PDA

View Full Version : Xin đừng trách anh !



Song Khoa
29-11-02, 08:23 AM
Bài mới sưu tầm được, bạn cảm nhận thế nào

Ngừơi đừng trách sao tôi vô tình quá
Vẫn dững dưng không hiểu tình người
Người yêu tôi ! Tôi biết tự lâu rồi
Nhưng khỗ nỗi lòng tôi băng giá quá
Tâm hồn tôi đã trở thành chai đá
Sợ yêu thương, sợ cả tiếng hẹn hò
Dù bây giờ tình chân thật người cho
Nhưng người ạ, tôi không hề dám nhận
Mong hiểu tôi xin người đừng giận
Chuyện tình tôi khi mới bước vào đời
Tôi đã yêu, yêu say đắm một người
Mơ chung thủy mà người ta phản bội
Một lần yêu là một lần mang tội
Đến bây giờ tôi vẫn trả chưa xong
Nên u buồn người có biết hay không
Yêu lần nữa chắc sầu dâng trọn kiếp
... Mong hiểu tôi ... xin người đừng giận...
Phủ phàng nhau xin từ phút ban đầu
Còn hơn mai mốt ... lỡ làng duyên nhau...

be_nhoc
29-11-02, 08:44 PM
Huhuhuhuhu, tại sao BT lại nói như vậy chứ, tan nát lòng bé nhóc rồi, kẻo này phải về ăn bù quá. huhuhuhuhu

Bạn thân
01-12-02, 07:36 AM
Trời ơi ! Đó là thơ của anh Song Khoa sưu tầm được chứ đâu phải thơ của bạn thân đâu mà dzợ bé nói kỳ qué dzậy !

Access_banned
03-12-02, 05:30 PM
Originally posted by Ban than@Dec 1 2002, 12:36 AM
Trời ơi ! Đó là thơ của anh Song Khoa sưu tầm được chứ đâu phải thơ của bạn thân đâu mà dzợ bé nói kỳ qué dzậy !
2người ăn ghơ với nhau wé đó ! anh bạn thân mà là sôngkha seo ??????

phuthuy
05-12-02, 04:31 PM
thơ anh song khoa sưu tàm hay lắm, có điều bi quan quá
đọc cũng cảm động nhưng mà giả tạo quá
phuthuy thâý vâỵ
mong anh song khoa đừng giâ5n nha
những cái này hâù như chỉ là chót lưỡi đâù moi của con trai thôi

Thiên Anh
06-12-02, 05:53 PM
Có lẽ đó là những suy nghĩ rất thật của âý. Nhưng thơ của âý không có cảm xúc. Theo tớ thì có lẽ con tim ấy đã hóa đá thật rồi. Chắc là nhân vật của âý sẽ không trách ấy đâu. Vì trong quan niệm của tớ thì không có gì sai khi tình yêu đúng.

Bạn thân
07-12-02, 09:39 AM
Tớ không đồng ý với cách nói của bạn Phù Thủy ! Nếu như bài thơ đó không pải của anh SK post mà là của một cô gái post thì PT sẽ nói như thế nào. Lúc đó PT có còn trách đầmmy râu tụi này nữa hay không. Hay nếu như lúc ấy có một namnhi nào nói một ý kiến tương tự như ý kiến của PT thì PT lại bênh té tát ! Nói chung thơ vẫn mãi là thơ. Điều quan trọng là trình độ của người cảm nhận :)
Đừng giận mình nhé ! Sự thật mất lòng mà

Access_banned
09-12-02, 05:13 PM
Originally posted by Ban than@Dec 7 2002, 02:39 AM
Tớ không đồng ý với cách nói của bạn Phù Thủy ! Nếu như bài thơ đó không pải của anh SK post mà là của một cô gái post thì PT sẽ nói như thế nào. Lúc đó PT có còn trách đầmmy râu tụi này nữa hay không. Hay nếu như lúc ấy có một namnhi nào nói một ý kiến tương tự như ý kiến của PT thì PT lại bênh té tát ! Nói chung thơ vẫn mãi là thơ. Điều quan trọng là trình độ của người cảm nhận :)
Đừng giận mình nhé ! Sự thật mất lòng mà
thơ gì mà dở ẹc ! nói thiệt đó ! sự thật mất lòng thiệt !

