PDA

View Full Version : ANGLE đỏ ơi ! Hãy cho anh một lần nữa thôi ...



Romeo
08-05-03, 10:23 PM
http://www.vinawebs.com/romeo/missyou.gif
ANGLE đỏ ơi !
Em đã quên anh thật sao, anh vẫn hy vọng nhận được lời hồi âm của em và bây giờ anh đã nhận được rồi... chẳng lẽ em lại vô tình với anh vậy sao...anh đã lặng thầm chờ đợi em quay trở lại .. vậy mà em đã đến và đi không một lời từ biệt....ANGLE đỏ ơi sao em quá vô tình..
Giờ đây nhìn thâý em đi với người ta tay trong tay trên chiếc ANGLE đỏ kia...chiếc ANGLE mà ngày nào anh vẫn chở em....
Chiếc ANGLE đỏ mà em và em đã từng cùng nhau dạo quanh bao con đường, bao góc phố rêu xanh kỷ niệm.. chiếc ANGLE đã từng chứng kiến những giây phút anh và em bên nhau...chiếc ANGLE đã từng lắng nghe lời em nói em yêu anh...vậy mà..vậy mà tất cả đã nhạt nhoà theo dĩ vãng sao em ???
Giờ đây tất cả những giấc mộng yêu đương không trọn vẹn âý...tất cả , tất cả đã vỡ tan, vỡ tan như bọt bong bóng xà phong mong manh kia. Anh buồn lắm ANGLE đỏ ơi ! ...

Trái tim vô tình
09-05-03, 11:47 AM
Anh đã từng chờ em, từng đèo em qua bao con phố... đã từng cùng em ngắm trăng trong những đêm mưa phùn vậy sao ngày nay em nỡ.. quên ngừơi em từng yêu?
Cũng chiếc xe ngày xưa, cũng vòng tay ấy... sao giờ xa xăm quá! Em, em đã dành cho ai?

Romeo
17-10-03, 09:32 AM
http://us.greet1.yimg.com/img.greetings.yahoo.com/g/img/narad/veverything_tn.jpg
Ngày đó mỗi khi bên em, anh cười thật vui..anh đã sống những phút giây hạnh phúc nhất...anh đã từng cảm thấy cuộc đời của anh sao tràn ngập niềm vui...giờ đây, anh mới nhận ra rằng...em đối với anh quan trọng như thế nào...hãy về bên anh em nhá...về với những kỷ niệm ngày nao.
Nhưng mà thôi..có lẽ bây giờ em đã ấm em hạnh phúc..chắc dzì em lại nhớ đến anh...chúc em vui bên tình mới..và hãy nhớ đến một người đã từng rất yêu em bằng mối tình đầu khờ dại !


http://us.greet1.yimg.com/img.greetings.yahoo.com/g/img/note/heart.gif

Romeo
18-01-04, 06:15 PM
http://us.greet1.yimg.com/img.greetings.yahoo.com/g/img/narad/veverything_tn.jpg
Không biết trời này còn có cơn mưa nào nữa không nhỉ...ngồi một mình bên khung cữa sổ căn nhà trọ ..ngắm trời sao đêm nay, khung cảnh đêm yên tỉnh và thanh bình đến lạ, anh say đắm ngắm nhìn ngôi sao ngày xưa đôi ta đã chọn, nó vẫn sáng lung linh và huyền ảo....vần trăng kia thì vẫn toả ánh sáng mát dịu, soi sáng 1 góc căn phòng trọ của anh....
Anh vẫn biết những vì sao trên kia ta sẽ không bao giờ với tới được, mà chỉ có thể lặng ngắm từ xa...thế mà em đã làm được điều ấy, em đã xếp cho anh hàng trăm vì sao lấp lánh, em như muốn dành tất cả bầu trời sao kia..gởi trọn cho anh... thật sự món qùa và tình cảm ấy mà em dành cho anh, làm anh hạnh phúc lắm, anh đã thầm cảm ơn cuộc đời đã cho anh được yêu em...
Em đã từng nói : " mỗi vì sao, em đều gửi một điều ước cho anh".....và giờ đây, anh cũng chỉ biết ôm những vì sao ấy....cho dẫu những vì sao này không còn được như xưa nữa, nó không còn lấp lánh ánh sáng hạnh phúc, như tình em đã nguội lạnh từ lúc nào...bầu trời đêm với muôn vì sao, nhưng sao anh cảm thấy trơ trọi quá..anh muốn làm một điều gì đó lúc này ...muốn gọi điện thoại cho em để cùng em tâm sự, muốn gặp em...để chia sẽ nổi niềm riêng anh lúc này, để được cảm nhận mùi hương còn vương nơi mái tóc, để được thấy màu mắt em lung linh.