Trung Huy
04-05-03, 03:51 PM
Em đi về phía ấy
con sòng tình nôn nao
gợi bao niềm thương nhớ
năm tháng mình bên nhau
chuyện đời có gì đâu
mà bao người đau khổ
để mình anh đơn lẽ
giữa mênh mông biển người
em ở đâu em ơi
có nghe lời anh nói
ngàn trùng khơi gió thổi
sóng bạc đầu nhớ em
chỉ còn anh và em
giận hờn nhau chi nửa
anh xin làm ngọn lửa
cháy một đời trong em
con sòng tình nôn nao
gợi bao niềm thương nhớ
năm tháng mình bên nhau
chuyện đời có gì đâu
mà bao người đau khổ
để mình anh đơn lẽ
giữa mênh mông biển người
em ở đâu em ơi
có nghe lời anh nói
ngàn trùng khơi gió thổi
sóng bạc đầu nhớ em
chỉ còn anh và em
giận hờn nhau chi nửa
anh xin làm ngọn lửa
cháy một đời trong em