PDA

View Full Version : Luẩn quẩn như bóng ma vô hình!



tailaicai
14-04-13, 07:48 PM
Thật đáng buồn cho mình và buồn cho những ai trót rơi vào cái vòng luẩn quẩn không thoát! Một con ma vô hình len lỏi trong từng ngõ ngách của cuộc sống, luồn lách vào bao gia đình thế hệ tàn phá - điêu tàn, hủy diệt đến tận xương tủy, não...gặm nhấm dần xã hội, đẩy con người vào vòng tội lỗi - ly tán- tang thương!
Ta phải tìm cách trừ cho được con ma này! Không phảo ma rừng, ma núi... con ma này chỉ chỉ có một phép thần thông duy nhất là sự cám dỗ lệ thuộc, nó dẫn dắt hủy diệt con người từng ngày từng giờ.
Nó nguy hiểm ở chỗ nó luôn âm thầm theo bạn trong bữa ăn, giấc ngủ, đi làm hay vui chơi.......nó đeo bám bạn suốt cuộc đời nó chỉ chờ lúc bạn mềm yếu để tấn công! Một vài lần tặc lưỡi là ta bị nó chi phối ngay lập tức. Đã là cuộc sống thì tránh sao khỏi những lúc ta yếu lòng?.... Vậy làm thế nào để con ma kia không còn luẩn quẩn nữa?????...

tailaicai
14-04-13, 10:15 PM
Thật sự người nghiện sợ nhất điều gì???? Đó chẳng là hội chứng cai đấy ư? Những cơn vật vã, đầu nặng trĩu, ruột nóng lên như chảo lửa...cồn cào thôi thúc, rồi ớn lạnh nổi da gà khi cơn gió thoảng qua...... . Cái ngày đầu tiên sao mà dài đến thế? Từng phút trôi đi chầm chạp ...cơn đói thuốc dày vò.....khổ cùng tận, đau cùng tận. Tất cả rồi cũng qua đi! Cắt được cơn nghiện sức khỏe hồi phục dần dần3 ngày rồi 5 ngày rồi cả tháng trời trôi đi ta đã hoàn toàn bình phục. Ta đã quên đau ngay sau khi vết thương chớm lành? Cái cảm giác kinh hoàng ta đã trải qua bây giờ đối với ta như một ký ức nhỏ. Ta tiếp tục làm việc như bao người khác, chăm chỉ cần mẫn. Nhưng cái gì đến nó lại đến. Trong lúc ta vui chơi bè bạn, chén tạc chén thù quá mức kiểm soát ta lại yếu lòng và.......bóng ma vô hình đấy lại đâm bổ vào ta xâm chiếm và hủy diệt cơ thể ta. Đúng là ma! Nó có ma lực khó khống chế, nó tạo ra vết trong não ta khi ta đau ta buồn, hay vui, nó lại xuất hiện nếu ta lơ là hoặc chủ quan thì sẽ bị lệ thuộc vào nó ngay!!!
Ta lại tiếp tục hành trình cai tiếp......và chẳng biết đến bao giờ....????
Hãy cùng nhau tạo ra niềm tin đẩy lùi bóng ma "MATÚY"

tailaicai
14-04-13, 10:43 PM
Các pác cho iem tự sướng với nhé!:
Hôm nay là ngày thứ 2, lần cai thứ không nhớ....ta lại tay bo đối diện với những cơn thèm thuốc! Khốn nạn cho bản thân sa chân vào địa ngục cứ vào rồi lại ra lại vào lại ra? Luẩn quẩn loanh quanh loanh qoanh luẩn quẩn.Nhìn đứa trẻ ngây thơ chưa đủ nhận thức về nỗi đau ma túy ngước mắt nhìn ông bố đang rũ rượi vì lên cơn vật vã mà cảm thấy buốt hết lòng! Rồi sẽ ra sao đây??? Cái hành trình khắc nghiệt này nó cứ đeo bám như trò chơi số phận vậy, ai đã vào không biết đường ra???
Cũng là con người với nhau cả, đôi khi ta nghĩ tại sao ta không sống bình thường như bao người bình thường khác, tại sao ta không từ bỏ dứt khoát nó???Nhiều lúc nhìn thấy cảnh họ quây quần ngồi với nhau cụng ly mà mình thèm muốn quá! Nhưng trót phụ thuộc vào nó rồi ta đâu còn hứng thú mấy cái đó nữa?Ta rẽ ngang đi vào một lối riêng: hút - Chích. Cho đến khi thân tàn ma dại rồi ta mới quay đầu ư? Buồn cho kiếp người! ngắn lắm! nhanh lắm! vài lần đắng cay là mình đã già??? Ta chẳng làm gì được cho đời, ta tồn tại như thực thể sinh học ư? Suốt đời ta đi chữa cho căn bệnh của ta ư? Làm sao đẩy cái bóng ma kia đi khỏi ta?Biết rằng sống là phải luôn tiến lên phía trước phải luôn đấu tranh giành giật cuộc sống cho mình. Nhưng cuộc chiến này có cân sức không? Một bên là tinh thần con người - một bên là bóng của con ma túy???

ninhtroc_7x
15-04-13, 09:06 PM
Với
matuy chúng ta không thể nói trước được điều gì, giữa nói và làm nó có khoảng cách rất xa, nó xa hơn, trên đường chúng ta đi không phải sông, cũng chẳng phải núi, sông ta có thể lội bơi, núi ta có thể trèo, nhưng matuy.... chưa có đường, địa ngục ư? con vật cũng không muốn chết chứ đừng nói đến con người, nhưng đã sống thì phải sống thế nào, sống phải lệ thuộc ư?liệu ở đời có cái gì khổ bằng mất tự do không... vì thế mới có câu không có gì quý hơn độc lập tự do, tự do đấy ai quyết định , ?bản thân ta quyết định chứ ai, biết đáy hiểu đấy, nhưng liệu có vượt qua được cám dỗ của matuy không?câu hỏi còn bỏ ngỏ mấy ngàn năm chưa có lời giải đáp, vì thế nó được đặt tên là Ma... buồn sử sụng, vui sử dụng...phấn khởi cũng sử dụng, tự nhiên cũng sử dụng, mọi lý do để tái nghiện đều là ngụy biện, suy ra và đúc kết lại chẳng có lý do nào cả , lý do duy nhất là "không thể cai" mà không cai được là mất tất...cứ phải cai , vẫn phải cai để sống như một con người đúng nghĩa[-O