PDA

View Full Version : các bạn ơi cứu mình.



xxvuaxx
08-09-13, 01:44 PM
tình hình là đợt này mình chỉ mới chơi khoảng 12 ngày , giờ cai ở nhà buồn quá , có bạn nào đang cai hoặc đã cai xong rảnh qua ở chơi với mình , mình cai 1 mình buồn quá , ở chơi động viên mình khoảng 5 ngày thôi , nhà mình ở sài gòn đầy đủ tiện nghi , mình chỉ đồng ý với anh em trên diễn đàn thôi , sau 5 ngày mình sẽ hậu tạ chắc ko nhiều nhưng chủ yếu là tấm lòng

bạn nào muốn cai chung pm mình rồi mình đt lại sắp xếp anh em qua nhà mình cai chung . chán quá đi thôi

ninhtroc_7x
08-09-13, 03:56 PM
tình hình là đợt này mình chỉ mới chơi khoảng 12 ngày , giờ cai ở nhà buồn quá , có bạn nào đang cai hoặc đã cai xong rảnh qua ở chơi với mình , mình cai 1 mình buồn quá , ở chơi động viên mình khoảng 5 ngày thôi , nhà mình ở sài gòn đầy đủ tiện nghi , mình chỉ đồng ý với anh em trên diễn đàn thôi , sau 5 ngày mình sẽ hậu tạ chắc ko nhiều nhưng chủ yếu là tấm lòng

bạn nào muốn cai chung pm mình rồi mình đt lại sắp xếp anh em qua nhà mình cai chung . chán quá đi thôi

hay làm chuyến ra Bắc đi du lịch luôn

kyniem_boquen2016
08-09-13, 05:39 PM
tình hình là đợt này mình chỉ mới chơi khoảng 12 ngày , giờ cai ở nhà buồn quá , có bạn nào đang cai hoặc đã cai xong rảnh qua ở chơi với mình , mình cai 1 mình buồn quá , ở chơi động viên mình khoảng 5 ngày thôi , nhà mình ở sài gòn đầy đủ tiện nghi , mình chỉ đồng ý với anh em trên diễn đàn thôi , sau 5 ngày mình sẽ hậu tạ chắc ko nhiều nhưng chủ yếu là tấm lòng

bạn nào muốn cai chung pm mình rồi mình đt lại sắp xếp anh em qua nhà mình cai chung . chán quá đi thôi

Có bác nào rảnh và đang cai thì liên hệ với bác xxvuaxx kìa đến cai chung dễ cắt cơn hơn,a e ngồi tâm sự kể về cuộc chiến tranh lạnh kể xong câu chuyện cũng hết vài ngày thế là oke,em nghỉ đc 3 hôm sang ngày thứ 4 quất lâm 100k hôm nay thấy cũng đỡ nhiều rồi hix hix thứ 3 này em cùng bố mẹ lên bệnh viện bạch mai điều trị cho bố em nên cũng cắt cơn ngon,công nhận 1 điều rằng đi xa không biết chỗ lấy + 1 chút quyết tâm thì nó cũng đỡ vật vã ...chứ ở nhà thì còn phải dài dài với cô Ba @@.lần này lên hà nội chăm bố quyết tâm không về nhà nữa để cho nó bon bon đc 1 tháng cho ngon lành cành đào rồi đi lao động nước ngoài thôi chứ ở nhà thì không tránh đc bạn bè rủ rê.nếu time này em không vướng ông già em em sẽ vào với bác xxvuaxx cai chung hihi.

Tam An
08-09-13, 06:17 PM
hay làm chuyến ra Bắc đi du lịch luôn

Tán thành ý kiến này của bác Ninhtroc !

Khả năng té lại khi rủ thêm bạn nghiện qua cai chung là...cực cao .

Vì sao thì...mỗi chúng ta đều tự hiểu .

Chỉ biết động viên nhau cũng cố thôi...hjx hjx .

Em cũng té lại 1 tháng nay rồi...Cứ lay lắt 2-3 ngày lại bụp 1 lần . Oải bản thân không chịu được...Có lẽ em sẽ thu xếp 1 chuyến đi xa dài ngày chứ cứ loanh quanh ở nhà trong khoảng thời gian này thì...khó cưỡng quá !!!

Tam An
08-09-13, 06:49 PM
tình hình là đợt này mình chỉ mới chơi khoảng 12 ngày , giờ cai ở nhà buồn quá , có bạn nào đang cai hoặc đã cai xong rảnh qua ở chơi với mình , mình cai 1 mình buồn quá , ở chơi động viên mình khoảng 5 ngày thôi , nhà mình ở sài gòn đầy đủ tiện nghi , mình chỉ đồng ý với anh em trên diễn đàn thôi , sau 5 ngày mình sẽ hậu tạ chắc ko nhiều nhưng chủ yếu là tấm lòng

bạn nào muốn cai chung pm mình rồi mình đt lại sắp xếp anh em qua nhà mình cai chung . chán quá đi thôi

Bác mới té lại 12 ngày thì cũng không đến nỗi vật vã lắm . Chắc có lẽ do tâm lý nên bác luôn thấy lo sợ và vì ở gần chỗ có thể sử dụng lại MT nên...cảm giác vật vã cũng tăng thêm thôi ạ .

