PDA

View Full Version : truyen moi ne`!



killer
30-11-02, 06:51 PM
con gái nói với mẹ : mẹ ui ! con mừng we' hà , sếp con được thăng chức lên làm phó giám đốc gùi .
người me hỏi con gái : thế thì con mất gì ah?
không mẹ àh ! vì lúc trước phòng làm việc của sếp không có lót gì cả , bây giờ phòng anh ấy đả lót thảm len gùi nên ......êm hơn trước -người con gái trả lời-
-người mẹ- ?!?!!??

ngày bé
10-12-02, 03:06 PM
ê, không lẽ đi làm mà đi chân đất hay sao ma lại biết là sàn không êm chân chứ. có ai đi làm mà bất lịch sự như vậy chứ. câu chuyện này ko ổn. phải chỉnh lại đi <_< <_<

killer
10-12-02, 06:42 PM
tru`i &#33;
ai bi&#39;t dau ,bai nay tui lay trong chi ra chu bo

hnkvmt
15-12-02, 08:19 AM
hehe ... chuyện gi` đâu <_<

ngày bé
15-12-02, 10:48 AM
phải sửa như vầy nè

hồi trứơc phòng sếp không co bồn tắm nhưng bây giờ có rồi vậy là mẹ đỡ đựơc tiền nước cho con, sứơng nha

nhocthuytien
19-01-03, 03:18 PM
choài, chiện khó nghĩ vậy mà "ngày bé" cũng nghĩ ra được.. khâm phục, khâm phục.. hehe..

Romeo
23-01-03, 02:04 PM
:) Trùi &#33; RO không hỉu nhá ..có ai gải thích dùm Ro đi &#33;
Tại sao phòng SẾP lại có "phòng tắm" ..để làm chi dzâỵ ....?