PDA

View Full Version : lần nào cũng là lần cuối



tuananh_sla
10-01-13, 03:02 AM
Tôi viết bài này Không phải là đang Phê THuốc.(Phê terpin)...Tôi viết bài này là khi đang rơi vào trạng thái Lơ tơ mơ....Chán thật đấy các bạn à.biết là terpin hại mà vẫn phải uống uống để trống lại cơn vật mà mới chơi có 4 5 ngày thôi sao mà khổ thế kobieetss.....sợ thì sợ lắm rồi mà vẫn cứ đâm đầu vào...ko biết bao nhiêu lần rồi chắc cỡ cũng khoảng 30 40 lần như vậy...
Hôm Nay Tôi định uống thuốc ngủ để thay đổi lại giờ giấc...vì cũng nghỉ được 2 ngày rồi ai ngờ thuốc ngủ nó làm mình thành ra thế này đây.1h đêm đi gọi ầm các hiệu thuốc.mong Muốn chỉ mua được 20 viên terpin uống. trời thì lạnh 5độ C..Khổ quá.uống xong cồn cào ruột gan.nóng người Ngứa ngáy Phê Pha.Lấn áp được cơn vật khá là nhiều..nhưng mà lại ngồi nghĩ.biết bao giờ mính mới thoát khỏi cái cảnh này. Nhìn con trai mới được 1 tuổi mà thương chảy cả nước mắt.