hyvong_lybiet
08-09-03, 07:08 PM
Nhìn lại mình trong ngược dòng thời gian
Sương khói bay che lấp đời dĩ vãng
Và hôm nay,một ngày đông chạng vạng
Ta lang thang lê bước dưới con đường
Khúc độc hành một buổi sáng tinh sương
Trái tim ta tự giam mình vào ngục
Nắng mùa đông tan ra thành từng khúc
Đem tình nhỏ theo gió đến muôn phương
Ta đã hứa chỉ yêu có người thương
Một điều thôi mà cũng không làm được
Tình cuốn theo hàm số không định trước
Kéo tim ta khi cuộc sống biến thiên …
Liệu có phải là ta đã lãng quên ?
Lời thề xưa hai đứa chung mộng ước
Tại sao ta lại yêu người khác được ?
Thật đắng cay khi đối diện chính mình
Trước mặt ta,giảng đường vắng lặng thinh
Những con số quay cuồng trong bài giảng
Xót thân mình một ngày đông chạng vạng
Ta đã yêu!Có tội phải không em?
Ngày hôm qua, đối diện với đêm đen
Sau ánh đèn và ly cà phê đắng
Xa em rồi,anh trở nên câm lặng
Yêu người khác-có tội phải không em?
Sương khói bay che lấp đời dĩ vãng
Và hôm nay,một ngày đông chạng vạng
Ta lang thang lê bước dưới con đường
Khúc độc hành một buổi sáng tinh sương
Trái tim ta tự giam mình vào ngục
Nắng mùa đông tan ra thành từng khúc
Đem tình nhỏ theo gió đến muôn phương
Ta đã hứa chỉ yêu có người thương
Một điều thôi mà cũng không làm được
Tình cuốn theo hàm số không định trước
Kéo tim ta khi cuộc sống biến thiên …
Liệu có phải là ta đã lãng quên ?
Lời thề xưa hai đứa chung mộng ước
Tại sao ta lại yêu người khác được ?
Thật đắng cay khi đối diện chính mình
Trước mặt ta,giảng đường vắng lặng thinh
Những con số quay cuồng trong bài giảng
Xót thân mình một ngày đông chạng vạng
Ta đã yêu!Có tội phải không em?
Ngày hôm qua, đối diện với đêm đen
Sau ánh đèn và ly cà phê đắng
Xa em rồi,anh trở nên câm lặng
Yêu người khác-có tội phải không em?