PDA

View Full Version : Tot bung - giup nguoi hai minh



thaipeace
18-04-03, 10:54 PM
Nè các chuêyn gia , chỉ cho chàng trai cô đơn này vài bí quyết sống làm sao hài hòa giữa cái mình thích và cái mình muốn !!!!??
Cụ thể là giửa sở thích được giúp đỡ , chơi hòa đồng với mọi người và cái muốn là có người âý !!!
Trường hợp như thế này mới nan giải chứ : Bạn bè ai cũng công nhânj là Thái có nhiều bạn , và nhâts là nhiều bạn gái , thế nhưng cái gọi la bồ thì "never" !!!
Thái có cảm tưởng như người ta chỉ thích Thái vì cái tính sôi nổi lúc đâù , nhưng dânf dânf về sau họ cảm thâý chán !!!
Vâỵ theo cac bạn , Thái có nên tiếp tục là mình hay thay đổi một tí cho hợp thời !!?? :( :unsure:

hyvong_lybiet
18-04-03, 11:34 PM
Thái à , theo "tám" thì Thái không nên vì như thế mà thay đổi cá tính của mình làm gì , "tám" cũng là một người sôi nổi và hay quậy nhưng mà "tám" không vì người ta không thích mà thay đổi , mỗi người có đều có tính tình khác nhau mà tính sôi nổi là không thể thiếu trong cuộc sống này

catbuitinhdoi
20-04-03, 02:01 PM
Hãy là chính mình nhưng nếu cá tính của mình nhìu lúc kô còn thích hợp với mọi người xung quanh nữa thì cũng có thể thay đổi 1 tý "Mình vì mọi người,mọi người vì mình"

ac
20-04-03, 08:45 PM
hãy luôn là chính minh T a` . dẫu sao bạn vẫn đáng yêu trong mắt nhiều người mà!

Romeo
20-04-03, 09:53 PM
Originally posted by thaipeace@Apr 18 2003, 03:54 PM
Nè các chuêyn gia , chỉ cho chàng trai cô đơn này vài bí quyết sống làm sao hài hòa giữa cái mình thích và cái mình muốn !!!!??

:)
Để dung hòa được giữa cái mình thích và mình muốn rất khó THÁI_PEACE hà.
Đôi khi chúng ta phải hy sinh đi cái mình thích để có được điều mình muốn đấy thôi. Nếu bạn yêu cô ấy, nhưng bạn lại không thích cái tính ương ngạnh của cô ấy. Nhưng bạn phải dẹp cái sự không thích đó qua một bên để thương cô ấy thôi.
Bạn phải biết dung hòa được hai điều ấy. Thay đôi chính mình cũng rất hay có sao đâu, bạn hãy biết làm FRESH mình trước mắt mọi người chứ..

http://www.vinawebs.com/romeo/khicuoi.gif

catbuitinhdoi
21-04-03, 03:03 AM
kẻ thức thời mới là trang quân tử

hyvong_lybiet
21-04-03, 11:11 AM
đâu phải ai thức thời cũng trở thành trang tuấn kiệt đâu , như lão chẳng hạn lão thấy bên nào hơn là lão nghiên về bên đó mà lão có trở thành trang tuấn kiệt đâu

thaipeace
22-04-03, 11:31 PM
Vậy theo CNNN nói Thái hãy cứ là chính mình , ý Thái cũng giống như vậy , bởi vì khi thay đổi ít nhiều cũng có gượng ép , như thế sẽ rất khó để mình chấp nhận mình và để người ta chấp nhận mình , đúng không các bạn ? (nói trươc Thái theo chủ nghĩa cá nhân à nghe !!!)
Còn theo CBTD va RO với lại HVLB thì cho rằng Thái cần thay đổi sao , vậy hảy nghe thái kể một câu chuyện có thận này nhé :
" Vào một đêm trại chán ơi la chán , ban tổ chức không đốt lửa trại , va lớp mình (toàn nam không ) liên kết với lớp thiết kế thời trang (toàn nữ không ) , các bạn nữ than thở là chán quá , biết vậy sẽ không đi trại làm chi . Trước tình thế đó , tui không còn cách nào hơn là vác dao đi ... chặt cây ! để nhóm được một đống lửa trại to . Tui với tư cách lều trưởng đã cho các bạn trong tiểu trại của tui chơi một bửa lửa trại nhớ đời (có cả tiểu trại khác qua xin chơi ké nữa chứ bộ) , nhưng có một người ngồi ngoài không chơi , nhưng oái oăm thay , người đó lại là ..........
Thế nhưng , rất thành công tui được các bạn khen , nhưng bù lại có ai biết là tui dánh mất một cơ hội ngàn vàng . Ví cơ hội đó mà tui phải làm mọi chuêỵn để liên kết được với lớp Thiết kế !! đó là người tui thầm iu đang học trong lớp đó , tui muốn nhân cơ hội này thổ lộ nhưng khi thời cơ đến cái tính (người ta gọi là ham vui ) lại nổi lên , và kq là gì các bạn biết rồi đó ."
Một đàng là cả một tập thể , một đàng là chuyện riêng rất quan trọng đối với mình tôi làm như thế có đúng không các bạn , hãy cho tui một lời khuyên vi bây giờ tui có khi tự trách sao mình ngu thế !!!

catbuitinhdoi
23-04-03, 02:15 AM
cơ hội kô phải lúc nào cũng đến với mình đâu thái ơi,sao mà kô bít nắm bắt chứ,nhưng tui hy vọng trong tương lai gấn bạn sẽ có lại cơ hộii ấy

thaipeace
26-04-03, 09:05 PM
Biet la vay , nhung (that ra dieu nay tui khong dam nghi) la co ay co phai la qua ich ky khong , hoac la tui chang co kilo nao trong mắt người ta sao !! Nếu có thì cô âý phải ra chơi chung chứ , cô âý thừa hiểu Thái làm tât cả nhưng điều âý là vì lớp cô âý nhưng thực ra là vì cô âý thôi .

