PDA

View Full Version : Cai nghiện tại nhà vào đây nhé!



LeTrung
03-05-11, 03:09 PM
Mình xin tự giới thiệu mình tên là Trung 27t mình nghiện 6 năm chỉ hút chứ không chích. Nhưng các bạn yên tâm nếu làm theo cách của mình thì mình xin đem danh dự và tính mạng ra để đảm bảo với các bạn rằng: "Nếu các bạn có quyết tâm, có ý chí và tư tưởng thật tốt trước khi nói lời từ biệt với chị tiên nâu" Các bạn hoàn toàn có thể làm được giống mình mình cai được đến nay là 2 năm rồi vợ con mình vui lắm nhưng mình luôn luôn khắc ghi 1 điều là: "cai thì cai 1 lần nhưng bỏ thì phải bỏ cả đời" Sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn biết mình cai bằng cách nào nhé!
*Trước tiên mình muốn nói trước với các bạn 1 điều thuốc mà mình đã uống đến tại thời điểm hiện nay mới chỉ có duy nhất 1 trại cai nghiện tại Quy Nhơn là được nhà nước cho phép dùng thôi chứ thật ra mua ở ngoài đều là ngoài luồng hết!
+Thuốc dạng nước để lạnh ở 18 độ C
+Khi uống sẽ có cảm giác như uống 1 chén nước vối vậy!
+Chỉ uống 1 liều duy nhất cho cả quá trình 72h cắt cơn và chống lệ thuộc sau này
+Có tác dụng với Heroin còn các chất ma túy khác thì mình không biết!
+Có thể các bạn không phải hỗ trợ bất kì 1 loại thuốc tây nào khác nếu cơ thể bạn còn khỏe mạnh.
+Nếu các bạn có thời gian sử dụng ma túy đã lâu sức khỏe yếu có thể hỗ trợ các thuốc sau: Terpin decodein 10 viên, Lomac 2 viên(Thuốc dạ dày), thuốc đi ngoài thuốc gì cũng được nhưng 1 liều thôi là khỏi không cần dùng nhiều.

LeTrung
03-05-11, 03:10 PM
*Sau đây mình sẽ nói rõ công dụng của thuốc để các bạn tham khảo nhé:
+Uống 1 liều duy nhất sau 12 tiếng đã chơi Heroin ( có nghĩa là tính từ lần chơi cuối cùng đến lúc uống thuốc là 12 tiếng)
+Sau khi uống khoảng 3h các bạn sẽ thấy nặng đầu lúc này hãy vào nhà tắm và quyết tâm lên nhé dội nước lạnh lên đầu nhớ là chỉ gội đầu thôi nhé! khoảng từ giờ thứ 4 trở đi thì mỗi khi thấy có hiện tượng gì đó theo các bạn là khác lạ như nóng trong người nặng đầu buồn bực chỉ cần đi tắm dội vào gáo nước lạnh các bạn sẽ thấy yêu đời ngay tức khắc và không nghĩ ngợi gì nữa!
+Sau 24h tức là qua được đêm đầu tiên tất nhiên các bạn sẽ thấy mệt nhưng đừng lo các bạn hoàn toàn tỉnh táo để đi tắm cho người sảng khoái ngày thứ 2 yêu cầu các bạn tắm nhiều hơn nhé đặc biệt chú ý tắm = nước lạnh yên tâm lớn là không bao giờ bị cảm cúm đâu mà lo nhé!
+Sang đến giờ thứ 48 tính từ lúc uống thuốc mình có thể đảm bảo với các bạn là các bạn sẽ chỉ còn 20% là nhớ đến ma túy thôi và trong người cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi.
+Điều đặc biệt là đây sau 72h các bạn sẽ mất hẳn cảm giác nhớ nhung cũng như thèm muốn cái thứ chết người đó tuy nhiên người sẽ vẫn còn hơi mệt mỏi các bạn vẫn có thể tắm nhiều nhưng chú ý hơn 1 chút vì lúc này trong người các bạn không còn Heroin nữa nên có thể bị cảm cúm đấy, theo mình thì chỉ cần kiếm 1 thùng nước to hoặc vòi nước để xả từ đầu gối xuống gang bàn chân thôi vì thuốc lúc này đã xuống đến chân rồi!
+Sang đến ngày thứ 4 các bạn đã thành công và có thể sinh hoạt ra ngoài bình thường nếu muốn nhưng để chắc hơn hãy chọn 1 người trong gia đình đi cùng nhé!
+Chú ý: trong khi cai không được dùng các loại thức ăn uống sau: Măng, các loại dưa muối cà muối lên men sống, bia, rượu, các chất kích thích như bò húc nước uống có ga, các loại thuốc lá có chất the như Miseven, 555, Esence, Caraven A (Mèo). Sau 10 ngày kể từ khi uống thuốc các bạn có thể sinh hoạt làm việc nặng và sự dụng các đồ trên như bình thường!
Ưu điểm của loại thuốc này là các bạn không phải uống thêm 1 loại thuốc nào sau khi hậu cai cả thời gian cai ngắn không lệ thuộc vào Heroin và đặc biệt không có cảm giác bị dòi bò trong xương 1 tý nào cả sự thật 100% mình đã là chuột bạch rồi nè yên tâm là chức năng sinh đẻ vẫn hoạt động bình thường nhé mình cũng là 1 minh trứng với 1 đứa con gái rồi nhé!
Thôi nói đến đây thôi mình mệt rồi các bạn hoặc các bậc phu huynh có quan tâm thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0913816998 tên mình là Trung tiền thuốc và hỗ trợ trong quá trình cai tại nhà giá là 2.5 triệu/1 liều nhé mình không kinh doanh không buôn bán mình chỉ thấy hay thì giới thiệu giúp các bạn và các bậc phụ huynh thôi vì mình cũng là 1 con nghiện mình hiểu là có bệnh thì vái tứ phương mà! Cho dù các bạn có dùng loại thuốc nào đi nữa thì mình cũng mong các bạn sẽ bỏ hẳn được nó! chúc các bạn thành công!

tvc_vt
03-05-11, 04:00 PM
Thanks bài viết của bạn . Nhưng theo mình thấy thuốc ... cai bo là thuốc tốt nhất !

