PDA

View Full Version : mình đã rơi vào ngõ cụt thật sự rồi



haleluila
04-03-16, 06:42 PM
Hôm nay chắc là lần cuối mình lên được diễn đàn để trút bỏ tâm sự nặng nề, (đang chờ đợi cái lệnh từ gia đình và cái quyết định cho cuộc sống từ chính mình)
Tình hình là e tái lại cả năm nay, cứ nhai đi nhai lại mãi không sao bỏ được. có vợ con, gia đình, công việc hẳn hoi vậy mà không dứt ra được, càng ngày càng tồi tệ. Cái tồi tệ là những hậu quả mình gây ra, mất hết danh dự, nhân phẩm, không gì là ko dám làm, chỉ có trộm cướp là chưa, chắc không có ai làm cùng. Gia đình gay gắt vô cùng, bên nhà vợ định cắt đứt quan hệ, vợ bỏ đuổi ra khỏi nhà, đuổi như đuổi tà. Thật sự mình ko còn là con người, mọi người cũng ko còn coi mình là người. Hôm trước mọi người cho cơ hội 1 tháng vẫn ko tài nào bỏ được. Hôm trước liên hệ nhờ Anh Khoa giới thiệu uống Methadone, đang làm thủ tục thấy cũng đơn giản, nhưng trong khi chờ đợi phải bập Hê, vậy là lại gây hậu quả và gia đình đã ko còn sự tha thứ. Giờ mình ngồi đây đang chờ sự phán quyết, mình vẫn hy vọng một chút mong manh gì đấy.
Mình rất mong được ở lại gia đình, duy trì công việc và chờ uống me, những hậu quả mình gây ra mình sẽ làm và khắc phục nó, nhưng ko hiểu lần này mọi người có cho mình cơ hội ko? Thật sự buồn và lo vô cùng.
Nói chung hậu quả mình gây ra mình phải gánh lấy, nhưng vẫn chỉ mong được 1 cơ hội đi uống me.
Mình buồn ko biết nói cùng ai nên viết ra đây hy vọng có bác nào đồng cảm.
Các bác nào ko bỏ được đi uống me bây giờ rất dễ, tỉnh nào cũng có. Ở sài gòn dễ nhất là Bình Triệu. Khi đi các bác cầm theo hộ hẩu, hoặc KT3, giấy tạm trú và CMND vào đó điền vào mẫu đơn và chờ vài ngày là đi uống. Rất dễ ko cần xác nhận của công an. Mỗi tháng các bác đóng 280.000 đồng (mỗi này đóng 8 ngàn).
Bây giờ mà mình ra đi về quê là coi như hôn nhân tan vỡ, gia đình tan nát, con mình còn chưa nói được tiếng Ba trọn vẹn. Về quê rất khó sống, chết thì tốt hơn sống rất nhiều, nhưng sống chết chắc có số, muốn có chết cũng ko được (nếu được chết sẽ tốt lắm).
Thật sự bế tắt lắm các Bác. Hôm trước mình có nghe 1 anh tư vấn nói cũng vui vui: Nghiện là bệnh về não, cái này ko liên quan nhiều đến ý chí, vì bệnh phải uống thuốc có ý chí hay ko cũng uống thuốc, nhưng xã hội kỳ thị lắm
Mình giờ phải ra đối mặt với gia đình

zhanhgu83
05-03-16, 04:17 PM
Nhiều chuyện chút, hậu quả bác gây ra là j mà căng vậy?

tinhphai7x
06-03-16, 08:20 AM
Bác tâm sự mà chẳng hết , cứ gây tò mò... ngoài giết người đền mạng ra , cái gì cũng khắc phục đc hết. ACE đã ghép chữ nghiện đằng sau cái tên mình thì chẳng có gì là quan trọng cả (lúc vật lên thì ai cũng biết rồi :D)... cố được ngày nào thì cứ cố thôi... buông xuôi thì cũng bằng nhau cả. Mà e nói thật, nghiện đến giờ này, bản thân mình cũng đã quá chán với chính mình rồi, nói gì đến gia đình và xã hội :)

zhanhgu83
06-03-16, 11:08 AM
Có thời gian mình cũng như bác, bị đẩy về quê, mấy ngày đầu cũng lổng lộn, cũng nghĩ ko sống đc. Vậy mà giờ cũng 4 năm rồi, vợ con về cùng. Tết mới về saigon chơi mấy tháng, cũng có té, nhưng đỡ lầy lội hơn khi ở tp. Cố đi bác.