Khi cai thì không ai là vui vẻ được hết , buồn bã , lo lắng , trầm cảm và mất ngủ là lẽ đương nhiên...chỉ lo 2-3 ngày đầu khó chịu & nhất là cảm giác dị cảm ( ròi bò ) thôi .

Với những lần té lại ít ngày như vậy thì em toàn cai tay bo cho nhanh khỏe . Cứ sáng ngủ dậy là táng 1 viên Vitamin C sủi & 1 viên Canxi sủi . Sau đó là tắm liên tục . Cứ khi nào mệt mỏi , uể oải là chui vào nhà tắm....Ngày tắm ít nhất 3-4 lần .

Cố lên bác nhé....!!!

Nhất định là phải cố...nhất định là phải vượt qua được 1 tuần lễ khó khăn . Sau đó thì....tùy cơ ứng biến !

xxvuaxx
09-09-13, 10:45 AM
mình hoàn toàn chịu được vật vã , mệt mỏi , nhưng cái mình sợ nhất là nỗi buồn , nỗi buồn kinh khủng lắm buồn héo hắt , buồn bã , chán nản ,

thôi cũng nghe lời các bạn mình sẽ cố gắng , hôm nay lại dùng 200k rồi ,

để mai làm lại cuộc đời 10/9.

nỗi buồn ơi nếu mày là vật chất , thì tao là kẻ giàu nhất thế gian

bacninh
09-09-13, 11:33 AM
rất đồng quan điểm, cảm giác nó thiếu thốn 1 thứ gì đó mà chỉ có 1 thứ đem lại được, nhưng mình nghĩ chỉ cần vượt qua 2,3 tuần chắc nỗi buồn cũng sẽ vơi dần.

vlinh
09-09-13, 04:56 PM
hic. đọc tâm sự của các bác e thấy buồn quá. bao nhiêu bác cai đc rồi lại tái. không biết khi nào cảnh này mới chấm dứt với a e mình đây. bác xxvuaxx ơi. chắc bác cũng cai nhiều lần rồi nên cũng hiểu cái cảm giác lúc mới cai nó tẻ nhạt như thế nào. dù thế nào đi nữa bác cũng cố gắng vượt qua giai đoạn này đi. e cũng vừa cai xong đc 2 tháng thôi. thời gian đầu e cũng thấy buồn lắm. làm gì cũng chả thấy vui gì cả. suốt ngày nghĩ đến ma túy thôi. nhưng rồi cũng sẽ qua thôi bác ạ. cố gắng lên nhé. có gì buồn lên diễn đàn tâm sự với a e cũng đỡ phần nào đấy. mà bác muốn cai tốt nhất là cho gia đình kèm cặp. để mà tự cai tỉ lệ té lại 99% luôn :D chúc bác lần này cai thành công nhé

Tam An
10-09-13, 06:30 PM
hic. đọc tâm sự của các bác e thấy buồn quá. bao nhiêu bác cai đc rồi lại tái. không biết khi nào cảnh này mới chấm dứt với a e mình đây. bác xxvuaxx ơi. chắc bác cũng cai nhiều lần rồi nên cũng hiểu cái cảm giác lúc mới cai nó tẻ nhạt như thế nào. dù thế nào đi nữa bác cũng cố gắng vượt qua giai đoạn này đi. e cũng vừa cai xong đc 2 tháng thôi. thời gian đầu e cũng thấy buồn lắm. làm gì cũng chả thấy vui gì cả. suốt ngày nghĩ đến ma túy thôi. nhưng rồi cũng sẽ qua thôi bác ạ. cố gắng lên nhé. có gì buồn lên diễn đàn tâm sự với a e cũng đỡ phần nào đấy. mà bác muốn cai tốt nhất là cho gia đình kèm cặp. để mà tự cai tỉ lệ té lại 99% luôn :D chúc bác lần này cai thành công nhé

Chúc mừng bác Vlinh nhé !

Thấy bác cai được 2 tháng rồi còn em thì vẫn long đong lận đận...giận bản thân mình ghê gớm . Cố lên bác nhé để anh em có thêm niềm tin tiếp tục bám đuổi bác...hehe :P

Đừng có chủ quan nhé bác...Cố...cố nữa...cố mãi !!!