Tuan_2.0
03-05-11, 11:22 PM
Những bài quảng cáo vụng về kiểu này tốt nhất là nên post ở những điễn đàn khác chứ đừng post ở Niemtin bạn ah vì ở đây ai cũng có thể phân biệt đc thế nào là "chia sẻ" và thế nào là lừa đảo.Chỉ cần đọc qua tôi cũng biết đc bạn ko phải là 1 người nghiện mà chỉ muốn lừa bịp để kiếm lời thôi nhưng bạn lại ko có tí kiến thức nào về cai nghiện cả " +Nếu các bạn có thời gian sử dụng ma túy đã lâu sức khỏe yếu có thể hỗ trợ các thuốc sau: Terpin decodein 10 viên, Lomac 2 viên(Thuốc dạ dày), thuốc đi ngoài thuốc gì cũng được nhưng 1 liều thôi là khỏi không cần dùng nhiều." Tôi ko thể hiểu nổi vì sao thuốc đi ngoài và terpin lại có thể hỗ trợ cho người có sức khỏe yếu =)) ." +Sang đến giờ thứ 48 tính từ lúc uống thuốc mình có thể đảm bảo với các bạn là các bạn sẽ chỉ còn 20% là nhớ đến ma túy thôi và trong người cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi." Dựa vào đâu mà người ta có thể xác định đc nỗi nhớ chỉ còn 20 hay bao nhiêu %?! Ngoài ra,như bạn nói cứ thấy vật vã là dội nước lạnh vào người thì tôi đảm bảo là ko cần loại thuốc nào hỗ trợ người nghiện cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều,thế mới có câu nói đùa là "thuốc cai tốt nhất là nước lã"...Nói vậy để bạn yên tâm mà từ bỏ cái mục đích hút máu của những người nghiện vốn đã kiệt quệ vì ma túy rồi.

CoDungDuocKhong
03-05-11, 11:51 PM
Thuốc hay quá đí!!! Nhưng mắc quá, 2,5 tr đập đá xả láng...ka ka......Có thuốc hay rồi anh em sợ gì nữa naòoooo( giỡn nha, đừng làm thiệt đó).....Nhưng vẫn thua thuốc ý chí và quyết tâm....

LeTrung
04-05-11, 02:35 AM
đây là ý kiến của mình vì mình đã thử qua nên mới dám nói thế còn tin hay không thì tùy các bạn mình mà có ý lừa các bạn ra đường xe tông chết không toàn thây! ok nhé còn mình có bắt ai phải tin mình đâu^^. chúc các bạn thành công. à nhân tiện mình cũng nói luôn là trước đây năm 2008 khi mình cai tại nhà mình đã lập nick who_am_i trên diễn đàn này nhưng giờ quên mất pass rùi trước đây diễn đàn khác bây giờ nhiều lắm! ^^

Tuan_2.0
04-05-11, 06:16 PM
Theo như bạn nói thì mình đoán thuốc cai bạn giới thiệu là thuốc của Tiêu Vĩnh Ngọc nhưng nói thật nếu bạn đã từng là 1 người nghiện thì bạn cũng thừa hiểu là chẳng có loại thuốc nào uống 1 lần duy nhất mà có thể chống lệ thuộc mãi về sau cả,nói như vậy chỉ là lừa bịp thôi,cho đến giờ thì chỉ có Naltrexone là có tác dụng đối kháng với ma túy nhóm Opiats nhưng mình cũng có thể nói chắc rằng nó cũng ko hề có tác dụng chống lệ thuộc(khi ngừng uống thuốc)ngoài ra mình dám khẳng định là mọi loại thuốc cai chỉ có tác dụng cắt cơn ko hơn,mọi lời quảng cáo "chống lệ thuộc,ko thèm nhớ..." đều chỉ là lừa bịp.
P/S: Mình nói những điều này ko phải vấn đề cá nhân giữa mình và bạn(vì mình và bạn đâu có biết nhau),mục đích của mình là để mọi người hiểu rõ về thuốc cai nghiện tránh trường hợp tiền mất tật mang vì mình đã từng chứng kiến người nhà bệnh nhận nghe "thấy thuốc" quảng cáo về tác dụng của thuốc mà cứ ngỡ "thiên đường là đây"

ninhtroc_7x
04-05-11, 06:44 PM
Cai nhiều thuốc rồi , bây giờ chẳng tin vào thuốc nào hết , nếu mà tái nghẹo tốt nhất là là xin gia đình cho đi cắt cơn rồi về giữ được ngày nào thì giữ , bằng sự quyết tâm thôi , còn thuốc chống lệ thuộc thì tẩy não thoai, chứ em chẳng tin vào thuốc nào sất ... thế giới còn bó tay cơ mà

