ac
17-04-03, 12:14 PM
CNNN_ 19 tuổi - mắt đen - da ngăm ngăm - khoai' mặc wân` bo`....
Một ngày bình thường của CNNN :
- Đón bình minh trước lúc bình minh mọc (hehe.. cô đang luyện thi mờ)
- Gặm bánh mì ( câu ranh ngôn mà CNNN ghiền nhất là ; cuộc sống có thể thiếu hoa hồng chứ ko thể thiếu bánh mì)
:lol: :lol:
-Hộc tốc đạp xe tới lò luyện thi
- Vênh mặt lên nghe thâỳ giảng , tuyệt đối ko buôn dưa lê với bất cứ đứa nào ! :ph34r:
- Tan học , bay ngay vào quán CHAT
Và rồi 1 ngày ko bình thừơng :
- 1 thèng con trai lạ wét nhét vào tay CNNN 1 tờ giâý : '' ÂÝ ƠI! ÂÝ TƯỞNG ÂÝ XINH LẮM À ! ÂÝ MÀ KIÊU THẾ , TUI KO THÈM NÓI CHUYỆN VỚI ÂÝ ĐÂU'
- cô lẩm bẩm : ĐỒ KHÙNG !
- suy nghĩ
- Lọt tọt chạy tới ngay nhà đứa ban..
Ngày hum sau . vai thông tin đáng kể về thèng con trai ngố ko chịu được đó đã được cập nhật:
-hắn ôn khối A , định thi bách khoa
- câụ ấm ( CNNN thì chúa ghét loại âms chén nèy ! <_< )
- " định gây ấn tượng với mi thì phải "
Tối đó:
- tại sao hén ta lại mún gây ấn tượng?
-tại sao hén lại biết mình?
-.... trui` úi hay la`..... :rolleyes: :rolleyes:
rùi vơ vẩn:
-ừa , hhén ta cũng đẹp trai đâý nhỉ?! :P
-cười cũng có duyên lắm!
-nhưng: ' đồ khùng "để tâm làm gì!
- HỌC - THI & ĐỖ
Ngày 8/3;
- hén lâp ló ngoài của lớp
- chác chắn hén sẽ đặt hoa vào giỏ xe mình :lol:
- ---..+=====> kết wả:
:( :( :( :(
-ko lúng túng , ko đến chỗ gửi xe
-đi thẳng vào lớp
-đến bên CNNN
- ... bước wa CNNN
-'???.. tẹng hoa cho con bé sau lưng CNNN :o :o
-Ơ Ơ????
+ MẢMH GIẤY?
+ BÓ HOA?
Vì sao lại thế là ví sao lại thế ? sao kothế này mà lại là thế kia?
HỪM ! ĐÃ BẢO HÉN KHÙNG RÙI MÀ . nhưng tưng tức , bùn bùn , ngố wá!tự sỉ vả mình :(
Tối đó CNNN bay ngay vao wán chat , nnhắn tin cho đứa ban: tự nhiên chán wa mi ói ( cục kì người lớn) hehhe... và 1 ngày bình thường nhưmọi ngày lại bắt đầu với CNNN sau khi cô nàng rời wán chat!! :D :D
Một ngày bình thường của CNNN :
- Đón bình minh trước lúc bình minh mọc (hehe.. cô đang luyện thi mờ)
- Gặm bánh mì ( câu ranh ngôn mà CNNN ghiền nhất là ; cuộc sống có thể thiếu hoa hồng chứ ko thể thiếu bánh mì)
:lol: :lol:
-Hộc tốc đạp xe tới lò luyện thi
- Vênh mặt lên nghe thâỳ giảng , tuyệt đối ko buôn dưa lê với bất cứ đứa nào ! :ph34r:
- Tan học , bay ngay vào quán CHAT
Và rồi 1 ngày ko bình thừơng :
- 1 thèng con trai lạ wét nhét vào tay CNNN 1 tờ giâý : '' ÂÝ ƠI! ÂÝ TƯỞNG ÂÝ XINH LẮM À ! ÂÝ MÀ KIÊU THẾ , TUI KO THÈM NÓI CHUYỆN VỚI ÂÝ ĐÂU'
- cô lẩm bẩm : ĐỒ KHÙNG !
- suy nghĩ
- Lọt tọt chạy tới ngay nhà đứa ban..
Ngày hum sau . vai thông tin đáng kể về thèng con trai ngố ko chịu được đó đã được cập nhật:
-hắn ôn khối A , định thi bách khoa
- câụ ấm ( CNNN thì chúa ghét loại âms chén nèy ! <_< )
- " định gây ấn tượng với mi thì phải "
Tối đó:
- tại sao hén ta lại mún gây ấn tượng?
-tại sao hén lại biết mình?
-.... trui` úi hay la`..... :rolleyes: :rolleyes:
rùi vơ vẩn:
-ừa , hhén ta cũng đẹp trai đâý nhỉ?! :P
-cười cũng có duyên lắm!
-nhưng: ' đồ khùng "để tâm làm gì!
- HỌC - THI & ĐỖ
Ngày 8/3;
- hén lâp ló ngoài của lớp
- chác chắn hén sẽ đặt hoa vào giỏ xe mình :lol:
- ---..+=====> kết wả:
:( :( :( :(
-ko lúng túng , ko đến chỗ gửi xe
-đi thẳng vào lớp
-đến bên CNNN
- ... bước wa CNNN
-'???.. tẹng hoa cho con bé sau lưng CNNN :o :o
-Ơ Ơ????
+ MẢMH GIẤY?
+ BÓ HOA?
Vì sao lại thế là ví sao lại thế ? sao kothế này mà lại là thế kia?
HỪM ! ĐÃ BẢO HÉN KHÙNG RÙI MÀ . nhưng tưng tức , bùn bùn , ngố wá!tự sỉ vả mình :(
Tối đó CNNN bay ngay vao wán chat , nnhắn tin cho đứa ban: tự nhiên chán wa mi ói ( cục kì người lớn) hehhe... và 1 ngày bình thường nhưmọi ngày lại bắt đầu với CNNN sau khi cô nàng rời wán chat!! :D :D