KST
26-04-03, 10:55 PM
hì hì...theo tui nghĩ (theo hướng lạc quan) thì cô ấy ko vào chơi chung lè gì...có thể cô ấy cũng "kết" Thái gòi :D Cô ta mắc cỡ , e thẹn...hoặc cũng có thể đang chờ Thái lại mời vào chơi chung :D (Gặp tui mí tình huống này lè bay dzô mời nàng ra tham gia lìn <_<) Tui nghĩ dzậy đó....

thaipeace
29-04-03, 01:10 AM
Vâỵ sao , ban không biết là mình đã làm như bạn nòi , nhưng cố âý nói một câu như dội một gáo nước lanh :" Thái cho người ta chơi đi , mình đi ......ngủ đây &#33;&#33;"

KST
29-04-03, 03:01 AM
Chòai...dzậy à :o hix hix...Dzậy thì tui pó tay :( Để mấy cao thủ tình trường cho bạn ý kiến http://www.vinawebs.com/duykhanh/whis.gif

thaipeace
29-04-03, 09:57 PM
Cao thủ tình trương chắc là chuêyn gia "tám" ha , nho ai dó nhắn lại với chuyên gia "tám" , Thái đây đang cân2 giúp đỡ lắm lắm &#33;&#33;

catbuitinhdoi
01-05-03, 02:15 AM
trùi cô ấy đã nói như vậy mà thái còn kô hỉu,hay đ63 tui nói lại lời cô ấy cho rõ hơn nha: ..........mình đi ngủ đây, nhưng mình sợ ma lắm và chỗ lạ khó ngủ wé thái ơi(kô bít anh ta có hỉu ý mình kô nữa)
tui hỏi bakon nếu là thái bakon sẽ làm như thế nào?

quanghuy09
01-05-03, 08:27 PM
Nhiều khi con gái nói vâ5y mà không phải vâỵ đó thai ơi&#33;, còn tùy vào cách mà cô ấy nói chuyện với bạn.

thaipeace
02-05-03, 12:23 AM
trùi cô ấy đã nói như vậy mà thái còn kô hỉu,hay đ63 tui nói lại lời cô ấy cho rõ hơn nha: ..........mình đi ngủ đây, nhưng mình sợ ma lắm và chỗ lạ khó ngủ wé thái ơi(kô bít anh ta có hỉu ý mình kô nữa)
tui hỏi bakon nếu là thái bakon sẽ làm như thế nào?




Troi vay nua , cai gi ki vay , Huy mo qua ha &#33;&#33;

thaipeace
02-05-03, 12:25 AM
Có thât5 vâỵ sao ? đung là ..... mình không tin đâu ,vâỵ tóm lại là cô âý muốn gì , đừng nói là , í Thái sợ lắm à nghe .......

KST
04-05-03, 02:50 PM
Seo lại sợ dzậy Thái :lol:

Trung Huy
04-05-03, 03:35 PM
nếu người âý nói như vâỵ theo mình nghỉ là ban âý giận lảy đấy.vì ban mới nghe người ta nói đi ngủ là ko rủ chơi nữa sau ."phải chay mặt lên" mới mong thành công.cơ hội là do mình dành lâý ko tự nhiên có đâu .cố lên nào

catbuitinhdoi
04-05-03, 08:09 PM
thai ơi bạn có nghe câu này chưa đẹp trai kô bằng chai mặt

quanghuy09
05-05-03, 01:40 PM
Ái chà anh bạn của chúng ta có nhiều tâm sự quá nhỉ, BAKON nên giúp dùm chú Thái nhà mình đi nhất là các bạn nữ

thaipeace
06-05-03, 10:13 PM
Đúng là trước đây tâm sự không biết nói với ai , bây giờ được mổ sẻ trên diễn dan mới thâý mỉnh cũng hơi khờ ngu và tụt hâụ quá &#33;

quanghuy09
08-05-03, 09:02 PM
Có gì đâu thái à&#33; hi` hi` Tụt hậu mà tốt là được rồi nếu tôi có em gái tui sẽ làm mai cho cậu hi` hi`

Access banned
23-09-03, 11:11 AM
dc làm mai cho tui đi ông anh huy ...đàn em phục vụ ông thoải mái

hoatigon
26-09-03, 02:01 PM
cái gì mà có con gái tụi này ở đây thế..nói xấu chị em vắng mặt hả

thaipeace
16-12-03, 06:08 PM
Ai dàm họ chỉ chỉ cho thái cách làm sao lây lòng con gái . Thái không mong được nhiều chỉ như ông QH là ok rồi &#33;&#33; (chắc mơ quá )

only_love
08-01-04, 10:14 AM
híc mới vắng có xí thui mè mí ông nói xấu con gái dễ sợ lun á.............