PDA

View Full Version : Tuyển tập thơ NGHÈO ......!



Romeo
27-04-03, 11:45 PM
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngắm người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

http://www.vinawebs.com/romeo/sunglove.gif

hyvong_lybiet
27-04-03, 11:58 PM
trời ban cho tôi cái kiếp NGHÈO
nên đời hiu quạnh quá gieo neo
làm sao để thoát cảnh tay trắng
xa khỏi cảnh NGHÈO nổi buồn teo

Romeo
28-04-03, 11:29 PM
:)
Nghèo tiền nghèo bạc lại nghèo duyên
Nhìn em áo cưới bước lên thuyền
Dưới bến NINH KIỀU anh đứng ngó
Áo anh rách nát em có thấy thương
Giờ đây em đã lên đường
Theo người giàu ấy vinh hương xứ người
Nhìn theo anh chỉ mĩm cười
Chúc em hạnh phúc với người em thương

http://us.greet1.yimg.com/img.greetings.yahoo.com/g/img/omg/allergies.gif

KST
29-04-03, 04:17 AM
Anh nghèo cả hai bàn tay trắng
Lúc nào trong lòng cũng trống vắng <_<
Nên suốt ngày phải đi ngòai nắng
Đi tìm ổ bánh mì để cắn :o

( Đói bụng wé pà kon ui :( )

Trung Huy
29-04-03, 11:34 AM
Anh nghèo không có nhẫn kim cương
tặng em nhẫn cỏ em coi thường
em theo người khác quen tình củ
để lại trong anh bao vấn vương

Trung Huy
29-04-03, 11:39 AM
Anh nghèo không có nhẫn kim cương
tặng em nhẫn cỏ em coi thường
em theo người khác quen tình củ
để lại trong anh bao vấn vương
mong em hạnh phúc bên duyên mới
để lại anh đây với kiếp nghèo

quanghuy09
01-05-03, 09:31 PM
Anh nghèo nên phâ.n hẳm hiu
Chẳng ai ngó đến nói chi yêu mình
Thời nay con gái thích giàu
Anh thì nghèo khó dám đâu đèo bồng

hyvong_lybiet
02-05-03, 12:49 AM
cuộc đời lênh đênh trắng tay
Yêu em nhiều bao năm ngại cưới
Sợ tình vây kín đau thương
Khi đời mình nghèo khó mai sau

Tuyết_Ngân
03-05-03, 07:20 AM
Phận nghèo đâu dám nghĩ suy,
Nào là chồng đẹp, chồng giàu, chồng sang.
Chỉ mong có được tấm chồng,
Siêng năng chất phát là em yên lòng&#33;

Tuyết_Ngân
03-05-03, 07:25 AM
Nghèo thì ăn với cải dưa,
Giàu thì ăn với cá, cua, thịt đùi.
Nghèo thì một vợ, một con,
Giàu thì ba vợ, bốn bồ cùng quanh.
Nghèo thì chỉ biết lo làm,
Giàu thì dạ hội, tiệc tùng quanh năm.

quanghuy09
04-05-03, 09:59 PM
Chồng nghèo khổ lắm em ơi&#33;
Phải lo cuộc sống chạy ăn mỗi ngày
Đâu như nhưng kẻ sang giàu
Tối ngày đọc báo, vẫn no suốt ngày

Tuyết_Ngân
06-05-03, 05:02 AM
Dù là nghèo khổ nhưng vui,
Chồng cầy, vợ cấy, siêng năng cả ngày.
Tình yêu thắm đượm nhà tranh,
Chẳng lo chia của hay là cướp ăn. (cướp ăn= ăn cướp)

quanghuy09
07-05-03, 08:10 PM
Nhà nghèo thiếu trước hụt sau
Quen nàng giàu có người ta khinh thường
Chồng nghèo mà lấy vợ sang
Làm thân ở rể lắm điều chuân chuyên

Tuyết_Ngân
08-05-03, 06:10 AM
Sao ai phân biệt giàu sang,
Mà cứ chấp nhất hỡi người kia ơi&#33;
Vàng bạc có được chi đâu,
Mà là tình cảm giữa hai người mà&#33;

quanghuy09
08-05-03, 11:13 AM
Làm sao không chấp nhất hỡi người
Khi mà xã hội bon chen thế nay
Dẫu biết sang giàu không phải là tội lỗi
Nhưng mà anh vẫn trong lòng không yên