PDA

View Full Version : sẻ chia và giữ trọn



chiminhanh
17-04-03, 03:41 PM
Em có thể sẻ chia tất cả
Cho mọi người, cho cả thế gian
Nhưng chỉ 1 lần xin giữ trọn
Trái tim anh - trái tim đa tình!

nhocthuytien
17-04-03, 03:45 PM
Căn phòng dù chật chội,
vẫn chứa đủ bao người
Tim em dù rộng rãi
Chứa mỗi mình anh thôi

chiminhanh
17-04-03, 03:49 PM
Lang thang trên mọi nẻo đường mà chẳng biết là đi về đâu....
Tình đôi ta sao quá mong manh, tự ái của người con trai đang đẩy em đi về phía ko anh. Em cố níu kéo sao vẫn vô vọng!
Em khóc nhiều, anh biết chăng?

Dẫu biết chị ấy là mối tình đầu
Nhưng đâu phải tình đầu là mãi mãi
Em đã biết 1 chuyện tình chưa trọn vẹn
Anh đành lòng để tình ko trọn lần nữa sao?

chiminhanh
17-04-03, 03:52 PM
Dẫu biết em chỉ là người đến sau muộn màng
Nhưng đâu phải là kẻ tội đồ thế gian
Anh vô tình hay cố lòng chẳng hiểu
Vẫn nhắc hoài 1 hình bóng đã xa

chiminhanh
17-04-03, 03:55 PM
Anh hư lắm cứ làm em khóc mãi
Chút yêu chiều cũng giành tặng người
Em tủi hờn mang yêu thương bước vội
Sợ vô tình lạc lối về phương anh

chiminhanh
17-04-03, 03:57 PM
Giấc mơ nối tiếp giấc mơ
Anh ko là mộng nên em chẳng thấy
Cuộc đời nối tiếp cuộc đời
Anh ko là em nên chẳng bao giờ hiểu!

chiminhanh
17-04-03, 04:00 PM
Bởi anh là gió nên tình đi vạn nẻo
Cho cuộc đời khắp ngả tòan tình yêu
Nơi nào anh bước qua - 1 trái tim vỡ
Như tim em đã vỡ từ lâu rồi

chiminhanh
17-04-03, 04:03 PM
Em ko là khóa để giữ anh đến muôn đời
Em ko là lửa để sưởi ấm mãi lòng anh
Em chỉ là em với dại khờ và yếu đuối
Chút nao lòng nên khổ mãi chẳng nguôi

nhocthuytien
17-04-03, 04:05 PM
em chỉ tiếc mình gặp anh quá chậm
khi hai ta số phận đã an bài
em yêu anh còn anh yêu người khác
biết người ta có thật với anh không
đã bao lần em tự nhủ lòng
chuyện đã thế còn mong gì thay đổi
mà em cứ như người mắc lỗi
lúc gặp anh ngượng ngập chẳng dám nhìn
lời yêu rơi giữa vô cùng lặng im
em đan tay níu chút gì xa vắng
một cử chỉ mà nhen nhiều hy vọng
rồi đêm về lệ ướt những cơn mưa
biết nói gì với khỏang cách bây giờ
em vun đắp cho ngừoi ta hạnh phúc
còn riêng em giữa những lời cầu chúc
có lời nào dành cho một ước mơ
biết nói gì với những lời thơ
em không thể tự dối mình hơn nữa.

chiminhanh
17-04-03, 04:08 PM
Có 1 tuần bỗng dưng anh ko tìm tới
Có 1 ngày bỗng dưng anh ko thèm gọi
Có 1 giờ bỗng dưng anh quên mất em
Và có 1 giây mình nói lời chia tay!!!

nhocthuytien
17-04-03, 04:15 PM
hôm nay anh hẹn đến nhà
lòng em tự nhủ cứ là như không
nhưng sao tim cứ phập phồng
vừa lo vừa sợ, vừa mong vừa chờ...

hyvong_lybiet
17-04-03, 09:00 PM
Vì sao em lỗi hẹn
Để anh đứng ngóng chờ
Bao lâu sao chẳng thấy
Hay em đã quên rồi .

Tuyết_Ngân
18-04-03, 05:25 AM
Yêu nhau nên nhớ sẻ chia,
Đừng nên cho ít mà đòi nhiều nha!
Tình anh em đã giữ rồi,
Xin ai cũng vậy, trọn đời yêu em!

hyvong_lybiet
18-04-03, 07:23 PM
Nếu ai không vẹn câu thề
Thì xin người hãy quay về với ai
Còn tôi lặng lẽ trông hoài
Mong người ngoảnh lại nhìn tôi một lần

nhocthuytien
18-04-03, 09:25 PM
đến lúc phải chia tay người rồi
đường mưa bay tôi chỉ tôi thôi
ngước mặt nhìn một màn mưa trắng
bóng ai xa biền biệt cuối trời

hyvong_lybiet
19-04-03, 12:00 AM
Sao chia tay mà lòng tiếc nuối
Vì cuộc tình mình đẹp như thơ
Mà ai nỡ vội quên câu hứa
Lời thề non hẹn biển hôm nào

Tuyết_Ngân
20-04-03, 05:11 AM
Lời thề ngày đó ta trao,
Biết người có nhớ như em không nè?
Hay là quên mất tiêu rồi,
Một lời chẳng nhớ nói chi cái gì!

hyvong_lybiet
21-04-03, 11:17 AM
Tình anh mãi chẳng đổi thay
Cớ sao người bảo anh thay đổi lòng
Hay em đã có duyên mới
Kiếm cớ để mà ruồng bỏ anh??????????????