Bạn thân
01-12-02, 01:51 PM
Tóm tắt lá thư thứ nhất :
Anh ấy nghiện, sống trong môi trường....
Trả lời của Bạn thân
Chào em !
Nhận đựơc mail của em anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều ! Về chuyện em và anh bạn của em, vệic học của em ....
Về chuyện tình yêu : anh hiểu và hiểu rất rõ mối tình đầu sẽ quan trọng như thế nào. Người yêu đầu tiên không thể nào phai nhoà trong tâm trí của mình được. Em tin không ngày anh đi cai về thì người yêu của mình ngày nào đã không còn nữa. Anh buồn lắm, cứ lang thang đến những nơi mà ngày xưa, ngồi nghĩ miên man đến những kỷ niệm ngày nào... buồn lắm em ạ...
Nói sự thật thì từ hồi đó cho đến giờ anh chỉ nghe nói và thấy một điều là "chỉ có ngưòi chết vì ma tuý chứ anh chưa hề thấy một người nào chết vì cai ma túy" cả. Anh bạn của em có lẽ còn nghiện nhẹn (nếu như em nói thì anh bạn của em còn nghiện nhẹ hơn anh ngày trước rất nhiều, ngà trước có khi một ngày anh chích gần 300.000 đ, rồi anh cũng bỏ được vậy).
Tuy nhiên anh không thể cho em một lời khuyên chích xác được. Anh đưa cho em hai hướng để em chọn lựa, em chỉ có thể chọn một trong hai.
Thứ nhất : Nếu em quyết định dùng tình yêu của mình để chiến đấu với ma tuý thì sẽ có hai điều xảy ra. Nếu anh ấy bỏ được ma túy, thì đó là điều đáng mừng cho em và cho cả anh ấy. Còn nếu như anh ấy không bỏ được ma túy thì em sẽ mất tất cả tương lai, tình yêu của mình. anh hiểu khát vọng vươn lên làm lại mình của những người nghiện ma túy, nhưng anh cũng hiểu những khỗ nhục, nỗi đau, trăn trở của người thân người nghiện (như em là một điển hình). Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy vẫn còn luyến tiếc đam mê ma túy ... anh không thể tưởng tượng ra nỗi... tù tội... và nghiêm trọng hơn nữa là kả năng lây nhiễm hiv/aids sẽ rất cao nếu như anh ấy không biết tự bảo vệ mình mỗi khi lên cơn vật vã (Mỗi khi lên cơn nghiện, người nghiện rất khó kiềm chế ham muốn của mình và khó có thể tỉnh táo để từ chối chích chung kim ống)....
Thứ hai : Nếu em bỏ anh ấy và quyết định không liên hệ gì với một ngừoi nghiện ma túy nữa thì ... anh ấy sẽ càng tuyệt vọng hơn, càng lao mình vào nghiện ngập để quên đi tất cả những nỗi đau vừa đến ! là người mình yêu thương, anh chắc chắn không những em mà bất cứ ngừoi nào khác cũng đều mong muốn những gì tốt lành nhất sẽ đến với người mình yêu. Tình yêu có ngôn ngữ riêng của nó, trong tình yêu có một sức mạnh mà không thể bất cứ tình cảm nào có thể có đựơc, thậm chí cả tình yêu thương dành cho cha mẹ* (* : người đời vẫn thường nói đó là sự mù quáng của tình yêu).
Đó chỉ là nhận xét của riêng anh về chuyện của em, vì em chỉ nói sơ sơ nên anh không thể khuyên em nhiều được. Mong em tỉnh táo chọn cho mình được một giải pháp thích hợp. Tuy nhiên với trường hợp của anh ấy anh nghĩ sẽ rất khó bỏ nếu như anh ấy vẫn còn sống trong một môi trường đầy rẩy ma túy như thế. Đặt trường hợp là anh, đã bỏ ma túy hơn được ba năm, nếu như cho anh sống trong một môi trường mà người nào cũng chích hút ma túy thì anh không biết mình sẽ tái nghiện lúc nà. Không phải là anh không tin ở mình nhưng ... ma túy đáng và đáng sợ lắm em à ! Nó không từ bỏ một ai nếu không biết cảnh giác. Mong với tình yêu của mình em sẽ giúp người bạn trai của em thoát khỏi đựơc bàn tay quái ác của ma tuý, mong rằng em sẽ vui và người bạn trai của em ngày càng có niềm tin hơn vào cuộc sống. Mong rằng anh ấy sẽ bỏ được ma túy trong một ngày gần đây nhất. Anh ấy không hồi âm thư của em có nghĩa anh ấy biết rằng mình sử dụng ma túy là điều xấu. Tuy nhiên với ma túy không chỉ có tình yêu không là đủ mà cần pải có sự hành động cụ thể, tích cực từ nhiều phía, đặc biệt nhất là từ anh ấy....
P/S : Trường hợp của em nên tham gia vào diễn đàn thường xuyên để mọi người có thể cho em những nhận xét khác nhau... có thể anh nghĩ như thế này mà người khác lại nghĩ khác thì sao ....?!
