PDA

View Full Version : Thơ.........



hyvong_lybiet
11-04-03, 11:26 AM

hyvong_lybiet
12-04-03, 11:05 AM
Sáng ta tát can biển đông
Đêm về ta lại e trăng vào chuồng
Đời này chỉ có mình ta
Vung gươm khuấy động chẳng tha nơi nào

hyvong_lybiet
15-04-03, 12:39 AM
Sáng say chiều xỉn mới là hay
Trai mà không rượu cũng phải bia
Uống vào lòng thấy vui quá xá
Trên đời có gì hơn được đây

Tuyết_Ngân
17-04-03, 05:24 AM
Rựơu nồng ta uống cho say,
Quên đi ngày tháng, những gì không vui.
Cạn ly anh rót cho em,
Cho đôi ta mãi dạo quanh cung hà!

hyvong_lybiet
19-04-03, 12:05 AM
Cưỡi gió lên trời thăm HẰNG NGA
Đón trăng đem xuống đến tận nhà
Mây trắng trôi về phương trời vắng
Với tay ngắt lấy những vì sao

quanghuy09
19-04-03, 01:00 PM
Rượu nồng ai uống chẳng say
Khi say mới biết tình đời bạc đen
Trách thay cái kiếp con người
Tỉnh thì không biết khi say mới ...

Tuyết_Ngân
20-04-03, 04:43 AM
Tình đời bạc trắng như vôi,
Tưởng rằng say sẽ quên đi chuyện buồn.
Nhưng rồi có được chi đâu,
Mình cũng xa đó, chẳng hề gần nhau!

hyvong_lybiet
20-04-03, 11:58 PM
Đời là những chuỗi sầu đau
Ta còn nghĩ đến nữa mà làm chi
Có vui vui hết tháng ngày
Còn như bùn bả ta quên cho mau giàu