LeTrung
04-05-11, 08:39 PM
các bạn hiểu nhầm rồi! chống lệ thuộc có nghĩa là mình không bị lệ thuộc vào nó nữa, chứ mình đâu có nói là không nghĩ đến nó ^^ kinh nghiệm của mình đó là mình đã sử dụng và thấy nó rất tốt thế thôi đó là ý kiến của mình, à còn nữa bạn tuan 20 nói đúng đấy đúng là thuốc của anh Ngọc rùi nhưng giá mình đưa ra đó là đưa từ ngoài bắc vào trong nam nhé chứ không phải mình lấy lãi gì đâu còn không các bạn tự đi mua nhưng theo mình để đạt hiệu quả cao nhất các bạn nên ra Cẩm Phả 1 chuyến ở đó khoảng 1 tuần rồi tự về không cần người nhà đón xem sao! mình đã từng như thế đấy và mình chỉ ở đó có 4 ngày các anh ấy thấy tư tưởng tốt nên cho mình tự về và mình cũng đã tự tin tự về khi đi qua chỗ bán thuốc đến 2 chỗ liền nhưng mình không thấy rạo rực trong người gì cả và kết quả về đến nhà an toàn thế thôi! còn nghĩ thế nào thì tùy các bạn dù sao cũng chúc các bạn dù dùng cách nào đi nữa cũng đoạn tuyệt được hẳn với ma túy nhé! thanks all!

Tuan_2.0
04-05-11, 09:06 PM
"*Trước tiên mình muốn nói trước với các bạn 1 điều thuốc mà mình đã uống đến tại thời điểm hiện nay mới chỉ có duy nhất 1 trại cai nghiện tại Quy Nhơn là được nhà nước cho phép dùng thôi chứ thật ra mua ở ngoài đều là ngoài luồng hết!"
Giờ bạn lai bảo: "để đạt hiệu quả cao nhất các bạn nên ra Cẩm Phả 1 chuyến ở đó khoảng 1 tuần rồi tự về"
Thế tóm lại là nên mua ở Quy NHơn hay ở Cẩm Phả? Ở đâu ngoài luồng và ở đâu là trong luồng? :)) . Bạn càng nói mình càng thấy mâu thuẫn và khó hiểu

MagicianS
04-05-11, 09:36 PM
chèn xe nhau ghê... mà cái " thiên đường là đây" bạn Tuấn_2.0 nghe thầy thuốc quảng cáo với người nhà bệnh nhân là ở đâu thế?

Tuan_2.0
04-05-11, 10:03 PM
chèn xe nhau ghê... mà cái " thiên đường là đây" bạn Tuấn_2.0 nghe thầy thuốc quảng cáo với người nhà bệnh nhân là ở đâu thế?
Nại giật mìn ah? Sao dạo này lại nhạy cảm thế ông bẹn? :-|

MagicianS
04-05-11, 10:41 PM
Nại giật mìn ah? Sao dạo này lại nhạy cảm thế ông bẹn? :-|
chỉ thấy khó chịu thôi, định làm bài quảng cáo để bán thuốc mà ông lại chèn xe thế thì còn làm ăn gì... vừa phải thôi nhé.

Tuan_2.0
05-05-11, 01:53 AM
chỉ thấy khó chịu thôi, định làm bài quảng cáo để bán thuốc mà ông lại chèn xe thế thì còn làm ăn gì... vừa phải thôi nhé.
Hê..Hê...có ai cấm quảng cáo đâu,chỉ là đừng nên dùng quá nhiều biện pháp "thậm xưng" thôi,tôi có làm gì quá đâu mà ông bảo tôi vừa phải thôi,theo ông thì vừa phải là cứ phải giả như như mình bị lừa và ko nên nói sự thật ah?! ;;)

LeTrung
05-05-11, 05:01 AM
vậy để mình nói cho 2 bạn biết nhé! Nếu các bạn đến Quy Nhơn thời gian cai bắt buộc là 6 tháng vì nó là nhà nước theo như mình nghe được các anh ấy nói thì sau 10 ngày được nghỉ ngơi các bạn bắt đầu phải làm việc cải tạo, còn nếu các bạn ra cẩm phả quảng ninh thì các bạn được tự do hơn tâm lý thoải mái hơn các bạn chọn cách nào! đúng là!.... suy nghĩ kỹ hơn 1 chút các bạn nhé! mà thôi mình nói đến đây thôi! ai là admin thì nhờ bạn close topic giúp mình nhé! còn nếu ai muốn ra cẩm phả 1 chuyến thì liên hệ với anh Vượng chủ cơ sở cai tự nguyện ngoài đó nhé đây là số DT của anh ấy: 01657515283. Anh này là bạn thân chí cốt của anh Tiêu Vĩnh Ngọc các bạn cứ điện thoại anh ấy giải đáp các vấn đề cho nhé! còn mình suy nghĩ lại rồi thời gian sắp tới đây đi làm nhiều nên cũng khó có thể giúp được ai cả cầy nốt năm nay để còn lấy vốn về Bắc làm ăn chứ ^^ chúc các bạn thành công. Bổ sung thêm 1 chút nếu ai còn nghi ngờ mời điện thoại trực tiếp cho anh Ngọc qua số sau: 0902103608 và mình có lời khuyên dành cho các bạn theo mình các bạn nên cai ở Cẩm Phả môi trường ở đó là tốt nhất đấy là theo mình còn các cơ sở khác mình không biết tốt nhất nếu ai muốn cai thì cứ hỏi trực tiếp anh Ngọc nhé! cảm ơn các bạn đã quan tâm:-c

ninhtroc_7x
05-05-11, 09:14 AM
Không tự hào để khoe nhưng tôi nhẵn mặt ở nhà anh Tiêu roài , biết anh ấy từ ngày mới mở cơ sở he he đúng là thuốc bí truyền , nếu ai muốn tìm hiểu thì pm cho mềnh, còn đại ka Vượng thì chuyên đắp bàn ghế xi măng giả giả đá nếu bạn Lê Trung hay liên lạc với anh ý thì Hỏi ninhtroc Quảng ninh là anh ý biết ngay, có khi tôi với ông Trung này cũng học cùng khóa nhà anh Tiêu ấy chứ he he

hivongnhieu
05-05-11, 09:16 AM
Ui, ở CP vậy chắc anh N cai ở đó nên giờ mới bon vậy chứ nhể? (Tại có người nói "100 thằng cai chỉ có mỗi anh là cai đc" ...keke)
Chắc lần này phải cho chồng hồi cố hương ra đó thử một lần coi sao. Hẻm bổ dọc cũng bổ ngang nhỉ?

