-
Tôi ko fải là 1 người nhân hậu hay là biết thương người hay gì gì đó, nhưng tui lại thích được giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ. Tôi biết tôi có thể trở thành người mẹ của những đứa trẻ đó nếu tôi chấp nhận hy sinh đời mình. Nhưng tôi lại có niềm đam mê là tin học và những fần mềm, thế nên tôi sẽ trở thành 1 lập trình viên và tôi sẽ lập ra 1 công ty gần giống như mircosoft, và tôi sẽ giàu, khi có tiền tôi sẽ lập ra thật nhiều nhà tình thương chăm sóc lũ trẻ. Một ý định thực tế fải ko nào!
-
Phi thực tế nhưng dễ thương.
-
Cũng hay đấy nhở? Tuy hơi tham vọng nhưng mà cái chuyện "lập ra thật nhiều nhà tình thương" thì ủng hộ hai tay hai chân luôn!
-
Tại sao lại phi thực tế nhỉ?
Em ủng hộ "cô tiên xanh" hết... lời. (Chứ biết "cô" là ai mà "hết mình")
-
cố gắng !!!!!!!!!!!!!
giấc mơ tạo nên những con người mạnh mẽ và chỉ có những người mạnh mẽ mới làm nên giấc mơ . :)
-
đúng thế và số mệnh sáng tạo vận mệnh và do con người ....
-
maikhongphai nói cái gì vậy cà. Chẳng lẻ đây lại là "triết" sao...
-
<div class='quotetop'>Trích dẫn(maybe @ Apr 28 2004, 02:51 AM) [snapback]26536[/snapback]</div>[quote]
cố gắng !!!!!!!!!!!!!
giấc mơ tạo nên những con người mạnh mẽ và chỉ có những người mạnh mẽ mới làm nên giấc mơ . :)
[/b][/quote]
-
<div class='quotetop'>Trích dẫn(cô tiên xanh @ Feb 5 2004, 11:43 PM) [snapback]21383[/snapback]</div>[quote]
Tôi ko fải là 1 người nhân hậu hay là biết thương người hay gì gì đó, nhưng tui lại thích được giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ. Tôi biết tôi có thể trở thành người mẹ của những đứa trẻ đó nếu tôi chấp nhận hy sinh đời mình. Nhưng tôi lại có niềm đam mê là tin học và những fần mềm, thế nên tôi sẽ trở thành 1 lập trình viên và tôi sẽ lập ra 1 công ty gần giống như mircosoft, và tôi sẽ giàu, khi có tiền tôi sẽ lập ra thật nhiều nhà tình thương chăm sóc lũ trẻ. Một ý định thực tế fải ko nào!
[/b][/quote]
[b]Bạn thử thay đổi "tôi muốn" thành "tôi sẽ" hay "tôi đã làm" xem. Mình mong bạn sẽ biến những dự định đó thành sự thật. [/b]
[color=#3366FF]Ai cũng có những dự định
Điều quan trọng là:
[SIZE=2]có tự tin biến dự định thành hiện thực hay không?![/color][/SIZE]
-
M ủng hộ ý kiến của cô tiên xanh! Nhưng theo ý M thì M nghĩ thế này!
Đâu phải khi mình trở thành người giàu có mới có thể giúp đỡ được cho những con người bất hạnh đâu. điều quan trọng là mình phải có niềm đam mê và máu xã hội. Xã hội cần lắm những tấm lòng, những vòng tay nhân ái, ... Chỉ cần chúng ta biết cách chia sẻ một phần nào đó hạnh phúc của mình với người khác! M cũng là 1 con người của XH, nhưng có lẽ đến giờ M ko còn nhiều thời gian dành cho công tác XH nữa, cơm áo gạo tiền và cha mẹ. M mong một ngày nào đó, M lại được tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Các bạn cũng vậy nhé! Sống trên đời cần có 1 tấm lòng! Đơn giản chỉ có thế!