Em luôn mong & chúc bác THÀNH CÔNG...THÀNH CÔNG...ĐẠI THÀNH CÔNG !!!

toituthu79
11-09-13, 08:28 PM
tình hình là đợt này mình chỉ mới chơi khoảng 12 ngày , giờ cai ở nhà buồn quá , có bạn nào đang cai hoặc đã cai xong rảnh qua ở chơi với mình , mình cai 1 mình buồn quá , ở chơi động viên mình khoảng 5 ngày thôi , nhà mình ở sài gòn đầy đủ tiện nghi , mình chỉ đồng ý với anh em trên diễn đàn thôi , sau 5 ngày mình sẽ hậu tạ chắc ko nhiều nhưng chủ yếu là tấm lòng

bạn nào muốn cai chung pm mình rồi mình đt lại sắp xếp anh em qua nhà mình cai chung . chán quá đi thôi

Bác này nói hay thật, cài chung làm sao được, đến nhà bác thì chỉ có từ sáng đến tối lại bàn về chủ đê này rồi ngay ngày đầu tiên lại Cầu Vượt AN Sương thẳng tiến ngay thôi, tốt nhất là cai chung trên DD cho lành bác ạ

ninhtroc_7x
11-09-13, 08:39 PM
Bác này nói hay thật, cài chung làm sao được, đến nhà bác thì chỉ có từ sáng đến tối lại bàn về chủ đê này rồi ngay ngày đầu tiên lại Cầu Vượt AN Sương thẳng tiến ngay thôi, tốt nhất là cai chung trên DD cho lành bác ạ

đúng rồi đấy thời gian đầu cai rất nhậy cảm khi tư tưởng lớn găp nhau,cứ vào rum động viên nhau cho lành

toituthu79
11-09-13, 09:10 PM
Chúc mừng bác Vlinh nhé !

Thấy bác cai được 2 tháng rồi còn em thì vẫn long đong lận đận...giận bản thân mình ghê gớm . Cố lên bác nhé để anh em có thêm niềm tin tiếp tục bám đuổi bác...hehe :P

Đừng có chủ quan nhé bác...Cố...cố nữa...cố mãi !!!

Em luôn mong & chúc bác THÀNH CÔNG...THÀNH CÔNG...ĐẠI THÀNH CÔNG !!!

Ngoài cách các bác đang làm thì bác nào dũng cảm tự mua xích về rồi tự khóa chân lại rồi vứt chìa khóa đi không? trước khi làm việc này thì phải lên kế hoạch ở nhà dài dài chứ đừng kiếm cớ để ra ngoài nữa, và cũng xác định là vứt mẹ cái được gọi là bản lĩnh đi các bác ạ, bởi anh em mình 100% không còn cái thứ xa sỉ đó đâu nên ngoài các loại thuốc thì chính mình phải dung biện pháp mạnh với mình thôi, nói các bác đừng ghạch đá bởi em làm mem mới mà dám nói nhăng cuội, nhưng thực tế là nếu tự do đi lại là lại té ngay bởi bao nhiêu cảm giác hỷ - nộ - ái - ố diễn ra trong mấy ngày đầu thì khó mà giữ lắm, sau 7 ngày cắt cơn thành công là em tự cùm chân mình lại rồi nên giờ cũng được 1 tháng rồi, trong time này nhiều khi tính lừa vợ đưa chìa khóa để ra ngoài nhưng chìa khóa đầu xích ở chân em vứt đi rồi nên chẳng mở được vậy là đành vui vẻ nằm im. Tiện đây cũng chia sẻ cùng ae là để ngủ ngon thì chế độ ăn uống cũng quan trọng, bác nào đã đến giai đoạn thèm ăn thì nên ăn thức ăn dễ tiêu vì gan ae mình yếu lắm, tránh ăn cà chua, rau muống, mẻ... vì những đồ ăn này ăn xong tối nhức chân khó ngủ lắm. Chúc các bác sớm lìa xa được cô 3...

vlinh
12-09-13, 10:52 AM
Chúc mừng bác Vlinh nhé !

Thấy bác cai được 2 tháng rồi còn em thì vẫn long đong lận đận...giận bản thân mình ghê gớm . Cố lên bác nhé để anh em có thêm niềm tin tiếp tục bám đuổi bác...hehe :P

Đừng có chủ quan nhé bác...Cố...cố nữa...cố mãi !!!

Em luôn mong & chúc bác THÀNH CÔNG...THÀNH CÔNG...ĐẠI THÀNH CÔNG !!!

em buồn cho bác quá. thời gian khó khăn nhất đã qua rồi mà bac lại té. cố gắng lên chứ bác. em biết là rất khó vì trong 2 tháng đầu em cũng nảy số liên tục may mà uống nal nên kìm lại đc. bay h thì khá là ổn chả suy nghĩ gì rồi. bac đang cai đúng không? cố lên có gì lên dd a e tâm sự với nhau. dạo này em đi làm nên cũng hơi bận không có time lên dd nhiều. cố lên nhé bác

bacninh
29-09-13, 02:07 PM
Nếu cai xong, sau vài tháng, a e có việc làm như mong muốn, thấy vui vẻ trong công việc, đó cũng là cách cai rất tốt. Chứ mà ở nhà đâm ra cuồng chân, thế là đi cafe hay uống tý bia vào là lại nẩy số. QUAN TRỌNG KIẾM ĐƯỢC VIỆC MÀ MÌNH YÊU THÍCH