thaipeace
04-05-03, 12:45 AM
:huh: :huh: :huh: :huh: :( :( :( :( :( :blink: :blink: :huh: :huh: :huh:
Ai cũng có một thời bé thơ , và ai cũng ít nhiều có nhưng kỉ niệm ngây ngô và thơ dại ! Một kỉ niêm ở tuổi con nít !!
Phúc . là tên cô bạn nhỏ của tôi , hồi đó xóm tôi nghèo lắm , người lớn lao vào làm ăn , chúng tôi cũng đành tự sinh tự diệt . Cũng trong hoàn cảnh đó , Phúc và tôi có những đêm nằm đếm sao trên một ban công nhỏ , đếm coi ai đếm đươc nhiều hơn để rồi cãi nhau chí choé khi giành dựt một ngôi sao bé con . Sau đó cùng tưởng tượng đủ điều trên đó !!!!
Hồi đó chúng tôi vô tư lắm , thâý Phúc mê quá tui hứa mốt lớn lên sẽ chế cây vợt thât to để hái ngôi sao mâù xanh tăng cô bé , hí hửng cô bé vân cứ tin là thât !!!
Thế rồi tôi phải đi xa cùng gia đình , sau bao năm tháng xa cách trong tôi vânx luôn mang theo sợi chỉ hi vọng mỏng manh răng sẽ gặp lại , thế nhưng khi trở về , cô bé không biết nơi đâu ?
Một xúc cảm trào dâng khi đọc tac phâm :" Cô gái đến từ hôm qua " của Ng Nhât Ánh !!!!! Hi vọng gì ? níu kéo gì ? kỉ niệm gì ?
Phúc ơi , cô bé ngày nào giờ chắc cũng đã lớn , Thái bây giờ dù không đủ nhỏ để nằm vừa cái ban công âý nhưng Thái cũng rât muốn lại đươc đếm sao, lại đươc ân hân vì không hái đươc ngôi sao âý cho Phúc !!
Giờ đây có thể ở một phương trời nào đó Phúc đã có những ngôi sao của riêng mình nhưng mong sao Phúc đừng quên ngối sao bé con chỉ của riêng chúng ta thôi , Phúc nhé ./././ :lol: :rolleyes: :unsure: :ph34r:
Ai cũng có một thời bé thơ , và ai cũng ít nhiều có nhưng kỉ niệm ngây ngô và thơ dại ! Một kỉ niêm ở tuổi con nít !!
Phúc . là tên cô bạn nhỏ của tôi , hồi đó xóm tôi nghèo lắm , người lớn lao vào làm ăn , chúng tôi cũng đành tự sinh tự diệt . Cũng trong hoàn cảnh đó , Phúc và tôi có những đêm nằm đếm sao trên một ban công nhỏ , đếm coi ai đếm đươc nhiều hơn để rồi cãi nhau chí choé khi giành dựt một ngôi sao bé con . Sau đó cùng tưởng tượng đủ điều trên đó !!!!
Hồi đó chúng tôi vô tư lắm , thâý Phúc mê quá tui hứa mốt lớn lên sẽ chế cây vợt thât to để hái ngôi sao mâù xanh tăng cô bé , hí hửng cô bé vân cứ tin là thât !!!
Thế rồi tôi phải đi xa cùng gia đình , sau bao năm tháng xa cách trong tôi vânx luôn mang theo sợi chỉ hi vọng mỏng manh răng sẽ gặp lại , thế nhưng khi trở về , cô bé không biết nơi đâu ?
Một xúc cảm trào dâng khi đọc tac phâm :" Cô gái đến từ hôm qua " của Ng Nhât Ánh !!!!! Hi vọng gì ? níu kéo gì ? kỉ niệm gì ?
Phúc ơi , cô bé ngày nào giờ chắc cũng đã lớn , Thái bây giờ dù không đủ nhỏ để nằm vừa cái ban công âý nhưng Thái cũng rât muốn lại đươc đếm sao, lại đươc ân hân vì không hái đươc ngôi sao âý cho Phúc !!
Giờ đây có thể ở một phương trời nào đó Phúc đã có những ngôi sao của riêng mình nhưng mong sao Phúc đừng quên ngối sao bé con chỉ của riêng chúng ta thôi , Phúc nhé ./././ :lol: :rolleyes: :unsure: :ph34r: