PDA

View Full Version : gửi anh



be_xinhxinh_TPY_YM
05-05-03, 01:17 PM
Xếp lại những kỉ niệm vu vơ,em quay đi,bỏ lại sau lưng bóng anh với người ta.Em hiểu anh thưông em,nhưng trái tim ko thể sẻ làm đôi.Chị ấy ở gần anh hơn.EM lặnh lẽ rút lui,và luôn cầu chúc những lời chúc chân thành cho anh và chị ấy.Anh! anh hãy tin rằng nơi xa xôi nghìn dặn này,em vẫn nhớ về anh,vẫn luôn lắng nghe những gì anh nói.EM sẽ quay về làm 1 người bạn thân thiết của anh.Giữa anh và em có những điều mà chúng ta chỉ có thể sẻ chia với nhau thôi.Có lẽ trước khi chúng lta đi đến tình cảm như bây giờ chúng ta là những người bạn thân thiết,còn anh đến với chị ấy lại nhẹ nhàng với những rung cảm...
Em ko trách anh,vì em hiểu tình cảm ko ai có thể biết trước được.Em đã đến muộn một bước.Có người nói anh xấu,anh đã lừa dối em.Nhưng em đã hiểu,anh là người tốt.Anh thú nhận với em tất cả.Em và chị ấy đến gầgn như cùng 1 lúc,nhưng chị ấy lại ở gần anh hơn.Em cách xa nah hành ngàn cây số.liệu có thể vượt qua ko anh?
Em sẽ quay về,làm một người bạn thân thiết,luôn sẵn sàng chia sẻ với anh,như anh cũng chia sẻ với em vậy.Nhưng em luôn hướng về anh.Anh chưa có câu trả lời: giữa em và chị ấy...Nhưng em luôn tôn trọng ý kiến của anh,em sẽ chờ,lặng lẽ chờ...
Anh có hay...

Romeo
05-05-03, 02:27 PM
:( Nếu như kết thúc mọi chuyện mà anh ấy vẫn không có câu trả lời dành cho THUY_PHI_YEN chẳng lẽ TPY cứ mãi mong chờ một hình bóng không bao giờ quay trở lại sao ???
TPY ah`...! Nếu đúnh YẾN có thể xem anh ấy như là người bạn thân thiết thì điều đó là quá tuyệt rồi !!
"Dẫu không duyên kiếp thành đôi lứa nhưng xinh hãy xem nhau như là bạn "
YẾN hãy xem anh ấy như một người anh trai, một người bạn nhé..chúc bé sớm tìm được hạnh phúc của chính mình
http://www.vinawebs.com/romeo/ring_love.gifhttp://www.vinawebs.com/romeo/ring_love.gifhttp://www.vinawebs.com/romeo/ring_love.gifhttp://www.vinawebs.com/romeo/ring_love.gifhttp://www.vinawebs.com/romeo/ring_love.gif

be_xinhxinh_TPY_YM
05-05-03, 10:48 PM
Originally posted by Romeo@May 5 2003, 02:27 PM
:( Nếu như kết thúc mọi chuyện mà anh ấy vẫn không có câu trả lời dành cho THUY_PHI_YEN chẳng lẽ TPY cứ mãi mong chờ một hình bóng không bao giờ quay trở lại sao ???
TPY ah`...! Nếu đúnh YẾN có thể xem anh ấy như là người bạn thân thiết thì điều đó là quá tuyệt rồi !!
"Dẫu không duyên kiếp thành đôi lứa nhưng xinh hãy xem nhau như là bạn "
YẾN hãy xem anh ấy như một người anh trai, một người bạn nhé..chúc bé sớm tìm được hạnh phúc của chính mình
http://www.vinawebs.com/romeo/ring_love.gifhttp://www.vinawebs.com/romeo/ring_love.gifhttp://www.vinawebs.com/romeo/ring_love.gifhttp://www.vinawebs.com/romeo/ring_love.gifhttp://www.vinawebs.com/romeo/ring_love.gif
hic
chú à
cái này ko fải bé dzít đâu
chú la lớn dzị
dù sao cũng cám ơn chú hén
tai wa bên nah ko wen ai,thấy lạ lạ,hức,chỉ wen chú thui hà

Shades
07-05-03, 03:30 PM
Câu trả lời là em vẫn ở trong người ấy đó em.........ko biết em đã từng nghe câu này từ người ấy chưa chỉ là 1 câu nói thôi đó là "ta xa nhau nhưng mà lòng ta vẫn có nhau" thật sự thì tình cảm của 1 người có thể rất khó hiểu và khó bày tỏ nhưng mà trong tâm tưởng của người ta thì vẫn mong muốn 1 điều mà người ta luôn ấp ủ bao ngày.........still missing u :D
P/s : HY dzìa nhà gấp để chăn mấy con dzịt kìa tui nó xổng chuồng tùm lum rồi kìa :D

be_xinhxinh_TPY_YM
07-05-03, 06:56 PM
Originally posted by Shades@May 7 2003, 03:30 PM
Câu trả lời là em vẫn ở trong người ấy đó em.........ko biết em đã từng nghe câu này từ người ấy chưa chỉ là 1 câu nói thôi đó là "ta xa nhau nhưng mà lòng ta vẫn có nhau" thật sự thì tình cảm của 1 người có thể rất khó hiểu và khó bày tỏ nhưng mà trong tâm tưởng của người ta thì vẫn mong muốn 1 điều mà người ta luôn ấp ủ bao ngày.........still missing u :D
P/s : HY dzìa nhà gấp để chăn mấy con dzịt kìa tui nó xổng chuồng tùm lum rồi kìa :D
:ph34r: <----------- ko còn chỗ giấu mặt
hức,dzô đây làm chi?
hức,ko dmá về nhà nữa
ở lại đây luôn
hức...........
:((
<--------------- ko còn chổ để giấu mặt nữa.
trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Romeo
08-05-03, 01:23 PM
Originally posted by be_xinhxinh_TPY_YM@May 5 2003, 03:48 PM
"Dẫu không duyên kiếp thành đôi lứa nhưng xin hãy xem nhau như là bạn "


chú à
cái này ko fải bé dzít đâu
chú la lớn dzị
dù sao cũng cám ơn chú hén
tai wa bên nah ko wen ai,thấy lạ lạ,hức,chỉ wen chú thui hà[/quote]

Hic.hic.luôn bé làm chú tưỏng bé dang nói về tâm sự của mình nên chú mới khuyên bé như dzậy chứ...thôi dzù sao lỡ khuyên rồi để chú khuyên bé luôn hén....nhớ nha...
Bé ơi nếu có đi xa
Nhớ lời chú dặn thế là khoe rehttp://www.vnn.vn/vnn3/fashion/designer/ralph_lauren/00270s.jpg