ninhtroc_7x
05-05-11, 09:27 AM
ờ bon lắm em à , ở đó anh về giữ được không quá 7 ngày , có lần chưa kịp được về đến nhà , cứ xuống là anh Tiêu bảo mày đi cai làm éo gì phí thuốc của tao , nếu lần sau mày xuống anh lấy tiền gấp đôi , chuẩn một câu chẳng có thuốc gì bằng ý chí quyết tâm, anh thật sự chán cái cảnh cai tái rồi, không tự hào 365 ngày nhưng cũng nghỉ được 350 ngày , thế là ngon roài hè hè cũng chỉ dám nó nghỉ được thôi, chứ không dám nói cai được , không đến lúc anh em cười chết<:-P

LeTrung
05-05-11, 03:43 PM
ai lại nói thế mất quan điểm chết đi được! nghe tên Ninh trọc quen lắm nhưng không nhớ ra! nói chung là cũng tùy người thôi bạn à! mình cai chỗ anh Ngọc cũng đc 3 lần nhưng chưa lần nào chơi lại trước 6 tháng nói chung lần cuối cùng mình cai vào năm 2008 và mình giữ được đến bây giờ và mình thấy hay nên mới mách thế thôi hj hj! nói chung ko dính đến nó là mình vui rồi kô riêng mình mà cà nhà mình gia đình lớn và gia đình nhỏ đều hạnh phúc! hi hi

khanhdq09
05-05-11, 10:50 PM
Theo thiển nghĩ của mình, bạn Trung cũng có thể có ý tốt cho anh em,chúng ta nên ghi nhận. Còn hiệu quả đến đâu, ra sao? tự mỗi bản thân chúng ta dùng MT bao năm rồi, cai cũng quá nhiều loại...Tự rút ra được cho bản thân cái gì tốt và ko tốt ! Thậm chí, cái pót nào là quảng cáo trá hình,cái nào là chân thực..vv.
@tuan 2-0 và MagicialS : Lâu quá ko vào diễn đàn, thấy 2 bác có vẻ...ko vui lắm ! Mờ hình như Mag đùa thôi mà bác Tuan ơi. Thôi, vui đi các bác, chuyện nhỏ ấy mà. Thân, chúc 2 bác vui nhé !

Tuan_2.0
05-05-11, 11:07 PM
Theo thiển nghĩ của mình, bạn Trung cũng có thể có ý tốt cho anh em,chúng ta nên ghi nhận. Còn hiệu quả đến đâu, ra sao? tự mỗi bản thân chúng ta dùng MT bao năm rồi, cai cũng quá nhiều loại...Tự rút ra được cho bản thân cái gì tốt và ko tốt ! Thậm chí, cái pót nào là quảng cáo trá hình,cái nào là chân thực..vv.
@tuan 2-0 và MagicialS : Lâu quá ko vào diễn đàn, thấy 2 bác có vẻ...ko vui lắm ! Mờ hình như Mag đùa thôi mà bác Tuan ơi. Thôi, vui đi các bác, chuyện nhỏ ấy mà. Thân, chúc 2 bác vui nhé !
Chết thật! bác Khánh hỉu nhầm roài,em vẫn vui như tết mà,lâu lắm ko gặp bác,bác khỏe chứ?nghỉ đc chưa? Ngày trước có lúc em ko cùng quan điểm với bác nhưng giờ phải công nhận là bác có nhìu kinh nghiệm cai nên hiểu rất chuẩn về vấn đề này

khanhdq09
06-05-11, 10:55 PM
Chào Tuấn, mình rất là khỏe...Cách đây 6 tháng chỉ có 47,48kg thôi, bây giờ là 61 ! Tiếc là vấn đề kia vẫn chưa giải quyết triệt để được...Vẫn lằng nhằng dây điện lắm, thật ko xứng với một số anh em trên này, mình rất nể và cảm phục ở ý chí, tinh thần, nghị lực sống..vv !
Có một số bác, vẫn cứ lăn tăn và quá quan trọng vấn đề Thuốc cai. Tớ thì chỉ nghĩ đơn giản là Cắt cơn ! Mà Cắt cơn thì quá ư đơn giản...Thế nào cũng xong, có thuốc thì đỡ mệt, đỡ vật vã thế thôi...Điều quan trọng nhất vẫn là những tháng ngày sau đó ta sống ra sao để ko quay lại,ý chí chỉ là một phần, ko phải ai cũng có được...Vậy lúc này mới nên nói đến "dùng thuốc"...Và thuốc đây, hiện giờ chắc ko có gì ổn hơn Natrexone !

Tuan_2.0
06-05-11, 11:51 PM
Em cũng cùng quan điểm với bác về chuyện thuốc cai,chỉ là cắt cơn ko hơn,có thì tốt chả có thì vật.Cái vấn đề mà bác nói là chưa giải quyết triệt để đc ấy,em nghĩ đó là nỗi buồn ko của riêng ai vậy nên bác ko nên nghĩ là có xứng hay ko xứng với ai vì nhiều khi hình ảnh chỉ mang tính minh họa thôi :)). Chúc bác luôn giữ đc phong độ như bây giờ là tốt rùi.

nguyenly7846
11-05-11, 03:39 PM
Thuốc của Tiêu Vĩnh Ngọc tôi thấy thực sự chẳng có tác dụng gì hết, cắt cơn cũng chẳng phải mà chống tái lại càng không, chẳng hiểu là loại quái gì, nói thật chứ thà cai bo còn hơn là dùng thuốc của Tiêu Vĩnh Ngọc. Nghe những quảng cáo này hoang đường lắm.