Romeo
15-12-02, 11:04 AM
:D hic ...tại sao bạn PHÙ THỦY lại lỡ nói về cánh đàn ông như vậy ...tội wá .. đâu phải đàn ông lúc nào cũng xấu đâu ..phai hon anh QUOCHUY....

Guest
04-01-03, 01:54 PM
lẽ nào tôi châ'p với em
tính con trai vốn không thèm hơn thua
huống chi em mắt đong đưa
đủ cho khối kẻ say sưa chết chìm
tôi hồi hộp muốn đứng tim
phải người tôi vân~ đi tìm đây không
xưa còn cách trở núi sông
nay thì tôi bắc câù vồng tôi sang
mời em lên những bâc. thang
một trăm nâc' tới thiêng đàng ngay thôi
nàng Eva của tôi ơi
tham chi trái táo để rơi xuống trân`
theo em châmj vài bước chân
là tôi không châp' nhường phân` cho em!

Romeo
04-01-03, 04:30 PM
:rolleyes: Bạn là ai vâỵ GUEST .... sao bạn lại viết thơ MÙI như dzâỵ???

nhocthuytien
04-01-03, 05:21 PM
dạ... GUEST là em đó ạ.. nhưng do vì chưa đăng kí nick.. :) nhưng cũngchỉ là thơ sưu tâm` thôi ạ

Ơi em quyện gót nắng hồng
Dãm miền thương nhớ vun trồng tương tư
Em như mùa nắng ôn nhu
Ta về chắn lối thiên thu tìm người

Một bâỳ sáo nhỏ bay hoang
một em tôi đã bỏ làng đi xa
tôi ngu ngơ giữa chiều tà
em đi để lại mình ta giữa đồng

Đường trân` vạn nẻo chông gai
thơ là màu nắng ban mai chân hòa
thơ làm đẹp cõi lòng ta
ngàn năm thơ mãi hương hoa của đời..
(st)

MaiMaiChoAnh
15-01-03, 04:03 PM
Originally posted by Song Khoa@Nov 29 2002, 01:23 AM
Bài mới sưu tầm được, bạn cảm nhận thế nào

Ngừơi đừng trách sao tôi vô tình quá
Vẫn dững dưng không hiểu tình người
Người yêu tôi ! Tôi biết tự lâu rồi
Nhưng khỗ nỗi lòng tôi băng giá quá
Tâm hồn tôi đã trở thành chai đá
Sợ yêu thương, sợ cả tiếng hẹn hò
Dù bây giờ tình chân thật người cho
Nhưng người ạ, tôi không hề dám nhận
Mong hiểu tôi xin người đừng giận
Chuyện tình tôi khi mới bước vào đời
Tôi đã yêu, yêu say đắm một người
Mơ chung thủy mà người ta phản bội
Một lần yêu là một lần mang tội
Đến bây giờ tôi vẫn trả chưa xong
Nên u buồn người có biết hay không
Yêu lần nữa chắc sầu dâng trọn kiếp
... Mong hiểu tôi ... xin người đừng giận...
Phủ phàng nhau xin từ phút ban đầu
Còn hơn mai mốt ... lỡ làng duyên nhau...
không dám trách bởi ai kia hờ hững
chuyện tình yêu ..ngang trái cũng là thường
dù lòng có đớn đau nhiều đi nữa
nhưng nguyện lòng ..tôi vẫn vẹn tình thương
chỉ mong đó 1 niềm vui bé nhỏ
hãy vui lòng và ban tặng cho tôi
người hờ hững làm tim tôi chết lịm
người hững hờ cay đắng cõi lòng tôi .
dẫu biết rằng tình nhỏ sẽ qua thôi
ai sẽ chẳng dịu dàng trao tình ấy
đừng vô tình đừng nhẫn tâm đến vậy
hãy mở lòng ..tất cả sẽ vui hơn . ..

hi all friends !!! MMCA chỉ là new member ...có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho !

Mình thích thơ , dù mình làm rất dở
chỉ mong Tho sẽ gói trọn lòng mình
và gửi đến ...một người xa vạn dặm
bởi tình buồn ..nên đành phải chia hai ....

bad_boy1062003
20-09-03, 11:49 AM
BB ngược dòng thời gian "moi" ra từ núi thơ của DD,bài thơ này có từ thời anh BT nhà còn bập bõm st thơ và chị Nhocthuytien mới gia nhập DD đâyyyyyyyyyyyy,xin các vị cho biết cảm nghĩ của mình đi...