PDA

View Full Version : Đừng bất lực trước HIV/AIDS



SuperAdmin
02-12-02, 07:56 AM
ĐỪNG BẤT LỰC TRƯỚC AIDS

Ngày thế giới phòng chống AIDS 1/12 sắp đến và gần như hai tuần nay công việc lớn nhất của ngành y tế là chuyện HIV: hội nghị, hội thảo, họp báo... khắp từ Bắc vào Nam. Và với bệnh AIDS, những thông báo về con số người nhiễm hằng ngày, hằng tháng, hằng năm ở trong nước lại hoàn toàn là con số không vui: sau hơn 10 năm phát hiện được người nhiễm đầu tiên tại VN, tính đến nay 80% số huyện và toàn bộ tỉnh thành cả nước đều đã có người nhiễm HIV với tổng số khoảng gần 57.000 bệnh nhân đã được phát hiện, gần 5.000 người đã chết vì AIDS. Chưa kể, theo bộ Y tế, số người bệnh chưa được phát hiện khoảng gấp 4 lần số người bệnh đã được phát hiện.

Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả là bất chấp hơn 10 năm chống lại đại dịch thế kỷ, số người nhiễm HIV ở VN càng ngày càng tăng nhanh, càng "phong phú" về đối tượng người nhiễm, từ nhóm đối tượng có "nguy cơ cao" như gái mại dâm, người nghiện chích, giờ HIV đã len lỏi đến từng người, từng nhà và có thể đến ngay ngôi nhà của mỗi chúng ta. Và số người nhiễm ở VN lại đang gia tăng nhanh, chỉ riêng năm 2001 đã có trên 14.000 người nhiễm được phát hiện và 10 tháng đầu năm 2002 con số này là hơn 8.000 người. Tại một thị xã nhỏ ở tỉnh Quảng Ninh, bác sĩ trung tâm y tế thị xã đã nói với tôi rằng thị xã anh có 16.000 dân thì số người nhiễm HIV có "hồ sơ quản lý" hẳn hoi đã lên tới 1.600 người, tức 10% dẫn số. Và trong một lần tuyển lái xe mới, qua kiểm tra 60 người dự tuyển, đã có 24 người nhiễm HIV. Những con số không cần giải thích thêm gì cũng đủ khiến người đọc phải hoảng sợ.

Thế nhưng, hãy xem chúng ta đang chống lại bệnh AIDS như thế nào? Kể từ khi xuất hiện người nhiễm HIV đầu tiên cho đến nay, VN đã có khoảng 30 văn bản của các cấp, các ngành về phòng chống bệnh AIDS. Chính sách thì có nhưng thực hiện thì cấp trên đang kêu cấp dưới làm chưa tốt, cấp dưới lại kêu cấp trên chưa có chính sách. Chẳng biết tại ai. Ngân sách nhà nước chi cho phòng chống AIDS năm 2002 cũng lên tới 60 tỉ đồng, chưa kể hàng loạt viện trợ từ nước ngoài (năm 2003 dự kiến có khoảng 12 triệu USD viện trợ cho phòng chống AIDS và ngân sách nhà nước dự kiến bằng năm 2002). Thế nhưng, đến tận năm 2002 này, mỗi năm cũng chỉ có 50 người bệnh AIDS VN có thuốc điều trị với chi phí khoảng 10.000 - 12.000 USD/người. Còn lại, dù trong nước đã có bốn công ty sản xuất thuốc điều trị bệnh AIDS với giá có thể xuống đến 600 USD/liều và nhiều nhà sản xuất nước ngoài vào chào hàng với giá rẻ, nhưng vì nhiều lý do thuốc vẫn chưa có.

Tại các cơ sở y tế, người ta sợ bệnh AIDS như sợ cọp, bởi không có thiết bị y tế riêng để điều trị cho bệnh nhân HIV, khi có ca cấp cứu cho bệnh nhân HIV thì tất thảy đều lúng túng. Số bệnh nhân nhập viện ngày càng tăng, bệnh nhân HIV vẫn chưa có chỗ điều trị riêng và phải nằm chung với nhóm bệnh nhân khác. Hết sức bức xúc, GS Lê Đăng Hà, viện trưởng Viện lâm sàng các bệnh nhiệt đới, đã cho biết: "Với các bệnh viện tỉnh chuyên môn chưa cao, bệnh nhân HIV phải nằm chung với bệnh nhân lây, trong điều kiện không được vô trùng đầy đủ thì AIDS rất dễ lây lan mạnh hơn cả lây lan trong truyền máu".

Tại các trại giam của Bộ công an, nơi đang quản lý 10% số bệnh nhân HIV của cả nước, thì phụ cấp điều trị cho mỗi bệnh nhân chỉ là 1kg gạo/tháng. Chẳng có thể làm gì chứ đừng nói đến phòng lây nhiễm bệnh. Nhiều bệnh viện, bác sĩ chưa được huấn luyện về điều trị AIDS và cũng sợ bệnh nhân AIDS; khi có sản phụ nhiễm HIV đến sinh nở, nơi nọ lại đùn đẩy nơi kia và chả đâu dám nhận bệnh nhân. Chính vì vậy có sản phụ đã đến những nhà hộ sinh nhỏ, không cần xét nghiệm máu trước khi sinh để sinh nở. Và như vậy nguy cơ lây nhiễm cho các sản phụ khác là rất đáng kể bởi HIV có thể sống trong máu khô từ 5-7 ngày.

Theo một bác sĩ đã nhiều năm điều trị bệnh nhân AIDS, do nhiều điều kiện về sinh hoạt, thể lực... người VN mắc HIV chỉ sống thêm được khoảng 5-6 năm, trong khi người phương Tây có thể sống thêm 8-10 năm. Và với đà này sẽ có lúc chúng ta huy động tất cả các giường bệnh từ tuyến huyện trở lên cũng chẳng đủ cho bệnh nhân AIDS. Người bác sĩ tâm huyết này nói suốt đời anh cũng không quên được cái chết của những bệnh nhân AIDS, nhất là trong những ngày Hà Nội lạnh như những ngày này.

Thái Lan và Campuchia đã thành công trong ngăn chặn bệnh AIDS. Làm sao để người VN chúng ta đừng bất lực trước AIDS?