Mr.Bi
07-06-11, 10:59 AM
Thuốc của Tiêu Vĩnh Ngọc tôi thấy thực sự chẳng có tác dụng gì hết, cắt cơn cũng chẳng phải mà chống tái lại càng không, chẳng hiểu là loại quái gì, nói thật chứ thà cai bo còn hơn là dùng thuốc của Tiêu Vĩnh Ngọc. Nghe những quảng cáo này hoang đường lắm.

tôi không đồng ý với quan điểm của bạn.
Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi người đã từng dùng qua thuốc của Tiêu Vĩnh Ngọc thì nó hỗ trợ cắt cơn rất tối.
Không có các triệu chứng đi ngoài hay di tinh mộng tinh cho người cai và còn hồi phục sức khỏe rất nhanh nữa.Đây là cảm nhận về thuốc của TVN của cá nhân tôi...!

youtalk22
09-06-11, 10:05 AM
8-x có uống thuốc chuột với thuốc trừ sâu mới cắt cơn được "hiệu quả". e uống hết thuốc bắc, thuốc vn. hàng nước ngoài xách chân về cứ có tin tức loại thuốc nào cắt cơn hay chống tái sau cai là cái bô lão tìm địa chỉ + phone để mua về cho e dùng. anh trai học dược ở nước ngoài thấy có thuốc gì cũng mua rồi gửi về. uống vẫn nghẹo...bằng chứng là giờ lại cai :(

mensg7557
09-06-11, 02:02 PM
8-x có uống thuốc chuột với thuốc trừ sâu mới cắt cơn được "hiệu quả". e uống hết thuốc bắc, thuốc vn. hàng nước ngoài xách chân về cứ có tin tức loại thuốc nào cắt cơn hay chống tái sau cai là cái bô lão tìm địa chỉ + phone để mua về cho e dùng. anh trai học dược ở nước ngoài thấy có thuốc gì cũng mua rồi gửi về. uống vẫn nghẹo...bằng chứng là giờ lại cai :(

Bỏ thì cả đời... chứ thuốc cai mình thấy uốnh tataprovon là ok luôn, ngày dậm 1 vĩ 8 viên thôi tê tê người, ăn ngủ bình thường. Ngày thứ tư và những ngày sau giảm dần... bao luôn không biết vật vã là gì. Nhưng đừng uống nhiều chết đó nhé.

Daquy0711
09-04-14, 09:00 PM
*Sau đây mình sẽ nói rõ công dụng của thuốc để các bạn tham khảo nhé:
+Uống 1 liều duy nhất sau 12 tiếng đã chơi Heroin ( có nghĩa là tính từ lần chơi cuối cùng đến lúc uống thuốc là 12 tiếng)
+Sau khi uống khoảng 3h các bạn sẽ thấy nặng đầu lúc này hãy vào nhà tắm và quyết tâm lên nhé dội nước lạnh lên đầu nhớ là chỉ gội đầu thôi nhé! khoảng từ giờ thứ 4 trở đi thì mỗi khi thấy có hiện tượng gì đó theo các bạn là khác lạ như nóng trong người nặng đầu buồn bực chỉ cần đi tắm dội vào gáo nước lạnh các bạn sẽ thấy yêu đời ngay tức khắc và không nghĩ ngợi gì nữa!
+Sau 24h tức là qua được đêm đầu tiên tất nhiên các bạn sẽ thấy mệt nhưng đừng lo các bạn hoàn toàn tỉnh táo để đi tắm cho người sảng khoái ngày thứ 2 yêu cầu các bạn tắm nhiều hơn nhé đặc biệt chú ý tắm = nước lạnh yên tâm lớn là không bao giờ bị cảm cúm đâu mà lo nhé!
+Sang đến giờ thứ 48 tính từ lúc uống thuốc mình có thể đảm bảo với các bạn là các bạn sẽ chỉ còn 20% là nhớ đến ma túy thôi và trong người cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi.
+Điều đặc biệt là đây sau 72h các bạn sẽ mất hẳn cảm giác nhớ nhung cũng như thèm muốn cái thứ chết người đó tuy nhiên người sẽ vẫn còn hơi mệt mỏi các bạn vẫn có thể tắm nhiều nhưng chú ý hơn 1 chút vì lúc này trong người các bạn không còn Heroin nữa nên có thể bị cảm cúm đấy, theo mình thì chỉ cần kiếm 1 thùng nước to hoặc vòi nước để xả từ đầu gối xuống gang bàn chân thôi vì thuốc lúc này đã xuống đến chân rồi!
+Sang đến ngày thứ 4 các bạn đã thành công và có thể sinh hoạt ra ngoài bình thường nếu muốn nhưng để chắc hơn hãy chọn 1 người trong gia đình đi cùng nhé!
+Chú ý: trong khi cai không được dùng các loại thức ăn uống sau: Măng, các loại dưa muối cà muối lên men sống, bia, rượu, các chất kích thích như bò húc nước uống có ga, các loại thuốc lá có chất the như Miseven, 555, Esence, Caraven A (Mèo). Sau 10 ngày kể từ khi uống thuốc các bạn có thể sinh hoạt làm việc nặng và sự dụng các đồ trên như bình thường!
Ưu điểm của loại thuốc này là các bạn không phải uống thêm 1 loại thuốc nào sau khi hậu cai cả thời gian cai ngắn không lệ thuộc vào Heroin và đặc biệt không có cảm giác bị dòi bò trong xương 1 tý nào cả sự thật 100% mình đã là chuột bạch rồi nè yên tâm là chức năng sinh đẻ vẫn hoạt động bình thường nhé mình cũng là 1 minh trứng với 1 đứa con gái rồi nhé!
Thôi nói đến đây thôi mình mệt rồi các bạn hoặc các bậc phu huynh có quan tâm thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0913816998 tên mình là Trung tiền thuốc và hỗ trợ trong quá trình cai tại nhà giá là 2.5 triệu/1 liều nhé mình không kinh doanh không buôn bán mình chỉ thấy hay thì giới thiệu giúp các bạn và các bậc phụ huynh thôi vì mình cũng là 1 con nghiện mình hiểu là có bệnh thì vái tứ phương mà! Cho dù các bạn có dùng loại thuốc nào đi nữa thì mình cũng mong các bạn sẽ bỏ hẳn được nó! chúc các bạn thành công!