Anh ấy nghiện, sống trong môi trường....
Trả lời của Bạn thân
Chào em !
Nhận đựơc mail của em anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều ! Về chuyện em và anh bạn của em, vệic học của em ....
Về chuyện tình yêu : anh hiểu và hiểu rất rõ mối tình đầu sẽ quan trọng như thế nào. Người yêu đầu tiên không thể nào phai nhoà trong tâm trí của mình được. Em tin không ngày anh đi cai về thì người yêu của mình ngày nào đã không còn nữa. Anh buồn lắm, cứ lang thang đến những nơi mà ngày xưa, ngồi nghĩ miên man đến những kỷ niệm ngày nào... buồn lắm em ạ...
Nói sự thật thì từ hồi đó cho đến giờ anh chỉ nghe nói và thấy một điều là "chỉ có ngưòi chết vì ma tuý chứ anh chưa hề thấy một người nào chết vì cai ma túy" cả. Anh bạn của em có lẽ còn nghiện nhẹn (nếu như em nói thì anh bạn của em còn nghiện nhẹ hơn anh ngày trước rất nhiều, ngà trước có khi một ngày anh chích gần 300.000 đ, rồi anh cũng bỏ được vậy).
Tuy nhiên anh không thể cho em một lời khuyên chích xác được. Anh đưa cho em hai hướng để em chọn lựa, em chỉ có thể chọn một trong hai.
Thứ nhất : Nếu em quyết định dùng tình yêu của mình để chiến đấu với ma tuý thì sẽ có hai điều xảy ra. Nếu anh ấy bỏ được ma túy, thì đó là điều đáng mừng cho em và cho cả anh ấy. Còn nếu như anh ấy không bỏ được ma túy thì em sẽ mất tất cả tương lai, tình yêu của mình. anh hiểu khát vọng vươn lên làm lại mình của những người nghiện ma túy, nhưng anh cũng hiểu những khỗ nhục, nỗi đau, trăn trở của người thân người nghiện (như em là một điển hình). Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy vẫn còn luyến tiếc đam mê ma túy ... anh không thể tưởng tượng ra nỗi... tù tội... và nghiêm trọng hơn nữa là kả năng lây nhiễm hiv/aids sẽ rất cao nếu như anh ấy không biết tự bảo vệ mình mỗi khi lên cơn vật vã (Mỗi khi lên cơn nghiện, người nghiện rất khó kiềm chế ham muốn của mình và khó có thể tỉnh táo để từ chối chích chung kim ống)....
Thứ hai : Nếu em bỏ anh ấy và quyết định không liên hệ gì với một ngừoi nghiện ma túy nữa thì ... anh ấy sẽ càng tuyệt vọng hơn, càng lao mình vào nghiện ngập để quên đi tất cả những nỗi đau vừa đến ! là người mình yêu thương, anh chắc chắn không những em mà bất cứ ngừoi nào khác cũng đều mong muốn những gì tốt lành nhất sẽ đến với người mình yêu. Tình yêu có ngôn ngữ riêng của nó, trong tình yêu có một sức mạnh mà không thể bất cứ tình cảm nào có thể có đựơc, thậm chí cả tình yêu thương dành cho cha mẹ* (* : người đời vẫn thường nói đó là sự mù quáng của tình yêu).
Đó chỉ là nhận xét của riêng anh về chuyện của em, vì em chỉ nói sơ sơ nên anh không thể khuyên em nhiều được. Mong em tỉnh táo chọn cho mình được một giải pháp thích hợp. Tuy nhiên với trường hợp của anh ấy anh nghĩ sẽ rất khó bỏ nếu như anh ấy vẫn còn sống trong một môi trường đầy rẩy ma túy như thế. Đặt trường hợp là anh, đã bỏ ma túy hơn được ba năm, nếu như cho anh sống trong một môi trường mà người nào cũng chích hút ma túy thì anh không biết mình sẽ tái nghiện lúc nà. Không phải là anh không tin ở mình nhưng ... ma túy đáng và đáng sợ lắm em à ! Nó không từ bỏ một ai nếu không biết cảnh giác. Mong với tình yêu của mình em sẽ giúp người bạn trai của em thoát khỏi đựơc bàn tay quái ác của ma tuý, mong rằng em sẽ vui và người bạn trai của em ngày càng có niềm tin hơn vào cuộc sống. Mong rằng anh ấy sẽ bỏ được ma túy trong một ngày gần đây nhất. Anh ấy không hồi âm thư của em có nghĩa anh ấy biết rằng mình sử dụng ma túy là điều xấu. Tuy nhiên với ma túy không chỉ có tình yêu không là đủ mà cần pải có sự hành động cụ thể, tích cực từ nhiều phía, đặc biệt nhất là từ anh ấy....
P/S : Trường hợp của em nên tham gia vào diễn đàn thường xuyên để mọi người có thể cho em những nhận xét khác nhau... có thể anh nghĩ như thế này mà người khác lại nghĩ khác thì sao ....?!