Tôi biết đến em tính ra cũng gần 2 xịch năm rồi.muốn rứt tình vs em lắm nhưng quả thật là khó.thôi thì cố gắng thỉnh thoảng đến vs em tháng vài lần cũng đc.mong sao không có chuyện gì xảy ra là được rồi hix
Printable View
Tôi biết đến em tính ra cũng gần 2 xịch năm rồi.muốn rứt tình vs em lắm nhưng quả thật là khó.thôi thì cố gắng thỉnh thoảng đến vs em tháng vài lần cũng đc.mong sao không có chuyện gì xảy ra là được rồi hix
[QUOTE=Hoa deo]....thôi thì cố gắng thỉnh thoảng đến vs em tháng vài lần cũng đc.mong sao không có chuyện gì xảy ra là được rồi hix[/QUOTE]
Câu trả lời cho câu nói "mong sao không có chuyện gì xảy ra là được rồi " mà bạn và mọi người đều hiểu. Làm gì có chữ ko có gì xãy ra. Với ma túy, có 1 lần sẽ có lần 2, lần 3 và lần thứ n. Thử hỏi ... có sao không ???
[QUOTE=Hoa deo 81;53321]Tôi biết đến em tính ra cũng gần 2 xịch năm rồi.muốn rứt tình vs em lắm nhưng quả thật là khó.thôi thì cố gắng thỉnh thoảng đến vs em tháng vài lần cũng đc.mong sao không có chuyện gì xảy ra là được rồi hix[/QUOTE]
Thuờng thì tình cũ ko rũ cũng đến. Bac nen csn than voi tinh cũ ấy .. :))
[QUOTE=Song Khoa;53323]Câu trả lời cho câu nói "mong sao không có chuyện gì xảy ra là được rồi " mà bạn và mọi người đều hiểu. Làm gì có chữ ko có gì xãy ra. Với ma túy, có 1 lần sẽ có lần 2, lần 3 và lần thứ n. Thử hỏi ... có sao không ???[/QUOTE]
Anh Khoa em hiểu điều anh muốn nhắc em nhưng từ 2009 đến giờ em vẫn cứ khi nào có tiền trong túi thì mới chơi chứ không có tiền thì lại thôi.kể cả có đồ trong người cũng k cắm kí.vì không bỏ được dứt điểm lên mới phải như vậy chứ bây giờ mà chơi bết hẳn thì chết.không sớm thì muộn lại đi công tác cho cục v26.cái em mong ở đây là các anh Cá đừng sờ tới em hix
[QUOTE=Duylk;53324]Thuờng thì tình cũ ko rũ cũng đến. Bac nen csn than voi tinh cũ ấy .. :))[/QUOTE]
Thank bạn hì mình vẫn kiềm chế được vì còn tình mới (vợ con) nữa.chỉ dám lén lút vụng trộm thôi chứ đi lại công khai thì tan nát hết.
Anh chỉ đến bên em lúc buồn còn nhưng ngày vui anh ở nơi đâu.anh chỉ đến bên em lúc say còn hết say anh đâu ở đây..." Hơi phũ nhưng phải như vậy thôi em ạh
[QUOTE=Hoa deo 81;53328]Anh chỉ đến bên em lúc buồn còn nhưng ngày vui anh ở nơi đâu.anh chỉ đến bên em lúc say còn hết say anh đâu ở đây..." Hơi phũ nhưng phải như vậy thôi em ạh[/QUOTE]
Ngừời nghiện tâm lý rất đa sầu, đa cảm... Thuờng buồn nhiều hơn vui. Chỉ vui khi có e nhung càng dính vào e thi càng buồn thêm..:(
[QUOTE=Duylk;53329]Ngừời nghiện tâm lý rất đa sầu, đa cảm... Thuờng buồn nhiều hơn vui. Chỉ vui khi có e nhung càng dính vào e thi càng buồn thêm..:([/QUOTE]
Đa sầu đa cảm giề...có mà Trầm cmn Cảm thì có.suốt ngày chỉ thích một mình hay suy nghĩ và suốt ngày cau có vv
Cai song yêu vào các bác ơi. E cai đc hơn 2 tháng... yêu 2 con, nhớ người yêu cũng hết ngày rồi, ko có thời gian nghĩ lung tung đâu... Yêu đời lắm. NHưng đừng để cãi nhãu, cãi nhau ức chế lên là cô Ba cô đến bất thình lình đó (có vợ cũng tìm yêu). Yêu ko chết đâu (tránh chồng nó chém thui). Nhưng ngiện là chết bất đắc kỳ tử đó. :v ;)
[QUOTE=Hoa deo 81;53328]Anh chỉ đến bên em lúc buồn còn nhưng ngày vui anh ở nơi đâu.anh chỉ đến bên em lúc say còn hết say anh đâu ở đây..." Hơi phũ nhưng phải như vậy thôi em ạh[/QUOTE]
Anh chỉ đến bên em lúc nghèo... ặc ặc :)