Nghe miêu tả thì giống thuốc của Tiêu Vĩnh Ngọc quá. Bạn tui uống tới chén thứ 11 rùi. Hic! quan trọng là do bản thânt thôi

Daquy0711
09-04-14, 09:01 PM
Bỏ thì cả đời... chứ thuốc cai mình thấy uốnh tataprovon là ok luôn, ngày dậm 1 vĩ 8 viên thôi tê tê người, ăn ngủ bình thường. Ngày thứ tư và những ngày sau giảm dần... bao luôn không biết vật vã là gì. Nhưng đừng uống nhiều chết đó nhé.

Chuẩn Men! Không có tata thì xài proxyvon cũng được

Loser
10-04-14, 12:00 AM
Ông Tiêu Vĩnh Ngọc này lừa đảo và chắc Lê Trung là đệ tử của ổng vào PR cho ổng. Đã bị các bạn như tuan2.0... vạch mặt. Ai mà dại dột tin theo lời Tiêu Vĩnh Ngọc, mua thuốc hay cai nghiện ở trung tâm ông ta vừa mất tiền vừa hại sức khoẻ thì ráng chịu. Chỉ có ông ta và đệ tử của ông ta là đi khắp nơi rêu rao thuốc tốt, cai nghiện đc...

Niemtin_ngaymoi
10-04-14, 11:23 AM
Thuốc của Tiêu Vĩnh Ngọc tôi thấy thực sự chẳng có tác dụng gì hết, cắt cơn cũng chẳng phải mà chống tái lại càng không, chẳng hiểu là loại quái gì, nói thật chứ thà cai bo còn hơn là dùng thuốc của Tiêu Vĩnh Ngọc. Nghe những quảng cáo này hoang đường lắm.
Chuẩn không cần chỉnh, tôi cũng đã từng cai ở chỗ anh Ngọc. Nói xin lỗi a chứ tôi chẳng thấy thuốc của anh Ngọc có tác dụng gì thà cai bo bằng cách dội nước lạnh còn tốt hơn. Nói chung cai bo là tốt nhất

NguyenVNN
16-04-14, 01:26 PM
Thuốc của anh Ngọc thì ko có dòi bò đâu anh em à, anh em mình uống vào đảm bảo sẽ bò mà quên luôn dòi bò kakaka! TVN áp dụng chế độ cai bo và canh giữ chứ chẳng có thuốc men gì tốt đâu anh em à ! vào đó mà ký giấy thì chấp nhận giống như bị tạm giam trên quận thôi ! vì mấy anh em của anh Ngọc là dân trường trại nên tham mưu cho anh Ngọc mở trường rồi canh gác giống như bên tạm giam và thuê đầu gấu từng vào cai làm bảo kê ý nhầm bảo vệ ... bảo vệ mà oánh anh em nghẹo còn hơn cái máy ! Sợ nhất là ngày đầu bước vào TVN ... thấy nước là chạy muốn quéo giái lun mà ko tắm là nó ben mình à... Có quả có vật vã có ốm yếu cỡ nào thì đã vào TVN thì chỉ có nước lã là thuốc tốt nhất của anh TVN thôi , chứ còn chén thuốc 1 chai 5 gì đó là ba cái vớ vẩn để anh Ngọc hợp thức hóa cái trung tâm cho có lệ thôi ! ai đã từng đi TVN thì biết quá rõ đòn roi và nước lạnh là thuốc của anh Ngọc mà !

NguyenVNN
16-04-14, 01:28 PM
Hài nhất là anh TVN còn đăng lên Tivi cảnh quan thoáng đãng rồi thêm vài anh em nghẹo lên phỏng vấn là thuốc anh Ngọc tốt lắm, em uống vào là hết vật vã ngay =)) ... nó nói mà nghe thấy nó sượng sượng và đơ đơ kakaka

