-
Đêm khuya lạnh vắng, mình tôi thức.
Nay vì đau nhức, mỏi chân tay
Mệt mõi, rã rời, đầu tê buốt
Ghê sợ vì mình đã chơi suốt
Tôi sẽ gắng gượng qua từng phút
Sẽ đứng lên được,dù từng chút
Qua hết đêm nay, ngày mai đến
Được bay, được nhảy, được làm người... :)
-
Men say giấy bạc mịt mù
Đời tôi ko chết cũng tù chung thân :((
Buồn ...
-
Sông ơi lặng lẽ về đâu.
Sao sông chẳng chảy buồn sầu trần gian
Bao nhiêu hoài bão giờ tan
Chợt !nhìn phía trước là màn sương đêm
Ta mơ mơ giấc ngủ êm
Nghe lời ru mẹ trước thềm ngày xưa
Ta thèm năm cánh khế chua
Mỗi khi tan chợ bà mua làm quà
-
ôi nghiện matuy thật khó cai
mù mịt phía trước chẳng tương lai
bao nhiêu hạnh phúc giờ tan biến
chờ cai đc nghiện chắc đầu thai
-
lâu rồi vào đọc lại thấy mình dở hơi
xa nhà đến nay đã tròn năm
từng đêm ôm nhớ lệ rơi thầm
ngoài trời heo may sầu cay mắt
sao chẳng thấy người đến ghé thăm
-
[QUOTE=ninhtroc_7x;53339]lâu rồi vào đọc lại thấy mình dở hơi
xa nhà đến nay đã tròn năm
từng đêm ôm nhớ lệ rơi thầm
ngoài trời heo may sầu cay mắt
sao chẳng thấy người đến ghé thăm[/QUOTE]
Hehe. Chào ông! Nhanh nhẻ đã đc 1 năm rồi. Tầm này năm ngoái tôi vẫn đang chơi miệt mài. Mãi tới ngày 20/1 mới đc uống Meth, mới thoát. Vậy là đã đc 1 năm rồi, tự dưng dạo đó ông mất tích, tìm ko đc :v Chết cười
-
Hoa hồng đua nở đón xuân sang
Nhớ mẹ thương cha lệ hai hàng
Nhắn ai ngược xuôi nơi đất Quảng
Hẹn ngày gặp lại lúc xuân sang
-
đông buồn lặng lẽ ngắm trăng lên
khói thuốc bay ngang đêm tàn dần
là vàng xào xạc bay trong gió
đường xưa ngày cũ chẳng nhớ tên