tự nhiên thấy buồn ko biết buồn cho số phận mình hay buồn cho S.

hello_all
29-12-10, 08:36 PM
Cuối cùng thì Sean vẫn không chiến thắng được bản thân mình. Tuy Sean đã ra đi để lại sự nuối tiếc trong lòng Team 4rum Niemtin, nhưng đó cũng là một điều đáng trách. Cố gắng quá nhiều cuối cùng lại để MT chiếm lĩnh ý chí của mình. Nhưng Sean ra đi, hello cũng cầu mong cho Sean sớm siêu thoát. ...................

Tuan_2.0
30-12-10, 02:10 PM
tự nhiên thấy buồn ko biết buồn cho số phận mình hay buồn cho s.

mẤt mÁt lÀ buỒn mÀ

canabis
30-12-10, 03:31 PM
Ôi cuỘc ĐỜi .... CÁt bỤi trỞ vỀ cÁt bỤi .....

shockboy
31-12-10, 11:11 PM
Vĩnh biệt Sean!!! God bless you!!!...Niềm Tin sẽ mãi nhớ về bạn...

khanhdq09
03-01-11, 03:17 AM
Thỉnh thoảng lên DD có thấy cái nick của Sean...Vậy mà thật buồn ! Mong bạn bình yên mãi mãi...

peut_quynhanh
03-01-11, 04:29 AM
bh em mới biết trc có nc vs sean một lần và h thì vĩnh biêt.

NguyễnMạnhHuy
03-01-11, 09:55 AM
Chúc Sean yên nghỉ và ở dưới đừng buồn nhá
Rồi sẽ tới lượt tôi xuống cùng với Sean . Nhưng mờ chưa biết là bao giờ , chắc chỉ vài năm nữa thôi chờ mình Sean nhá !

xxxCRAZYxxx
03-01-11, 10:59 AM
Xem Huy post bài mà buồn quá, bạn số lên nhé Huy. Còn sống còn chiến đấu....

LeTrung
04-05-11, 01:03 PM
hãy cố lên các bạn! mình thực ra không phải là 1 thành viên mới vì mình biết 4rum này từ cuối năm 2007 cơ nhưng vì công việc và bây giờ đây mình quay lại và thấy buồn quá thật may là mình vẫn chưa quay lại với MT nhưng các bạn hãy nhớ 1 điều cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp lắm hãy sống thật vui các bạn nhé còn những ai chưa dứt bỏ được nó thì hãy cố lên nhé chúc các bạn thành công! thành thật chia buồn cùng gia đình Sean và các bạn!

zero
13-11-12, 04:09 PM
P.s: Xin cho phép nhok được thay lời Sean gửi những dòng này đến với mọi người...
vì nhok biết đây cũng là những gì Sean muốn nói...
Đúng ra là nhok muốn dùng nick của Sean để post topic này...
để Sean có thể quay trở về nhà NIEMTIN một lần trước khi ra đi...
nhưng vì lí do khách quan nên nhok chỉ có thể làm được thế này...



NIEMTIN SẼ MÃI NHỚ ĐẾN SEAN
THẮP MỘT NÉN HƯƠNG CẦU MONG SEAN BÌNH AN!
BGBnmmATn9U

mình biết và đọc diễn đàn này lâu rùi nhưng do chủ quan và ko muốn thấy 2 chữ MT nữa lên ko tham gia nhưng cứ cai rồi lại tái diễn ra từ 2002 đến h , hôm qua và hôm nay nằm nhà cai vào dd và lấy nick zero ( chắc mọi người hiểu hoàn cảnh tôi lúc này tại sao lấy nick tên vậy ) tôi đã đọc tất cả các post của sean ngưỡng mộ , rồi lại thấy thất vọng khi sean tái và mất tất cả nhanh quá gia đình ly dị , bạn gái bỏ và lại mừng khi thấy sean quyết tâm làm lại , rồi lại sock khi biết tin sean qua đời, tại sao vậy....? sao nhanh quá vậy . ngẫm đến bản thân mình khi đã từng có tất cả ( công việc ,thu nhập cao vợ trẻ hơn tới 10 t cùng cô con gái xinh xắn )sau khi cai và thay đổi môi trường vậy mà lại trót ngã ở chính môi trường cũ để rồi lại mất hết và rồi sau 10 năm về nằm lại ở chính căn phòng ở nhà môi trường cũ sau 10 năm phiêu bạt để cai , để rơi nước mắt một mình và giờ là nỗi sợ sau câu chuyện của sean , mình tái cách nhật 5 và nặng đô 2 năm nhưng chưa bao giờ chích chung đầu năm ngoái đi thử máu HIV âm tính nhưng ko biết bây giờ ntn dù vẫn hay chích một mình và cẩn thận dùng riêng kim với bạn , chắc sean cũng cẩn thận thôi vì sean hiểu biết nhiều mà vậy sao lại có kết cục này vậy , có ai giúp tôi thắc mắc với