Daquy0711
16-04-14, 08:32 PM
Thuốc của anh Ngọc thì ko có dòi bò đâu anh em à, anh em mình uống vào đảm bảo sẽ bò mà quên luôn dòi bò kakaka! TVN áp dụng chế độ cai bo và canh giữ chứ chẳng có thuốc men gì tốt đâu anh em à ! vào đó mà ký giấy thì chấp nhận giống như bị tạm giam trên quận thôi ! vì mấy anh em của anh Ngọc là dân trường trại nên tham mưu cho anh Ngọc mở trường rồi canh gác giống như bên tạm giam và thuê đầu gấu từng vào cai làm bảo kê ý nhầm bảo vệ ... bảo vệ mà oánh anh em nghẹo còn hơn cái máy ! Sợ nhất là ngày đầu bước vào TVN ... thấy nước là chạy muốn quéo giái lun mà ko tắm là nó ben mình à... Có quả có vật vã có ốm yếu cỡ nào thì đã vào TVN thì chỉ có nước lã là thuốc tốt nhất của anh TVN thôi , chứ còn chén thuốc 1 chai 5 gì đó là ba cái vớ vẩn để anh Ngọc hợp thức hóa cái trung tâm cho có lệ thôi ! ai đã từng đi TVN thì biết quá rõ đòn roi và nước lạnh là thuốc của anh Ngọc mà !
Pác nguyên chỉ được cái nói đúng! Lúc đầu e lên youtube thấy a.Tiêu đưa mấy a.gấu lên nói như đúng rồi, làm e giục bà già cho đi bằng được, vào uống 1 chén ra xong lại muốn vào uống chén thứ 2. Híc! vậy mà mấy a.gấu cứ bảo uống thuốc a.Tiêu vào không thèm không nhớ, e có thằng bạn cai ở cơ sở TVN Đắc lắc vào cai ra đối diện là ổ Mt ra phát là phang luôn, tính tới thời điểm này nó uống khoàng chục chén thuốc của a.Tiêu rùi.Vào a.tiêu cai cũng giống như mua cái khóa khóa bản thân mình lại thôi. Pác nói hài quá, đọc mà phun hết cả cơm ra màn hình này.
P/s: vứa ăn cơm vừa check bài mà.

NguyenVNN
16-04-14, 09:25 PM
kakaka, còn cái vụ cho 200k về xe nữa :)) thằng bạn ko ai lên rước nó đưa 200k về xe, ôi thôi xong quá trình 20 ngày của thằng bạn mình =)) nói vậy là ai củng hiểu anh Ngọc rồi keke

Daquy0711
17-04-14, 09:55 AM
kakaka, còn cái vụ cho 200k về xe nữa :)) thằng bạn ko ai lên rước nó đưa 200k về xe, ôi thôi xong quá trình 20 ngày của thằng bạn mình =)) nói vậy là ai củng hiểu anh Ngọc rồi keke

Thì đưa 200k là bước đầu tiên để mai mốt lên cai tiếp đó mừ. Chiêu này cũng độc hơn tàu khựa nữa.

h0ngan
21-04-14, 09:00 AM
Thì đưa 200k là bước đầu tiên để mai mốt lên cai tiếp đó mừ. Chiêu này cũng độc hơn tàu khựa nữa.

trong kinh doanh cái này gọi là "giữ mối" đó :))

Daquy0711
21-04-14, 10:27 AM
trong kinh doanh cái này gọi là "giữ mối" đó :))
Chuẩn men!

NguyenVNN
21-04-14, 10:48 AM
:)) 200k đó phá nát biết bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc của biết bao gia đình =)) em đi nhiều trung tâm mà chỉ có độc nhất anh TVN cho 2 xị về xe tới SG :( có ae nào cầm 2 xị đó mà về tới nhà đưa lại cho ba má chưa ta? ai làm đc vậy điểm danh cái coi keke!

Daquy0711
21-04-14, 01:25 PM
:)) 200k đó phá nát biết bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc của biết bao gia đình =)) em đi nhiều trung tâm mà chỉ có độc nhất anh TVN cho 2 xị về xe tới SG :( có ae nào cầm 2 xị đó mà về tới nhà đưa lại cho ba má chưa ta? ai làm đc vậy điểm danh cái coi keke!
Ku nói nhỏ nhỏ thôi chứ vài bữa nữa lên cai a.Ngọc éo cho tiền về xe đâu á. A cầm 2 xị qua đưa cho mấy a bán hàng ở đối diện trung tâm TVN daklak nè thấy a ngoan không kaka

Daquy0711
21-04-14, 01:25 PM
:)) 200k đó phá nát biết bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc của biết bao gia đình =)) em đi nhiều trung tâm mà chỉ có độc nhất anh TVN cho 2 xị về xe tới SG :( có ae nào cầm 2 xị đó mà về tới nhà đưa lại cho ba má chưa ta? ai làm đc vậy điểm danh cái coi keke!
Ku nói nhỏ nhỏ thôi chứ vài bữa nữa lên cai a.Ngọc éo cho tiền về xe đâu á. A cầm 2 xị qua đưa cho mấy a bán hàng ở đối diện trung tâm TVN daklak nè thấy a ngoan không kaka

cand
22-04-14, 03:00 PM
Daquy0711 bỏ được bao lâu rồi,ổn đinh chưa Mà hồi bữa nge nói bạn bị ông Duy lừa hết 700k hả,lấy lại dược chưa

NguyenVNN
22-04-14, 05:12 PM
Tiền còn ko đủ để bạn duylk bem nữa nói gì tới mà trả lại :)) , vấn đề hồi âm này hơi bị khó á ^^! thôi coi như của đi thay người thôi daquy anh Tuấn à !

Daquy0711
22-04-14, 08:10 PM
Daquy0711 bỏ được bao lâu rồi,ổn đinh chưa Mà hồi bữa nge nói bạn bị ông Duy lừa hết 700k hả,lấy lại dược chưa
Uh! hôm kia ổng có online xin lỗi và nói là để ổng binh gởi lại. Mà chắc không hi vọng gì quá, thôi coi như là xui xẻo chỉ tiếc là mất đi 1 người ae thôi. Bỏ tháng rưỡi rùi nhưng lâu lâu cũng té phát gọi là. Hihi, thanhk pác đã quan tâm. Có ku Nguyên là nhiệt tình với ae thui.

