PDA

View Full Version : Thơ tình



nhậtminh
27-04-03, 11:38 PM
Ngày yêu nhau
Đời là hoa với muôn ngàn tiếng hát
Nắng mai hồng chan hòa khắp trần gian
Và cuộc đời khoe sắc bao trời xuân
Nào có hay duyên tình mình dang dở
Còn lại trong anh bao nổi muộn phiền

Tuyết_Ngân
03-05-03, 07:55 AM
Khi ta yêu nhau, anh hay bảo,
Tình sẽ đẹp như chuyện chúc ngưu,
Em khẽ bảo, anh ơi em sợ,
Sợ sẽ mau chóng vỡ tan thôi,
Khi em đi nơi phương trời lạ.
Nắm tay em, anh nói thỏ thẻ,
Không đâu em, khi ta còn yêu,
Vững lòng tin nhau nhé em yêu!

quanghuy09
03-05-03, 09:05 PM
Khi yêu nhau em là tất cả
Chỉ vì em là cuộc sống của đời anh
Thiếu em chắc anh không sống nỗi
Con tim bé nhỏ sẽ chết mòn

Tuyết_Ngân
03-05-03, 10:56 PM
Trái tim anh sẻ làm đôi,
Tặng em một nữa gọi là sương sương.
Thế rồi lúc cách lìa xa,
Anh đòi nửa ấy cho người nơi mô,
Để cho em nhớ, em buồn,
Làm em giận lắm vì ai quên lời!

quanghuy09
04-05-03, 09:44 PM
Trái tim sao em sẻ làm đôi
Cho lòng anh héo cho tim nó buồn
Trái tim là nhịp sống tâm hồn
Xin dừng cắt nó mà lòng nát tan

Tuyết_Ngân
06-05-03, 05:24 AM
Nát tan thì đã nát rồi,
Biết thế em chẳng thèm nhận tim ai!
Thôi thì mỗi đứa đôi nơi,
Anh đi nơi ấy, em đi nơi này!

quanghuy09
06-05-03, 09:24 PM
Tim này anh tặng mất rồi
Làm sao lấy lại được nè hỡi em
Em không nhận nó cũng đành
Nhưng mà đừng cắt cho tim chết mòn

hyvong_lybiet
06-05-03, 11:03 PM
anh viết tặng em gởi đến em
Một bản tình ca nhớ về em
Trên trang giấy trắng dòng mực tím
Trao tặng đến em chỉ mình em

Tuyết_Ngân
08-05-03, 06:22 AM
Chuyện tình tôi chép vào trang,
Rồi tôi lại xé đi vì dỡ dang.
Có lẽ đừng có bắt đầu,
Thì chẳng phải tốn hết trang vở này!

quanghuy09
08-05-03, 10:50 AM
Trang vở còn in hình kỷ niệm
Sao em nỡ xé cho đành
Dù tình mình có tan vỡ
Nhưng mà kỷ niệm vẫn không phai