PDA

View Full Version : khi em ra đi



Trung Huy
05-05-03, 12:11 PM
em đi về phía ấy
con sóng tình nôn nao
gợi bao niềm thương nhớ
năm tháng mình quen nhau

chuyện đời có gì đâu
mà bao người đau khổ
để mình anh đơn lẻ
giữa biển người mênh mông

em ở đâu em ơi
có nghe lời anh nói
ngàn trùng khơi gió thổi
ngồi đây anh nhớ em

chỉ còn anh và em
giận hờn nhau chi nữa
anh xin làm ngọn lữa
cháy một đời trong em

Tuyết_Ngân
06-05-03, 04:39 AM
Khi người quay lưng đi,
Tôi đây buồn khôn nỗi,
Tim cứ như bị cắt,
Và khó thở vô cùng.

Khi người quay lưng đi,
Tôi biết mình đã mất,
Mất đi mốt tình đầu,
Mất đi ước mơ xanh.

Khi người quay lưng đi,
Xa xa tôi trông mãi,
Lệ nhòa ướt đường mi,
Lòng thì buồn rũ rượi.

Trung Huy
06-05-03, 03:45 PM
bạn làm thơ hay qua tôi đọc xong muôn khóc quá nhưng cuối cùng rồi người âý cũng ra đi bỏ lại mình ta cô đơn .nhưng ta hãy vui nếu người ấy hạnh phúc và càng vui hơn khi chúng ta đã có khoản thời gian vui vẽ bên nhau phải ko .