NguyenVNN
22-04-14, 10:19 PM
vâng anh Nguyên rất là đẹp chai và nhiệt tình với anh em lắm đó anh Tuấn à ... kekkekeke

Daquy0711
23-04-14, 09:57 AM
vâng anh Nguyên rất là đẹp chai và nhiệt tình với anh em lắm đó anh Tuấn à ... kekkekeke
Chắc là đang tự sướng nè!

cand
23-04-14, 02:32 PM
Uh! hôm kia ổng có online xin lỗi và nói là để ổng binh gởi lại. Mà chắc không hi vọng gì quá, thôi coi như là xui xẻo chỉ tiếc là mất đi 1 người ae thôi. Bỏ tháng rưỡi rùi nhưng lâu lâu cũng té phát gọi là. Hihi, thanhk pác đã quan tâm. Có ku Nguyên là nhiệt tình với ae thui.
Lâu lâu nhảy dù a.chắc chắn sẽ tại lại thôi,cũng vì cai tội nhảy dù mà ae mình mới luẩn quẩn hoài đó.Mà hình như ong Duy o bến xe miền đông thì phải,lúc trước nge nói Duy bỏ được mấy thàng rối mà

Duylk
23-04-14, 03:12 PM
Daquy0711 bỏ được bao lâu rồi,ổn đinh chưa Mà hồi bữa nge nói bạn bị ông Duy lừa hết 700k hả,lấy lại dược chưa
Tieu tien ca quyển con ko tiec, lua chi may bac vai tram k. Chẵng qua vk canh qua ko quay quo ji dc, ngheo dau fai ai cung nhu ai, co vai tram k ma cac bac da nghi ng ta nhu z. Da bi tieng xau thi cho xau lun... Eo lan tan tim hang cho ai het :(

Daquy0711
23-04-14, 08:14 PM
Lâu lâu nhảy dù a.chắc chắn sẽ tại lại thôi,cũng vì cai tội nhảy dù mà ae mình mới luẩn quẩn hoài đó.Mà hình như ong Duy o bến xe miền đông thì phải,lúc trước nge nói Duy bỏ được mấy thàng rối mà
Hehe được cái trên e hàng đắt với lại quyết tâm cũng cao lâu lâu nhảy 1 phát rồi ngưng nên cũng không đến nỗi nào pác ạ! Thôi chuyện đó qua rồi nhắc lại làm gì nữa pác ơi, có xấu hay không thì tự hiểu được rồi e không tức thì thôi pác tức làm gì cho mệt. Lúc trước pác làm CA à? Nghỉ lâu chưa?

cand
23-04-14, 09:22 PM
Bạn này nói đúng,trong xã hội bây giờ tiền có thể giải quyết được tất cả,nhưng có những thứ không thể giải quyết bằng tiền được

cand
23-04-14, 09:24 PM
Hehe được cái trên e hàng đắt với lại quyết tâm cũng cao lâu lâu nhảy 1 phát rồi ngưng nên cũng không đến nỗi nào pác ạ! Thôi chuyện đó qua rồi nhắc lại làm gì nữa pác ơi, có xấu hay không thì tự hiểu được rồi e không tức thì thôi pác tức làm gì cho mệt. Lúc trước pác làm CA à? Nghỉ lâu chưa?
Tôi có phần giới thiệu rồi mà,daquy chịu khò tim nha.tôi nghĩ nay cũng được 2 năm mấy rồi

NguyenVNN
23-04-14, 10:09 PM
_____ Có phải do mình xài mt nhiều hay sao mà mình cảm giác thấy cuộc sống này ảo quá híc híc, có khi ngủ 1 đêm sáng mai đã ko dậy để hưởng ánh bình minh tươi sáng rồi ! Như vậy thì có phải là cuộc sống này ảo ko ? Vì ko có gì chắc chắn ... có đó rồi mất, ko có gì là đảm bảo đc sự tồn tại :( !

Daquy0711
24-04-14, 11:36 AM
Tôi có phần giới thiệu rồi mà,daquy chịu khò tim nha.tôi nghĩ nay cũng được 2 năm mấy rồi
Ặc! tài vậy? nghỉ 2 năm mấy giữa chốn phổn hoa đô hội. Mt nhiều như nấm sau mưa mà không bem. Hay vậy ta.

Daquy0711
24-04-14, 11:37 AM
_____ Có phải do mình xài mt nhiều hay sao mà mình cảm giác thấy cuộc sống này ảo quá híc híc, có khi ngủ 1 đêm sáng mai đã ko dậy để hưởng ánh bình minh tươi sáng rồi ! Như vậy thì có phải là cuộc sống này ảo ko ? Vì ko có gì chắc chắn ... có đó rồi mất, ko có gì là đảm bảo đc sự tồn tại :( !
Chắc do ku hút với thuốc tây nhìu đó. Híc!

cand
25-04-14, 09:16 PM
thời gian đó mình tránh xa môi trường cũ mới làm được vậy.khi thằng bạn thân thời thơ ấu tù về ghé thăm hỏi,nhậu vài trận la tái lại đó.chư hay gì đâu.

Daquy0711
26-04-14, 11:07 AM
thời gian đó mình tránh xa môi trường cũ mới làm được vậy.khi thằng bạn thân thời thơ ấu tù về ghé thăm hỏi,nhậu vài trận la tái lại đó.chư hay gì đâu.
Chắc mình cũng phải vậy quá, mai xóa hết số đt của bạn nghẹo. Chứ để lâu lâu ngứa tay mệt lắm.

cand
26-04-14, 08:39 PM
Trời bạn đã quyêt tâm cai.mà còn giữ số điện thoại cũa chiến hữu nữa a

Daquy0711
26-04-14, 09:04 PM
Trời bạn đã quyêt tâm cai.mà còn giữ số điện thoại cũa chiến hữu nữa a
Hehe xóa không nỡ pác ơi! Nhưng mai là xóa, nghe lời pác phát